1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành Trình AFF 2012 Của Tuyển Việt Nam: thảm hại tiquitaca Việt!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 26/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Lúc trước còn có Deco - cầu thủ Brazil nhập quốc tịch Bồ !
    Thằng Thiago của Barca hiện giờ cũng gốc Brazil(cha là nhà vô địch WC 1994)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin đăng cai AFF 2014 này :
    [​IMG]
  2. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Nát mặt rồi , giờ còn gì để nói ? Ra khơi mới biết biển rộng . ở nhà tự huyễn quá nhất là đối với Việt Nam . Với dân số 90 triệu có hơn 22,000 tiến sĩ thì quả thật nếu so sánh về tỷ lệ thì khó có quốc gia nào trên thế giới hơn được Việt Nam . Nhưng khỗ nỗi toàn tiến sĩ giấy ... bởi tìm 1 thằng chuyên gia đúng nghĩa cho tất cả các nghành nghề thì tìm mãi chẳng ra . Ngay cả mảng bóng đá này cũng thế ... Bước ra ao , mới chỉ là cái ao làng thôi rồi mới thấy trình huấn luyện của VN còn thua xa ngay ở nơi được coi là thấp nhất thế giới ... 3 trận thì cả ba giữ gần như nguyên bản lối chơi ngay từ lúc khai trận cho đến khi trọng tại thổi còi kết thúc trận đấu , không hề có sự thay đổi chiến thuật sao cho phù hơp . Khi cần tấn công (trước Miến & Phi) lấy điểm thì chơi với đúng 1 tiền đạo . Trong khi hàng tiền vệ thì gần như chỉ biết di chuyển theo quán tính của bóng đá đường phố ! Chẳng hiểu và cũng biết làm thế nào để xâm nhập và đâm thẳng vào nách đối phương , cho dù chỗ đó là nơi dễ khai thác nhất , Đừng mang chiến thuật của Mou ra đây so sánh , bởi khi triển khai bóng tấn công thì đội bóng của Mou luôn chơi với 3 tiền đạo , ít nhất là 2 ... Và cũng xin đừng mang Barca ra so sánh khập khiễng lắm ... Lối chơi không tiền đạo không phải đội nào cũng đá được đâu .

    Tui ủng hộ lời nói của ông Ngô Lê Bằng rằng VFF vẫn luôn tin tưởng Hùng "Nẫu" , bởi giờ đây thay ai và ai dám lên thay bây giờ ? Việt Nam mà . Có ăn thì chúng nó tranh nhau thậm chí có thể trà đạp lên nhau để giành được vị trí đó . Thối nát thì đẩy đưa , chống chế ... Cái ghế đó giờ HLV Việt ai dám ngồi ?Chưa xét tới khả năng chuyên môn , chỉ nói chuyện đơn thuần nặng mùi "đồng" 1 tý thôi . Thắng tù ? Vinh Tàu ? Mai Đức Chung ư ? Đừng nằm mơ ... Thơm ngon thì đã không tới lượt Hùng "Nẫu" đâu . Hai lần bỏ rơi đội bóng ngay sát cận thời điểm thi đấu như AFF Cup 2008 và giải U22 Châu Á vừa qua đã cho thấy thật sự Mai Đức Chung là người như thế nào ? Cũng chỉ là 1 thằng cơ hội không hơn , không kém ... Nếu không cơ hội và lắm thủ đoạn thì chắc chắn chẳng thể nào Mai Đức Chung có thể leo lên và ngồi tại vị lâu tại chiếc ghế lãnh đạo BĐVN trong 1 thời gian dài như thế . Nếu xét theo trục dọc trong hệ thống ban nghành của Việt Nam thì Mai Đức Chung còn to hơn Nguyễn Trọng Hỷ đấy .

