1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6/2004, xuất bản tập truyện ngắn đầu tay.
    Tháng 12/2004, ra một album các bài hát tự sáng tác.
    Tháng 2/2005, xuất bản tập thơ đầu tay.
    Sau đó, chốn vào một nơi rất xa chỉ có mình tôi.
    Tất cả những điều trên phụ thuộc vào tâm hồn tôi có được vui vẻ hay không. Bằng không chỉ xin là hạt cát vô danh.

    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 07/10/2003
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Phương nào có gió heo may?
    Bình yên trên cỏ, cầm tay một người
    Phương nào có một nụ cười?
    Cho mình về với, người ơi, phường nào?​
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu mùa của ước mơ
    Mùa thu của những vần thơ dịu dàng
    Tình không là lá thu vàng
    Tình là lộc biếc căng tràn nhựa xuân.​
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Còn nhoè đôi mắt ướt mi
    Một mình về giữa thầm thì cơn mưa
    Cầu vồng bắc nhịp hay chưa?
    Giọt sương mi mắt em vừa lau khô.​
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em bước chân trần
    Trên bờ cát trắng, trong ngần giọng ca
    Quay về tìm lại nhành hoa
    Một chiều sóng cuốn vỡ oà niềm thương.[/center
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 07/10/2003​
  7. Rainwear

    Rainwear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm chợt thức, mơ đâu mất
    Tỉnh ra chỉ thấy ướt mi thôi
    Cả đời khi thức, không hề khóc.
    Lúc ngủ say rồi - lệ mới rơi
    Bạn biết bài thơ này của ai không? Của cái ông Trần Mạnh Hảo đấy.
  8. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em uống rượu say
    Để quên đi hết đắng cay ở đời
    Hôm nay mặc lệ tuôn rơi
    Em về xiêu vẹo chơi vơi nỗi sầu.


    Mọi người đừng vào đây đọc nữa. Tôi không viết nữa đâu.Tạm biệt tất cả.

    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 08/10/2003
  9. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là một cơn say
    Ta không hiểu nổi là ngày hay đêm
    Liêu xiêu chiếc lá bên thêm
    Liêu xiêu cái bóng ướt mèm vì say

    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt bạn bè em ra đi
    Xin đừng nhắn nhủ điều chi thêm buồn
    Hôm nay để mặc lệ tuôn
    Chẳng cần xua đuổi nỗi buồn đi xa
    Thì buồn vẫn ở cùng ta
    Biết bao ngày tháng trong nhà có sao
    Đời người dài rộng là bao
    Mà sao cứ để lệ trào hoen mi....​
    Mat sang moi hong, dap xe tren pho bang bang, quanh toi quanh toi ban than quen.

Chia sẻ trang này