1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm một nửa ... tìm được không ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hoi_an20, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoi_an20

    hoi_an20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi tìm một nửa ... tìm được không ?

    Em đã tìm, trong quảng đời đã qua của em, và sắp tới ... nhưng em chẳng mong gặp 1/2 ấy, chỉ cần hao hao, gần 1/2 của em thôi, như thế cũng đủ cho em hạnh phúc. Em chẳng thích những gì quá hoàn hảo ... vì dễ tan vỡ.
    Có bao giờ anh nghĩ, em là một nửa của anh không

  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    có thể từ lần gặp đầu tiên bạn có thể biết đó là 1 nữa của mình và cũng có thể sau bao khó khăn mới biết mình không thể thiếu cái nữa đó. có người tìm cả đời còn không thấy và bạn hãy cứ cho mình là người may mắn khi tìm thấy 1 nữa của mình!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    khó, khổ và chán lắm! tìm không ra thì buồn, mà tìm ra thì chưa chắc đó có phải không! cái hao hao giống sẽ làm cho người ta cảm thấy vui nhưng đến lúc phát hiện nó chỉ hao hao giống thôi thì sẽ chán lắm đây! theo mình, đừng có nên đi tìm, nếu nó đến thì tự nó sẽ tìm mình thôi! chúc cho những ai chưa gặp được 1/2 của mình sẽ tìm thấy![rose]
    nhất quyết không cho làm anh.
  4. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Câu này tôi dành cho người hiểu tôi.....có thể em là một nửa tôi tìm được nhưng không thành chẳng phải lỗi do ai.....
    Người con gái ,ai cũng cần dĩ vãng mà em tôi chỉ còn tương lai.................
    Khi đêm về một mình tôi trên phố
    Người bên lề hỏi mấy ai hiểu tôi
    Riêng chỉ có một người trong cô lẽ
    Hớp hồn tôi tan nát cõi đi về
  5. VinaRobot

    VinaRobot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi-đã nghe nói đến cái khổ của tình yêu cả trăm ngàn lần rồi-thế mà cứ châu đầu vào-giờ thì biết khổ chưa-he he-như tớ đây nè-khoẻ re-khỏi lo bận làm gì cho mệt óc-Cái gì đến tự khắc nó sẽ đến-tìm làm gì đi lung tung không sợ lạc đường sao,lúc đó còn khổ hơn đấy chứ-em rút kinh nghiệm của các bậc tiện bối truớc rồi-không yêu thì lổ-Dại gì mà chịu lổ-ai yêu mình mình replay lại hết -không là người ta trách không biết "tôn trọng tình củm của người khác" rồi dễ sinh chuyện lắm-mà các bác biết rồi đó sự trả thù trong chuyện tình củm-hic hic-Khiếp lắm-tốt nhất là yêu nốt-yêu chừng nào tìm được 1/2 y chang thì dừng-không dừng là đừng có hối hận đó-chừng đó ngồi mà hic hic...
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  6. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Xác suất, không cách địa lý, ... chi phối.
    - Tại sao 1/2 của ta lại thường cùng lớp, cùng trường, cùng quê, cùng TTVNol, cùng v.v...
    - Tại sao vô tình ta gặp nhau, rùi thấy là của nhau
    - Có ai từng "xách va ly" đi tìm người yêu "mà mình chẳng bít mặt, bít tên" ở bên kia địa cầu .....
    "xác suất" quan trọng đấy chứ nhỉ ???
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    sống đi, đừng chỉ là tồn tại !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  7. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu....................
    1/2 của mình sẽ tìm ở đâu đây????????????????
    1/2 tuy gần mà xa.1/2 tuy dễ mà khó.
    thà là của nhau một lần còn hơn là không bao giờ là của nhau.
    thà là...................................................................................................
    lừa dối là đau khổ.............................................................................
    MIMOSA.@@@@@
  8. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hê hê, có đây, có đây, 1/2 free of charge đây bà con :P
    ********************
    Until the day the ocean
    doesn't touch the sand.
    Now and forever,
    I will be your man...
    ********************

  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    đồ miễn phí là đồ dzỏm!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  10. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    hì hì...quá đúng
    [​IMG]I knew I loved you before I met you
    I have been waiting all my life

Chia sẻ trang này