1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    NHỮNG NƠI DỪNG CHÂN QUA ĐÊM TIÊU BIỂU ĐOÀN 25/5
    1. KUNMING (26/05)
    Chahua Bing Guan (Chinese) _ Camellia Hotel
    Address : 96th Dong Feng Dong Lu - Kun Ming
    Tel : +86.871.3163000
    Reference price : 30 RMB/ person for 6 person/ room
    Đánh giá chủ quan : Tốt, sạch sẽ lắm
    2. LHASA (27/05_02/06)
    Shiji Bing Guan ( Chinese)_ Century Hotel (English)
    Address : 66 Bei Zhong Zhong Lu - Lhasa
    Tel : +86.891.6819111
    Reference price : 210RMB/ twin room (include brk fst + wifi)
    Đánh giá chủ quan : Rất tốt, ăn sáng ngon, đầy đủ, nhưng hình như hôm cuối mình về suýt túm được con chuột :)
    P/S : Từ 01/06 giá phòng tăng lên tới 280RMB
    3. GYANTSE (03/06)
    Jian Zang Fan Dian (Chinese) _ Jian Zang (Gyantse) Hotel
    Address : 14 Ying Xiong Nan Lu - Gyantse
    Tel : +86.892.8173720
    Reference price : 100RMB/ twin room or 30RMB/person
    Đánh giá chủ quan : Rẻ, tốt, phòng ốc được. Tắm nóng/lạnh xả láng.
    4. DING LI (04/06)
    Xue Ren Bing Guan ( Chinese) _ Xue Ren Guest House
    Address : Ding Li
    Tel : +86.13518925335
    Reference price : 30RMB/person
    Đánh giá chủ quan : Tệ ( mình phải nhịn cả đêm mà vì chỗ đó...rau mùi lắm )_nhưng ở Dingli muốn chỗ ngon phải 300RMB trở lên cơ--> Ăn chơi vẫn sợ mưa rơi thế đấy!
    5. ZHANG MU(05/06)
    Jiao Tong Bing Guan (Chinese)_ Transportation Hotel
    Address : Zhang Mu (near Nepal border)
    Tel : +86.892.89655879
    Reference price : 50RMB/twin room
    Đánh giá chủ quan : Ngủ một đêm thì được. Phòng thì ok, có bồn tắm hẳn hoi nhưng chỉ nuôi cá thì hợp thôi. Không có khái niệm nước nóng, nhưng sẽ được tặng 2 phích nước để phục vụ nhu cầu cá nhân. Đối diện quán này có quán ăn ngon, chủ quán là 2 vợ chồng ở Tứ Xuyên lên, xởi lởi, làm món canh gà tạm được, nhưng không ngon bằng Yu Bao Zi 1 ở Lhasa. Ông chủ khách sạn này (Mr. Huang) cũng tận tình lắm.
    6. KATHMANDU(06/06)
    Potala Guest House
    Address : No 5390, Chhetrapati, Thamel, Kathmandu, Nepal
    Tel : +977.1.4220467
    Reference price : 500Rupees/twin room
    Đánh giá chủ quan : Phòng tạm được, có tắm nước nóng. View tốt, có vườn hoa đẹp, buổi sáng dậy ngồi hít không khí trong lành (vì khoản này mới đắt thế đấy)
    7. KATHMANDU (07/06_12/06)
    Feng Huang Bing Guan (Chinese) _ Pyramid Hotel (English)
    Address : Thamel ( Behind J.P. School), Kathmandu, Nepal
    Tel : +977.1.4246949
    Reference price : 300Rupees/single room_400 for 2_500 for 3
    Đánh giá chủ quan : Phòng tồi lắm ( giá từ 75.000VND/ đêm, đến nhà nghỉ của mình cũng chẳng cạnh tranh được), nhưng bù lại có mấy điểm tích cực, có wifi tận phòng, có ăn sáng ( nhưng bọn tớ toàn bỏ ra ngoài ăn), đầu bếp nấu ăn ngon, đặc biệt món gà hấp kiểu Quảng Đông, da thì giòn, thịt vừa chín tới nhưng xương vẫn phảm rướm rướm máu. Ông Chủ khách sạn thuộc típ người chăm chỉ làm lụng, phục vụ khách hết lòng, từ ấn tượng đầu tiên là dẫn mình sang Potala Guest House xem phòng vì bên này đã full. Bác ý giúp khách từ dịch vụ đổi tiền, book tour, book vé tàu, vé máy bay, đặt các món ăn cho đến massage riêng cho khách ( nếu tớ gật đầu) --> Chuối cả nải chưa? Nhưng dù sao là người có thể tin cậy được.
