1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Thư của msu
    Cô bé này,
    Anh nghĩ em đã rất yêu anh chàng QA đấy rồi. Đừng cố chốn chạy tình cảm của mình, chỉ càng làm cho em bế tắc thôi. Em yêu, có nghĩa em sẽ mang niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu, và điều đó thật tuyệt diệu, nó sẽ làm cho mình có động lực và chẳng còn có gì phải e ngại và lo sợ nữa. Nếu người ta đón nhận thì chẳng còn gì tuyệt vời bằng. Còn nếu người ta không muốn (tức là không yêu em!!) thì mình cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả. Mình yêu, có nghĩa là mình đem lại những điều tốt đẹp cho người khác, vì vậy chẳng bao giờ lại phải do dự, e ngại hay hối tiếc cả. Đừng bao giờ sợ người ta không yêu mình, mà mình hãy cứ yêu em ạ.
    Hy vọng em sẽ làm cho cuộc sống của mình chủ động và tốt đẹp hơn.
    Thân!
    *************
    Đừng bảo em yêu anh ấy, em sợ lắm. Tưởng là anh ấy không trêu nữa thì không có gì để viết nữa, để cho đỡ nghĩ về anh ấy, nhưng hai người lại đang chuyển sang chiến thuật không lời. Trời ạ, thứ 2 là ngày đầu tuần. Thôi em để đến cuối tuần thì viết một thể Không thì mất thời gian lắm. Chắc là em yêu thật mất rồi, nếu khi nào vô cùng quý mến ai em sẽ nghĩ đến hình ảnh em sẽ ôm ngang lưng người ấy từ phía sau và không nói một lời nào, rất lâu và không nói, cũng không cho người ta quay lại, im lìm như trong phim Hàn Quốc luôn. Sáng nay khi tỉnh giấc em đã nghĩ về Q.A như thế. Còn Q.A sáng nào cũng đứng trước cổng nhà em đo đạc đất đai gì đó. Em và Q.A vừa cùng nhau thoát ra khỏi một vụ tắc đường. Chỉ biết rằng khi em ngoảnh lại đã thấy anh ấy cách em khoảng 3 xe. Cầu trời em đừng yêu anh ấy. Cầu trời anh ấy biến mất khỏi thế giới này. Thôi, em sẽ để đến cuối tuần mới viêt tiếp. Không thế này thì chết mất.
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 22/09/2003
  2. wall

    wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Bài viết:
    5.143
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay dỗi hơi ngồi đọc tâm sự tẹo,hì.
    iu đứt đuôi con nòng nọc roài, iu quá nữa là đằng khác, tớ các 100% anh chàng kia biết tình cả của bạn dành cho hắn, chỉ có điều tình cảm của hắn thì chưa bít xế lào, hoặc hắn có bồ roài. Nếu có roài, thì fức tạp đây, còn chưa có, thì là hắn chưa dám ngỏ lời, hoặc gì gì, fải tớ mà thích, tớ mỳ ăn liền ngay, thằng cha này dại thật, hé hé. Nếu tôi đoán không nhầm thì bạn ở xa về trọ gần nhà anh hay nhà bạn ở gần nhà anh QA này, hé hé.
    Giải fáp hả, thử tìm hiểu xem lão này có bồ chưa, chưa có thì tốt quá, a lê hấp đê, chịu khó rủ đi chơi, có chỗ riêng tư thì hắn HÓT ngay thui, mà em kể hắn này lắm mồm như anh mà ko biết HÓT thì kể cũng lạ, là lá la. Chỉ sợ hắn HÓT xong thì...cưới cho nhanh, hehe he,
    Chúc sớm hết mắc bệnh của giời, hè hè
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay dỗi hơi ngồi đọc tâm sự tẹo,hì.
    iu đứt đuôi con nòng nọc roài, iu quá nữa là đằng khác, tớ các 100% anh chàng kia biết tình cả của bạn dành cho hắn, chỉ có điều tình cảm của hắn thì chưa bít xế lào, hoặc hắn có bồ roài. Nếu có roài, thì fức tạp đây, còn chưa có, thì là hắn chưa dám ngỏ lời, hoặc gì gì, fải tớ mà thích, tớ mỳ ăn liền ngay, thằng cha này dại thật, hé hé. Nếu tôi đoán không nhầm thì bạn ở xa về trọ gần nhà anh hay nhà bạn ở gần nhà anh QA này, hé hé.
    Giải fáp hả, thử tìm hiểu xem lão này có bồ chưa, chưa có thì tốt quá, a lê hấp đê, chịu khó rủ đi chơi, có chỗ riêng tư thì hắn HÓT ngay thui, mà em kể hắn này lắm mồm như anh mà ko biết HÓT thì kể cũng lạ, là lá la. Chỉ sợ hắn HÓT xong thì...cưới cho nhanh, hehe he,
    Chúc sớm hết mắc bệnh của giời, hè hè
    Có công mái sắt, có ngày nên...xà beng gỉ...
    [/quote]
    Đọc bài của bác buồn cười quá, em rất vui. .
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 22/09/2003
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Khi mà lên cơ quan, xa tất cả mọi thứ, tôi thấy sao nhẹ nhàng và không còn vướng bận gì về hình ảnh Q.A cả. Ngày thứ 7 và chủ nhật thật là kinh khủng vì phải đối diện với anh ấy. Xét về mặt nào đó, tôi thấy rằng mình chưa ưu tiên cho công việc mà còn nghĩ đến anh ấy quá nhiều. Công việc vẫn tiến triển đều nhưng mà chậm quá. Tôi làm sao để loại bỏ hình ảnh của anh ấy. Vì việc của tôi liên quan đến viết lách, không thể có hình ảnh anh trong đầu được.
    Xét về mặt nào đó, tôi vẫn là kẻ ham chơi hơn ham làm. Không thể để mình như thế này được.
  5. LinuxUser

