1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Thôi nói chung hôm nay là xong cái ao làng này rồi. Mấy bác chuyển sang đề tài vòng loại Asian Cup đi ;)). Tháng 2 này sẽ bắt đầu. Nếu vẫn là Phan Thanh Hùng nắm tuyển thì còn khướt. Lối đá phù hợp với VN nhất đúng là bóng sệt, nhưng phải là bóng sệt giống như kiểu Inter từng hạ Barca, chứ ko phải kiểu lắt nhắt ngoáy mông này.
  2. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Đệch, đuổi mẹ Hùng tà lọt đi, gọi Vinh ngựa vằn (Vinh tù) là HLV trưởng, Thắng xà lim (Thắng Juventus) làm HLV phó cùng với Tuấn xì ke (Phan Thanh Tuấn). Để đá cặp hay hộ công cho tiền đạo tiền tỷ số 1 VN đã bị sút ra đường Ca Ve nên gọi lại Quyến Niềm. Để tăng chất thép cho hàng tiền vệ nên gọi lại tiền vệ trụ bị trời quả báo Lê Quốc Vượng, gọi vào Hoàng Văn Bình năm ngoái có pha vuốt bóng 35 mét mà tam đại nhà anh sau này cũng éo làm lại được lần thứ 2. tiền vệ tổ chức, mềm mại lối chơi thì gọi thằng vừa bị chém gần chết ấy, rồi còn thằng nào phá máy ATM kiếm tiền, đôn lên cho làm tiền đạo dự bị chiến lược. Từng này người kết hợp với thủ môn hay nhất trong 10 năm Dương Pát Po, trung vệ dày dạn kinh nghiệm Đức Lùn cu xệ, rồi Rô ni đầu bò, lạy lục, mời lại bằng được Hoàng lắc đá cặp với Đức lùn.
    Như thế này mới là thuần "chủng". Đá đâu cũng được, mỗi tội chả được cái éo gì.
  3. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Nản ông quá. Ko chịu đọc báo lại giỏi đi chửi người khác. >:D<
    Có mấy bác trên đã trả lời rồi, nhưng cũng nên cụ thể hơn 1 chút (chỉ nói hàng ngoại 100% nhé):
    Nói về tuyển Nhật: Có 4 ông ngoại binh 100% :))
    Wagner Lopes sinh ngày 29/1/1969 tại Franca, Sao Paulo, Brasil, năm 1987 mới đến Nhật đá cho Nissan Motor, sau đó là Hitachi, Kashiwa Reysol,...rồi nhập quốc tịch và trở thành tuyển thủ Nhật tại WC 1998.
    Alessandro dos Santos (thường được gọi là Alex) sinh ngày 20 tháng 7, 1977 tại Maringá, Brasil), là một cầu thủ bóng đá sinh ra tại Brasil và chơi cho Đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản.
    Anh đến Nhật Bản năm 1994, trở thành công dân Nhật năm 2001 và chơi cho đội tuyển Nhật tại World Cup 2002. Alex hiện đang chơi cho câu lạc bộ Urawa Red Diamonds của J. League.
    Marcus Tulio Tanaka sinh năm 1981 in Palmeira d'Oeste, tại Sao Paulo, Brazil, năm 1991 sang Nhật chơi cho Sanfrecce Hiroshima..., sau đó nhập quốc tịch Nhật và trở thành tuyển thủ Nhật.
    Mike Havenaar cha mẹ là người Hà Lan, được sinh ra ở Nhật năm 1987 nhưng đến năm 1994 cả nhà mới nhập quốc tịch Nhật và anh sau đó trở thành tuyển thủ Nhật.
    Nói về 1 số hàng ngoại 100% của 1 số đội tuyển khác:
    Marcos Senna sinh ngày 17 tháng 7 năm 1976 tại São Paulo, Brazil. Anh nhập quốc tịch Tây Ban Nha đầu năm 2006, là tiền vệ phòng ngự, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất La Liga mùa giải 2007-2008 trong màu áo Villareal, vô địch châu Âu năm 2008 cùng tuyển Tây Bán Nhà.
    Anderson Luis de Souza, (sinh 27 tháng 8 1977 tại São Bernardo do Campo, Brasil) là một cầu thủ nổi tiếng người Brasil và Bồ Đào Nha, được biết đến nhiều nhất với tên Deco, sang Bồ Đào Nha năm 1997 chơi cho Benfica và sau đó trở thành tuyển thủ quốc gia Bồ.
    Cristian Ledesma sinh ở Buenos Aires, Argentina và không hề có chút gốc gác Italy. Anh đá cho đội trẻ Boca Junior 3 năm rồi sang Serie A chơi cho Lecce năm 2001, sau đó chuyển sang Lazio và trở thành tuyển thủ quốc gia Italia.
    Mauro Camoranesi sinh ngày 4 tháng 10 năm 1976 ở Tandil, Buenos Aires là một thành viên nhập quốc tịch của đội tuyển Ý vô địch World Cup 2006 hiện đang chơi ở giải Serie A cho Juventus.
    Amauri Carvalho de Oliveira sinh ngày 03/6/1980 tại Carapiquíba (Brazil) cao 1m86, từng chơi cho Parma, Juventus, nay là Fiorentina, hiện đã nhập quốc tịch Ý và trở thành tuyển thủ quốc gia Italia.
    Gerald Asamoah (sinh ngày 3 tháng 19 năm 1978 ở Mampong, Ghana) chuyển tới Đức năm 1990. Đầu tiên anh chơi cho Hannover 96 trước khi chuyển về Schalke năm 1999. Asamoah có trận ra mắt cho đội tuyển Đức vào năm 2001 gặp Slovakia, khiến anh trở thành cầu thủ da đen đầu tiên chơi cho đội tuyển.

