1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm chân dung cuộc sống - Blackhill

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi blackhill, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  3. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Làng Moxi dưới chân núi Gống Ga.
    Những hình ảnh trên đây là di tích lịch sử của Vạn Lý Trường Chinh của MaoTrạch Đông và các vị tiền bối của cách mạng trung quốc.
    Nhà thờ Moxi nằm trong hành trình chinh phục Tây Tạng và bắc Vân Nam. Một trong những địa danh nổi tiếng khác cần nhắc tới đó là Trường Giang Đệ Nhất Vịnh nằm trên con đường từ Lệ Giang đi Shangri-La. Moxi chính là điểm dừng chân quan trọng của Mao Trạch Đông và bộ chỉ huy trước khi vượt qua Sông Trường Giang.
    Dọc đường từ KHang Định đi Moxi, du khách sẽ dừng chân tại một thị trấn ở điểm giữa có tên là Lữ Định. Và có một di tích vẫn còn nguyên vẹn tại Lu Ding là chiếc cầu vượt sông làm bằng những sợi dây xích sắt, các chiên binh hồng quân trung quốc khi đó phải đu mình trên những sợi xích sắt để qua sông.

    Tuy nhiên, ấn tượng lớn nhất của Blackhill tại Moxi là vị chủ nhân của Hostel Xin Fei.
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Blackhill và Oscar (anh bạn người Xi-ban-ya tức Tây Ban Nha) làm quen và ở chung phòng từ Kangding, cùng đi thăm làng Moxi làm quen với những địa phương nơi đây rất thân thiện. Sau đó thăm nhà thờ Moxi (hình ảnh trên) và dành thời gian còn lại của buổi chiều đi bánh Bi-a.
    Người chủ hostel Xin Fei là một bác lão tour guide đã về hưu tầm 60 tuổi. Chiều hôm đó và 2 hôm sau nữa quyết định mời tất các các lữ khách giang hồ cùng dùng cơm chiều miễn phí với gia chủ. Và thực đơn miễn phí cũng không đến nỗi đạm bạc, khoảng đâu chừng 5 món. Vì vậy mà những bưa cơm chiều ở hostel Xin Fei trở thành tiệc tùng, với những loại rượu khác nhau do các nhóm sưu tầm.
    Vào buổi cơm chiều sau khi làm quen với những người xung quanh, đã hình thành một nhóm 5 người cùng thuê xe hôm sau đi sớm chinh phục HaiLuoGou , môt sông băng (glacier) nằm trên lưng chừng dãy núi Gống Ga huyền thoại, nơi Blackhill vẫn còn nhớ một người đã bỏ mình giữa bao la tuyết phủ, đó là anh Clem Lindenmayer người Úc, làm thám hiểm chuyên nghiệp, biên tập viên của Lonely Planet.
    ....
    Trải qua một đêm hồi hộp đầy tâm trạng vì những thông tin hoàng toàn bất lợi về thời tiết, cung đường núi đang nâng cấp đầy ổi voi, và những điều chưa biết khác.

  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đây là những hình ảnh đầu tiên của chặng đường mạo hiểm chinh phục HaiLuuGou.
    Dọc đường trekking b8ng qua những cánh rừng á nhiệt đới, những đàn khỉ dõi mắt theo nhóm lữ hành, những cành quả mâm xôi (blackberry) chính mọng mời gọi...
    [​IMG]
  6. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Càng đi lên cao cảnh quan thay đổi từ á nhiệt đới sang hệ thực vật ôn đới, xuất hiện những rừng thông cổ thụ.
    [​IMG]
  8. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đây là các loại quả rừng ăn được, vì vậy mà đám khỉ luôn bám theo nhóm chúng tôi, có lẽ vì đã giành mất khẩu phần của chúng, hay chúng lén lút nhìn xem chúng tôi có phải là một dạng đồng chủng với bọn chúng hay không?
    [​IMG]

    [​IMG]
    Mặc dù khá hồi hộp và mệt vì trekking ở độ cao 3000-4000m nhưng cũng may là nhóm không ai bị say choáng độ cao.

  9. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Lộ trình chinh phục HaiLuoGou tính từ điểm xoát vé cho đến trạm dừng số 3 22km nhưng 1/3 chặng đường này phải đi bộ vì đường đng sửa chữa. Từ trạm dừng số 3, tất cả chỉ còn lối đi bộ bên trên dòng sông băng ở độ cao từ 4000-5000m, phía trên đỉnh Gống Ga lúc ẩn lúc hiện (7550m) tuỳ theo kiều điện thời tiết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành phần nhóm chinh phục HailuoGou gồm có:
    * 2 bạn người Trùng Khánh
    * 1 anh người Thượng Hải
    * 1 anh TâyBanNha (Oscar)
    * 1 VN (Blackhill)

Chia sẻ trang này