    LinuxUser Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin nổi, thiệt tình.
    Ban đầu mình còn đọc để hiểu, nhưng đến bây giờ không thể, ngồi nghe thôi chắc cũng ngán đến cổ, huống hồ người ấy mà biết được thì, thôi rồi, chết khiếp, vô nghĩa wá.
  6. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đọc toét mắt xong thấy chả hiểu cái gì cả, tổng kết lại là yêu, xong lại sợ nói ra thì bị từ chối,không biết cái bác kia có yêu mình hay không, cái bác kia thì chẳng nhẽ lại vô tư đến mức không biết,mà biết xong cứ vô tư thế thì đúng là chuối.Tôi nghĩ cứ giải quyết 1 lần cho xong, xa gần mãi anh cố tình không hiểu, rủ anh đi chơi nói chuyện phải quấy với anh (mà có dám không), mà có biết 50 với 0 cái nào lớn hơn không?.Nói ra thì 50% được 5 ăn 5 thua,mà 5 thua thì cũng tù đó mà suy tính xem làm thế nào để cưa được (trừ khi có bạn gái rồi thì chắc khó),còn không nói thì cầm chắc ngồi đó viết và nhìn anh đèo bạn gái qua nhà.
    Goodluck
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ là có một ngày nào mình sẽ xa được Q.A,xa được hai ngôi nhà nhỏ xinh chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng biết đâu vì thế mà tôi lại phải ra đi.
  8. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không ế mới lạ
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Anh Q.A ơi, cuộc sống của em nào có vui vẻ gì đâu mà bỗng dưng anh lại làm cho em nghẹt thở đến thế này. Em phải làm thế nào để quên anh. Mà nếu cho anh biết thì em không thể. Mỗi sáng thức dậy chỉ mong anh không tồn tại trong đời. Vì có thể, em chỉ ngộ nhận thôi, vì có thể anh chỉ là liều thuốc cho sự đơn côi thôi. Nhưng sao em thấy ngôi nhà của anh thân thương thế. Hay là do em quý mẹ anh? Sao em có thể rời xa. Và liệu rằng em có thể xa anh được hay không?
    Từ nay em sẽ tránh gặp anh, tránh giờ anh đi làm, tránh sang nhà anh nghe điện thoại. Như thế sẽ tốt hơn vì chúng ta không yêu nhau mà chỉ là em ngộ nhận mà thôi, như thế sẽ rất nguy hiểm.
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 25/09/2003
  10. SENTA

    SENTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    HI, EM GÁI HN
    ĐỪNG QUÁ THẤT VỌNG VÀ BI QUAN. EM CŨNG CHƯA BIẾT THẰNG CU KIA NGHĨ GÌ VỀ EM HAY THẬT SỰ HẮN ĐÃ CÓ BẠN GÁI CHƯA CƠ MÀ. HÃY KIÊN NHẪN.
    HY VỌNG EM SẼ HẠNH PHÚC.

Chia sẻ trang này