1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Đông Dương đi chơi Lào & Cam pu chia, đăng ký ở đây

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 31/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hành trình Đông Dương đi chơi Lào & Cam pu chia, đăng ký ở đây

    Các bạn ơi, nhân dịp lễ 30/04 & 1/5, và cũng là thể theo ý kiến của một số thành viên tôi xin đưa ra lịch trình sơ lược cho chuyến đi Laos & Cambodia. Ai có thể đi chung thì alô nhé. Đây chỉ là chương trình phác hoạ và dự tính chi phí thôi. Thực tế thế nào đang chờ chúng ta ở phía trước.

    Hành trình Đông Dương
    bằng máy bay và đường bộ

    Thời gian: 10 ngày 09 đêm
    Địa điểm xuất phát: HN

    Ngày 1 - 30/04/2003: Hà Nội - Viêng Chăn (VTE)
    Chúng ta ra sân bay Nội Bài rồi trèo lên máy bay của Hãng hàng không Quốc gia VN, từ Hà Nội đi Vientianne.
    Đến VTE, tới KS nhận phòng , nghỉ ngơi, thư giãn gân cốt.

    Ngày 2 - 01/05/2003: VTE
    Cả ngày ở VTE, đi chơi, tham quan chợ buổi sáng, National Cultural Ethnic Park, Vat Sisaket, Vat Hophrakeo, Patousay, Luang Stupa (Thạp Luông ).
    Nghỉ đêm ở KS tại Laos.

    Ngày 3 - 02/05/2003: VTE - Luang Prabang (LPR)
    Ăn sáng rồi trả phòng KS, mau mau chạy đi Luang Prabang (LPR) bằng xe ô tô, cách VTE 390km. Trên đường ngắm nghía cảnh quan núi rừng, phong cảnh nước bạn. Chiều muộn tới nơi, chui vào KS mà kiếm chỗ nghỉ lưng.

    Ngày 4 - 03/05/2003: LPR
    Cả ngày đi chơi LPR, thăm Xieng Thong, hang Pak Ou nổi tiếng bằng 1 tour thuyền trên sông. CHiều về LPR thăm bảo tàng Quốc gia, cung điện xưa, ngắm hoàng hôn ở đồi Vat Phousi & Vat Mai.
    Tiếp tục ngủ đêm nữa ở LPR.

    Ngày 5 - 04/05/2003: LPR - VTE
    Ba lô khăn gói về lại VTE bằng ô tô.
    Chiều lại về KS làm một giấc sau chặng đường dài.

    Ngày 6 - 05/05/2003: VTE - Phnompenh (PNH)
    Hôm nay phải thức dậy sớm vì chuyến bay từ tâm tẩm sáng kia, QV511 6.20 - 8.50.
    Tới PNH, về KS cất đồ đạc, sau đó hùng dũng hành quân đi thăm Thủ đô Cambodia.
    Các điểm tham quan trong thành phố: Bảo tàng Tuol Sleng, Cung điện Hoàng gia, Bảo tàng Quốc gia, chùa Bạc... Lang thang các chợ địa phương ăn nhện nướng, châu chấu rang...nói chuyện với Việt kiều.
    Ngủ đêm tại PNH.

