1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ai bảo thế, bạn chỉ đc cái nói linh tinh thôi nhé
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Vì ngoài hoàn cảnh đặc biệt,các mem của nhà này độ tuổi trung bình cũng không còn trẻ trung nữa nên không khí nó cũng khác các nhà khác bạn ạ.
  3. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà nhiều vui vẻ và may mắn
    Thật vui mừng khi thấy sức mạnh của tình yêu thương đang cháy. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người.
    Chúc mọi người đoàn kết để các con được sống trong tình yêu thương
  4. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ui cám ơn chị yêu nhìu
    Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cả nhà, chắc chắn sẽ là thế
  5. muademroi

    muademroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sợ...
    Cái nick của người ấy hôm nay vẫn sáng đèn, còn mình thì lại ở ẩn. Nửa muốn nói chuyện, nửa lại sợ không biết sẽ nói gì với anh cả. Em không biết anh có mục đích gì khi muốn nói chuyện với em nhưng hình như em chưa đủ can đảm để bắt đầu một quan hệ mới thì phải... Ngày anh tới ồ ạt, ngọt ngào và cả man trá... Anh lúc đó anh đã nói dối em anh ly dị nhưng thực tế là ly thân. Và 1 tháng trước anh đùng đùng dựng em dậy chỉ để hỏi 1 câu: Thủ tục ly dị như thế nào hả em? Em còn mẫu đơn ly dị không cho anh. Chỉ kịp nói anh phải lên tòa án xin mẫu đơn về để khai còn em thì sao có. Mọi cái do cái người đã từng gọi em là vợ lo hết cả. Anh ta chỉ muốn giải quyết cho thật nhanh, thật êm để có thể rảnh rang đi tìm chân trời mới. Và dĩ nhiên sự vội vã đã khiến anh ta giờ ân hận, day dứt... Còn anh nghe có vậy và cúp máy cái rụp. Anh vẫn vậy, ngắn gọn và không muốn nói nhiều... Thế giờ, nếu gặp lại, anh sẽ nói gì với em nhỉ? Em cũng không còn biết rằng giờ đây khi gặp lại anh, được nói chuyện với anh, em có còn cảm lâng lâng, xao động không nữa... Trời ơi, cảm xúc và cảm xúc... Muốn bình yên quá.
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Bình yên đi nào
  7. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Bình yên, nói là dễ mà sao làm khó đến vậy, đã không muốn bận tâm vuơng vấn gì cả, chỉ muốn chú tâm vào công việc và con cái, thế mà ko thể...Đôi lúc ko hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì nữa. Áp lực công việc tăng, đang chạy đua với thời gian,chẳng biết sau này sẽ ra sao nữa chỉ biết đang cố và cố gắng hết mình.
    Bỗng dưng em muốn khóc mà ko khóc nổi

  8. saoanhvsaoem

    saoanhvsaoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một năm liên tục luôn đặt ra câu hỏi: Nên hay không nên. Nhiều lúc tặc lưỡi: let it be. Nhưng cuối cùng lại tự phản bác rằng: cuộc đời mình cơ mà, sao có thể nói câu: Let it be. Lang thang đọc những tâm sự của chị em cùng cảnh rồi lại tự kết luận: Mình có lẽ là đứa sướng nhất trong mọi người, sướng trên mọi góc cạnh, nhưng có lẽ cũng là đứa đòi hỏi nhiều nhất, ít yên phận nhất, cứ nhảy tưng tưng liên tục.
  9. muademroi

    muademroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện với cậu... mình rất vui. Thế liệu từ nay chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt không nhỉ? Một người chưa hề cùng ai bước lên xe hoa, 1 người đã từng dang dở... Chỉ biết rằng cậu làm cho tớ trở về cái nghịch ngợm hay tếu táo và bớt đi phần nào sự tẻ nhạt, khô cứng của hiện tại.
    Chúc những ngọn nến đơn lẻ sẽ cháy sáng, cháy mãi bằng tình yêu giữa con người và con người.
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @mhtn :Học hành bên đó có vất vả nhiều ko em ? có tin gì vui chia sẻ cho mọi người biết nhé
    @ kiều anh : Thời tiết năm nay cũng vẫn thất thường , cứ mưa nắng liên miên chẳng hiểu được , mọi việc đều phải có sự kiên trì và cố gắng , chị nhiều khi thèm có sức khỏe như em lắm đấy .
    Mọi người cũng chẳng nên nhìn lại về quá khứ nếu không tìm thấy trong đó hạnh phúc.Cuộc sống sẽ là ngày hôm nay và tương lai tốt đẹp phía trước

Chia sẻ trang này