1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm sự " sang trọng, dịu dàng, đoan trang và những điều chưa từng mơ màng tới ^^"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 11/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi tìm sự " sang trọng, dịu dàng, đoan trang và những điều chưa từng mơ màng tới ^^"

    Tôi.

    1 kẻ sống tự do tự tại bao nhiêu năm qua ( 23năm) luôn làm theo những gì mình thích. Và cảm thấy hp ngay cả khi những điều mình thích được gọi là : Điên

    Tôi

    1 kẻ, mà nhu cầu "được mọi người biết đến" khá là cao ( Nói thế cho hay, chứ cõ lẽ sâu xa là, yếu đuối tới mức sợ mình bị lãng quên)


    Tôi

    1 kẻ k bao giờ phân biệt trai- gái, giàu nghèo... nên đôi khi khóc như 1 đứa con gái, lại có khi lại bất cần đời như 1 thằng con trai, đôi khi ra oai đêck thiếu thứ gì, như 1 kẻ đại gia giàu có, đôi khi lại nhăn nhó vì đói cồn cào và...túi k còn đến 1 xu để mua nổi cái bánh rán, mà có khi được cho không còn chẳng ăn.


    Tôi


    1 kẻ bảo thủ, ương ngạnh, buớng bỉnh, lỳ lợm, vô duyên, luời nhác, yếu đuối, hay đánh bóng bản thân.... Từ trước tới nay, luôn cho rằng, " Kệ. Sống đúng là mình thì chết ai?"

    Thế nhưng.... tôi chợt nhận ra. TÔI CẦN PHẢI THAY ĐỔI. Thay đổi k phải là chứng tỏ mình là kẻ dễ chạy theo thiên hạ. Thay đổi bởi vì con người k ai hoàn hảo cả. Và cần nhận ra những khuyết điểm của mình, để làm mình tốt hơn.

    Liệu tôi có làm được k nhỉ? ( 1% thành công. Tôi tự tin vào mình như thế đó hic hic )

    hành trình đi tìm... những đức tính tốt mọi người có được, mà trong tôi thì đang bị "Ngủ quên"

    ĐI TÌM VÀ ĐÁNH THỨC!!!
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    DỊU DÀNG
    Là cái quái gì nhỉ?
    Sao người ta lúc nào cũng nói: Người con gái thì cần phải dịu dàng.
    Xét lại bản thân mình xem sao???
    - Ngày còn học mẫu giáo, to con nhứt lớp. Thằng nào được phiếu bé ngoan mà con bé hok được thì...lúc về chặn đường: Đưa đây cho tao!
    ( Nhung ma suy cho cung thi tre con, chap lam gie ^^)
    - Từ lớp 1 tới lớp 5: Vẫn lun to cây nhất lớp. Thằng pé nào mà bắt nạt mấy đứa con gái bạn mình, là con bé xông lên, tát: bốp bốp bốp. Mệnh danh đanh đá có từ khi học lớp 1. ( Nhưng làm ơn khoan hồng, vẫn còn giai đoạn trẻ con mừ, đâu có thể coi là hok dịu dàng cơ chứ)
    - Từ lớp 6 tới lớp 9: Vẫn tiếp tục làm cán bộ lớp, Nhớ có lần bọn con trai trốn học thể dục trèo qua tường, con bé túm được cái quần 1 thằng...và cứ thế vừa kêu vừa... kéo: Có vào lớp học k thì bảo?
    Giai đoạn này đã nhơn nhớn, có 1 anh lớp 11 để ý hic hic... năm lớp 9, vào ngày 8/3 hắn mới thấy con pé đi 1 mình trên đường bèn tặng 1 bông hoa hồng. Con bé nhìn hắn 5 giây rồi lạnh lùng nói: mày mà còn cứ lẽo đẽo theo tao, tao noi bố tao lên đốt nhà mày. Sau đó con pé k bít hắn lặn đâu mất tăm, chẳng bao giờ thấy xuất hiện truoc mat.
    Và...... mọi thứ vẫn tiếp tục như thế cho tới khi con bé tốt nghiệp đại học. Mệnh danh ĐANH ĐÁ vẫn duy trì. Và Nó luôn đuợc bọn trong lớp gọi với cái tên trìu mến ( bị ép buộc) : SẾP, ĐẠI CA!!!
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    LƯỜI NHÁC
    Nếu được phong danh hiệu, thì tôi sẽ tự tin mình là VUA LƯỜI
    Từ bé đã hok làm giề. Lớn lên chả làm được giề
    Hàng ngày tui đi làm, cơm đã có người nấu ( Chỉ mất tiền trả )
    Nghĩ cho cùng ăn cơm bụi có biết bao là điều lợi: K phải đi chợ, k phải nấu, ăn xong k phải rửa bát ( Lợi ích này tui thích nhất ) Còn những điều có hại ư? Thôi! đôi khi sống chỉ nên nhìn những cái tích cực
    Tối về, quần áo cứ vo viên cho vào cái máy giặt đáng iu ( Nó thì giặt k sạch bằng tay tui, và k giặt nhanh như tay tui, nhưng nó ngoan bảo giặt là giặt. Chứ cái tay tui, đầu ra lệnh mãi, cứ ứ ừ roài...lại đút vô cái găng tay ấm áp )

