1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình thiếu một ngón nến... Đường còn dài rất dài nhưng không lẻ loi....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi kieuanh2008, 06/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không được tụ tập... Tối nay sẽ phá đời cho coi nhá
  2. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi hnay mới gặp mọi người
    Vui và ấm áp lạ thường
    cám ơn mọi người nhé
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hihi, có ít ảnh hum qua của mấy mẹ mấy con, show lun
    1béo và 1gầy này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi dỗi nhau này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng sau đó lại quấn quýt bên nhau này
    [​IMG]
    Anh Tin đẹp trai, con rể hụt đấy
    [​IMG]
    3thiên thần đáng iu này
    [​IMG]
    [​IMG]

  4. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Xuxi hỏi 1 câu thật bất ngờ: Chị ơi "làm lại" chị có thấy hơn là khi trước không hả chị?
    Câu hỏi đó quá trực diện và ít có ai hỏi thẳng mình tới như vậy! Với bạn bè đồng nghiệp hay những người ngoài nhìn vào thì mình là người quá hạnh phúc, quá sướng khi được lên xe hoa lần thứ 2. Trong khi ở cơ quan còn có tới 4 cô 78 - 77 chưa hề cùng ai... Mình còn dọa dẫm bọn chúng: Nếu các em không nhanh thì chị lên xe hoa lần 3 cho các em phải cảm thấy xấu hổ... Dọa vậy thôi vì mình muốn các em của mình biết được vị ngọt ngào và cả cay đắng của hôn nhân vì các em vẫn là những người chưa được nếm như chị em mình ở topic này.
    Còn với Xuxi mình đã giãi bầy khá thành khẩn những khó khăn chồng chất từ quan niệm sống, từ con riêng của chồng, của mình cho tới việc lo cho sự nghiệp của các con và cả việc phải bận tâm hơn khi giờ ngoài sự nghiệp của mình thì mình sẽ phải lo lắng thêm cho sự nghiệp của người bạn đời. Anh khổ thì mình đâu có sướng? Em à, nếu kinh tế vững vàng, có bản lĩnh, lại đã có cậu con trai yêu quý thì có thể phải thực sự tìm được 1 người mà mình không còn lăn tăn gì về mọi thứ thì hãy đi bước nữa. Còn nếu không... có thể dừng lại, yêu thôi, ai về nhà nấy, để rồi già không còn sức yêu thì nương tựa vào con...
    Chỉ những người phụ nữ yếu ớt và không mấy tự tin, không có được một kinh tế vững vàng thì họ sẽ phải nghĩ tới việc đi tìm ngay 1 người đàn ông làm chỗ dựa cho họ không chỉ về tinh thần mà cả về vật chất... Nói chung thì việc "làm lại" đối với mình cũng như chị em nhà mình quả là khó khăn và cũng là cả một sự "dũng cảm" thật sự.
    Không dấu diếm các bạn, nếu người chồng cũ của mình không vội vã làm tập 2, không vội vã có liền lúc có 2 cô con gái thì bây giờ, khi anh đã ân hận và nuối tiếc rất có thể mình sẽ tha thứ... Con người có ai là hoàn hảo đâu cơ chứ? Cái mới hay cái cũ đều có những nhược điểm và bản thân con người mình cũng có đầy rẫy những nhược điểm, chí ít là mình là 1 người rất tự tin ấy vậy mà lại để chồng đi tìm sự cảm thông ở 1 người phụ nữ khác. Quá kém rồi còn gì. Kể cả trước sự ân hận của chồng cũ cũng không làm cho mình cảm thấy hả hê vui mừng...
    Giờ thì chỉ biết tiến chứ không biết lùi nữa rồi... Lùi lại và so đo lại với quá khứ thì đúng là khó mà bước tiếp nhỉ?
    Chỉ biết rằng ngày hôm nay khi gặp lại các em, mình vẫn thấy các em xinh hơn, tươi trẻ hơn và cả đằm thắm hơn nữa... Đó là ưu thế của chị em nhà mình đấy...
    1 ngày cuối tuần vui vẻ và 1 tuần mới đầy may mắn cho tất cả những ai vào topic này nhé. Lâu lắm rồi mới có cảm hứng viết được vài dòng... he he

