1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình đi tìm tình yêu và hạnh phúc (Chiến dịch kiếm tiền)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmgaiHaNoi, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    544
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn đang nói gì, hình như tôi và bạn đang lệch pha suy nghĩ. Tôi chả làm sao cả, chả có gì mà phải cứu, chả làm sao mà phải hô khẩu hiệu Hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu.. Tôi thấy cuộc sống của tôi hoàn toàn bình thường như nó vốn có.
    Còn bạn nói là viển vông thì chắc là đúng.
    Nếu anh ấy biết những suy nghĩ của tôi thì coi như chuyện này dừng tại đây. Tôi không bao giờ muốn những người tôi quý mến lại biết tình cảm của tôi cả. Theo tôi, dù thế nào, trong chuyện tình cảm, phái mạnh vẫn là người chủ động trước còn phái yếu chỉ hưởng ứng và đáp lại mà thôi. Tôi sẽ chờ một ngày được đáp lại, còn không thì không sao cả. Tôi có thừa bình tĩnh để đối phó với những điều tệ nhất. Tôi là vậy rồi. Cuộc sống tôi là thế.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hình như ai vừa vote cho tôi 1* thì phải
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  4. LinuxUser

    LinuxUser Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Oh Yeah, xin lỗi bạn.
    Không phải tôi và bạn lệch pha, mà tôi hiểu nhầm ý bạn. Bạn đã không thể kiềm chế được, không thể hàng ngày viết vào nhật ký ở nhà, vì vậy bạ muốn trut tâm sự của bạn lên đây.
    Ban đầu tôi nghĩ bạn cần những sự chia xẻ, nhưng thực tế thì ngược lại, bạn chỉ post lên đây, coi đó là tâm sự của bạn thôi, còn bạn hy vọng gì khi bạn làm như vậy, chính bạn tự hiểu rồi mà.
    Xin lỗi tôi sẽ không quay lại chủ đề của bạn nữa. Bạn thật "ngoan cố"
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Có người bạn nói họ xúc động khi đọc những gì tôi viết nhưng khuyên tôi không nên viết ra đây.
    Có người nói họ thấy tôi đáng thương khi dành nhiều tình cảm cho người khác quá.
    Có người dành cả buổi sáng để giải thích cho tôi hiểu những câu chuyện của cuộc đời mà theo họ tôi còn quá nhỏ để hiểu.
    Trời mưa, tôi không về nhà được lại phải ngồi giết thời gian với một mớ đĩa mềm để cop thông tin. Tôi chả thấy buồn, cũng chả thấy mình đáng thương, cũng không thấy cuộc đời mình bi đát. Tôi thấy mọi thứ rất đỗi bình thường.
    Gửi người bạn đã kéo tôi vào YM nói chuyện. Cảm ơn vì long nhiệt tình của bạn và xin lỗi đã làm bạn mệt mỏi.
    Đừng cho tôi là quá nhỏ mà tôi không hiểu. Tôi biết hết và hiểu hết. Đừng cho tôi là cố chấp, vì bạn không hiểu hết chỉ qua vài dòng như vậy. Cuộc đời tôi dài lê thê bởi những sự kiện cũng chẳng đáng kể, nhưng nó khiến tôi có vẻ bình thản và sẵn sàng đón nhận những thứ không hay xảy đến.
    Tôi khẳng định lần cuối, tôi không yêu anh Q.A. Đó chỉ là những rung động. Và với tôi, để sống, tôi cần một điểm tựa về tinh thần. Đơn giản vậy thôi. Và dù thế nào, với ai, khi tôi đã thương mến, cũng luôn là như vậy.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nhưng cũng phải đội mưa về thôi. Đã nói rồi, online nhiều chỉ cảm thấy mệt mỏi. Tối gõ NK ra đĩa mềm, khi có dịp ghé qua hàng nét thì post lên, thế là đủ cho một niềm vui giản dị.
    Chỉ khi nào có việc làm ổn định sẽ bớt nghêu ngao hơn. Váng đầu và mệt mỏi quá. Trời mưa hoài nhưng vẫn phải về.
    Tôi để cho mọi chuyện xảy ra tự nhiên theo quy luật của nó, yêu hay không yêu, buồn hay không buồn, tôi không nghĩ tới, ngày từng ngày các mối quan hệ trong cuộc sống diễn ra thế nào thì cứ để cho nó tự nhiên.
    Về phần mình, như đã nói, giờ tôi có nhiều việc phải làm, nên vẫn coi NK là một góc nhỏ để tôi tìm nơi trú ngụ.
    Bạn LinuxUser thân mến, tôi đã nói ròi,chừng nào tôi có việc làm và nhiều mối quan hệ khác, chắc là tôi sẽ khác. Hoặc giả, dẫu có cảm tình anh ấy cũng chẳng sao nếu anh ấy cũng có cảm tình với mình. Ban hỏi tôi tôi mến anh ấy vì điều gì hả. Tôi có thể trả lời được đấy, ngoài cái lý do lửa gần rơm ra thì anh ấy cũng có vài điều mà tôi thấy quý mến, chỉ riêng cái tội hay đi nhiều vào ban tối thì tôi không chấp nhận. Nhưng vì giữa tôi và anh ấy chả là gì của nhau mà cũng chưa có gì cả, nên đó là cuộc sống của anh ấy rồi. Tôi không can thiệp. Không phàn nàn.Vì bản thân tôi cũng khôngchắc tình cảm của mình mà.
    Sao cứ áp đặt là tôi yêu anh ấy.Tôi nghĩ đơn giản là câu chuyện nhỏ của một mối quan hệ đang được bắt đầu. Nó kết thúc ra sao thì hãy chờ thời gian đi.
    Tôi đội mưa về đây. Chắc vài ngày nữa tôi mới trở lại. Bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi vì mạng.
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  7. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    665
    Ngoai kia co nang that vang
    Em ve gom lai menh mang noi buon
  8. LinuxUser

