1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm chân dung cuộc sống - Blackhill

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi blackhill, 03/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
  2. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/9 (tt...)
    Buổi trưa xe dừng lại ở một quán ăn dọc đường để ăn trưa. Blackhill nhập chung nhóm cùng với 2 người Đức, 1 cô gái người Bắc Kinh và anh Scot người Mỹ. Mọi người mang thức ăn các loại ra để share với nhau, một bữa trưa theo phong cách liên hiệp quốc... Riêng Blackhill thì mang theo 1 con gà quay mua từ tối qua ở chợ đêm ErDaoQiao, gà quay giá 30RMB/con (khoảng 80,000VND, rẻ nhỉ), ăn cùng với bánh mỳ của người Tân Cương, cùng với nửa kg bánh ngọt. Riêng món dưa hấu và dưa tây và nho thì ở đây giá rẻ bất ngờ. Nho tươi 3-5RMB/kg (chừng 8,000-15,000VND/kg), dưa tây (giống như dưa bở nhưng giòn và ngọt lịm) giá 4-6RMB một quả (nặng 5-7kg).
    Đoạn đường buổi chiều khoảng cách xa dần đi lên vùng chí tuyến Bắc càng đến gần Bố Nhĩ Tân (Bu''erjin). Sa Mạc và núi đá (rock formation) biến mất dần và thay thể bởi vùng hoang mạc xen lẫn với những thảo nguyên mênh mông và hoang vắng. Thỉnh thoảng xe dừng lại để cho những đàn cừu hàng ngìn con chạy qua đường...
    [​IMG]
    Những đàn Lạc Đà với bộ lông màu nâu sẫm béo tốt khác với những con Lạc Đà ốm đói với bộ lông xác xơ khi đi theo những đoàn người vượt sa mạc.
    [​IMG]
    Bố Nhĩ Tân là một thành phố (chứ không phải thị trấn) với rất nhiều khách sạn to đẹp, đường phố rộng khang trang và một khu phố thêm có chừng 50 hàng ăn, một khu chợ bán đồ lưu niệm với rất nhiều sản phẩm từ da và lông thú rất thích hợp cho trang phục mùa Đông với cái rét khắc nghiệt của khí hậu phương Bắc.
    Từ 6 giờ đến 8 giờ, đoàn tách làm 2 nhóm, 1 nhóm về khách sạn còn một nhóm đăng ký đi tham quan Rainbow Beach (Wu Cái Tan, tức Bến Ngũ Sắc) cách Bố Nhĩ Tân 30km. WuCaiTan là một đoạn bờ sông CápBa , thuộc vùng đất AlTai của châu huyện Bố Nhĩ Tân cực Bắc Tân Cương cách Ô-Lỗ-Mộc-Tề 550km. Blackhill cũng theo nhóm đi CápBa, còn Scot và mấy người trong nhóm thì lấy phòng khách sạn để nghỉ sớm.
    Sau đây là những hình ảnh hoàng hôn bên bờ sông Cáp Ba tại Bến Ngũ Sắc (Ngũ Thái Than).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là bản đồ địa điểm WuCaiTan. Đi khỏi Bu''erjin chừng 20km theo hướng đi Kanas đến ngã 3 thì rẽ trái, còn rẽ phải là đi Hồ Kanas...
    [​IMG]
    Buổi tối hôm đó Blackhill ở chung phòng với Scot cùng với khoai tây người Đức. Khoai tây người Đức hơi lớn tuổi. Còn Scot là người tuy chuẩn mực nhưng cũng khá cởi mở, và rất là team-work. Buổi tối mình và Scot nằm 2 giường cạnh nhau, trao đổi một số vấn đề thời sự quốc tế, nói về Obama và Mc Cain, về Tân Cương, về Việt Nam và ... hòa bình thế giới. Scot cũng chia sẻ một số thông tin về nơi vừa đi qua, đó là Kasghar, Karakul Lake, và sau đó thì ...đi ngủ.