    ..............
    Còn nhiều nữa, ông làm ơn tự lên google mà tìm nhé! :))
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Nếu tui ko lầm thì Pepe cũng sinh ra ở Brazil rồi sang Bồ thi đấu, nhập quốc tịch Bồ, hiện là trung vệ của Bồ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói chung trên thế giới thì vô vàn những thằng sinh ra ở nơi này nhưng lớn chuyển sang nơi khác thi đấu, rồi nhập quốc tịch thành tuyển thủ quốc gia nơi đó luôn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói chung trên thế giới thì vô vàn những thằng sinh ra ở nơi này nhưng lớn chuyển sang nơi khác thi đấu, rồi nhập quốc tịch thành tuyển thủ quốc gia nơi đó luôn.
  5. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Nói với mấy bạn cũng vậy thôi. Tớ thấy Anti Nghệ trong diễn đàn này có chú mẽo là có tiếng nói riêng, có quan điểm riêng. Một số bạn thì cũng tạm chấp nhận, phần còn lại giống như, xin lỗi, kiểu mua chứng khoán theo cảm tính.

    Khi nào mà Việt nam có một đội tuyển hoàn toàn bài nghệ, đánh đâu thắng đó, lúc đó tớ mới coi như các bạn tạm đúng.

    Còn bây giờ, mọi chuyện còn chưa qua kiểm điểm nghị quyết trung ương, các bạn đừng vội kết luận nọ kia.

    Đã là cầu thù, được gọi vào tuyển, dù bằng bất cứ hình thức gì, thằng nào chẳng mong được ra sân, được chia tiền thưởng.

    Đã là BHL tuyển, kiểu gì chẳng phải ngó nghiêng, dòm dòm khắp nơi tìm quân ưng ý để triệu tập.

    Lũ nghệ an loắt choắt được gọi lên tuyển, trước hết đừng bào là chúng nó gây sức ép để BHL Hùng lú phải gọi chúng nó. Nếu Hùng lú bị VFF ép, bị trợ lý ép ... mà không dám lên tiếng bảo vệ quan điểm, thì lỗi đầu tiên là ở Hùng chứ không phải ở lũ cầu thủ được gọi lên tuyển. Đã gọi lên tuyển thì phải dùng chứ làm sao nữa.

    Các bạn có ngồi ghế Hùng lú éo đâu mà phán cứ đúng rồi. (ngoại trừ tớ đọc vị Hỷ lợn cùng tập thể VFF kiểm điểm nghị quyết TW 4 đề chiến lược và cách chơi mới cho bóng đá VN và thế giới [:P]).

    Cho nên các bạn cứ một mức đổ riệt tội cho cầu thủ nghệ an trong giải này, cũng như trong các giải trước, xin lỗi các bạn, tớ thấy trong suy nghĩ của các bạn, hình như chạy theo dạng màn hình phẳng.