    Bóng đá Việt Nam bây giờ phải nói là nát bét ... Xin nhắc lại lời của bác muaxuanbackinh đã nói mặc dù đọc mà thấy rất nghẹn ngào "có lẽ trong 1 tương lai gần chúng ta phải chúng kiến ngay chính con em của chúng ta , tụi nó sẽ xuống đường ăn mừng , hoan hỉ khi BĐVN đã vượt qua Cambodia , Lào , Đông Timor & Brunei để hiên ngang bước vào phó hội tại 1 kỳ AFF Cup , với mục tiêu mang tính cọ sát , học hỏi" . Với BĐVN , thì chỉ có cái hợp đồng 20 năm được ký giữa VFF - AVG là có thể nói đi trước thời đại , bởi chẳng có liên đoàn nào dám ký như thế cả nhưng vì đi trước , đón đầu .... Mấy ông tiến sĩ bàn giấy chơi tuốt hết .
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Xin phép chen ngang 1 câu khi xem ảnh các cổ động viên VN:
    VIỆC Đ.ÉO GÌ PHẢI KHÓC! VỀ ĐI THÔI!
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141

    Cầu thủ Việt to tiếng với ban huấn luyện sau trận đấu

    01/12/2012 10:52

    (VTC News)- Những phản ứng ngay sau khi trận đấu kết thúc có vẻ đã "tố ngược" những khẳng định về tính đoàn kết của đội tuyển Việt Nam.


    Tin liên quan
    » Vì sao Thái Lan B hạ được Việt Nam?
    » Chuyện lạ quanh chiếc xe tuyển Việt Nam
    » 'Tôi ngạc nhiên trước sự yếu kém của tuyển VN'
    » Thua toàn diện Thái Lan, tuyển VN chia tay AFF Cup
    » Bóng đá Việt Nam: Chiến thuật 'Xin lỗi-tất cả'

    Kết thúc AFF Cup chóng vánh với trận thua toàn diện trước đội hình B của Thái Lan là một kết quả không thể chấp nhận được. Nguyên nhân thì có nhiều mà theo lời ông trưởng đoàn Ngô Lê Bằng sẽ được phân tích mổ xẻ khi đội tuyển trở về nước.


    [​IMG]
    Liệu có "sóng ngầm" trong lòng đội tuyển? (Ảnh: Quang Minh)

    Song có thể thấy rõ lối đá vô hồn mà tuyển Việt Nam thể hiện ít nhiều có dấu ấn từ sự thiếu kết nối giữa các thành viên trong đội. Đáng ngại hơn, HLV Phan Thanh Hùng cùng các trợ lý gần như không kiểm soát được vấn đề này và để nó diễn ra âm ỷ trong suốt hơn 10 ngày trên đất Thái.


    Thế mới có chuyện, Tấn Tài phản ứng gay gắt với ban huấn luyện sau khi trận đấu tối qua kết thúc, kéo theo cả Quang Hải, Văn Quyết và Ngọc Duy.

    Trước khi AFF diễn ra, có nhiều chuyên gia đã đặt dấu hỏi về những thành viên Hà Nội T&T được triệu tập cho giải đấu lần này dù trình độ chuyên môn không phải là xuất sắc. Chưa kể, việc ông Hùng chỉ giới hạn số lượng cầu thủ lựa chọn dưới 30 người cũng hạn chế khá nhiều ý đồ chiến thuật mà biểu hiện rõ ràng là việc đội tuyển chỉ có đúng một bài đá "bày" ra suốt cả giải.


    Trả lời giới chuyên môn, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng và HLV Phan Thanh Hùng không dưới ba lần khẳng định sự đoàn kết trong đội tuyển. Nhưng thực tế có lẽ đã cho người hâm mộ một câu trả lời khác.


  5. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Theo lời của Ngô Lê Bằng thì chiếc ghế HLV đó chỉ ngồi để làm kiểng thôi còn thành tích thế nào thì không quan trọng phải không ?
    Nhưng tôi nghĩ Phan Thanh Hùng bị đá khỏi ghế chỉ là chuyện sớm muộn thôi !
    Năm 2010 cũng tuyên bố giữ Falko Gotz nhưng lại hành động lén lút , "hèn hạ" sa thải ông này khi ông ta về nghỉ phép nhân dịp Giáng Sinh !Nếu muôn sa thải thì sau SEA GAMES có thể đường đường chính chính mà sa thải !
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Tôi nói rồi. Ở Việt Nam mình, trong cơ quan nhà nước ít khi sa thải nhân viên lắm. Nhưng muốn thì thiếu gì cách làm cho họ phải tự xin nghỉ!