    Ngày 7 - 06/05/2003: PNH - Siêm Riệp (REP)
    Ta đi tàu cao tốc (speed boat) từ PNH đi REP, mất khoảng 4h trên sông. Ta có dịp ngắm làng nổi trên sông, xem dân địa phương chài lưới.
    Tới REP, tìm chỗ để hành lý và ngủ đêm.
    Chiều đi thăm Angkor Wat với các hàng cột bằng đá trầm tư bao đời, đền đài, các thư phòng..., những mặt hồ lung linh soi bóng tường đá rêu phong.
    Ngủ đêm tại KS.
    Ngày 8 - 07/05/2003: Siêm Riệp
    Buổi sáng sau khi chiêm ngưỡng bình minh Angkor Wat, đi thăm hệ thống đền đài xuất hiện sớm nhất của nền văn minh Khmer gồm các đền Bakong,
    Preah Ko, Lolei Temple với các đường nét chạm trổ tinh xảo.
    Buổi chiều ta thong dong thăm đềnThommanon, Takeo - một trong những đền núi vĩ đại nhất khu vực, Ta Prohm - điểm đến ưa thích của du khách do một phần đền đã hoà vào rừng rậm, đền Banteay Kdei với nét chạm khắc mê hoặc người, rồi nơi tắm của Hoàng gia Srah Srang, Prasat Kravan với công trình điêu khắc có một không hai trên gạch, và đền Bakheng Temple nằm trên đỉnh đồi cao bao quát toàn bộ khu vực Angkor Wat. Bạn cũng có thể thuê voi để cưỡi leo núi.

    Ngày 9 - 08/05/2003: Siêm Riệp
    Sáng nay ta đi thăm Angkor Thom có đền Bayon nổi tiếng, Phimeanakas Temple , đền Baphuon Temple, the Terrace of the Elephants and the Terrace of the Leper King.
    Chiều: đi thuyền trên sông Mekong thăm làng chài.
    Tối ngủ đêm ở REP.

    Ngày 10: REP - SGN - HAN
    Chúng ta bay từ REP về Saigon, sau đó nối chuyến bay đi HAN. Khoảng chiều về tới sân bay Nội Bài, bà con vẫn đi cùng nhau 1 chặng nữa mới ai về nhà nấy. Èn en, kết thúc chuyến đi xuyên Đông Dương vào dịp tháng Tư mát lành - bắt đầu mùa mưa nơi châu thổ sông Cửu Long.

    Lần sau ta sẽ khám phá Di sản nào của Đông Nam Á đây? Chùa Vàng ở Myanmar hay Cung điện Borodinua ở Indonesia?

    Tôi cung cấp chi tiết các chi phí cho chuyến đi rồi các bạn cộng lại nhé:
    - Vé máy bay HAN - VTE - PNH / REP - SGN - HAN: 270US$/ người
    - Thuế sân bay: ở HAN là 14US$; ở VTE là 15US$; ở REP là 15US$; Tổng cộng: 44US$/người
    - Visa nhập cảnh Cambodia: 20$/người
    - Visa nhập cảnh Laos: 25$/người
    - Xe ô tô đi từ VTE - LPR - VTE: khoảng 40US$/người
    - Vé tàu thuỷ cao tốc PNH - REP: 22US$/người
    - Thuyền tham quan ở Laos & Cambodia: khoảng 8US$/người
    - Xe ô tô tham quan các điểm ở Laos & Cambodia: khoảng 40US$/người
    - Vé thắng cảnh: - tại Laos : 25US$/ người - tại Cambodia: khoảng 65US$/người
    Tổng vé thắng cảnh: 90US$
    - Tiền khách sạn: share 2người/ phòng có điều hoà: 5US$/người/đêm x 9 đêm = 45US$/người
    - Tiền ăn: khoảng 3US$/ bữa trưa or tối x 19 bữa chính = 57US$
    Ăn sáng (BF) : 1US$/ BF x 9 BFs = 9US$

    Tổng cộng: 670US$/người cho nhóm khoảng 4-6 người.

