1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muademroi

    muademroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy bạn? Bình yên đi nào. Hãy cố gắng cùng nhau vượt qua cái xấu để sống thật vui bạn nhé!
  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    1đêm khó ngủ, em mệt mỏi và đau đầu, chẳng hiểu mình sẽ thế nào nữa, lí trí em đang chao đảo, em ko thể và ko thể ...tình cảm em dành cho anh chỉ ở mức độ anh em quý mến nhau mà thôi, ngày xưa ấy đã xa rồi, đã qua rồi, cơ hội em dành cho anh chỉ 1lần...bjờ, em dang dở, anh thì nửa thế này nửa thế nọ, bản thân em ko cho phép em làm điều gì có lỗi với gđ anh và em trân trọng những gì bấy lâu anh dành cho em. em chỉ mong anh sớm quên em và quay về với gia đình bé nhỏ của mình, hãy vì con anh à...sau bao tin nhắn ,em đã lặng im và lặng lẽ đọc tin nhắn của anh gửi cho em... đau lòng vì giờ đã quá muộn, quá muộn rôồ anh ạ, hãy chấp nhận thực tế đi anh và hãy quên em đi...
  3. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì một ngôi nhà mới của những người đã ly hôn cũng được kieuanh tạo lập nên, tôi tin rằng khi lập topic này chủ nhân của nó rất mong muốn đây sẽ là ngôi nhà của tình bạn thật sự, với những chia sẻ, cảm thông ân cần từ đáy lòng của những ngươì tham gia vào đây.
    Chúc cho ngôi nhà mới này sẽ luôn ấm cúng và là nơi tìm đến của nhiều người.
    Cảm ơn kieuanh cho tôi biết địa chỉ ngôi nhà này.
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Nhất định sẽ là thế bạn ạ
  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Thời gian...
    Thời gian júp mình hiểu hơn về bản chất của con người về bạn bè về người thân...
    Thời gian júp mình trân trọng những gì mình đã và đang có
    Thời gian júp mình vượt qua tất cả khó khăn
    Thời gian júp mình chưững chạc, chín chắn hơn trong suy nghĩ
    ôi thời gian......
  6. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Làm cụt hứng này : Thời gian cũng lấy đi nhiều thứ: tuổi trẻ, sức khoẻ, sức bật phá.
    Nếu có một điều ước, ước rằng quay lại mốc 1997. Nếu như thế là quá nhiều thì ước gì quay lại năm 2006. Nếu vẫn là quá nhiều thì ước quay lại ngày 15.7.2009. Nếu vẫn là quá quá nhiều thì ước quay lại cách đây 2 tuần . Và vì không bao giờ có thể nên giờ chỉ mong đủ nghị lực, nội lực, niềm tin và nghị lực để đạt được những kết quả tốt đẹp nhất của những dự án bản thân đang triển khai
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hihi, nếu cho em ươc thì em chỉ mong quay về năm 2003 thui chị ạ
    khi đó em sẽ khác bi jờ
    mà thôi, kệ, cứ đi rồi sẽ đến, em cũng ko ân hận gì hết
    em tin là ông trời sẽ ko bất công và chị em mình cũng ko thể khổ mãi đc
  8. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ước làm gì cho thêm nẫu ruột hả các bà chị?
    Trời toàn đạp ta những cú đau thôi.
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Người hành người mới đúng, đâu phải là Trời. Nhưng có trách thì trách bản thân trước, ngần này tuổi mà vẫn nhìn nhầm người, đành AQ tự an ủi tại mình vớ phải một con cáo già gian ác vậy
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé
    Em đi Mai Châu đây.........

Chia sẻ trang này