1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm chân dung cuộc sống - Blackhill

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi blackhill, 03/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/9 - Tp. Lan Zhou, tỉnh Cam Túc (Gansu)
    Thức dậy lúc 7 giờ sáng, 8 giờ blackhill vác hành lý đi bộ ra ga tàu Lan Zhou để gửi hành lý (Xing Li Ci cun Zhu). Tất cả các bến xe khách trung tâm và nhà ga ở TQ đều có chỗ gửi hành lý rất thuận tiện cho du khách. Blackhill chỉ mang theo 1 túi nhỏ và máy ảnh đi dạo LanZhou vì đến 4 giờ chiều tàu đi Urumqi mới khởi hành.
    Thành phố Lan Châu nằm đầu nguồn sông Hoàng Hà, con sông của phát xuất văn minh Hoa Hạ. Phía bên hữu ngạn (theo chiều xuôi dòng) là trung tâm thành phố, bên tả là ngọn đồi Trung Sơn là khu vực của nhưng ngôi đền và chùa cổ, hai bên nối nhau bởi chiếc cầu cũng mang tên Trung Sơn.
    Blackhill xuống xe bus gần cầu Trung Sơn và đi bộ lên đồi ngắm toàn cảnh thành phố.
    [​IMG]
    Hình ảnh ông lão hay một cựu chiến binh, với hình ảnh Thập Đại Nguyên Soái của Trung Quốc trong cuộc Trường Chinh lịch sử thành lập nước CH ND Trung Hoa ngày nay. Bên cạnh là những viên đá của sông Hoàng Hà với hình rồng, hổ mài tự nhiên mà thành.
    Sau đó dón xe bus di tiếp thăm bảo tàng LanZhou. Và thật bất ngờ, chính nơi đây là một bảo tàng lớn bậc nhất TQ được đầu tư công phu (và không tiền vé vào cửa) trưng bày 3 chủ đề:
    > Hóa Thạch Khủng Long còn nguyên vẹn
    > Con đường tơ lụa
    > Gốm sứ văn minh Hoa Hạ
    Blackhill thật vô cùng ấn tượng với khu trưng bày hóa thạch khủng long. Thật không ngờ chính nơi đây, trong những thung lũng hoang vắng cho đến giờ của vùng đầu nguồn sông Hoàng Hà chính là nơi sinh sống của các loài khủng long, các loài thủy sinh đầu tiên trên trái đất, ngựa tiền sử, voi ma-mút...
    Khung cảnh của khu trưng bày khủng long được tái hiện rất công phu, có cả âm thanh và những mô hình được ghép hoàn chỉnh từ những bộ xương hóa thạch. Thật kỳ diệu sau hàng triệu năm những bộ xương hóa thạch khủng long và voi ma-mut vẩn còn nguyên vẹn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là ngưỡng mộ khả năng tự xoay sở của bạn Blackhill ghê. Tiếng TQ bạn học trong bao lâu mà vốn từ vựng phong phú thế? Lại còn biết đọc viết rất bài bản nữa .
    Bạn Blackhill giúp tớ viết chữ "Xingli ci cun chu" bằng chữ TQ nhe, tớ rất cần chữ đó để tìm chỗ gửi hành lí ở nhà ga. Lần trước tớ đi may có một bạn TQ tốt bụng dắt tới tận nơi, nhưng vẫn không biết cái phòng gửi hành lí đó gọi tên thế nào.
    Cám ơn bạn trước nhe .
  3. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nếu chính xác là nơi gửi hành lý thì cả 2 cách phiên âm của các bạn đều chưa đúng , phải là Xingli jicun chu
    tiếng Trung là OZ"~"
    @Blackhill : Bản nhạc mới và lời dịch của bạn chưa có thời gian sửa giúp bạn, sẽ sửa trong thời gian tới. Nếu bạn k học tiếng Hán chính quy mà tự đi và hiểu thế là rất giỏi.
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Tracyowen, mình viết hơi vội, chữ "Xíngli Jìcún Chù" là chính xác rồi: OZ"~".
