1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi thế có mỗi một ngọn nến thôi thì có tham gia đc ko nhỉ. Mà đăng kí cho TTK và PTTK là anh chị nào ấy ạ? Chẳng thấy chú thích rõ ràng gì cả.
  2. saoanhvsaoem

    saoanhvsaoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn PM cho kieuanh2008 để được hướng dẫn cụ thể.
  3. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Dấu (...) cho mỗi người !

    Có ai đó đã ví cuộc đời như một trò chơi tung hứng .Trong tay ta có năm quả bóng mang tên:công việc,gia đình sức khỏe,bạn bè và tâm hồn.Qủa bóng công việc làm bằng cao su,nếu lỡ tay quả bóng sẽ dội lên .Những quả bóng còn lại làm bằng thủy tinh nếu đánh rớt sẽ vỡ tan không bao giờ hàn gắn lại ,ta cần phải hiểu để tự cân bằng nó
    Có ai đó đã ví cuộc đời như là một giao lộ lớn với biết bao điểm gặp.Ta lái xe đi trong xa lộ ấy ,sẽ vô tình đi lại trên những con đường đã đi,sẽ gặp lại những con người đã gặp .Những việc tốt không tên là cho ai đó .ta ngỡ họ đã quên ;cũng có những điều không hay gây ra cho ai,ta cứ an ủi là không còn ai để bụng,thế mà ,vào lúc bật ngờ nhất trong cuộc đời ,ta sẽ thấy họ vẫn nhớ và đáp lại ta như những gì ta đã làm với họ
    Có ai đó lại nói,cuộc đời là rất nhiều thử thách.Những thử thách nối tiếp nhau chồng chất.Thử thách trước chưa qua ,thử thách sau lại đến .Con người sống và đón nhận thử thách như điều tất yếu.Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là ý nghĩa của cuộc đời .Cứ ngỡ đến khi từ bỏ cõi đời là không còn chướng ngại gì biết đâu rằng ,ra đi cũng là đón nhận sự thử thách mới về 1 cói phiêu du đầy bí ẩn mà người lữ khách nào đã đi qua không 1 lần trở lại
    Nhiều người lại nói cuộc đời là một tặng phẩm qúy giá mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta.Sống giữa cuộc đời,ta được yêu thương,được học tập ,đựoc lao động đựoc cống hiến và hưởng thụ.Mỗi ngày trôi qua là một lần được mở lớp gói giấy muôn màu của quà tặng cuộc đời .Và món quà đích thực cuối cùng ta nhận được l phải chăng là những giọt nước mắt lấp lánh tình yêu khi ta rời bỏ cõi đời?
    Với tôi ,cuộc sống như biển cả với hai dòng hải lưu nóng và lạnh luôn song song cùng nhau,đó là đau khổ và hạnh phúc ,là yêu thương và căm hờn,là tuyệt vọng và hi vọng
    ?Còn bạn cuộc đời là gì ?Nếu chưa nghĩ đến và nếu như bạn có một nhật kí cho riêng mình sao không thử viết một dấu? ?? xinh xinh cuối mỗi ngày ? Biết đâu bạn sẽ tìm ra một định nghĩa tuyệt vời nhất về cuộc đời cho riêng bạn và chỉ cho riêng bạn mà thôi

  4. muademroi

    muademroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia diễn đàn này nhé Chia sẻ những suy nghĩ của những người cùng cảnh.
    Gần đây gặp bạn bè chơi với chồng cũ, ai cũng nói rằng anh ấy rất buồn vì đã phá tan hạnh phúc gia đình. Giờ đây, anh ấy đã lấy vợ, đã có con. Còn mình thì vẫn chỉ sống với con thôi. Anh ấy nói với bạn: Lẽ ra như trước kia thì đã sướng, bây giờ thì khó khăn vất vả quá. Trước kia là với mình và con anh chẳng phải lo lắng gì. Giờ đây nhà chia, con chia, vợ mới lại chẳng hơn gì vợ cũ. Tiếc nuối, ân hận... Mình chỉ thấy rằng nếu anh ấy không vội vàng đi bước nữa. rất có thể mình sẽ tha thứ cho anh ấy để con mình đỡ khổ. vì chúng mình chia tay nhau anh ấy thực sự chưa ý thức được hạnh phúc gia đình mà anh ấy đã có. Giờ thấy anh ấy buồn, con buồn, mình cũng thấy thương thương. Nhưng chẳng bao giờ quay lại được nữa. Chúc cho anh vui để con được vui anh nhé!
  5. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0



    Chia sẻ với bạn, cuộc sống luôn là vậy, hãy trân trọng những gì bạn đang có, nếu xác định được như vậy thì có lẽ sẽ chẳng gia đình thiếu ngọn nến nào cả và Xh sẽ tốt đẹp biết bao.
    Ngày hôm qua là quá khứ
    Ngày mai là một điều bí ẩn
    Còn hôm nay là một món quà
    Hiện tại là món quà của cuộc sống!
    Cố gắng và cố gắng vì ngày mai tươi sáng hơn cho con và cho bản thân

  6. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa,có một vòng tròn. Vòng tròn ta rất tự hào về thân hình của mình,tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng, một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác.
    Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả.Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người. Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa! Sao nó lăn nhanh đến thế!
    Nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!