  3. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Từ Tân Cương... nhớ Việt Nam
    Đêm nằm ở Bu''erjin xa xôi, bỗng nhớ về những vùng đất xa xôi Tây Bắc của Việt Nam.
    Em bé người Thái bụ bẫm ở suối nước nóng Nghĩa Lộ...
    [​IMG]
    Những cây Chè cổ thụ ở Suối Giàng...
    [​IMG]
    Nhớ con đường chìm ngập sương mù trên cung đường lên Sìn Hồ xa tít...
    [​IMG]
    Sìn Hồ với những em bé lâu lâu mới được nhìn thấy cái Ô-tô chạy qua nhà.
    [​IMG]
    Nhớ Nhà Thờ Đá Sapa lạnh co ro trong những buổi sớm cuối năm...
    [​IMG]
    Nhớ những áo, những khăn trong ngày hội nơi heo hút Tú Lệ với xôi nếp dẻo thơm... nhớ đêm trăng đi tắm suối cùng các tiên nữ... (mình là nam nhé, tiết mục này không có hình minh họa, sorry)
    [​IMG]
    Những cánh đồng và nếp nhà sàn của người Thái..
    [​IMG]
  4. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Từ Tân Cương... nhớ về Tây Bắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    http://www.haoting.com/htmusic/214524ht.htm
    CLICK >>> MUSIC
    8/9/2008 Bố Nhĩ Tân đi Kanasi
    Mời các bạn nghe lại Giai điệu Tân Cương, và hình dung ra những ánh mắt tinh nghịch của các cô gái Duy-Ngô-Nhĩ ...
    (don''t go away!)
  6. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Kanas Lake, hồ Káp Nạp Tư
    Nằm ở xa tít Bắc Tân Cương, Hồ Kanas còn thu hút du khách bởi những bằng chứng có thật về loài cá khủng mà sau này Blackhill hỏi người dân địa phương gọi tên là cá Hoàng Vũ(Huang Yu) dài hơn 5 mét, được giới thám hiểm thổi phồng là một loại quái vật bí hiểm không kém quái Nessie ở hồ Locknet bên Châu Âu (theo sách LP)
    Káp Nạp Tư hiện đang thu hút quá nhiều du khách... Tuy nhiên với cảnh quanh mêng mông và rất nhiều điểm tham quan. Káp Nạp Tư tạo ra một không gian thoải mái, không bị cảm giác của công-nghiệp-du-lịch như thiên đường Cửu Trại Câu.
    Và đây là hình ảnh đầu tiên về khu vực Hồ Káp Nạp Tư...
    [​IMG]
    Anh Chàng người Nga này là một trong những người cho thuê Ngựa ở làng Káp Nạp Tư nằm bên trong khu du lịch. Phải mất hơn 15 phút để Blackhill giải thích "mày có email không, nếu mày có email (dian-zi you-jian) thì tao về tao sẽ gửi hình cho mày xiem" cả anh chàng nông dân này và mấy người xung quanh nữa, cuối cùng ... không có email.
    Anh này trông tội nghiệp quá... có lẽ là người nông dân quê mùa nhất còn sót lại của... nước Nga!
    [​IMG]
    Còn đây là kỷ niệm của Blackhill về Káp Nạp Tư, một bộ da beo!
  7. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    8/9/08 Bố Nhĩ Tân >> Káp Nạp Tư
    Buổi sáng mọi người tập hợp trước cửa khách sạn lúc 7 giờ nhưng trời còn tối (5 giờ sáng theo giờ địa phương). Có vài người bán hàng ron buổi sớm, món bắp luộc được nhiều người trên xe ủng hộ nhiệt tình.
    Xe chạy đến chừng 9giờ30 thi dừng lại nghỉ dọc đường. Đây là một ngôi chợ tạm nhưng có rất nhiều sản vật của địa phương, các loại thảo dược quý, hoa quả, hàng lưu niệm và ... lông thú. Blackhill thật sự ngạc nhiên vì người dân ở đây còn được khai thác quá nhiều lông thú và họ bày bán rất công khai.
