1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ quyết ịnh đi NamTso trước khi đi Ganden để thử độ cao 5200m, sau đó sẽ chuản bị cho chuyến dài ngày đi EBC
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh bạn hướng dẫn viên du lịch của đàn chúng tớ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây tạng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ đây trở về sau thời gian trên xe rất nhiều, để tiết kiệm thời gian chúng tớ khống yêu cầu dừng xe quá nhiều - hướng ống kính qua cửa xe để chớp nên nhiều bức hỏng, nhiều bức bị mờ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỉnh đèo thường được người Tibet chăng cờ để tở sự tôn kính Phật, vì là điểm dừng chân nên cũng là nơi bán đồ lưu niệm và rất nhiều ăn xin. Mấy chú bán hàng người tạng bán cho tớ một xấp cờ và cười trừ không thối lại tiền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai cậu bé này kiếm tiền bằng nghề người mẫu đấy, trông khá dễ thương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tớ phải đính chính rằng đại đa số người Tạng tớ gặp nghèo và tốt, dành cuộc đời để tu và làm điều thiện. Không biết sau này sẽ thế nào!
  2. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Con đường phía trước dẫn chúng tớ qua đèo La Ken La, một trong số rất nhiều đèo cao 5200m. Chúng tớ đã vượt qua cả thảy 4 con đèo như thế
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Càng đi lên phía Bắc, thời tiết càng khắc ngiệt - giữa lức trời đang rất nắng bỗng chốc mưa tuyết và băng rơi xuống. Cúng chính vì vậy màu sắc thay đổi liên tục, sau 5 phút bức ảnh của bạn đã có gam màu khác hẳn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một gia đình Tạng với chiếc lều giữa cánh đồng và bầy Yak. Tớ nhận thấy các căn nhà gạch trên đường đi không có một ánh đèn khi trời tối, có lẽ cả gia đình sống ở lều ngoài cánh đồng đểm trông bầy gia súc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 17/06/2007
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ thuê một chiếc lều bên bờ NamTso với bữa trưa mang theo có cả trái cây cà chua, bưởi, chia quà bánh cho bọn trẻ con xong mọi người tản ra đi chơi, cưỡi ngựa ven hồ và chụp ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ ảnh này chụp vào giữa trưa- nắng rất gắt nên không được ưng ý lắm. Chúng tớ đã có kế hoạch ngủ đêm ở đây nhưng các thành viên của đoàn vẫn còn ngây ngất với AMS nên không thể ở được. Nhiệt độ ban đêm dưới âm 5 đô và có tuyết rơi rất lạnh. Về thôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tu viện Ganden - Lại là một trong 6 tu viện lớn của Tibet. Đẹp tuyệt vời từ con đường đến tu viện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Con đường từ chân núi lên tu viện - có thể nhìn thấy từ google Earth
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tu viện nhìn từ dưới lên
    [​IMG]
    Nhìn ngang tầm
    [​IMG]
    Nhìn từ trên xuống
    [​IMG]
    Từ xa trên đỉnh núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuộc leo núi này thật vất vả - Thở bằng mũi, thở bằng miệng, thở bằng tai .... Quẩy nhỉ! tớ leo hơi bị chiến đấy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường xuống còn kinh dị hơn nữa, đi theo lối mòn của dân du mục theo triền dốc nghiêng nghiêng, gió mạnh mấy lần như muốn hất tung tớ lên. Nhưng rồi cuộc chinh chiến đã kết thúc với bánh mì, trà bơ nóng trong 1 quán người Tạng ấm cúng giữa lúc trời bắt đầu đổ mưa tuyết - Thú vị vô cùng với 1 điếu Vinataba.