    Ngày mai tớ sẽ post tiếp các địa điểm vui chơi giải trí của toàn đoàn 25/5 trong 19 ngày, mỗi ngày một chuyên đề như thế này cho nó dễ tập trung vào chuyên môn. Mọi người trong đoàn có thấy còn thiếu điểm gì nữa không để tớ còn update cho chuẩn xác nhé.
    VTH
  2. Dogstar

    Dogstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa mới tham gia diễn đàn này, bởi vì quá ấn tượng các chuyến đi của các bạn.
    Tôi rất quan tâm đến việc có thể "đi bụi" từ Kunming đến Lhasa, đi bằng xe khách. Nghe nói một số du lịch ba lô Tây cũng đi đường này. Bạn nào biết tuyến đi này thì thông báo với
  3. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào Dogstar,
    Bạn định đi bụi từ Kunming đến Lhasa sao? Có tuyến bus đó, mỗi tội chiến đấu hơi gian khổ. Thời gian bạn bỏ ra sẽ khoảng 5 ngày 4 đêm. Bạn đến bến xe Kunming mua vé xe, giá khoảng 700 RMB. Nếu có thời gian và sức khỏe thì chiến kiểu đó cũng thú vị đấy. Bạn có biết tiếng Trung không?
    VTH
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Theo mình ngoài đường bay Kunming-Lhasa, bạn có 2 lựa chọn khác để đi Lhasa từ Tỉnh Vân Nam: thuê 4WD hoặc vé Bus để đi đường bộ sang Lhasa xuất phát từ Deqin. Thuê 4WD từ đây khá đắt, còn đi Bus thì bạn cần tối thiểu 3 đêm 4 ngày.
    Lý do đối với Backpackers để chọn tuyến đường này gồm:
    - Từ Kunming đi Deqin bạn có thể dừng chân tại Lệ giang một vài ngày để nghỉ ngơi và chuẩn bị. Lệ giang là nơi rất đẹp cũng là di sản văn hóa TG.
    - Cung đường Deqin-Lhasa hiểm trở, nhiều đoạn thường sụt lở sau khi mưa gây ách tắc tới vài ngày. -f challenge
    - Đường đi trải theo sườn dốc của dãy Himalaya nhiều cấp độ cao, nhiều đèo dốc, nhiều loại hình khí hậu và động thực vật phong phú, do vậy được đánh giá là tuyến đường bộ đẹp nhất đi vào Tibet
    - Ít người qua lại nên phon cảnh và con người còn thuần phác, dân cư rất mến khách.
    Lưu ý:
    - Việc đi bằng Bus đối với dân du lịch nước ngoài là không hợp pháp, bạn có thể qua mắt trạm canh của quân đội nếu bạn giống với người TQ và biết thêm vài thủ thuật nhỏ. Nếu biết một chút tiếng TQ, thường người VN mình hay bị đoán là người Quảng đông. Trường hợp bạn bị phát hiện, nếu may mắn bạn có thể được cho đi tiếp với khoản tiền phạt, phần lớn các trường hợp bị đẩy lên xe bus trở về nơi xuất phát, xấu nhất là bạn bị giữ lại để hỏi han từ vài tiếng tới cả ngày. Tất cả phụ thuộc vào tâm trạng của chú bộ đội.
    - Về thông tin, đầu tiên bạn nên tìm hiểu từ LP Tibet, LP China. Sau khi nắm được kha khá về đoạn đường phải đi, hành trình, thời tiết thì bạn tìm hiểu tình hình hiện tại của quãng đường qua các diễn đàn, mình thường đọc và hỏi tình hình từ diễn đàn của LP ?" Thorntree. Bạn có thể tìm bạn đồng hành trên đó. Một nguồn thông tin tham khảo khá bổ ích là 3 đĩa đầu tiên của bộ đĩa Mekong ký sự của Đài truyền hình TP.HCM, bạn có thể tự tìm mua hoặc liên hệ với mình để copy.
    - Thông tin nói chung là không thiếu nếu chịu khó sục sạo trên mạng, những thông tin cần thiết nhất là tình hình ngay lúc bạn đi, những thứ đó bạn phải tự tìm hiểu. Mọi thứ tại TQ thay đổi rất nhanh.