    (Thú thật mình chỉ đi học Tiếng Hoa có 2 lớp buổi tối, sau đó mua sách, đĩa về nhà tự học, vừa nghiêm vừa nghỉ mất một năm. Nhưng càng học thì càng thấy mê vì tiếng Hán và tiếng Việt có ít nhất 30% số từ gần giống nhau)
    Thông tin liên quan đến việc gửi hành lý: ở các nhà ga phía tây bắc như LanZhou, Xining, Urumuqi... bạn đừng ngạc nhiên khi vào phòng mua vé, an ninh sẽ yêu cầu bắt buột phải gửi hành lý ở bên ngoài. Nếu trong khuôn viên nhà ga không có chỗ gửi hành lý thì các khách sạn gần bên đều có chỗ để gửi hành lý.
    Cũng cần lưu lý khi đi trekking trong ngày bạn nên gửi hành lý chính (cái backpack to bự) để tránh mang vác mà đôi khi sẽ không khả thi trong các chặng trekking vất vả.
    Sau đây là hình ảnh kế tiếp về bảo tàng LanZhou:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đây có lẽ là những sản phẩm đầu tiên do loài người làm ra. Ban đầu đồ gốm được dùng với những chức năng cơ bản, sau đó người ta đã có ý thức trang trí làm cho sản phẩm trở nên đẹp hơn và bắt đầu hình thành các giá trị thẩm mỹ.
    Dưới đây là bức tượng của một nhân vật có công lớn trong lịch sử TQ, đó là ngài Trương Khiên (Zhang Qián, 張騫) sống từ thời nhà Hán (thế kỷ thứ 2 BC). Ông được xem là người đầu tiên khi khám phá vùng Tây Vực (Xiyu) đến Ân Độ và vùng Địa Trung Hải ngày nay. Mặc dù lúc khởi hành ông đã bị quân Hung Nô bắt làm tù binh suốt ...10 năm, nhưng khi được phóng thích ông vẫn tiếp tục hành trình của mình. Hành trình của ông cũng được sử gia Tư Mã Thiên ghi lại trong bộ Sử Ký Tư Mã Thiên sau khi ông mất 100 năm. Hành trình của Trương Khiên đã mở ra Con Đường Tơ Lụa và những lãnh địa mới của Trung Hoa ngày nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con Đường Tơ Lụa không chỉ là con đường buôn bán xuyên lục địa đầu tiên của loài người, mà đó còn là con đường của giao lưu tín ngưỡng, Phật Giáo từ Miền Bắc Ấn Độ được truyền sang Trung Quốc; còn là con đường của giao lưu văn hóa và khoa học.
    Phải rất nhiều thế kỷ sau khi tơ lụa Trung Hoa được những thế hệ quý tộc phương Tây sử dụng (từ thời nữ hoàng Cleopattre?!), thì bí quyết nuôi tằm dệt lụa mới được Trung Đông khám phá.
    Cam Túc là vùng đất của những biên ải cuối cùng trên con đường tơ lụa sang Tây Vực, trong đó có Ngọc Môn Quan (Yumen Guan) nay nằm gần ga Gia Dụ Guan. Thêm nữa, di tích nguyên bản của Vạn Lý Trường Thành thời nhà Tần- Hán cũng còn hiện hữu ở Cam Túc, còn đoạn Vạn Lý Trường Thành phía Đông (Bát Đạt Lĩnh phía ngoài Bắc Kinh ngày nay) thì đã được trùng tu sau này bởi nhà Minh-Thanh.
    Địa hình Cam Túc khu vực từ Lan Zhou ngược lên là vùng thung lũng sông Hoàng Hà, tài liệu ghi là Hành Lang Hà Tây (HeXi Corridor). Địa hình nơi đây tạo cho bạn một cảm giác hoang vắng đôi khi rợn người vì không có sự sống đôi lúc Blackhill hình dung vùng này như là mặt đất trên sao Hỏa vì có những đoạn dài hàng trăm cây số hoàn toàn không có dấu hiệu của nước. Những thửa ruộng nhỏ nhoi (hình dưới) là dấu hiệu duy nhất của sự sống, chỉ xuất hiện rất hiếm hoi.
    [http://i521.photobucket.com/albums/w331/brandard2004/DSC06139-1.jpg/img]

  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Địa hình tiêu biểu của vùng thung lũng sông Hoàng Hà, HeXi Corridor... vùng đất chết!