    Năm 1997, Trần Duy Long cầm tuyển đá vòng loại thua te tua cũng phải xin từ chức vì không chịu nổi nhiệt
  7. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Hôm qua nhìn Kyrati nó bay người đánh đầu mà trong lòng không có tý cảm xúc.
    Mọi nỗi lo dồn về Sea Game 2013 và AFF cup 2014, không biết khi ấy sẽ ra sao?
    Điều không muốn nói ra nhất giờ phải tự nhủ với mình: không xem bóng đá VN nữa để khỏi phải chứng kiến những hình ảnh tội nghiệp của người hâm mộ.
    Chia tay tất cả...
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Không hiểu con cháu mấy thằng lợn VFF cảm giác thế nào khi được ông già nó nuôi bằng những đồng tiền bẩn thỉu trên tiền thuế và niềm tin của người hâm mộ ?
    Mình mà ở vị trí chúng nó chắc đ bao giờ dám thò mặt ra đường. Có những thể loại bẩn thỉu cả về tư cách, kém cỏi về năng lực.
    Nhiều lúc muốn phi thẳng đến trụ sở VFF ném vào mặt chúng nó một đống kotex cho chúng nó biết những gì nó làm không đáng bằng đàn bà. Nhưng mà lại nghĩ lại thế thì hạ mình với chúng nó quá.

    Nhìn cái mặt ( Nói về xem tướng ) thì cái mặt của Hỷ là mặt lợn vô sỉ, đúng kiểu quan to tàn dư từ chục năm trước, ngu dốt, tham lam, vô sỉ. Nhìn cái dáng của thằng Lân Trung thì cho về quán nước đầu ngõ chiều chiều ngồi vỉa hè đánh cờ tướng chứ làm được ccc gì.
    Hai thằng đấy giờ mang ra sân buộc cmn vào cột gôn để người hâm mộ sút bóng vào cho chết cmn đi. Đ hiểu chúng nó có cái cc gì trong đầu để đứng vào vị trí đấy ?

    Ngu từ trên ngu xuống, thằng lãnh đạo ngu, nhưng thằng nào chọn nó làm lãnh đạo còn ngu nữa. Cuối cùng thì như thuế VAT vả vào mồm người tiêu dùng cuối là khổ thôi. Tiếc là ở ta dân chả có cái quyền mẹ gì, không có thì mấy thằng lợn VFF đ bao giờ dám thò mặt ra khỏi nhà.
  9. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.673
    Đã được thích:
    1.106
    Chắc là dzụ này: :-w

    Vấn nạn "cừu đen - cừu trắng" ở đội tuyển Việt Nam

    Mâu thuẩn nghiêm trọng

    Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng khẳng định đội tuyển rất đoàn kết và việc mâu thuẩn giữa từng nhóm cầu thủ, hay mâu thuẩn giữa cầu thủ và ban huấn luyện (BHL) là hoàn toàn không có. ^:)^


    [​IMG]
    Tấn Tài (bìa trái) đến gặp HLV Phan Thanh Hùng (bìa phải) để phản ứng cách thi đấu của đồng đội



    Theo sát đội tuyển ở Bangkok, chúng tôi nhận thấy rằng đội tuyển VN không thật sự nhìn về một hướng khi từng nhóm cầu thủ đều muốn khẳng định vị thế của mình.

    Chính vì thế mới có chuyện Lê Công Vinh bị Phó Chủ tịch Nguyển Lân Trung mời lên để hỏi vì sao thông tin về đội tuyển cho báo chí, hay tại sao lại nói này nói nọ. Trước những câu hỏi của lãnh đạo VFF, Lê Công Vinh đều khẳng định mình không nói bất cứ điều gì phá hoại đội tuyển.