    Bài học cái vòng tròn tặng tất cả chúng ta là: Thật kỳ lạ khi con người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn. Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái bạn tha thiết mong muốn!
    Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và
    đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng. Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho kẻ khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Em mới chỉ là cây nến xanh ... Đang đi tìm nến vàng và nến hồng ... thì tham gia như thế nào nhờ .. Nghe cũng hay hay và tò mò thế.
    Chậc ... đọc lại nội qui .... hik hik ...
    Lại đá ghế đứng ngoài vậy .....
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Dù có thế nào thì cuộc sống vẫn trôi đi ... và tình yêu vẫn phải tiếp tục.
    Ngọn nến này tắt sẽ có ngọn nến khác được thắp ... Và chúng ta sẽ mãi cháy ....
    Ngày xưa chàng ra trận, nàng ở hậu phương tăng gia sản xuất chờ chàng chiến thắng trờ về. Ngày hòa bình, chàng quay về trong niềm vui đoàn viên hòa chung niềm hân hoan chiến thắng của tổ quốc. Họ cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc lứa đôi.
    Bây giờ, chàng và nàng tìm nhau, họ gặp nhau, rồi hiểu nhau nhưng chẳng tính chuyện lâu dài. Họ sợ?
    Họ sợ không thể thành dâu hiền, rể thảo.
    Họ sợ mất đi tự do cá nhân, những khoảnh khắc riêng tư với bạn bè, đồng nghiệp.
    Họ sợ chưa đủ sức và lực để xây dựng một cuộc sống mới.
    Họ sợ đủ thứ. Thế là..
    "Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá"? nhưng bao nhiêu "mùa lá rụng" rồi họ vẫn chỉ? yêu nhau.
    "Dâu hiền, Rể thảo" suy cho cùng cũng là cách đối nhân xử thế ở đời, cho dù bản tính không tốt vẫn có thể luyện tập được - Họ hết sợ.
    "Cá nhân và riêng tư" sẽ lâu bền nếu thật sự tôn trọng nhau - Họ hết sợ.
    "Sức lực" - Họ vẫn sợ.
    Họ biết để có sức và lực, không phải chỉ cứ muốn là được. Thời buổi "Một túp lều tranh hai quả tim vàng" đã qua, không thể cưới nhau về rồi ngồi "Đếm lá vàng rơi" mà sống được. Họ biết, yếu tố vật chất quan trọng không kém tinh thần, nhiều lúc còn quan trọng hơn.
    Nàng thì yêu là cưới.
    Chàng thì yêu là... từ từ cưới.
    Chàng muốn gầy dựng sự nghiệp, phải "có gì trong tay" mới tính đến chuyện vợ con. Chàng làm ngày, làm đêm mong dành dụm được chút ít, mua miếng đất, xây ngôi nhà nhỏ rồi mới cưới vợ.
    Và nhiều chàng cũng nghĩ thế... Nhưng?
    Nhìn qua, nhìn lại có mấy chàng làm được điều này trước khi cưới vợ đâu, trừ số ít người thành đạt sớm. Vậy là sinh ra cái vòng lẩn quẩn.
    Chàng muốn có được "chút gì" trong tay mới cưới vợ nhưng thông thường thì cưới vợ rồi người ta mới có được cái "chút gì" đó? Thế là chàng rối. Nàng cũng rối theo, dẫn tới lo lắng, chẳng biết đến khi nào "thuyền sẽ sang sông". Khí hậu, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, sông suối biến đổi không ngừng, không khéo sâu sông, biển rộng hoặc sóng gió lỡ bờ, "chìm xuồng" mất thì nguy.
    ...Vậy rồi sao?
    Cái "chút gì" đó chỉ là điều kiện đủ, chứ không phải điều cần nên các nàng đừng lấy đó làm tiêu chí. Quả thật, cưới trúng chàng nào giàu có khi chưa có vợ, sau này cũng khó tiêu tiền của chàng ta lắm.
    Còn các chàng, nếu chờ có "chút gì" đó để đủ tự tin đem lại một cuộc sống dễ chịu, thoải mái cho người ta thì tốt, còn không thì nên cùng nhau "đồng cam cộng khổ" rồi cái "chút gì đó" chắc chắn nó sẽ tới, còn bao giờ nó tới thì... còn tùy!
    Được mscrazy sửa chữa / chuyển vào 12:07 ngày 08/08/2009
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Chả làm gì được vì cô bạn cùng phòng buôn dưa lê ác chiến quá nên chuyển học thành bói.
    XEM BÓI NGÀY 9.08.2009
    Dương Cưu (21/3 - 19/4)