  6. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    6/9/2008 đến Urumqi, Tân Cương
    Chiều 5/9 Blackhill đã đi tiếp hành trình bằng tàu hỏa từ Lan Zhou lên Urumqi. Cung đường này đi qua những vùng đất hoang sơ, những ngôi nhà còi cọc làm bằng đất sét, mái nhà cũng là đất sét và bằng phẳng, bao quanh nhà là 4 bức bức tường kín mít cũng bằng đất sét. Tất cả là vì khí hậu khắc nghiệt nơi đây, quanh năm nóng và khô hạn cùng với những đợt bão cát... Cả một không gian hoang vắng, khô hạn và ... rợn người.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến khoản 4 giờ chiều ngày 6/9 tàu đến Urumqi. Thành phố thủ phủ vùng Trung Á Tân Cương đón du khách bằng một rừng "cối xay gió". Vâng đây là cối xay gió hiện đại là, những trụ chong chóng phát điện bằng sức gió, với những cánh quạt đường kính hàng chục mét chầm chậm quay theo sức gió để chuyển cơ năng thành điện năng. Một loại hình năng lượng sạch có lẽ do nước Đức đã dẫn đầu, và người TQ cũng đang phát triển một cách có hiệu quả.
    [​IMG]
    Ô-Lỗ-Mộc-Tề có thể được xem là một trong những thành phố cỡ lớn. Mặc dù nằm sâu trong vùng đất Tân Cương nhưng nơi đây lại thể hiện rõ tính chất "Ngã Tư" giao lưu buôn bán quốc tế, với hàng loạt cửa hàng ghi bằng tiếng Arập, tiếng Nga. Và sắc dân Hán Trung Hoa chỉ còn chiếm chừng 1/3 còn lại là những khuôn mặt râu quai nón (Ấn), những người đàn ông đội mũ chóp (Hồi), những người tóc vàng mắt xanh (Nga, Kasac), và nhiều sắc dân khác...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những dấu ấn Con Đường Tơ Lụa vẫn còn hiện hữu tại khu vực chợ Nhị Đạo Kiều. Những dãy phố đầy ắp thảm Ba-Tư với những thương nhân Iran có phong cách rất quý phái ... một Phiên Chợ Ba Tư vẫn còn đây.
    [​IMG]
    Những dãy phố bán Nón, và những dãy phố bán ... Dao găm! Đó là hai đồ vật tiêu biểu cho tính cách đàn ông các sắc dân Trung Đông...
    [​IMG]
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Gọi nơi đây là thiên đường cũng ko sai. Những bức ảnh của bác up lên cái nào nhìn cũng mê hồn.. cảnh nào cũng đẹp thật mà như mơ.
    Những gì của bác hôm nay chắc là mơ ước của em trong nay mai. Được 1 lần đi CTC và Tây Tạng.. nhưng trước đó đi Lệ Giang cái đã, ngấm dần dần không lại sốc. Bác up thêm nhiều nhiều ảnh nhé, cả con người và phong cảnh.
  8. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Có những điều mà chúng ta khi đi phượt ra nước ngoài cần phải làm quen. Theo Blackhill đầu tiên là việc đi xe buýt. Bản thân mình ở trong nước (SG hay HN) cũng không bao giờ phải sử dụng xe buýt. Vậy mà khi đến các thành phố lớn (Bắc Kinh, Thượng hải, Thành Đô, Bangkok...) thì sử dụng các phương tiện công cộng là rất hữu ích, nhất là khi chúng ta đi chơi (còn đi công tác thì không nên, vì lúc đó mặc vest, xách cặp... đi xe buýt không hợp). Sách LP luôn só ghi những tuyến xe buýt cơ bản, hoặc chịu khó hỏi những người khách mới quen đi cùng.
    Trong chuyến đi này Blackhill hầu như chỉ sử dụng xe buýt cho nên tiết kiệm được khá nhiều tiền. Nếu bạn sử dụng Taxi thì mỗi ngày riêng tiền Taxi sẽ gấp 2,3 lần tiền khách sạn (!)
    -------------------------------------
    Sau khi đi xe buýt từ ga Urumqi về đến khu vực đường Nanhu Nanlu, cộng thêm khoảng 3km cuốc bộ thì đến Youth Hostel chỉ vì thích cuốc bộ để ngắm phố, chứ nếu lười thì tốn thêm có 2 Tệ cho cuốc xe Buýt nối tuyến là đến.