    Tuy nhiên, việc Công Vinh bị cất trên băng ghế dự bị trong trận gặp Thái Lan không hẳn chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn vì thái độ của anh với BHL và các đồng đội của mình.

    Sau trận thua tủi hổ trước người Thái, các cầu thủ VN cũng chia nhau ra thành từng tốp. Trận đấu vừa kết thúc, Tấn Tài đã chạy thẳng đến HLV Phan Thanh Hùng để phản ứng về cách thi đấu của các đồng đội của mình. Rõ ràng Tấn Tài tỏ ra bất mãn khi anh liên tục di chuyển nhiều nhưng lại ít khi nhận được bóng.

    Sau khi nhóm cầu thủ người Nghệ An với Minh Đức, Dương Hồng Sơn, Âu Văn Hoàn rời đi, nhóm Hà Nội T&T với Văn Quyết, Ngọc Duy, Cao Sỹ Cường cũng đi vào trong, nhóm “liên quân” cầu thủ Khatoco Khánh Hòa với Tấn Tài, Quang Hải và một vài cầu thủ khác đã đứng phân trần khá nhiều trước trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn cùng HLV thể lực Dylen Kerr.
    Qua thái độ tức giận của Tấn Tài, có thể thấy rằng anh rất không hài lòng về các đồng đội của mình.

    [​IMG]
    Quang Hải phân trần với trợ lý HLV Hoàng Anh Tuấn cùng HLV thể lực Dylen Kerr



    HLV Phan Thanh Hùng không thể quản nỗi cầu thủ

    HLV Phan Thanh Hùng là một người có chuyên môn tốt, sống hài hòa với mọi người và rất tốt tình đó là điều ai cũng cảm nhận được khi quen biết vị HLV người Đà Nẵng này.

    Nhưng do quá lành tính, nên ông Hùng lại lăn theo vết xe đổ của những HLV nội từng dẫn dắt đội tuyển trước đây, đó là không quản được quân.

    Ông Hùng chỉ dùng tình cảm và lời nói để bảo ban cầu thủ của mình chứ không hề “siết quân luật” nên các cầu thủ tỏ ra lờn mặt.

    Vì ông Hùng quá lành, nên mới có chuyện Tấn Tài nhảy ra đôi co với ông khi trận đấu vừa kết thúc trước các ống kính truyền hình.


    [​IMG]
    Công Vinh chẳng buồn mang giày khi ngồi trên băng ghế dự bị


    Vì (ông Hùng) quá lành nên Công Vinh khi không được đăng ký thi đấu đã không thèm mang giày lúc ngồi trong băng ghế dự bị. Khi các đồng đội ra khởi động thì Vinh vẫn ngồi yên như anh chả có trách nhiệm gì với đội tuyển.

    Ngay cả Vũ Phong lúc được gọi vào thay người cũng ngó nghiêng làm ngơ tỏ thái độ không muốn vào sân. Từ khu khởi động Phong chạy chậm rãi đến khu kỹ thuật, rồi lại chậm rãi mang tất, dù tuyển VN đang bị dẫn bàn và thời gian chỉ còn hơn chục phút. Vào sân chàng cầu thủ của Bình Dương không được đá chính chỉ chạy vật vờ trên sân như muốn gởi thông điệp đến BHL.

    Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lẫn ông Ngô Lê Bằng khi trả lời chúng tôi đều nhấn mạnh quan điểm của VFF là không sa thải HLV Phan Thanh Hùng mà để cho ông Hùng tự quyết.

    Nhưng thiết nghĩ, sau thật bại này Bóng đá VN cần làm lại một cách căn cơ hơn để không còn tiếp tục làm xấu đi hình ảnh quốc gia, làm mất niềm tin và buồn lòng người hâm mộ.

    Nên chăng cần tìm một HLV ngoại giỏi để thay thế, bởi như đã phân tích, với bản tính quá lành của mình ông Hùng khó làm tốt công việc khi Bóng đá VN cũng như các cầu thủ VN luôn tồn tại những vấn đề khó hiểu.

