1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

    "Ba là cây nến vàng
    Mẹ là cây nến xanh
    Con là cây nến hồng..."​

    Ánh sáng của 3 ngọn nến thắp lên một gia đình ấm cúng có cha, có mẹ và con "Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình" . Nhưng trong bước đường đi trắc trở, có những lúc những ngọn nến không cùng lung linh, để lại khoảng tối mà trách nhiệm những ngọn nến còn lại phải cùng nhau cố gắng toả sáng , bù trì vào khoảng trống đó.
  2. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    NỘI QUI HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH NẾN
    1. Hàng tháng Gia đình nến sẽ tổ chức sinh nhật cho các bố, các mẹ và các con có sinh nhật trong tháng đó. Điều này sẽ cần phải có sự đóng góp của mọi người để mỗi buổi tổ chức là 1 dấu ấn vui trong nhà
    2. Tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời khi có người ốm đau,như:Thành viên ,con cái và ông bà của thành viên .
    3. Các buổi off cà phê thống nhất sẽ vào khoảng ngày thứ 7 hoặc chủ nhật trong tháng. Để các buổi off đông vui và đầy đủ, các thành viên nên có ý thức tới đúng giờ không nên để mọi người chờ đợi sẽ làm giảm đi hứng khởi chung của cả nhà
    4. ?oCuộc đời như những bước đi. Gặp nhau rồi lại chia ly là thường??. Tất cả mọi người ai cũng mong sẽ tìm được 1 nửa đích thực cho mình nhưng không phải dễ để tìm được và nhiều khi tìm được rồi lại không thể nắm giữ. Rất mong mọi người không vì những lý do như thế mà rời xa cái tổ ấm này bởi nơi đây là nơi để các bố, các mẹ cùng chia sẻ những nỗi buồn vui. Khác với các nhà khác là các cuộc vui chơi của nhà mình luôn có sự hiện diện của các con - những nhân vật rất quan trọng của nhà mình. Chính vì vậy làm sao để các con trẻ được vui chơi, được thể hiện và bộc lộ tính cách của mình cũng là một dịp để các bố, các mẹ hiểu hơn về con mình, con bạn.
    5. Về tài chính: sẽ có mức đóng góp hàng tháng cụ thể và các thành viên phải có nghĩa vụ đóng quỹ đầy đủ và đúng deadline để tránh tình trạng TTK phải ứng tiền trước cho mọi người.
    6. Mọi trường hợp gây mất đoàn kết, có các biểu hiện không lành mạnh, ban thư ký có quyền bác bỏ tư cách thành viên không cần thông qua biểu quyết (nhưng phải có thông báo và trình bày nguyên nhân công khai để mọi người tâm phục khẩu phục).
    Khi muốn trở thành thành viên của Gia đình nến cần khai Tên thật.. Tuoi...tinh trang.....Con cái.....số đt, địa chỉ ...... tới Tổng thư ký (TTK) và phó Tổng thứ ký (PTTK)của Gia đình nến
    YÊU CẦU : Phải xuất trình Giấy ly hôn và CMND cho tổng thư kí duyệt trước khi vào Gia đình nến

    LƯU Ý: Gia đình nến không wellcome những người chưa ly hôn hoặc đang sống độc thân!
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng gia đình nhà nến. Mong đây sẽ là ngôi nhà ấm cúng để các ngọn nến cùng nhau toả sáng, vững vàng trên con đường dài phía trước.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Lung linh ánh nến!