    Việc lau nhà cũng là việc tui gét nhứt ( Thật ra chỉ có ăn, ngủ, chơi là tui thích thui ) Tối tối đi làm về, nhìn những bậc cầu thang có lớp bụi dày hàng...mi..li... mét ( K điêu ngoa tý nào ) Tui dặn lòng phải lau chùi. Rồi khi bước chân vô phòng, cái chăn ấm áp quyến rũ tôi bằng mùi hương quen thuộc. Tui vứt đồ xuống sàn nhà, ngã vào chăn bông âm ái. Bụng bảo dạ, "sáng mai"
    và sáng nào tui cũng bình minh lúc 8h sáng ( nhờ việc đặt chuông báo thức kêu từ 6h) chỉ kịp chuẩn bị đi làm. Nhưng tóm lại, tui đi làm rất gương mẫu. Thế là được rồi còn gì. Sao ai cũng nói tôi lười.???
  4. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn thành công trong "công cuộc đi tìm và đánh thức" nhé! Tôi cũng như bạn nhưng còn không tự nhận thức được điều đó đâu mà do người khác chỉ ra. Và tôi cũng băn khoăn lắm, không biết mình làm được không, không biết làm thế mình còn là mình nữa không, không biết cuộc sống của mình vì thế có tốt đẹp hơn không??? Mình của hiện tại cũng đâu đến nỗi nào, và những con người kia có những ưu điểm mà mình không có nhưng họ cũng còn những nhược điểm đấy thôi...Không phải tôi tự bào chữa đâu nhé, nhưng làm gì có ai hoàn hảo chứ, được mặt này thì lại không được mặt kia mà...
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HE HE HE TUI LUN NÓI VÀ NGHĨ Y HỆT BẠN.
    TUI K NÓI LÀ SẼ THAY ĐUOC. CHỈ LÀ THỬ ĐI TÌM, XEM CÓ TIỀM ẨN TIỀM TÀNG TRONG CONNGƯỜI MÌNH K THÔI? NẾU CÓ THÌ ĐÁNH THỨC
    NẾU KHÔNG...THÌ THÔI
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    QUÁ THẲNG VÀ NÓNG TÍNH ( Cái tính này chứa ẩn biết bao rủi ro dành cho mình hic hic )
    Chỉ là phận nữ nhi. Cùng lắm chỉ nói:
    " há đây đổi phận làm trai được"
    Chớ làm được quái giề đâu. Thế mà cũng" Thấy chuyện bất bình chẳng tha"

    Thấy 1 lũ bu vào đánh 1 thằng gày nhom vùi dập, bất luận thằng nào đúng sai, ló mặt vào can, rùi giảng lý lẽ. Và gặp bọn "nhẹ nhàng" thì được nghe câu " không phải việc của mày...tránh ra". Bọn mà nó k thích dùng lời nói thì trước khi về nhà, mình tạt qua...hiệu thuộc 1 lát
    Roài thì cái gì dính tới mình mà nói trước sau bất nhất là khó chịu kể cả cấp trên.... tóm lại là " đừng có dùng quyền lực ép buộc tui phạm pháp..." nếu mà họ cứ ép...thì " em xin phép nghỉ ạh"
    Roài thì ai mà nói động tới...gđ bạn bè ( nếu nói động tới ta, ta có tức cũng nghĩ: kệ! miệng ai người đó nói) là chít với ta, ta tìm đến từng cái miệng...ăn k nói có, hỏi cho ra nhẽ. Mún nói nhẹ ta nói nhẹ, mún nói nặng ta nói nặng..( Cái miệng ta là cái loa phát thanh có thể hoạt động k ngừng nghỉ- và ta chợt thấy ta như kiểu chợ búa hic hic)
    Ngày trước ta tổ chức " KHƠI NGUỒN KINH DOANH" cho sv trường. Mà thầy cô đã thống nhất mời mấy ca sĩ Sao Mai đến. Ta đã in tờ rơi ghi đầy đủ tên ca sĩ. Và thực sự là giao viên đã contact với bầu sô của họ rùi. Khán giả đến đông như kiến cỏ. ta choáng ngợp trong sự Thành công vang dội. Cuối cùng, MC ra xin lỗi vì...ca sĩ hok đến,thay là người khác.... Sau vụ đó thầy cô xin lỗi ...quân ta, roài nói là đó k phải là lừa khán giả mà đôi khi sống phả thế. Ta làm um lên, nhất định: " Thôi thầy ạ, đã lừa thì cứ nhận là lừa" Và lũ trẻ con năm nhất, năm 2, còn đầy tinh thần của sv gương mẫu. tất cả theo phe ta hết. Thầy gét ta!!!
    Xét cho đến cùng, vì sống thật và thẳng ta đã óc biết bao chiến hữu bên cạnh, đầy tình đồng đội và sự chở che cao cả. Bù lại, ta cũng làm phật ý hok bít bao nhiêu là người...
  7. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không thành công thì phải thay đổi giới tính đấy
  8. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vậy bọn con trai khối người cũng phải thay đổi giới tính cho phù hợp với tính cách của họ đấy, bạn nhỉ
  9. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Quái, em này là em nào mà hỏi mình câu shock và khó hiểu
  10. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ngẫm nghĩ cho thật kĩ rùi sẽ hiểu thui. Mà bạn dễ shock đến thế sao?

Chia sẻ trang này