1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hì, thì giờ còn có mấy chị em thôi mà chị, để em nghĩ xem nên làm thế nào cho các con có 1buổi Noel vui vẻ và ấm cúng nhé
    Mà chị dạo này thế nào, em cũng bận quá, chẳng có tjan hỏi thăm đc mọi ng
    Cảm ơn anh về lời chúc, ai cũng vậy, đều nhớ về 1thuở của 3C...
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Noel năm ngoái tớ không ấn tượng mấy vì đấy là lần thứ 2 tớ đi cùng mọi người nên gần như chả biết ai với ai cả. Tớ nhớ tên và mặt của mọi người trong 3C nhờ vụ mùng 3 Tết. Hồi ấy đi có một vài lần cùng mọi người, xác định cho vui thôi nên cũng không nghĩ sẽ gắn bó hay thân thiết với ai cả vì tính tớ không thích tụ tập hay ồn ào, chỉ thích off lẻ thôi .
    Noel năm nay có rất nhiều sự lựa chọn. Hoặc ở nhà học, hoặc đi vào một nhà thờ nào đó chụp ảnh, hoặc đi ăn tối với ai đó. Ngày đó hầu hết mọi người đều về nước nên chắc hostel buồn tênh.
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hìhì, hình như Noel đó là lần thứ 2 em gặp chị thì fải, nhưng cũng ko nc gì mấy chị nhỉ
    Hình như sau chuyến đi Chùa Hương thì chị em mình nc với nhau nhiều hơn thì fải, hay là sau 1vụ gì đó đặc biệt thì fải, đến jờ em cũng ko nhớ rõ lắm, chắc già rùi, đầu óc ngày càng xuống cấp.
    Noel đi chơi đi chị, ở nhà buồn lắm mà cũng ko có đầu óc để học đâu, mà chị đc nghỉ có nhiều ko ạ
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Đấy là lần thứ 2 tớ xuất hiện tại 3c nên ai mà hay gặp lắm thì tức là gặp tớ ...2 lần. Tính tớ không thân là không nói chuyện trừ phi không thể không nói ví dụ như chỉ có 2 - 3 người với nhau nên có những người gặp nhiều cũng chả nói chuyện bao giờ.
  5. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @beobeo : chị định giúp em 1 gợi ý , ở công viên Lê nin đang có hội chợ thờii trang và ăn uống.kéo dài đến 25/12 qua đêm Noel , chị và con gái có đi tranh thủ qua thấy cũng được. Không gian rộng thoáng cho trẻ con, có tổ chức ca nhạc thì phải, có các món ăn dân tộc như bánh cuốn Thanh trì, ccác món bún và bánh như bánh tẻ, bánh đúc, bánh cuốn, .... đồ ăn của 3 Miền , quần áo và đồ lưu niệm giá cả vừa phải vì dụ 10K/ 4 món , 10K/ 3 món đồ, ... , cả các loại mỹ phẩm và quần áo đang bán với giá hợp lý. có lẽ là 1 địa điểm để các mẹ có thể đưa mọi người và các em bé đi chơi. chị ko biết hôm đó có rảnh ko . Mong rằng sẽ là 1 gợi ý cho em .
    Chúc mọi người vui vẻ và ngày Noel
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn chị, híc híc, mấy ngày hnay cv của em bộn bề, mệt mỏi, chẳng biết có thể tổ chức cho mọi ng nữa ko, cuối năm sao lắm việc quá vậy
    Em nghĩ nên chọn chỗ nào ấm cúng vẫn hơn, chưứđi hội chợ, híc, em nghĩ đông lắm, ko chen nôổ đâu chị
    Mai đã Noel rồi, chẳng biết có tổ chức đc gì cho các con ko nữa
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa khác mở ra, nhưng dường như chúng ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng mà không hế nhận ra cái kia đang mở. Chúc những ngón tay bạn chạm được vào cánh cửa đang mở ấy!
    Tặng bạn niềm vui để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười để bạn rạng rỡ, tặng bạn nhiều điều tốt lành để bạn mãi là người bạn thân yêu của mình!
    Chúc cho Giáng Sinh này đặc biệt đến nỗi bạn sẽ không bao giờ còn cảm thấy cô đơn nữa và luôn có những người thương yêu bên cạnh.
    Giáng Sinh vẫy cây gậy thần kỳ làm cho mọi thứ mềm mại hơn cả bông tuyết rơi và đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn một Giáng Sinh thần kỳ.
    Hope you have A Merry Christmas and Happy New Year. __________________ ~?
    __________________~?~?
    _________________~?~?~?
    ________________~?Hello,´T`
    _______________~?I Have....´T`
    ______________~?Come Here´T`
    _____________~?To Wish You ´T`
    ____________~?Merry Christmas´T`
    ___________~?And Also, A Happy´T`
    __________~?New Year To You For´T`
    _________~?2009... I Hope The New ´T`
    ________~?Year Brings You Loads Of ´T`
    _______~?Happiness And Good Health. ´T`
    _____~?I Hope You Have A Nice Day On ´T`
    ____~?Christmas Day, Filled With Lots Of ´T`
    ___~?Family Time.....And Of Course Eating ´T`
    __~?Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´T`
    _~?That Santa Is Good To You As Well And He´T`
    .~?Brings You lots Of Presents On Christmas Day´T`

    Được beobeo2005 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 24/12/2009
  8. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Lại 1mùa xuân nữa đang về...Chắc giờ này mọi ng đang cbị tết rùi, tết này hơn hẳn tết qua, mong mọi niềm vui và hạnh phúc sẽ về bên chúng ta......

Chia sẻ trang này