1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhìu
    Em đã bơn bớt stress nhiều rồi ạ, chắc sang tuần sau em sẽ ổn định tinh thần hơn rất nhìu, chắc chắn fải thế nhỉ vì ngày mai sẽ là 1ngày mới vơí bao điều mới mẻ đang chờ ta cơ mà. Phải biết nắm bắt cơ hội mình đang có...
    C NDS : em mà khoẻ hả chị, em đợt này jà íu rồi, ốm liên miên nên stress cũng do đó nữa, chị cũng cố gắng nhé
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    @ ngondensang: Em cũng mong ốm yếu như beobeo2005. Ốm mà lăn lông lốc hết hành trình này đến hành trình khác
    @ Beobeo: Cùng cố gắng nhé!
  3. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    ối rời, chị lại nói đểu em đấy à, chẹp chẹp, bùn là đi thôi ạ
    mà jờ còn trẻ còn khoẻ là cứ fải tranh thủ chứ sau này già rồi chắc chả đi được đâu
    có khi số nơi em biết ít hơn các chị nhiều
    Nào mình cùng cố nào
  4. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Mọi người nghĩ sao nếu nhà tớ cũng thích khám phá và tham gia những hành trình mới... hihi
    Xinh đẹp, yêu đời và lắm người theo các em gái cao lớn, đáng iu nhá
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ chị ơi. Anh chị đứng ra tổ chức một chuyến du hý đi, cuối tháng 9 em về em tham gia cùng với.
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế thì anh chị đứng ra tổ chức 1chuyến đi chơi đi, em ủng hộ 2tay ạ
    Gì chứ đi chơi là em khoái nhất đấy
  7. muademroi

    muademroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    1 tuần vui cho tất cả các bạn!
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    tuần mới vui vẻ và sảng khoái nhé mọi người
  9. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch "mum mum" riêng mới bà chị già, TTK tổ chức đi nhá. Đi vào chiều tối để nếu "sướng'' thì over...night luôn nhá. Riêng tớ chỉ "only one" thui, để phù hợp với tiêu chí của nhà mình... hihi
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Mạnh mẽ! Tự dặn mình phải thật mạnh mẽ nhưng sau những chuyện xảy ra chiều nay, tự dưng lại khóc như một kẻ ngốc nghếch. Không phải khóc vì sợ hãi mà vì cảm thấy mình bất lực và yếu đuối khi chỉ biết trơ mắt ra nhìn những người người bạn của mình đứng ra chịu đựng những lời xúc phạm, những lời đe doạ, tất cả cũng chỉ để đòi lại sự công bằng cho mình.

Chia sẻ trang này