    LinuxUser Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, tắm 1 cái sảng khoái vô cùng.
    Về là phải rồi, tại sao bạn lại nêu đích danh tên tôi, trời mệt bạn wá đi. Định ko post lên đay nữa nhưng trót đọc rồi, và ngứa tay wá (không phải tui ghẻ đâu nghen).
    Em yêu người, người lại yêu người khác hay giả đò không biết tình cảm của Em. Đời thật oái oăm, nhưng đừng bi quan quá. Tất cả còn đang ở phía trước. Xin đừng hỏi Anh sao nỡ đối xử với em như vậy, và cũng hãy không nên hỏi tại sao mình hay nghĩ đến anh?, mà nên hỏi đúng hay không đúng, thật là nhiều điều vô cớ cứ làm mình phiền muộn.
    Hãy làm việc, quan tâm đến tất cả mọi người, mọi người cũng sẽ vì mình, khi đó chẳng phải trằn trọc sao đêm nay Anh về muộn, em vẫn chẳng khi nào chờ anh, mà cũng như lúc nào cũng chờ đợi. Hãy nghĩ hôm nay mình đã hoàn thành công việc của mình chưa, ngày mai mình làm gì? và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

    Vậy nhé, Hà nội vẫn mưa, bạn vẫn đang đi trong mưa. Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn
  9. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc tâm sự của bạn rồi. Phải nói là khá cảm động. Có một thời gian tôi cũng như bạn ấy. Mỗi người có quyền nhận định tình cảm của mình. Thế thôi. Nhưng theo tôi bạn sống bằng cảm nhận riêng của mình quá nhiều nên đôi khi làm mình thêm buồn mà thôi. Thời gian bạn ạ. Chỉ có thời gian mới chứng tỏ được tất cả. Còn bây giờ bạn cứ yên bình với ý nghĩ về QA đi. Cho tôi hỏi một câu. Bạn có cảm thấy vui vẻ và thanh thản với những gì mình làm và với cảm nhận của mình không? Nếu như những gì bạn đã làm và sẽ làm chỉ làm cho bạn cảm thấy mình thêm buồn, tự ti, hoặc đôi khi là mất phương hướng ấy ... thì bạn sẽ biết mình phải làm gì. Chúc may mắn nhé!
    MISS YOU BADLY
  10. music303

    music303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Music303 viet luc 6h 09/09/03
    Tôi đã đọc tâm sự của bạn rồi. Nói thiệt nhé tôi chỉ hay đọc tin trên www.ttvol.com thôi chứ tôi chưa bao giờ có ý định gửi bài lên cả, chỉ sau khi đọc xong mục tâm sự của bạn tôi mới đăng ký tham gia vào diễn đàn để nói lên quan diểm của mình.
    Tôi thấy bạn là người sống nội tâm, cũng không sao mỗi người có 1 quan điểm sống riêng nhưng tôi thấy bạn hay trông chờ vào sự quan tâm của người # quá.
    Rõ ràng bạn có cảm tình đặc biệt với QA, tôi o nói đó là tình yêu nhưng sao bạn ko dám nói lên quan điểm của mình nhỉ???? bạn ngày đêm ngóng trông anh ta mà bạn còn tự dối lòng mình.
    Bạn nói rằng bạn khi có ai quý thì bạn sẽ quý lại người ta hay là bạn quý ai mà người đó ko quý thì bạn sẽ ko quan tâm đến người đó...-----> Bạn là người chỉ đợi chờ vào tình cảm của ngườig # thôi, Tại sao lại phải như vậy chứ, tôi ko muốn chỉ chích ai cả nhưng chỉ muốn nói với bạn rằng bạn sống hơi ích kỉ đấy. Nếu bạn quan tâm đến QA thì QA quan tâm đến bạn hay ko có quan trọng gì cơ chứ, bạn chỉ cần tỏ ra là quan tâm và có thiện cảm với anh ta là đủ mà cần gì biết anh ta có tình cảm với mình hay ko chứ. Còn nữa là bạn là người ko dám đấu tranh mà chỉ an phận thôi, bạn chỉ tưởng tượng ra những điêù bất lợi như là đã mua tủ lạnh, hay là sắp chuyển nhà.... để bào chữa cho sự yếu duối của mình là bạn ko dám thể hiện tình cảm thật của mình. Nói thiệt nếu bạn có cảm tình nặng với anh ta (điều này quá rõ khi bạn bỏ ra 1 lượng thời gian lớn để post bài lên mà, tôi viết có mấy dòng mà mỏi tay quá) thì bạn bằng mọi cách hãy chiếm được cảm tình của anh ta cho dù trong lòng anh ta có thích bạn hay ko, diều đó ko quan trọng mà. Trong khi đó bàn cứ trông chờ vào từng biểu hiện quan tâm nhỏ nhặt của anh ta sau dó suy diễn lung tung. Nói thiệt nếu tôi mà có người bạn mà bị phụ thuộc tình cảm thế thì chắc tôi cũng run away . Bạn nên cố gắng lên để chiiếm được cảm tình của anh ấy đừng biện luận là lửa gần rơm.....gần rạ gì đó để tự dối lòng mình nữa.... Chúc bạn thành công.......

Chia sẻ trang này