1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm ánh sáng của bệnh nhân ghép giác mạc

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi benhvienmatvietnga, 02/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benhvienmatvietnga

    benhvienmatvietnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Được ghép giác mạc là ước mơ tưởng chừng như không thể thực hiện được của hàng trăm ngàn người Việt Nam hiện nay. Danh sách bệnh nhân đăng ký chờ được ghép giác mạc ngày càng dài thêm ra trong khi nguồn hiến tặng giác mạc vẫn rất hiếm hoi càng làm cho ước mơ của họ trở nên xa xỉ.

    Tình cờ sau buổi làm việc với chị Liên – một cán bộ công tác tại bệnh viện mắt Quốc tế Việt – Nga tôi đã được chị cho biết: Hiện nay, tại tổ hợp vi phẫu mắt MNTK Fyodorov LB Nga – đơn vị đối tác liên kết với bệnh viện mắt quốc tê Việt – Nga có dịch vụ đưa bệnh nhân sang LB Nga thực hiện ghép giác mạc. Gần đây nhất, bệnh viện đã đưa hai cháu – con trai anh Đặng Nam Tuấn bị bệnh giác mạc hình chóp từ nhỏ, chỉ còn nhìn được một mắt, sang LB Nga thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc.

    Theo địa chỉ chị Liên cung cấp, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh Đặng Nam Tuấn, với vẻ mặt tươi vui không giấu được nụ cười, anh Tuấn cho biết:
    [FONT=&quot] “Gia đình tôi đã đi nhiều nơi mà chưa ở đâu nhận chữa trị cho cháu, khi tôi đọc được bản tin trên trang web www.matvietnga.com thấy bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga có dịch vụ ghép giác mạc ở LB Nga nên gia đình tôi đã liên hệ tìm hiểu”.
    [/FONT] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} “Chỉ sau 2 tuần kể từ ngày tôi tìm đến bệnh viện mắt quốc tế Việt-Nga, hai con tôi là cháu Đặng Nam Long và cháu Đặng Nam Hải đã được đưa đi phẫu thuật ghép giác mạc tại Nga. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, gia đình tôi vô cùng phấn khởi đón hai cháu đã được phẫu thuật thành công trở về nước. Sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của các cháu rất tốt, mắt được mổ đã trở lại bình thường, thị lực đạt tới 5-6 phần 10”
    Những thông tin trên đây là cơ hội tràn đầy hy vọng mang lại ánh sáng cho hàng trăm ngàn bệnh nhân đang bị mắc các bệnh lý Giác mạc có nguy cơ dẫn đến mù lòa ở nước ta.

Chia sẻ trang này