1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày thứ mấy rồi nhỉ! mọi người dậy muộn một chút rồi đi Jokhang Temple - Chùa đại chiêu do Văn Thành công chúa dựng. Thăm bức tượng phật lúc trẻ gọi là ngài "đức hạnh cao quý" - bức tượng quý nhất Tây tạng.
    Khu bankor
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khu phố đông người và dây điện chằng chịt làm cho Jokhang như thu nhỏ lại
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tớ leo lên quan cafe để nghỉ ngơi và bắn tỉa, nhân tiện nếm thử chai bia Lhasa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thầy buôn dưa
    [​IMG]
    Thầy cắn snack
    [​IMG]
  3. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Làm một vòng pilgrim quang jokhang, đây đúng là một nơi lý tưởng để mua đồ lưu niệm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Buổi hành lễ của các sư bên trong jokhang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phát tiền bữa trưa - giống kiểu phong bì việt nam chăng?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thầy đang suy tư gì về cõi tabà?!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 17/06/2007
  5. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trên tầng mái của Jokhang
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tớ dành nốt buổi chiều muộn ở công viên phía sau cung Potala để ngắm cảnh hoàng hôn tại đây. Đi bộ từ Jokhang đến đây khoảng chừng 3km
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 17/06/2007
  7. asiandragon

    asiandragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bác cafe tích cực post ảnh quá. Ảnh của bác đẹp ghê. Em sẽ phấn đấu được 1 nửa các khuôn hình của bác :D
    Báo cáo cả nhà, trưa này 1h (giờ TQ) 2 anh em Gấu và Long đã đặt chân đến Lhasa, bọn em vừa thuê Doom ở Kirey Hotel (gọi là Doom nhưng có 2 anh em với 1 chú người Anh mới quen nữa).
    Bác cafe có thể cho bọn em biết tên và địa chỉ mấy cái chỗ ăn uống của đoàn 25/5 được ko ạh? Em nghe nói đến chuyện ngả lưng sau khi ăn và ăn canh gà mà thèm quá. Nếu được, bác gửi cho em vào địa chỉ: thanhlongdo@gmail.com bác nhé, vì mạng ở đây hơi chậm, vào TTVN đợi nó load hết ảnh của bác chắc là khỏi đi tham quan luôn :D.
    Cảm ơn bác rất rất nhiều!

     
  8. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Long, Tuấn Anh, đã đặt xe đi EBC chưa, có kết quả gì thông báo về nhé! Quán ăn tạng ngả lưng được nằm ngay bên cạnh Potala, từ chỗ đặt vé đi ra cửa rẽ về bên phải đi thêm 30m. Cửa quán khá nhỏ và tối không gây chú ý, đi cầu thang lên sảnh ở tầng 2 nhé. Hai chú hỏi những người ở xung quanh họ sẽ chỉ rất nhiệt tình đấy.
    Msblue đâu rồi, vụ địa chỉ ớ ỉ lại vào cậu ko ghi lại chút gì cả. Cậu post lên cho 2 chú tham khảo.
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 17/06/2007
  9. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn thuê ở Kirey à? Rổ giá thế nào? Ở có được không?
    Chỗ ăn bạn đi từ Kirey hướng xuống Potala nhé, khoảng vài trăm mét, ở cùng phía Kirey, tên là Yu Bao Zi, ở đó là quán ăn tự chọn đấy. Ở đó có canh gà hầm thuốc bắc rất ngon.
    Có gì về chỗ ăn ngủ, cứ hỏi tớ nhé. Kể cả việc thuê xe đến EBC.
    VTH
  10. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ngày thứ 4 tại Potala, chúng tớ đi làm visa Nepal tại đường Nobulinka, sau đó dành trọn một ngày đi tu viện Sera - cùng là một trong 6 tu viện lớn nhất Tibet. Đường vào tu viện rợp bóng cây dương liễu rất đẹp.
    [​IMG]
    Đây chính là chỗ mà nhiều tay máy có những bức ảnh rất đẹp do tia nắng sáng chiếu qua khung của gần nóc. Lúc chúng tớ vào mấy đồng chí bảo vệ TQ không cho chụp ảnh, cuối buổi chiều tớ cũng lần mò quay lại nhưng những tia nắng chỉ xuất hiện vào buổi sáng - thật đáng tiếc!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thành phố Lhasa và điện Potala nhìn từ tu viện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa ăn trưa, các sư có buổi cầu nguyện khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. Muốn vào chụp ảnh? - OK - 30 tệ. Tớ cúng vào chụp ảnh nhưng ko mấy bức như ý vì không gian rộng quá, đèn Flash không bao hết được
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau ba giờ, các sư lại có debate ở vườn. Chỗ này không mất tiền chụp ảnh và nhỏ hơn ở Drepung. Du khách tây-đông bu kín xung quanh, hình như có mấy bác người Việt chẳng hiểu quốc hay cộng. Sau khi ngắm nghía một hồi tớ trở ra quyết định leo lên núi. Than ôi đường lên đã đóng cửa, nếu muốn lên phải lên bằng đường đi xuống, con đường cao ngất và khá hiểm trở, tớ loay hoay một hồi rồi đành tặc lưỡi, phải về Nobulinka lấy passport thôi - đến giờ hẹn rồi!

Chia sẻ trang này