    - Cuối cùng, tuyến đường này sẽ có nhiều phần thưởng cho những người chuẩn bị kỹ lưỡng và có tương đối kinh nghiệm nhưng có thể sẽ là ác mộng cho những người quen hưởng thụ. Chúc bạn lên đường may mắn!
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Đi vắng mấy hôm vào đây thấy ảnh đẹp tưng bừng Chúc mừng nhóm Tibet tháng 5 nhé! Giờ này chắc mọi người tậm trạng vẫn còn đang lang thang trên những ngọn đèo ở lưng chừng trời. Cái cảm giác đặt chân xuống Lhasa và nghĩ rằng ở nhà bà con leo Fansipan đang cách mình khoảng 200m theo chiều thẳng đứng thấy thú vị lắm. Còn Kathmandu thì chắc nhóm ấy may mắn hơn bọn anh nhiều vì không bị giới nghiêm (đúng 0 nhỉ?).
    Lúc nào cafê offline chứ cafeonline update thêm thông tin để chuẩn bị cho Western Tibet?
    Cheers!
  6. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @all: Ngày mai nhóm Tibet off buổi chiều nhé - 4h00 tại chỗ cũ - cả những người kẹt lại ở HN
    @bác Johnie: trước hết mời bác ly cafeonline đã rồi mời bác mai đến off nhé! đã copy cho bác 4 đĩa VDC document "Tibet-a wonderland", có thể giúp ích cho chuyến "kailas" năm sau của bác. Biết đâu năm sau lại có dịp đi cùng với Tibet mùa xuân nhỉ!
    Nepal tuyệt đẹp, Thời gian nhóm ở bên đó trời đổ mưa vào ban đêm, ban ngày nhiều mây và thỉnh thoảng có mưa nhẹ. Hiếm khi bầu trời quang đãng nên ảnh không được rực rỡ như ở Tibet- sẽ dần dần post lên hết. Tình hình chính trị vẫn bất ổn, đợt này không có đọ súng nhưng bãi công của phe đối lập suýt làm hỏng kế hoạch của Tibet tháng 5, tuy nhiên Tibet tháng 5 vẫn hoàn thành được lịch trình dự kiến và có một đêm tụng kinh phật đáng nhớ ở "Việt nam Phật Quốc tự - Lâm tỳ ni"
    Vài điểm xung quanh của thung lũng Kathmandu đoàn không tới được nhưng TB tháng 5 có thể nói đã đạt được 95% các mục tiêu đề ra.
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 19/06/2007
  7. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Anh đang ở Singapore, cuối tuần mới về. Mai anh em off vui vẻ nhé. Thanks trưóc về "Tibet-the wonderland"!
  8. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đoàn (TĐ) à,
    Bây giờ về kiểm tra kỹ lại, hóa ra cái đĩa DVD Nepal_Wo Shiva Buddha trifft mua ở Kath lại bằng tiếng Đức, hình ảnh thì rất hay nhưng chả hiểu nó nói cái quái gì. Một điều buồn nữa là ổ DVD-RW của PĐ toi rồi, mất công Image Recorder ra ổ D tận 4GB lận. Mai TĐ bưng laptop đến để PĐ "phát hành" nhờ cái nhá.
    Sau đây tiết mục dạo quanh phố phường dạo quanh thị trường của trung tâm Lhasa xin được bắt đầu dưới sự trình bày của đại diện Ban VLGC đoàn Tibet 25/5 :
    1. Chợ búa
    1.1 Niang Re Market ( Chợ Nương Nhiệt )
    1.2 Ba Yi Market ( Chợ Bát Nhất )
    Đây là 2 chợ lớn nhất tại Lhasa mà đoàn Tibet 25/5 đã có dịp ghé thăm vào những buổi sáng sớm. Hai chợ này cung cấp toàn bộ nhu cầu về thực phẩm, rau cỏ, hoa quả cho thành phố Lhasa. Chợ Nương Nhiệt nằm gần phía Potala, chợ Ba Yi thì ngược lại, gần chùa Deprung. Qua thị sát thực tế, thực phẩm ở đây rẻ. Giá một kg thịt bò Yak chỉ vào khoảng 46.000 VND còn thịt lợn thăn khoảng 44.000. Lượn qua dãy hàng thịt, tớ thấy mọi người dùng rìu để chia nhỏ các miếng thịt. Đầu tiền nhìn cũng hãi, nhưng vì cả tảng thịt đều được để lạnh nên chắc chả có dao nào khỏe hơn rìu để bổ cả. Rau quả ở hai chợ chủ yếu là Cải thảo, Cải Nhật, Dưa chuột ( loại quả dài, có lông và gai), Ớt xanh, Củ Cải, và Cà Rốt. Giá rau thì cũng như Việt nam, nhưng được bán theo kg. Hoa quả thì chủ yếu là Táo và Dưa hấu. Đặc biệt ở đây bán nhiều cà chua nhót, khoảng hơn 10.000VND/kg, ăn rất ngon. Đội tớ đã tha mấy kg để ăn dần trên suốt đoạn từ Lhasa đi EBC, và được chế biến dưới nhiều hình thức. Nhìn chung là ổn.