    Tin, ảnh: Quang Huy - Khả Hòa
    (từ Bangkok)
    (từ Bangkok)
    http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20121201/van-nan-cuu-den-cuu-trang-o-tuyen-viet-nam.aspx
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    nói cho cùng, đó là những CĐV trung thành, có cả cái anh gì mập mập, trận nào cũng theo, nhưng như vậy riết rồi xin lỗi... tôi dùng từ "Ngu Muội" vì không còn từ nào khác. chỉ biết coi bóng đá bằng mắt, cứ thấy tuyển VN, kể cả những đứa ko ra gì đá cũng cứ theo rồi lại khóc... năm này qua năm nọ mà chưa tỉnh cơn mê. tỉnh là phải tự tỉnh chứ ai mà đánh thức, coi rồi phải biết nó có đá láo không để còn ủng hộ, chứ cứ cắm đầu ủng hộ rồi nó thua lại khóc thì quá bằng hại mình mà hại cả người.

    coi bóng đá thì phải coi cái đẹp, cái đẹp đến từ những đường chuyền chính xác, kỹ thuật qua người, ghi bàn, hồi hộp khi chặn bóng hay ít nhất là bay qua bay lại chụp bóng,... chứ không ai lại đi coi những chú lùn ngoáy mông không vô trái nào rồi 1 rổ nhà nó nâng bi thành siêu trung vệ, những thằng lùn xỉn mà cứ thích bóng bổng. chơi rệu rạc, không có đoàn kết. thua rồi đổ tại mưa, xong rồi nắng.

    mà những điều đó từ đâu? bắt nguồn cao nhất là cái đám ăn không ngồi rồi VFF và cái hội đồng HLV QUốc Gia, chỉ biết ăn và nói, chỉ đạo bậy, quản lý mất dạy bơm vá con cháu chứ *** làm cái cc gì được. nói ra không sợ chửi, chứ có thành tích là chúng nó thi nhập lập báo cáo tranh công, chứ bị gì thì đổ tại nắng mưa, tâm lý, đổ tại bầu sô, HLV,... chứ chúng nó nhất quyết không từ chức do ... cơ chế. cái cơ chế để 1 con heo lên nắm VFF, để 1 con chuột làm người phát ngôn và vô số những con vật bẩn thỉu khác nắm chức vụ khác, cơ chế cho phép chúng cài 7 chú lùn đào mỏ vào tuyển, để có cơ hội mà bán... 1 tổ chức XH hóa mà được chỉ đạo ghế, các chức vụ quy hoạch sẵn khác nào một tổ chức XH Đen?

    lâu lắm rồi mới có 1 kỳ AFF mà làm cho những ai thực sự yêu bóng đá, yêu màu cờ tổ quốc thấy hả dạ tới vậy, đâu đâu trên khắp nơi cũng thấy người ta chửi chứ ít thấy ai ủng hộ, họ chửi vì quá biết rõ nội tình, họ chửi vì bọn PTV cứ tưởng chúng nó vẫn lừa thiên hạ như 10 năm trước, chửi vì bọn VFF giấu mặt chó của chúng nó sau rèm mà cố đấm ăn xôi. bóng đá VN đã cao chạm nóc, quá mức rồi, xây nữa cũng sập, sập thì nguy lắm, chi bằng tự mình giật sập, cho sập, nổ có kiểm soát để rồi xây lại từ đầu, cho chắc, cho cao hơn chứ cứ để rệu rã vầy, không sập thì cứ hù dọa người xung quanh mà sập thì chết hết...

    nên giải tán VFF, hội đồng HLV, giải tán V-L, chỉ giữ những giải đấu trẻ và bóng đá phụ nữ. Quang Hải nên đi đá gà, Công Vinh nên thì tuyển vào đội bơi lội, Thành Lương nên đi làm siêu mẫu, và các cầu thủ khác tương tự... thì có ích hơn là chơi bóng

Chia sẻ trang này