    Trong số các cầu thủ Nghệ tham gia các CLB, các tuyển ... có nhiều thằng í ẹ, các bạn ***g lên chửi, xin lỗi các bạn, sao các bạn không nghĩ ngược lại, sao lại có nhiều thằng HLV ta lẫn tây cứ phải chiêu cầu thủ SLNA vào tuyển, sao không đuổi mẹ lũ phò ấy đi từ đầu đi, mà cứ phải gọi từ 1/3 có khi đến cả nửa rổ nhân sự tuyển là SLNA?

    Ngày xưa đánh nhau với Mẽo, VN lắm phi công ACE, gần chục anh, trong khi mẽo chỉ có 2-3 chú ACE, tại sao? tại vì cả cuộc chiến Mẽo có hàng ngàn máy bay, hàng ngàn phi công, Việt có chưa quá trăm cái MIG, trăm phi công, đánh nhau mỗi lần đôi MIG chọi cả đàn F các loại, nên ACE Việt nhiều hơn ACE Mỹ.

    Nay trong tuyển có cả rổ cầu thủ SLNA, lác đác vài mống tỉnh thành khác, thế là các chú bảo là tỉnh thành khác ngon hơn, ngoan hơn ...

    Cảm tính.

    Chú Tuấn Mẽo nói về lão Hùng hói thì tớ đồng ý, nói về vài thằng cầu thủ SLNA biến thái thì tớ đồng ý.
    Nói về cà dân nghệ, thì chú quá lời lắm.
    Nhưng cái bản tính của chú này nó thế, từ xửa từ xưa đến nay vẫn thế. Vậy thì điếc với chú về chủ đề này cho xong. Chú nói chú nghe, tớ cóc nghe, vậy huề. Tớ vẫn quý chú Mẽo về trình độ thưởng thức bóng banh.
    Các chú khác, đừng vội nóng, cứ từ từ mà nghĩ.

    Tớ đại diên cho bản thân, có đôi lời với vài chú đang huếnh. Chỉ nói đến đây, cóc thèm tranh cãi với các chú nữa. Mệt xác, trẻ con, và vô bổ.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    sao ko thấy thằng Long Giang nhỉ, bản sao của anh Hoàng, nhưng có thằng này còn đỡ
  7. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng thắc mắc vì sao đợt tuyển nào cũng có vài chú Nghệ dù không hay lắm. Mình thì chỉ vào xem thôi, ít khi post bài, nhưng phải công nhận đội tuyển hiện giờ là DỞ tận cùng thế giới rồi. HLV Hùng cũng không phù hợp nắm đội nữa.
    Nên dùng ngoại binh, không nên tự hào thuần Việt nữa. Người Việt hay người Nghệ thì có cái gì tự hào đâu khi ra ngoài nước ? Thà thắng với một đội hình ngựa vằn còn hơn "chúng tôi thua với một đội hình thuần Việt". Tự hào gì nữa? Mấy bố Liên Đoàn mà còn tự hào thì xin hỏi bộ đồ của các bác đang mặc từ quần áo đến chíp dép đó có .. thuần Việt hết không mà ho lao quá.
  8. typn_number1

    typn_number1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Siu HLV Hùng không nắm thì ai nắm thì ai nắm bây giờ?
    Mà lối đá hiện tại của siu HLV này vậy là nhất rồi chứ không cần phải thay đổi. Vòng loại Asian cứ thế mà chiến, có chăng là bổ sung thêm nhân sự cho phù hợp với lối chơi này. Nhân sự đội tuyển sẽ có ít nhiều thay đổi, ví như:
    1, Giữ lại các trụ cột: Minh Đức, Âu Hoàn, Lương mẹt xì, Sĩ Cường, Ngọc Duy...
    2, Loại bỏ Tấn Trường, Đình Luật, Tấn Tài, Vũ Phong..

