1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hihi. Mua toàn đồ teen cho con gái mà... Mẹ nó làm sao mặc được đồ ở Ninh Hiệp, đồ của mẹ có khi đi cả ngày mới mua được 1 cái áo vừa ý ấy chứ.
    Oài rẻ dã man như con ngan, mua 13 cái áo cho con gái toàn áo dài tay, áo khoác nhẹ, áo len mà tính ra hết có 700K. Con gái hỉ hả sung sướng lắm.
    Mình cũng thấy vui...

  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, phải bổ sung thêm là: "Mẹ nó làm sao mặc được đồ ở Ninh Hiệp. 13 cái áo của con gái chưa chắc đủ để may một bộ cho mẹ nó ấy chứ"
    Khi nào về em cũng phải tranh thủ đi may.
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hihi, công nhận là đồ rẻ , lâu lâu làm chuyến cũng đc đấy các chị ạ
    đi Chợ Hôm đông mà giá cả đắt lắm, hnọ em đi thử rùi
    Khi nào chị M mà về thì may liêền mấy bộ đi, mấy khi về đâu ạ
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Thế cái váy ấy mượn mẫu của chị L thế nào? Có đẹp không? Từ hồi tớ đi vẫn chưa thấy ấy kể về vụ ấy.
  5. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Ui. Chị có mấy địa chỉ may váy và vest đẹp dã man như con ngan. Thế nên vừa rồi trong vòng 3 tháng mẹ cháu may cả thảy tất cả áo, quần thu đông lên tới 15 cái, mặc chóng hết cả mặt...
    Váy muốn điệu thì lên nhà may Hiền Oanh ở Bùi Thị Xuân rất chịu khó đính hạt, thêu cầu kỳ mỗi tội là 2 chị em nhà đó rất xinh, model mới tới họ rất kiêu... Giá cũng hơi chát chúa 1 chút, nếu đặt váy và đính cườm ở đó lên tới cỡ khoảng 750K, may và đính thì khoảng 350K...
    Chị tìm được 1 hàng may Trang ở chợ Thành Công may vest cách điệu đẹp mê, chị vừa may ở đó 3 cái vest và 1 bộ vest váy ưng hết. Mỗi tội trời chưa trở rét để diện... hichic.
    Mẹ cháu cồng kềnh... nên cứ phải kén chọn hàng may khổ ải lắm cơ. Chứ model như các cô thì mặc gì cũng đẹp rùi.
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em hay dựng vest ở chỗ chị Huyền gần trường KTQD. Chị ấy dựng vest đẹp, nhiệt tình với khách và giá rẻ nhưng mà đúng nghĩa là chỉ đâu đánh đấy, làm y chang như mẫu chứ không có tính sáng tạo.
    Nhưng lần này về em vest không phải là chủ đề em lựa chọn vì bên này dân đi học toàn quần soóc siêu ngắn, quần lửng, váy cũng siêu ngắn thôi, đồ công sở chả ai mặc cả. Hôm em đi có tậu được bộ vest của bọn MNG giờ vẫn treo nguyên trong tủ, chưa một lần có cơ hội được diện.
  7. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0


    Lâu rồi không tụ tập, anh Perfect có ý định mời chị em cà phê ở Trung Nguyên (đối diện Bộ Ngoại giao) vào tối mai 20h00 nhé. Chị em ta k nên bỏ qua cơ hội này nhỉ?

  8. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @hoavanang : tớ với cậu ko giống nhau nhiều ,sinh nhật con gái tớ muốn mua cho con cái gì con thích, con gái tớ thích quà nhưng ko thích sự ồn ào, với bạn đàn ông hấp dẫn nhưng với tớ thì ko , tớ chẳng có ai để mang ra giới thiệu cả, bạn có đến sinh nhật cháu cho vui thì đến và ko nên hy vọng có ai để cho buổi sinh nhật vui hơn , con gái cần ở tớ 1 sự quan tâm chân tình là đủ .
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em mời các chị nghe nhạc ạ.
    Những ngày xưa thân ái
    http://www.youtube.com/watch?v=yy08nFFy17M&feature=related
    Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
    Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
    Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
    Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ ?
    Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho ai
    Trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao xao
    Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi hiên lá đổ
    Trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền
    Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ, anh còn nhắc tên tôi ?
    Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui ?
    Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu
    Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già
    Nghe tin anh gục ngã
    Dừng chân quán năm xưa
    Uống nước dừa hay nước mắt quê hương
    Những đường xưa phố cũ thôi nỡ đành quên sao
    Xin gọi lại tên anh giữa trời sao long lanh
    Anh giờ yên giấc ngủ tôi nằm nghe súng nổ
    Như lời anh nhắc nhở ôi câm hờn dâng ngập lối
    Những ngày xưa thân ái xin buộc vào tương lai
    Anh còn gì cho tôi tôi còn gì cho em
    Chỉ còn tay súng nhỏ giữa rừng sâu giết thù
    Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho em
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Xuân Này Con Không Về
    http://www.youtube.com/watch?v=1Q6lD5WXqKI
    Con biết bây giờ mẹ chờ tin con
    khi thấy mai đào nở vàng bên nương
    Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về
    nay én bay đầy trước ngõ
    mà tin con vẫn xa ngàn xa
    ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi
    bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng
    trông bánh chưng ngồi chờ sáng
    đỏ hây hây những đôi má đào
    Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
    mái tranh nghèo không người sửa sang
    Khu vườn thiếu hoa đào mừng xuân
    Đàn trẻ thơ ngây chờ mong
    anh trai sẽ đem về cho tà áo mới
    ba ngày xuân đi khoe phố phường
    Con biết bây giờ mẹ chờ em trông
    nhưng nếu con về bạn bè thương mong
    bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường
    không lẽ riêng mình êm ấm
    Mẹ ơi con xuân này vắng nhà
    Mẹ thương con xin đợi ngày mai...

Chia sẻ trang này