1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ luôn. Ngày thường thì hùng hục đi làm ,cuối tuần lại tiếp tục những cuộc hành trình, chẳng bù cho tớ, giờ sợ phải đi lắm rồi.
    Nhưng mà đi thì nhiều mà chưa lần nào tớ được tý đặc sản gì của ấy nhá
  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    HIHI, Em đã về ạ
    cảm giác là vui, lo lắng cũng có
    Sau chuyến đi em đã hết stress ạ
    còn về đặc sản thì ở đây chỉ có cơm lam, mà nóng thé này em ko dám mua về
    chị cứ về VN đi là em có quà nhé
  3. walkman2007t

    walkman2007t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ. Nhà mới có vẻ lạ lạ, quen quen...
  4. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @kiều anh : Hình như có nốt ruồi son ở gan bàn chân hay sao mà đi nhiều thếThế đúng là sức khoẻ loại A còn gì .
    Chị dạo này cũng stress lắm.Một đống máy móc, tài sản đang phải trích khấu hao đây.Bây giờ nhìn thấy máy tính là sợ roài, nhưng mà số mình làm sao mà toàn thấy dính vào các con số.Hôm nay mua mấy bông hồng cắm cho cuộc đời nó tươi sáng tí
    Chúc mọi ngưòi xinh tươi, mạnh khoẻ, lạc quan , yêu đời nhé
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Không đi chơi thì không nâng cao được kỹ năng nghe nói, mà ngày nào cũng tít mít thế này thì report sẽ không hoàn thành như mong muốn. Bí thế. Ai có cách nà bày cho em đảm bảo cả 2 nhiệm vụ trên hoàn thành xuất sắc không ạ? Em đang lừa được một củ khoai tây siêu đẵng kèm em học hành.
  6. ngoclan73

    ngoclan73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Liệu cuộc đời có ưng thuận cho ngọn nến thứ 4 đc thắp sáng các ngọn nến trước hay không???
    Xin phep đc tham gia cungd các ngon nến nhé.
  7. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới vui vẻ nhiều nhiều
    hihi, chị vừa hỏi cách nào đảm nhịêm cả 2nvụ trên thì đã có giải pháp rùi còn gì, khoai tây hay khoai ta thì cũng ko sao miễn là hoà hợp với nhau về cách sống về lý tưởng. Cơ hội sẽ ko có nhiều đâu chị nhỉ, có là fải nắm lấy cơ hội ngay, chị cũng từng bảo em thế m
  8. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ấy hiểu lầm ý tớ. Lúc mà nói về khoai tây hay khoai ta là nói chuyện tình cảm. Còn vấn đề ở đây tớ đề cập đến là chuyện học hành. Tất nhiên là cùng với thời gian, cùng với việc hàng ngày học với nhau thì về tình cảm tớ cũng không dám mạnh miệng nói trước gì cả. Tớ giờ kẹt thật ấy lại tưởng tớ đùa. Tớ vắt óc mãi vẫn chưa xây dựng được khung của report đây này mà hạn chốt của nhom tớ là cuối tuần này. Nhưng mà chả mấy khi tớ có gia sư miễn phí chất lượng cao thế nên tớ cũng không muốn bỏ mất cơ hội improve nên mới kẹt. Hic, bạn tớ bảo tớ tham, cái gì cũng muốn.
  9. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    kệ chứ chị, cuộc đời có bao lâu mà hững hờ nhỉ
    Giờ em thích gì làm thế, chẳng ngại ngần gì, tuy nhiên cũng fải có hạn chế
    Chẹp, em khoe tình yêu của em chút nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. ngondensang2007

    ngondensang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    @mhtn:Theo chị thì mình sang bên đó còn lạ nước lạ cái thì nên hỏi các thầy cô hoặc các sinh viên khóa trước họ bảo ban cho chứ bên này ai biết được chuyên môn của mình đâu mà hướng dẫn.
    Chắc lúc đầu bỡ ngỡ rồi sau sẽ quen hơn em ạ.

Chia sẻ trang này