    Những điều mới lạ, độc đáo gây cảm hứng cho Dương Cưu, áp dụng nó vào cuộc sống của bạn nhé. Với nguồn sinh lực dồi dào và tham vọng ngập tràn, bạn hoàn toàn có thể biến những ý tưởng thú vị thành hành động và chứng tỏ với mọi người năng lực của bạn.
    Kim Ngưu (20/4 - 20/5)
    Cho mình thời gian và bước theo nhịp độ bạn muốn, chẳng việc gì phải chứng tỏ mình với bất cứ ai. Nếu bạn muốn, sao không dành ngày này cho việc đi shopping và tìm kiếm một vài món đồ thật hấp dẫn nhỉ?
    Song Sinh (21/5 - 21/6)

    Song Sinh nên tin tưởng vào những giấc mơ gần đây để hiểu thấu suốt những rắc rối đang xảy ra trong mối quan hệ bạn bè. Nếu bạn xác định được những mong muốn của mình, bạn sẽ có những bước tiến đáng kể.
    Cự Giải (22/6 - 22/7)
    Sếp hoặc một nhân vật nào đó đang cố gắng gây tác động đến Cự Giải, đương nhiên bạn sẽ khó khăn hơn để có thể giải quyết công viêc. Cố gắng tìm ra cách khiến họ "để yên" cho bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình nhé.

    Sư Tử (23/7 - 22/8)

    Đừng tốn thời gian để làm vừa lòng người luôn nghĩ họ đúng, họ hiểu tất cả. Tốt nhất, nên tập trung cho công việc của mình. Tuy nhiên, đây cũng là ngày mà bạn dễ dàng có được những ý kiến, quan điểm mới chính nhờ những người xung quanh mình đấy.
    Xử Nữ (23/8 - 22/9)
    Mọi thứ dường như khá tốt đẹp với Xử Nữ và những thành viên trong gia đình, cứ như thể chính bạn đã khiến mọi việc thật ổn thỏa, hoặc chí ít là bạn đã giúp đỡ mọi người rất nhiều.
    Thiên Bình (23/9 - 22/10)
    Kỹ năng giao tiếp xã hội của Thiên Bình trở nên cực kỳ hữu dụng trong ngày chủ nhật này, đặc biệt khi liên quan tới các vấn đề về công việc. Mọi người xung quanh nhìn nhận bạn rất tích cực, đừng bỏ lỡ cơ hội này.
    Bò Cạp (23/10 - 21/11)

    Bò Cạp nên bắt tay vào khởi xướng những kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường sức khỏe, đó có thể là việc tập thể dục, đi bộ nhiều hơn và ăn các món phù hợp vào buổi tối. Sự cố gắng của bạn sẽ được trả công xứng đáng đấy.
    Nhân Mã (22/11 - 21/12)

    Sinh lực dồi dào của Nhân Mã thậm chí còn khiến bạn không thể tin nổi, và khi bạn xúc tiến các kế hoạch, dự án mới, kết quả mang lạị sẽ khiến bạn bất ngờ. Đương nhiên có thể có một chút phức tạp xảy đến, nhưng đừng để chúng là nguyên nhân khiến bạn mất đi một ngày thật nhiều niềm vui.
    Ma Kết (22/12 - 19/1)
    Có thể Ma Kết sẽ phải thức khuya vì lo lắng, khi một điều gì đó ngoài tầm kiểm soát của bạn. Đương nhiên, động não một chút sẽ mang lại giải pháp hiệu quả, vậy thì chịu khó nhé.
    Bảo Bình (20/1 - 18/2)
    Bảo Bình cảm thấy hoàn toàn thoải mái, dễ chịu với hoàn cảnh hiện tại của mình, tuy nhiên nhớ để ý xung quanh xem mọi người như thế nào và giúp đỡ họ kịp thời. Sự tốt bụng của bạn sẽ được họ ghi nhận đấy.
    Song Ngư (19/2 - 20/3)
    Song Ngư nên tạm gác công việc cùng các cuộc vui để nghỉ ngơi một chút và cho mình chốn thư giãn, xa với đám đông. Đương nhiên điều này không đồng nghĩa với việc bạn lánh xa mọi người cả ngày dài đâu nhé.
    (Dự kiến ngày mai: Xem bắn pháo hoa chào mừng ngày quốc lễ. Chắc đấy là điều mới lạ, độc đáo gây cảm hứng của mình)
  10. hanoiict

    hanoiict Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

     
    cái này hơi na ná Blog cá nhân
     

    được mat_troi_ha_noi sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 09/08/2009

Chia sẻ trang này