    .....Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi.
    ......Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình!
    Trong một căn phòng. Bầu không gian tĩnh lặng tới mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những ngọn nến.
    Cây nến thứ nhất than vãn: "Ngọn lửa của ta là biểu tượng của sự thái bình, hòa thuận. Thế nhưng đời nay những cái đó thật chênh vênh. Thế giới hiếm khi im ti ếng súng đạn, người với người tự huỷ diệt lấy nhau, thậm chí vợ chồng anh em trong một nhà cũng chẳng mấy khi không cãi cọ". Thế rồi ngọn nến buồn rầu leo lét, ngọn lửa mờ dần cho tới khi ánh sáng lụi tắt hoàn toàn.
    Ngọn nến thứ hai vừa lắc lư vừa kể lể: "Ta là Niềm tin. Thế nhưng trong thế giới này hình như ta trở nên kẻ thừa thãi, một món xa xỉ. Biết bao kẻ sống chạy theo thời không cần tới niềm tin". Nói rồi ngọn nến từ từ tắt, tỏa ra một làn khói trắng luyến ti ếc".
    "Ta là Tình yêu - ngọn nến thứ ba nói - Nhưng ta không còn đủ sức để tỏa sáng nữa. Người ta gạt ta ra một bên và không thèm hiểu giá trị của ta. Cứ nhìn thế giới mà xem, không thiếu kẻ quên luôn cả tình yêu đối với những người ruột thịt nhất của mình". Dứt lời và phẫn nộ, ngọn lửa phụt tắt.
    Căn phòng trở nên tối tăm. Chỉ còn một ngọn nến nằm tận góc xa vẵn tiếp tục phát ra ánh sáng, nhấp nháy như ngôi sao độc nhất giữa bầu trời đêm âm u.
    Bất chợt một cô bé bước vào phòng. Thấy ba ngọn nến bị tắt, cô bé thốt lên:
    "Tại sao các bạn không cháy nữa? Cuộc sống này luôn cần các bạn. Hòa bình. Niềm tin. Tình yêu phải luôn tỏa sáng tới cùng kia mà!".
    Cây nến thứ tư nãy giờ vẫn lặng lẽ cháy trong góc phòng lên tiếng đáp lời cô gái: "Đừng lo. Tôi là Hy vọng. Nếu tôi còn cháy, dù ngọn lửa rất mỏng manh, chúng ta vẫn có thể thắp sáng lại Hòa bình, Niềm tin và Tình yêu".
    Mắt cô bé sáng lên. Cô bé dùng cây nến thứ tư - Hy vọng - thắp sáng trở lại các cây nến khác.
    Nếu trái tim con người luôn cháy lên ngọn lửa hy vọng, chúng ta sẽ tìm được những điều tốt đẹp cho cuộc sống như Tình yêu, Niềm tin và Hòa bình !
    Never let the Flame of Hope go out!
    - ST -
    Được mhtn sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 06/08/2009
  5. dieukyla

    dieukyla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không chỉ có 3 ngọn nến.
    Chúc cho các thành viên của ngôi nhà này sẽ không chỉ có 3 ngọn nến mà bên cạnh các ngọn nến lớn là nến "bố", nến "mẹ" thì sẽ có vô số các ngọn nến "bố nuôi", "mẹ nuôi" và nhiều ngọn nến con sẽ thắp sáng hạnh phúc cho trái tim những người biết yêu, muốn yêu và muốn hạnh phúc. Thay mặt đại gia đình có 4 ngọn nến và cũng là 1 trong những người viết lên "điều lệ" của ngôi nhà này, Điều kỳ lạ chúc các bạn sẽ tìm được cho mình niềm vui và hạnh phúc. Đường đi còn dài và lắm trắc trở, nhưng nếu có niềm tin và bè bạn ở bên thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.

  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Iu cả nhà nhiều lắm ạ
    Mọi khó khăn vất vả rồi sẽ qua, chỉ cần có niềm tin là vượt qua được tất cả
    Ngày mai là 1 ngày mới...

  7. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Ly và Nước
    Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"
    Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"
    Ly đáp: "Chắc vậy!"
    Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.
    Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.
    Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.
    Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.
    Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ''an bài'' của duyên phận.
    Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"
    Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.
    Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.
    Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.
    Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.
    Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.
    Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng ?
    Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

  8. saoanhvsaoem

    saoanhvsaoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi rã rời. 2h chiều mới bắt đầu ăn trưa, định cố học luôn nhưng không chịu được nên cuối cùng ngủ đến giờ này. Mơ mộng loạn xạ, khi tỉnh dậy, nghe trong đầu dội lên những câu hát: Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời.... Vậy là tỉnh lại được. Chẳng hiểu sao lại vậy nữa.
    Và con tim đã vui trở lại...
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại...

  9. saoanhvsaoem

    saoanhvsaoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi rã rời. 2h chiều mới bắt đầu ăn trưa, định cố học luôn nhưng không chịu được nên cuối cùng ngủ đến giờ này. Mơ mộng loạn xạ, khi tỉnh dậy, nghe trong đầu dội lên những câu hát: Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời.... Vậy là tỉnh lại được. Chẳng hiểu sao lại vậy nữa.
    Và con tim đã vui trở lại...
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=nSh40XxzG-
    Tìm một con đường
    tìm một lối đi
    ngày qua ngày
    đời nhiều vấn nghi
    lạc loài niềm tin
    sống không ngày mai
    sống quen không ai cần ai
    cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    tình yêu đến cho tôi ngày mai
    tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    và con tim đã vui trở lại
    và niềm tin đã dâng về người
    trọn tâm hồn
    nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    xóa tan màn đêm u tối
    cho tôi biến đổi tâm hồn
    thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại...

  10. saoanhvsaoem

    saoanhvsaoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đôi dép
    http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=994622
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó nhau vì một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia ...

Chia sẻ trang này