    Chú thích:

    - Vé thắng cảnh ở PNH khoảng 5$/điểm
    - Vé thắng cảnh ở REP: 25$/ 1 ngày tham quan; 40$ cho 2 ngày hoặc 3 ngày tham quan khu vực Ạngkor. Mang theo ảnh CMND để người ta làm thẻ tham quan.
    - Ăn uống cũng không đắt lắm, khoảng 3- 5$bữa. Nếu mang theo bánh qui, bơ, fromage, bánh mì thì cũng tiết kiệm được khối tiền, hì hì
    Ngoài ra người ta còn khuyên đến Cambodia nên ăn nhện nướng, chấu rang tăng cường sức khoẻ, đẹp da, điều hoà khí huyết :-)

    Bạn ơi, mau đến với nụ cười huyền hoặc của Bayon, những điệu vũ đá uyển chuyển của các nàng Apsara, những ông voi như đang rùng rùng chuyển động ra khỏi bức tường đá hàng trăm năm...
    Một nền văn minh cổ xưa chìm khuất trong rừng già đang chờ bước chân khám phá của bạn đấy.
    Rồi Kinh đô xưa Luang Prabang với biết bao huyền thoại, thành phố Viêng Chăn hiền hoà mến khách.
    Tháng Tư - bắt đầu của mùa mưa khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khí trời dịu lại sau một mùa khô nóng bỏng, mà những trận mưa thì vẫn chưa thực sự kéo đến. Tranh thủ dịp nghỉ lễ chúng ta lên đường thôi.

    Hiện tại đã có 5 người ( 03 nữ + 02 nam) tham gia chuyến đi này trong đó có Ms. Toét.
    Cần tên họ đầy đủ để đăng ký vé máy bay cho cả đoàn trước ngày 15/04/2003.
    Kinh phí thì ai nấy chuẩn bị số tiền đã dự trù, mang theo tiền phòng phatsinh và mua sắm, tiêu vặt. Còn tiền vé máy bay quốc tế là 270US$ sẽ đóng cho Ms. Toét để lấy vé máy bay vào khoảng ngày 20/04/2003.










    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 01/04/2003
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hic..hic , nhêuthế thì em làm sao đủ xiền để đi ạ??
    mtv
  3. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ms Toét này, mình có thể làm visa tại cửa khẩu đêqua Lào được không vậy Toét????

    when it comes true love nothing is imposible
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi bằng đường Hàng không thì có thể làm visa cửa khẩu, còn bằng đường bộ thì không. Chương trình ở trên là làm vía cửa khẩu (upon arrival visa) vì đi bằng máy bay.
    Còn có thể nhận thị thực tại cửa khẩu Cầu Treo hay không thì để check lại xem nhé, hoặc hỏi các bạn thổ dân ở Nghệ An xem sao.
  5. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hom truoc co nghe chi noi tu vientiane qua bangkok co the di by train phai khong chi? Tai thay nguoi ta noi' tu vientiane qua bangkok ma bang oto la 280 nga`n tien viet...neu by train ma chi? 5$ thi re qua'..khong beit co tau nua khong?? Neu chi biet..cho em chi tiet chut nhe'. Thank alot
  6. Kan