    Youth Hostel này do bạn Fiona người TQ (Quế Lâm) trong nhóm ở chung phòng ở Cửu Trại Câu giới thiệu, ghi địa chỉ và vẽ đường rất chu đáo. Cho nên khi đến thì em lễ tân tính luôn vào giá member tức giảm 10% và tặng cho cuốn catalog danh sách tất cả các Hostel ở TQ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
    Điều cần lưu ý khác là Hostel tiện lợi rất nhiều so với các khách sạn lớn (3 sao trở lên): là việc có ngay những bạn cùng tuyết du lịch để ghép nhóm; phần lớn lễ tân nói tiếng Anh tốt; và có giấy phép cho người nước ngoài ở (TQ chỉ cho phép một số ít khách sạn được đón khách nước ngoài!); có đầy đủ bản đồ và catalog hướng dẫn chi tiết các tuyến khám phá nội địa mà sách LP không thể giới thiệu hết.
    --------------------------------
    Blackhill rất ấn tượng với khu chợ Nhị Đạo Kiều (ErDaoQiao). Ở khu thánh đường Hồi giáo đối diện, nghe nói vào các tối T7, CN còn trình diễn ca múa nhạc Tân Cương của người Hồi và người Duy Ngô Nhĩ (tức Uighur, là sắc dân chính của khu tự trị Tân Cương ngày nay).
    Khu vực chợ này buổi tối còn là chợ ẩm thực với các món nướng là chủ yếu. Thức ăn của người Trung Á chủ yếu là Cừu, Cừu... và Cừu. Bạn phải làm quen với điều này!!!
    Blackhill thích nhất là món Cừu quay! Nếu đang không ăn kiêng thì có lẽ mình có thể ... ăn hết một cái đùi Cừu quay!
    [​IMG]
    Còn đây là cừu ... chưa quay nhé! Cừu quay chỉ khác Heo quay là không có lớp da giòn giòn, vì da cừu đã bị lột sạch để làm áo khoát rồi.
    Bánh mì của người Trung Đông cũng làm từ bột mì nhưng nướng trên chảo sắt chư không nướng trong lò như của người Nga và Châu, cho nên ăn không ngon. Nhưng thôi, cũng phải làm quen (nhập gia tùy tục).
    Gia vị? người vùng này ăn một loại gia vị cay rất khó làm quen đó là huo-jiao (hua-jiao?), khác với ớt (la-jiao) và hạt tiêu (hu-jiao). Loại vị cay này ăn vào sẽ bị tê lưỡi rất ... phê! Bạn nên dặn họ là: bú dòng (không dùng) "huo-jiao" nhé! Khi mua mì gói cũng dặn lấy loại "bù la" nhé!
    ..............
    Sau khi lấy phòng và tắm xong, Blackhill book tour ngày hôm sau đi hồ Kanas, cách Urumqi 750km về phía Bắc Tân Cương nơi giáp biên giới 3 nước Mông Cổ, Nga và Kazaghstan.
    Phía sau nhà Hostel là công viên ủy ban thành phố. Tòa nhà hành chính Urumqi xây dáng cong-cong như cái Hilton Opera Hanoi nên nhìn cũng khá đẹp. Tối nào ở đây cũng có ca múa hát.
    Buổi tối khí trời Tân Cương rất mát, mùa đông nghe nói còn "âm" nữa. Tuy nhiên mùa hè ban ngày trời rất nóng! Đây là vùng đất thấp, mặc dù vĩ độ cao hơn Tây Tạng nhưng mặt đất lại ngang và ... thấp hơn cả mực nước biển. Vùng Turpan ngoại ô Urumqi thấp hơn mực nước biển cả trăm mét là khu vực thấp chỉ sau Biển Chết ở Gióc Đa Ni. Và sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày (40-50 độ C) và ban đêm (gần 0 độ C) sẽ là điều làm bạn khó hiểu nhất!
  9. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Dầu Mỏ tân Cương
    [​IMG]
    Sáng sớm ngày 7/9 Blackhill theo đoàn đi hồ Kanas (tour 4 ngày). Vừa xuống đến lễ tân hostel thì gặp 3 người khác ở chung hostel cũng đi cùng chuyến, và cùng 1 xe. Vậy là 4 người ra đón taxi để đến điểm hẹn. Trong số này có 2 người Đức và 1 em Bắc Kinh. Sau khi lên xe, ngoài số khách TQ ra còn có 1 anh người Mỹ tên là Scot, học ngành Luật.
    Tạm thời chưa nói gì đến Hồ Kanas vì đường còn xa...
