1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì. Đúng là Ngọn đèn sáng lúc nào cũng hiểu theo ý riêng của mình. Thế Perfect không thể đến Sinh nhật con gái được à? Tính tớ hay đùa vậy mà đã tưởng bở linh tinh. Hôm trước vì mấy em chưa biết mặt đ/c kia mà tớ tưởng cậu ngại chỉ có anh ấy nên mới phải kéo 1 đấng nam nhi đi cùng để cho bọn mình không bị cái cảnh lúc nào cũng âm thịnh dương suy thôi. Đã bao lần đùa sẽ dẫn 1 man... nhưng có man nào đi với tớ ngoài lão Perfect đâu... hic. Tối nay cậu rảnh thì cà phê nhé vì 20.10 vừa rồi anh Hoàn bận nên có ý định mời mọi người cà phê để tạ tội ngày phụ nữ Việt Nam bỏ rơi chị em...
    Nói thật với cậu nhá, từ ngày lấy chồng cho tới thời điểm này, tớ chưa bao giờ đi cà phê hay bước vào quán với 1 người đàn ông khác ngoài chồng. Bạn bè luôn mắng tớ vì cái tội dở hơi biết bơi này... Nhưng tính tớ thế. Nhưng tớ cũng không cho đó là cái hay của mình bởi lẽ như thế đúng là hơi cổ hủ thật.
    Những cuộc gặp nhau của hội mình gần đây tớ không rủ Perfect đi cùng lý do đơn giản là muốn bọn mình có thể tự do buôn bán chuyện chị em với nhau thay vì có mặt độc nhất 1 man nhà tớ.
    Còn với tớ, đàn ông đương nhiên là hấp dẫn rồi, có họ thì mình mới cảm nhận được mình được trọn vẹn cái quyền là đàn bà mà. Quả thực là tớ thấy rất vui nếu nhận được tin một trong số các cậu có được một nửa cho mình. Có thể tớ khác cậu ở 1 điểm đó là khi tớ đã yêu thì tớ luôn muốn xuất hiện và đi cùng với người đàn ông của mình trong bất cứ 1 cuộc vui nào cùng bạn bè.
    Chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ nhé! Tớ đang ấp ủ nhiều dự định mới hi vọng mọi người sẽ ủng hộ để con đường tớ đi sẽ thuận lợi hơn.

    Được hoavanang sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 02/11/2009
  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em bận quá nên chẳng có time chăm sóc nhà cửa gì cả
    Hnào mấy chị em đi cafe nhé
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và happy để chào đón 1tuần mới nhìu may mắn
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @ Hoavanang: Cảm ơn vợ chồng cậu đã đến dự sinh nhật con gái yêu .Con gái rất thích quà của em Minh anh . Chúc vợ chồng bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc, gia đình luôn vui vẻ như cậu mong muốn
    Gia đình tớ chuẩn bị bốc mộ cho Bố tớ, nên tớ ko tham dự được các buổi cà fê nữa.Cả nhà lượng thứ cho nhé.
    Chúc mọi người luôn hạnh phúc
  4. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    HÍC, mấy hôm trc dặn lòng là nhớ hqua gọi cho chị cuối cùng cv của em lại lu bù...
    Có gì cuối tuần em xuống nhà chị chơi nhé, đền bù vụ SN bé An
    Chúc bé An thêm tuổi mới sẽ học giỏi, ngoan ngoãn và thương mẹ nhiều hơn nữa
    Chị cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy đơn jản mọi việc chị nhé
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người 1 tuần mới tốt lành và may mắn .
    @beoebeo : cảm ơn em nhiều , chị cũng mong rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn .
    chị mong rằng khi chị gặp khó khăn và có những suy nghĩ tiêu cực các em và mọi người sẽ là chỗ dựa cho chị tiếp tục đứng vững nhé
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    híc, em tệ quá, bảo xuống nhà chị mà chẳng đi đc, bé con nhà em lại hơi cúm nên em chẳng dám đi đâu
    Mà tự dưng hnay lạnh nên đầu óc em lại ẩm ương rồi, nhưng hết rồi, chỉ đôi fút thế thôi.
    Chị còn có bé An ở bên mà, động lực lớn đó chị, cố gắng chị nhé, lúc nào em cũng ở bên chị m
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Dạo này topic tụt, chẳng ai chăm sóc, có vẻ đây là tín hiệu mừng vì ai cũng quá bận hoặc có lý do riêng để không còn phải nhờ cậy đến một chỗ gửi gắm tâm tình.
    Tuần mới lại đến với những kế hoạch mới, những lập trình mới, những khó khăn cũng như may mắn mới!
  8. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    cv nhiều nên mệt mỏi quá chị à
    Chị dạo này thế nào rồi, sắp thi xong chưa ạ
    Sắp Noel rồi đấy ạ....lại 1mùa Noel nữa đến....
    Năm nay khác năm ngoái nhiều hơn.....
    Ko biết có thể tổ chức cùng nhau đc nữa ko
  9. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ và hạnh phúc.
    @beobeo : em cứ tổ chức noel đi cho các con vui vẻ, có thể ở 1 quán trà nhỏ nào đấy. Chắc cuối năm công việc kế toán cũng bận và ai cũng thế, nên làm nhỏ và ấm cúng thôi em à. Mà hôm đó chắc ngoài đường thì đông lắm. Làm cho các con vui vẻ .
  10. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    cv nhiều nên mệt mỏi quá chị à
    Chị dạo này thế nào rồi, sắp thi xong chưa ạ
    Sắp Noel rồi đấy ạ....lại 1mùa Noel nữa đến....
    Năm nay khác năm ngoái nhiều hơn.....
    Ko biết có thể tổ chức cùng nhau đc nữa ko
    ....
    Chào cả nhà, lâu rồi hôm nay mới vào ghé thăm nơi đây. Mọi người có khỏe không? Đọc những dòng chữ trên của beobeo tự nhiên tôi cũng thấy bâng khuâng. Một năm trôi đi nhanh quá nhưng hình ảnh noen năm ngoái của 3C vẫn in đậm trong trí nhớ của tôi.Chănhg biết có khi nào gặp lại mọi người không, tôi xin chúc cả nhà một mùa noel và năm mới vui vẻ, may mắn, hạnh phúc.

Chia sẻ trang này