    Lạ thật, cả đoàn không có ai muốn uống trà bơ - chỉ có mình tớ và các lái xe uống! tớ thấy ngon đấy chứ
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 17/06/2007
  6. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    CÁC ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG Ở LHASA
    1. Quán YU BAO ZI : chuyên cơm tự chọn. Có 2 điểm : trụ sở chính từ Potala đi ra, rẽ tay trái, khoảng 800m, chi nhánh mới từ Potala đi ra, rẽ tay phải, khoảng 1.5km. Quán thứ nhất món canh gà ngon hơn. Quán thứ 2 có nhiều loại canh gà hơn. Chỉ cần gọi món canh gà, rau xào, cơm trắng, chân gà pha lê nữa. Hai người ăn hết khoảng 35-40 tệ là đủ chất dinh dưỡng cho nửa ngày. Nước lọc nóng/nguội miễn phí nhé. Giá cả ở đây cố định, không đắt đâu. Canh gà 2 người chỉ cần gọi 1 bát thôi.
    2. Quán lẩu cá Lian Zi : chuyên lẩu cá Lian Yu. Có 1 điểm duy nhất trên đường Beijing Zhong Lu gần khách sạn Shi Ji Bing Guan (Century Hotel ) 66 đường BJ Zhong lu- khách sạn bọn tớ đã ở. Nếu bạn muốn cải thiện không khí, bạn gọi taxi đến 66 BJZL, sau đó đi về phía tay phải khoảng 100-150m, quán màu đỏ, cửa kính, buổi tối đi trên vỉa hè có thể thấy khách đang chén lẩu cá. Bạn vào quán chọn cá LIAN YU, loại 38 tệ/ Jin ( 5 lạng) _ làm món lẩu. Sau đó chọn thêm món rau xào ( cái này tớ phải chạy vào bếp, chọn loại rau cải Nhật). Đỉnh lắm đấy. Nhớ, món lẩu nó sẽ cho thêm 3 thứ miễn phí : rau cải thảo, cải xanh, khoai tây, hoặc đậu phụ, măng...). Quán này 2 người ăn 0.5kg cá + rau + bia , hết khoảng 60 tệ. Nếu không muốn ăn cay nhớ dặn bà chủ quán. Bếp quán đấy trơn lắm, chỗ cửa vào để toàn dầu nên phải cẩn thận kẻo trượt chân đấy).
    3. Quán lẩu YANG JIE HUO GUO CHENG : Chủ quán Chen Xi Jian ( Trần Hi Kiện) Tel 0891-6271196, số 5 De Ji Zhong Lu, quán này rẻ, đông người, nhiều món. Chỉ cần lên taxi nói YANG JIE HUO GUO là biết ngay. Nó ngay ở chỗ Potala rẽ vào một đoạn. Quán này món nguội có chân gà pha lê và chân giò luộc. Ngon vãi lúa. Gọi lẩu thì có rất nhiều nước lẩu, theo kinh nghiệm đội này ( dại 2 lần rồi) thì dứt khoát là chỉ gọi nước trong, không cho bất kỳ cái gì vào hết. Vì chủ quán là dân Tứ Xuyên, cho cực nhiều ớt. Đội tớ ăn lần nào cũng không thể thiếu cái khâu vớt ớt ra, hàng mấy bát tô mà không hết cay. Gọi thêm tôm và nấm + măng tươi. Đây là 3 thứ rẻ, ngon, ăn được. Hai người ăn tiết kiệm mà ngon thì chỉ hết khoảng 35-40 tệ. Quán này có tiết mục ca sỹ hát phục vụ, có đồng chí tên là Caogang hát hay, 10-15 tệ một bài. Nếu gọi hát thì chọn 2 bài : bài Yu Jian Ni Shi Wo De Yuan ( Gặp Em là Duyên Phận của Anh) và bài Ci Xiang De Mu Qin (Người Mẹ Hiền Từ ). Đây là 2 bài đỉnh của Tibet mà Chú này hát được. ( Ngoại lệ, riêng vụ mua đĩa nhạc thì tớ sẽ recommend đến đâu gặp ai để mua rẻ sau nhé).