    Khi xe ra khỏi Urumqi chừng 200km thì đi ngang khu vực vực khai thác dầu mỏ lớn nhất Trung Quốc nằm trên đất Tân Cương. Hàng nghìn máy bơm hút dầu nhìn như những con quái vật. Phía dưới là hệ thống đường ống dẫn dầu chằng chịt nối từ các máy bơm dầu đến khu vực trung tâm và sau đó là đến các cụm công nghiệp lọc hóa dầu. Khu vực này kéo dài chừng 200km ngang qua một địa danh khá nổi tiếng là... Thành phố Ma, kéo dài đến thị trấn Bu''erjin (Bố Nhĩ Tân) nơi đoàn sẽ nghỉ lại vào đêm đầu tiên (7/9).
    Nhớ lại những hình ảnh về Khủng Long tại Bảo Tàng LanZhou (Lan Châu Báu Vật Quán, BóWùGuan), Blackhill chợt nhớ một nguyên lý địa chất tạo ra dầu mỏ. Đó là những vùng địa chất kỷ Jura nơi có thảm thực vật dày từ loài cây Dương Xỉ đã từng nuôi sống những động vật khổng lồ ăn cỏ đầu tiên của trái đất, Khủng Long, từ hàng triệu năm. Sau một sự cố bất ngờ là thiên thạch va chạm mạnh vào trái đất, loài khủng long bị tuyệt chủng và thảm thực vật kỷ Jura bị chôn vùi dưới lòng đất. Thảm thực vật này bị phân hủy dần thành những hợp chất Carbon Hydro cơ bản... lâu ngày tích tụ lại tạo thành các mỏ dầu.
    Còn trong một bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc theo lối thể nghiệm phong cách phim cao bồi, là phim The Good, The Bad, The Weird (bắt chước bộ phim cao bồi The Good, The Bad and The Ugly) với toàn bộ cảnh quay ở miền Viễn Tây ...Tân Cương thì ở cuối phim 3 kẻ thảo khấu đã tìm ra một kho báu, và sau khi mở nắp ra thì từ dưới đất ... phụt ra một giếng dầu!
    Blackhill muốn so sánh 2 địa danh đều hấp dẫn như nhau: đó là vùng Viễy Tây của nước Mỹ và vùng Viễn Tây của Trung Hoa. Anh bạn Scot ngồi kế bên cũng nhận xét rằng đối với Scot thì vùng viễn tây Trung Hoa thật là một vùng đất còn quá bí hiểm với Tân Cương, Thanh Hải và Tây Tạng... mênh mông, bao la... với mái nhà Himalaya cao nhất thế giới, với sa mạc Taklamakan hiểm trở, với thảo nguyên vô tận... với những vùng đất chết không có tí dấu hiệu của nước, vả cả sự bí hiểm của con người nơi đây! Sự biến đổi của khí hậu, địa hình, động thực vật, và con người... thật là vô cùng ngoạn mục!
    [​IMG]
    Xe dừng lại ở địa danh Thành Phố Ma. Sau một hồi tìm hiểu thì Blackhill được biết đây chính là 1 trong 4 phim trường lớn nhất của Trung Quốc, trong đó có những bộ phim nổi tiếng như Thiên Địa Anh Hùng, Tam Quốc (Triệu Tử Long)... và rất nhiều phim truyền hình.
    [​IMG]
    Đây đó dọc theo thung lũng chết của thành phố ma (được quảng bá dưới tên gọi là Ghost City of The World) vẫn còn một số đạo cụ để lại, cùng với mấy chiếc xe địa hình 4WD.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... that''s it, ghost city of the world!
  10. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp Tân Cương
    Vẻ đẹp của Tân Cương rất khác, khác với vùng đất và con người Tây Tạng.
    Những cô gái Tân Cương đẹp quyến rũ và kiêu sa với da trắng và tóc dài, có thể nhờ cái mạng che mặt, nhờ các loại hoa quả của ốc đảo, của Nho, của Dưa Hấu và sữa chua...
    [​IMG]
    Blackhill giới thiệu một nét âm nhạc tiêu biểu của Tân Cương, đó là nhóm ba cô gái có cái tên nghe rất đã, Mỹ Lệ Công Chúa Z丽.主
    Những gương mặt này xuất hiện khắp nơi, nhất là trên các màn hình LCD đặt trong xe buýt.
    Và đây là một clip tiêu biểu, với nét nhạc mang âm hưởng, nhịp điệu khỏe khoắn dồn dập và rất hồn nhiên...
    http://v.youku.com/v_show/id_XMTA0MTYxMzY=.html
    (don''t go away, more to come...)

Chia sẻ trang này