    Gọi vào Nguyên Mạnh để thay thế cho Hồng Sơn.
    Ở vị trí trung vệ cần phải có một người đủ trình để đá cặp với MĐ..và dù có tuổi nhưng Hoàng thuốc lắc là hợp nhất
    Gọi lại Quốc Long, bổ sung Danh Ngọc, Trần Mạnh Dũng, Hoàng Văn Bình... tiền đạo thì dứt khoát không gọi vì Lolotica mà Hùng triển khai éo cần. Cứ thế, 4-6-0 mà quất, và Hùng sẽ đưa bóng đá VN đi trên một con đường mới...mà thế giới chưa có nền bóng đá nào có thể làm được.
    Cứ dự đến cái đội hình để thi triển Lolotica :

    Nguyên Mạnh
    Quốc Long - Minh Đức - Huy Hoàng - Âu Hoàn
    Lương mẹt xi- Ngọc Duy - Sĩ Cường- Hoàng Văn Bình-Trần Mạnh Dũng - Danh Ngọc.

    Các đối thủ của Vịt ở vòng loại Asian sẽ choáng.
  9. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Giọt nước mắt quá muộn của những kẻ đang mê muội!

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Xin lỗi quý vị tôi phải nói những người đang khóc kia là những kẻ ngốc đáng thương, họ như những tin đồ bị người ta lừa bịp đến mụ mẫm đến khi vỡ mộng thì mới thấy đau lòng khi niềm tin sụp đổ. Họ khóc khi trận đấu đã diễn ra thì quá muộn bởi vì sự đã rồi như tất nó phải sảy ra. Bản thân tôi mặc dù biết là Thái Lan sẽ đá bằng đội hình dự bị và chúng ta sẽ thua đội dự bị của họ, ai xem bóng đá và tìm hiểu về bóng đá chút ít phải biết là bóng đá có mạnh có yếu. TRừ phi Thái họ bán độ không thì họ mạnh hơn lại đá trên sân nhà tất phải thắng. Biết trước rùi thì khóc làm sao được. Phải khóc từ khi VFF loại HLV Jacking Loew năm ngoái, khóc từ khi Quang Thanh, Phước Vĩnh, Phước Tứ chấn thương. Khóc từ khi chúng ta ném bao nhiêu tiền làm bóng đá mà trình độ các cầu thủ càng ngày càng kém đi. Cái đáng khóc nhất là chúng ta có một Liên đoàn bóng đá quá yếu kém, không lãnh đạo được BDVN đi lên. Khóc vì các cầu thủ tiêu cực, ăn chơi, tệ nạn, thi đấu vì tiền mà không vì NHM không vì tình yêu bóng đá. Những giọt nước mắt ấy phải nhỏ không ngừng hàng chục năm nay rồi. Bản thân tôi không khóc hay buồn, tôi thấy thanh thản. Thanh thản bởi những kẻ bất tài đã bị lột bộ mặt. Thanh thản vì cách làm sai của những người lãnh đạo nền bóng đá VN đã bị lôi ra ánh sáng. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái bẩn thủi thối nát từ trước đến nay vẫn được người ta tôn thờ. Để rồi sau đó chúng ta làm sạch nó đi và tìm đến những giá trị đích thực của thể thao và bóng đá. Tôi vẫn tin là BDVN có nhiều người tài giỏi có thể dẫn dắt nó phát triển hùng mạnh, họ cần được tin tưởng và trọng dụng, chỉ những người tài giỏi và có đạo đức mới có thể đảm nhận trọng trách lãnh đạo bóng đá VN phát triển đi lên còn với bộ máy hiện nay nó đã quá cũ kĩ và nát hỏng cần phải tháy thế. Hi vọng sau giải lần này những lãnh đạo của cấp nhà nước, bộ VH_TT_ DL sẽ có những chỉ đạo từ cấp thượng tầng. Thay đổi guồng máy lãnh đạo của BDVN nếu không BDVN sup đổ là điều không tránh khỏi. Nếu như vậy chúng ta sẽ trở về thời kỳ trước năm 1995. Vì vậy thay vì khóc lóc đáng thương thì chúng ta cần phải tỉnh táo. Vững niềm tin vào tương lại phát triển của đất nước và bóng đá nhưng phải biết tẩy chay và tránh xa những cái xấu xa, ngu dốt, kém cỏi. Đừng chạy theo mê tín vào nó rồi để nó phản bội mình. Xem bóng đá để them vui vẻ và lạc quan với cuộc sống thêm hăng hái lao động chứ không phải để nó làm bản thân mình tàn tạ như vậy.
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    mấy đứa nó cãi nhau chuyện gì vậy nhể các bác?

Chia sẻ trang này