  5. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    hic, đúng là tiên cũng khổ mà lùi thì ko thể. Em thì chỉ mong mãi cs như bây giờ, chẳng lo nghĩ gì mấy, chăm sóc cho con cái và gđ, lúc nào thích thì đi chơi, chẳng phụ thuộc ai, chứ thấy cảnh làm lại mà khổ con là em thấy ko chịu nổi nữa rồi. ôi cs chẳng biết thế nào nhỉ!!!
    Chị cố gắng nhé, mọi vất vả khó khăn sẽ qua thôi, ko thể súôt đời khổ được nhỉ và ngày mai là ngày mới, ngày may mắn, ngày vui vẻ, ngày hp hơn nữa, phải ko chị
  6. hoavanang

    hoavanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Não bộ nam giới dễ tổn thương trước người đẹp (05/09/2009 11:09:05) Các nhà khoa học khẳng định sự hiện diện của một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ thực sự khiến não của các ?obậc trượng phu? bị tổn thương.

    Một nghiên cứu mới đây đã tiết lộ rằng những người đàn ông chỉ cần trải qua một vài giây phút với người đẹp sẽ không thể thực hiện tốt một bài kiểm tra dành riêng cho chức năng của não bộ như những người bình thường khác.
    Các nhà nghiên cứu cho rằng những người đàn ông phải tập trung quá nhiều chức năng của não hay các nguồn hiểu biết, kinh nghiệm để gây ấn tượng với phái đẹp nên các nhiệm vụ khác bị họ xao lãng.
    Các nhà tâm lý học thuộc ĐH Radboud, Hà Lan, tiến hành nghiên cứu trên 40 nam giới. Mỗi người phải thực hiện một bài kiểm tra trí nhớ theo tiêu chuẩn trong vòng 7 phút, sau đó họ được tiếp cận với những người phụ nữ trước khi thực hiện lại bài kiểm tra.
    Kết quả, được công bố trên tạp chí Tâm lý xã hội, cho thấy các đấng mày râu tỏ ra chậm chạp hơn và kém chính xác hơn sau khi cố gắng lấy lòng các người đẹp. Họ càng bị cuốn hút bao nhiêu thì não họ càng chậm chạp bấy nhiêu.
    Tiến sĩ tâm lý George Fieldman cho biết những người đàn ông được lập trình với ý nghĩ tập trung về hình thể, sự quyến rũ hay khả năng sinh sản; trong khi phụ nữ tìm kiếm những dấu hiệu khác như sự giàu có, trẻ trung và lòng tốt.

  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Không thể lùi được, đứng im càng không thể nên với em nhất định phải tiến. Nhưng mà tiến bằng cách nào thì em không biết nữa.
    Mấy hôm nay đang ức chế vì bị virus tấn công như thác đổ, lại toàn tấn công các bộ cài nên ức chế, em bắt đầu nói linh tinh thì phải, chắc tại do lân la ở trang youtube.
  8. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, chị nên đi dạo thư giãn đi, khi thoải mái tư tưởng thì mới có giải pháp được chị ạ
  9. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Ước quên đi tất cả. Quá khứ, hiện tại và tương lai...
    Ước những gì đã qua, hiện tại hôm nay chỉ là một giấc mộng đẹp...
    Ước mình mạnh mẽ như cô gái trong câu chuyện đó, chả cần gì ngoài người mình yêu...
  10. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    híc, tâm trạng em hnay rối bời chị ạ
    Chẳng biết mình có vượt qua được ko
    Cảm giác niềm tin ko hiểu có đặt đúng chỗ nữa ko
    Thấy mình chênh vênh lắm

Chia sẻ trang này