    Chừng 11g45 thì đến Kanas. Mọi người xuống xe và chuẩn bị vào cổng. Một số người chưa kịp chuẩn bị áo rét thì tranh thủ mua loại áo chống rét theo kiểu Hồng Quân tức là loại áo mà anh chàng nông dân Nga mặc trong hình trên đây. Tuy nhiên loại này hơi nặng và khá cồng kềnh.
    Đoàn của Blackhill vào cổng, đổi sang xe buýt nội bộ, đi chừng gần 1km thì dừng lại để check-in ở khu FengJing Yuan khu này còn cách xa Làng Káp Nạp Tư là trung tâm của khu du lịch đến 17km. Sau 30 phút mọi người lại tập kết lên xe và đi tiếp.
    Thông thường trong các khu rộng lớn, cần phải đi đến điểm xa nhất bằng xe trước, sau đó mới tính toán các đoạn trekking cho phù hợp với khoảng thời gian hạn chế. Riêng khu vực Kanas nếu đi hết chắc phải mất 3 ngày, cộng thêm Làng Hemu và Altai sẽ mất tổng cộng 7 ngày. Tuy nhiên lộ trình của Blackhill chỉ có 4 ngày, cả đi và về.
    Có 3 người không theo đoàn vào nghỉ bên trong khu Kanas gồm 1 em Bắc Kinh và 2 người Đức. Cái cô người Bắc Kinh này chuẩn bị thông tin rất chi tiết, đến chiều khi Blackhill gọi ra thì được biết nhóm 3 người này chuẩn bị hôm sau sẽ đi trekking tiếp 3 ngày qua Hemu và rủ mình cùng đi nhưng do đã book cả đi và về nên mình tiếc tiền không bỏ tour được.
    Sau một lúc đi bộ cùng với Scot và 2 anh người TQ đến từ Hồ Nam, Blackhill tình cờ bị rớt lại một mình và lang thang trekking khắp các điểm tham quan nằm bên trong Kanas...
    Những hình ảnh kế tiếp về Káp Nạp Tư (Kanas Lake)...
    Việc đầu tiên là chụp ảnh các tấm bản chỉ đường
    [​IMG]
    Ở đây có rất nhiều Lạc Đà, chủ yếu được dùng phục vụ chở khách du lịch
    [​IMG]
    Một ngôi nhà lều của người Kazagh,
    [​IMG]
    Thêm vài ngôi nhà lều của người Kazagh... khung cảnh thật là bình yên... như là hàng trăm năm qua không có sự thay đổi gì trên trái đất này...
    [​IMG]
  8. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    vẫn dõi theo topic của Blackhill.
    Thật ấn tượng về cách bạn chia sẻ thông tin - sau này có đi những nơi tương tự -> topic kiểu như thế này sẽ là kim chỉ nam cho mọi người.
    Mình thật... ko bao giờ làm được như thế.
    Cám ơn Blackhill nhiều.
    Đọc topic thấy vừa quen, vừa lạ - rất thú vị.
  10. josuo

    josuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bác kể tiếp đi bác, e vẫn đang dài cổ nghe chuyện về cuộc ngao du của bác đây ạ. Cái thú tiêu dao một mình này của bác thật làm cho người khác không khỏi ghen tị :D
    Ah bác cho em xin vài cái tên của ca sĩ hoặc album nhạc mang âm hưởng của những vùng thảo nguyên rộng lớn với ạ. Chuyến này đi Lệ Giang em hy vọng sẽ tìm được đĩa nhạc ưng ý. :D
    Tks bác và hóng hớt tiếp hành trình của bác để năm sau âm mưu một chuyến du hành vào miền đất Tân Cương nếu Cửu Trại Câu bị đóng cửa để trùng tu ạ.

Chia sẻ trang này