    Kan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    - thấy design thì hay nhưng 670 $ là cái giá không "bụi "., đâu phải ai nằm mơ cũng thấy 670$. tháng 8.2002 em đi từ Sài Gòn đến BăngKốc bằng đường bộ mất 2 tuần, nói chung là ghé nhiều, ăn bụi ở cũng bụi, mà bọn tây ba lô sáng ra em thấy nó chia 1 thằng 1 ổ bánh mì + 1 chai nước suối thế là 1,2,3 mang ba lô hành quân. Chuyến đi đó em cũng chỉ mất có 5 triệu thôi. ví dụ đến Campuchia em "rình " xem mấy thằng Tây nó ăn cơm ở đâu.. ơrêka..thì ra nó tìm đến quán cơm nào mà dân lao đông ăn nhiều thì nó vô. Quán cơm đó nó cho ăn cơm + thịt gà băm nát ra kho với sả,ớt,.... + tất cả thứ gì cay có được cho vào ( cái này em đoán !) rồi 1 tô canh + rau nói là rau chứ thật ra toàn là.....cỏ ôi thôi đủ thú loại rau mà chưa bao giờ ăn bao giờ ở Miền Tây quê em. vậy mà thằng tây búi tóc ngồi kế bên bàn em nó chén sạch. không biết quan điểm về đi " bụi" của các bác là thế nào ? ăn sáng em ăn giá y trang ở Việt Nam, em đi ra ngoài ăn, khôong dại dột gì mà ăn ngay chổ của mình ngủ. ăn trưa cũng thế em đi chơi cho đã rồi tìm chổ nào đó tấp vô.....
    - bài trên có nói về nói chuyện với Việt Kiều : lần em đi thì vào buổi chiều em đi bộ ra chợ, quần tà lỏn, vì em để ý thấy ở đó có người mặc, em tìm đến cái đuờng có mấy chữ " mài dao - mài kéo ", "vắt sổ " em sàng vô mấy cái gánh bán hàng rong bên lề uống 1 loại nước mà theo người đó giải thích là nấu giông giống như nấu.hèm cho heo. mà phải nói là uống rất ngon, người ta bỏ vào mấy cái vỏ lon beer đã uống và bọc bao xóp lại. tạo đó em ngồi khoảng 15 phút là tìm được người mà mình nói tiếng Việt người ta hiểu, rồi thì nói chuyện với nhau,...đến khuya. em thì thích tiếp xúc với dân bản xứ... kẹt cái là tầng lớp mình tiếp xúc tiếng Anh không biết , mà mình thì cũng ..quơ tay quơ chân. . nói chung nếu ai có điều kiện thì đi 1 chuyến để nhớ cả đời.

    Đời không là một thảm Hoa hồng
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Kan thân mến, cảm ơn đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm đi chơi, nhưng chuyến đi này có nằm trong tobich đi bụi đâu. Vả lại, có thể nhìn thấy ngay vì sao tốn tiền, vé máy bay quốc tế đã hết gần 300$ rồi, mà đi bằng máy bay thì tất nhiên kéo theo một loạt chi phí khác mà khi đi bằng đưòng bộ không có như thuế sân bay, phí vận chuyển từ KS tới sân bay...
    Chuyến đi trên thích hợp cho những người có sức khoẻ vừa phải, không nhiều thời gian lắm & có thu nhập ổn định.
    Đi du lịch có nhiều cách lắm, mà Box Du lịch cung cấp kế hoạch đi chơi cho tất cả mọi người. Nếu bạn không đi bằng máy bay thì có thể lấy thông tin về các điểm tham quan, chi phí tại các điểm để rồi qua biên giới bằng đường bộ, phải không nào?
    Các thành viên đăng ký chuyến đi ở trên đều là 7X, 6X rồi, hì hì, tuyền các bậc cao niên nên ngại đi dài ngày bằng đường bộ.
    A, nhưng cũng đi chơi trên đất Laos bằng xe suốt rồi còn gì.
  8. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    thay cai gia tien ma ớn quá...hihi...di du lich kieu nay khogn co bui chut nao ca?...em tinh chi phi di lai qua bangkok roi vientiane ma chi dam tinh ca di ca ve 100$...chi phi toan bo khoang 200-300$ cho 10 ngay ....hic hic..thay cai gia tien o day...thay uoc' mo ghe di...

    when it comes true love nothing is imposible
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Sao không đến ĐSQ lào rồi đi bằng Ô tô của bọn hắn nhỉ, Giá vé bác đưa ra vẫn cao. Mình vẫn đi bụi hơn được đấy, nhưng sao không đi Miến điện đi. Tớ khoái đi Miến ĐIện hơn mà nó rẻ lém. Rẻ là suớng roài.
    Every have their evil side but they keep it so deep inside.
  10. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tu hanoi-vientiane 600ngan/2 chieu...roi`tu vientiane qua bkk chac phai het chung` 300-400 cho hai chieu. Visa cung het chung 400-450 rui...tinh 100$ ca di va ve la van con cheap do'..hic hic...toan di loai xe re tien nhat thui....!!!

Chia sẻ trang này