1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi kêu gọi nguồn vốn từ nước ngoài của một cô gái trẻ

Chủ đề trong '1984 Public' bởi lr_winter, 18/11/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lr_winter

    lr_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi kêu gọi nguồn vốn từ nước ngoài của một cô gái trẻ​

    Theo như các nguồn tin từ truyền thông, vào năm 2013 chị Đào Chi Anh đã bắt đầu thành lập công ty trọn gói với ngành nghề kinh doanh nhà hàng. Chị đã thành lập nên một chuỗi nhà hàng KAfe Group và hiện nay dự án của chị đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư. Vừa qua, chị vô cùng mừng rỡ khi nghe lời mời về khoản đầu tư 5,5 triệu USD (hơn 120 tỷ đồng) của Cassia Investments - một quỹ đầu tư đến từ Hong Kong (Trung Quốc). Sau cuộc thương lượng trên, chị đã có chia sẽ đôi lời với phóng viên.

    [​IMG]

    - Chị cho biết rằng chị thật sự vui mừng khi kết thúc đàm phán, Cassia đã đồng ý quyết định đầu tư khoảng 5 triệu USD, còn một số quỹ nhỏ khác góp 500.000 USD. Như vậy, kể từ nay chị sẽ không còn phải đi vay vốn để thành lập công ty nước ngoài tại việt nam với lãi suất hàng tháng nữa.

    Vào thời điểm trước đó, chị dồn toàn bộ thời gian để xây dựng kế hoạch mở 6 nhà hàng. Để có thể thực hiện được điều đó, cần phải có một số vốn lớn, vị chi mỗi điểm khoảng 3 tỷ đồng tức là tổng vốn phải trên 18 tỉ đồng. Vào thời điểm đó ngày nào mình cũng phải đau đầu suy nghĩ xem hôm nay đi vay tiền chỗ nào, trả nợ ai. Thời gian đó rất kinh khủng. Chính điều đó đã khiến mình quyết định ra nước ngoài kêu gọi đầu tư và thật may là điều đó trở thành sự thật.
    - Hành trình đến với khoản đầu tư ấy cụ thể ra sao?
    - Đó là một cuộc hành trình dài với nhiều gian nan và vất vã đã có lúc chị cảm thấy chãn nãn và muốn bỏ cuộc. May mẵn thay, chị được một người bạn gốc Việt sinh sống ở nước ngoài giúp đỡ. Anh bạn này rất giỏi trong việc gọi vốn đầu tư cho các dự án thành lập công ty khởi nghiệp. Một lần tình cờ ghé qua KAfe, thấy ấn tượng nên anh ấy muốn giúp đỡ.
    Sau nhiều lần trao đổi qua điện thoại, chị đã được anh ấy giúp đỡ để gặp gỡ các nguồn quỹ đầu tư nước ngoài. Vào thời điểm tháng 6 năm 2015, mình lên đường đi Anh, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore. Trong suốt 3 tuần ở nước ngoài, mình đã gặp hàng trăm quỹ ngoại, mỗi lần gặp là mỗi lần hy vọng, một cuộc hẹn chỉ kéo dài 30-60 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, phải cho họ biết mình là ai, từ đâu đến, tại sao họ lại phải đầu tư, bản thận có gì đặc biệt, sẽ làm gì khi được đầu tư…
    Để có thể thuyết phục các quỹ đầu tư, chị đã phải trình bày chi tiết về dự án và chứng tỏ rằng dự án có khả năng thành công cao trong tương lai. Các quỹ đầu tư này họ hỏi rất nhiều, đưa ra các tình huống phải ứng biến nhanh. Nếu như mình chỉ cần hơi lúng túng là sẽ trượt ngay. Rất nhiều quỹ họ nói: "Xin lỗi nhưng bây giờ bạn bé quá, khi nào bạn lớn hơn chúng tôi nhất định sẽ đầu tư"…

Chia sẻ trang này