    4. Quán lẩu Chong Qing Xiao TIAN E ( Lẩu Tiểu Thiên Nga Trùng Khánh). Quán này có 2 điểm. Địa chỉ đầu tiên ở số 64 Bei Jing Zhong Lu ( Tel : 0891-6823666), gần cũng gần khách sạn Shi Ji Bing Guan, đối diện với ngân hàng kiến thiết. Địa chỉ thứ 2 ở Tai Yang Dao Zhong He Guo Ji Cheng ( Tel : 0891-6871666). Quán lẩu này phòng ốc được. Có món lẩu gà ác, dưa chuột và cháo đậu đen là ngon. Nhưng muốn tiếp em nào riêng tư thì hẵng vào, vì quán này ngồi theo phòng riêng. Giá cả ở đây đắt hơn, ăn ít người thì không nên vào. Buồn lắm. Có phòng điều hòa hỏng, ngột ngạt bí bức hết cả...người.
    5. Quán ăn trưa ngả nghiêng YI WANG ( Dĩ Vãng) : đây chính là cái quán gần Pô Ta Lệch đấy, đi từ cổng Potala, lưng quay vào Potala nhé, rẽ tay phải 150m, quán hơi khó tìm, chịu khó hỏi dân ở đấy YI WANG, YI WANG là họ chỉ cho. Quán nằm trên tầng 2, chủ quán người Tạng, ở đây gọi canh sườn củ cải, xườn sào chua ngọt, rau cải thảo xào, thịt gà Gong Bao Ji Ding. Các bạn không biết tiếng Trung thì kinh nghiệm của tớ là dẫn em phục vụ ( có em tên là Ci Yang - người Shigatse) đưa đến các bàn khác 1 vòng, thấy món nào có vẻ ổn là chỉ đặt luôn. Quán này ăn xong ngả ngốn thoải mái. Cái phòng vệ sinh thì hơi tệ, vì nó thấp quá, mặc váy không sao mặc quần thì phải quỳ để kéo khóa mất. Tớ cẩn thận nên cứ nhắc trước, không thừa với các bạn nữ đâu.
    6. Quán mì Yi Wan Mian : quán này tớ được đồng chí lái xe giới thiệu, là quán chuyên về các loại mì. Nhưng rất tiếc là tớ chưa có dịp qua thử. Nếu bạn nào có thời gian qua chỗ đó thì cho mình biết chất lượng nhé để mình còn bổ sung thêm vào cái danh bạ Golden Key của mình nữa chứ.
    Tạm thời ở Lhasa những địa chỉ tớ recommend là những nơi đoàn 25/5 đã đến và ăn nhiều lần và thấy được. Trong đoàn mỗi người một khẩu vị mà vẫn chiều các vị được là có thể yên tâm vào rồi. Còn đồ uống thì các bạn thử trà nhé, có trà ngọt ( tian cha) và trà bơ ( you cha). Tớ không ham hố vụ uống lắm nên chả có ý kiến gì cả. Ngày mai tớ sẽ gửi thêm các địa chỉ ăn dọc đường từ Lhasa đến các nơi khác. Bon apettit!
    VTH
    Được msblue sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 17/06/2007
  7. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hị hị hị
    Giờ tớ mới biết quán ngả ngốn ấy có cái tên mĩ miều là "dĩ vãng". Nói chung là không có gì để nói - satisfied hoàn toàn với vụ ăn uống do cậu đạo diễn.
  8. chuvoicon76

    chuvoicon76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Tây Tạng của bạn cafeonline đẹp quá...hy vọng có dịp làm 1 chuyến về miền đất kỳ diệu này
  9. hienntt

    hienntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng Ku Long và Bác Gấu, vẫn dõi theo bước chân của hai người. Nhớ chụp nhiều ảnh và viết bài nhé! ôi thèm đi Tây Tạng quá. Chúc hai anh em thượng lộ bình an.
  10. kossa

    kossa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hic! Ảnh ọt đẹp rứa!
    Kể chiện và post ảnh tiếp đi đoàn 25/5 ơi! Ghen tị quá đi mất thôi!

Chia sẻ trang này