    Dưa hấu đây...
    [​IMG]
    Củ cải nào....
    [​IMG]
    Ai dưa chuột không?...
    [​IMG]
    2. Siêu thị
    Siêu thị thì nhiều lắm, cũng sơ xót là không ghi lại và không thể nhớ hết tên. Tớ có làm một vòng thì thấy chuỗi siêu thị Hong Yan và Lebailong có mặt nhiều nhất. Đoàn 25/5 quyết định giành 2 buổi chiều để ngắm nghía 2 địa điểm : một là siêu thị hàng hóa Hong Yan, hai là siêu thị sách báo và văn hóa phẩm.
    2.1 Siêu thị Hong Yan ( Hồng Nghiên ) : Hiện tại ở Lhasa có 6 chi nhánh. Bọn tớ chọn cái nằm trên Bei Jing Zhong Lu. Siêu thị nhiều hàng hóa, như Intimex, đại loại chẳng thiếu thứ gì. À, hình như không có bơ Pháp (chú bơ Yak độc quyền quá) và bò cười. Lục tung cả 2 tầng mà chẳng có gói nào. Có một mẹo cho các bạn vào siêu thị này là khi nào tính tiền nhớ mượn thẻ "Khách hàng thân thiết" của nhân viên bán hàng ở đây nhé, tùy loại đồ và lượng ít nhiều cũng được giảm từ 5 - 10% đấy. Tớ hỏi thăm thì biết là họ làm y hệt như Co.opMart nhà mình, mua 50.000 = 1 điểm, 30 điểm = 1 phiếu Quà tặng 30.000. Mình cũng bon chen tiết kiệm được hơn 20 tệ cho cái vụ thị sát Hong Yan đấy.
    2.2 Siêu thị sách báo : Nằm trên đường Yu Ta ( Vũ Tha ). Đây là siêu thị sách của nhà nước. Hỏi mãi xem ở đây có con đường nào mang tên Nguyễn Xí - Đinh Lễ không mà chỉ thấy lắc. Chỗ này sách báo, tạp chí có nhiều cuốn hay mà cũng rẻ. Hôm trước chỉ vì ham hố theo chúng bạn mà tớ cũng bị luộc một cuốn ảnh 160 tệ, ở hiệu sách thì chỉ có chưa đầy 100. Bên trong hiệu sách có chỗ bán băng đĩa. Nhưng riêng anh này thì lại do tư nhân quản lý. Nếu ai có vào mua CD thì nhớ mặc cả nhé. Đoạn này do anh phụ trách quầy sách thấy tớ mua nhiều, cộng mãi,máy tính rởm không đủ số... nên rủ lòng từ bi nhắc nhở. Cái bộ đĩa về Tibet ý, nó gọi là Tibet-A Wonderland, có 4 đĩa, xem cũng được. Còn đĩa nhạc thì tớ recommend 2 chiếc : Gao gao de Xi Zang (30RMB) và Cao Yuan Wu Xing (30). Quẩy ơi, vụ đĩa CD đòi được tiền "s.tu.pi."cho em chẳng thấy có nhời với Chị gì cả! :)...!!!
    Nếu đến đây mua xong mà chẳng may không đủ "tệ bạc" thì đừng buồn rầu nhé. Ngay phía lối vào hiệu sách có một chị chuyên bán các loại tiền cổ. Chị ý có thể đổi USD sang RMB cho mình, một trăm USD sẽ lấy thêm khoảng 10 tệ thôi. Cũng không đến nỗi nào phải không? Nhưng nhìn chung nếu không vội thì mọi người nên vào ngân hàng Bank of China hoặc Bank of Beijing đổi thì yên tâm hơn. Hôm đó, đội tớ chẳng hiểu sao nổi máu lười, đổi liền 500 USD lận, thế là tối phải bóp miệng không dám ăn tươi nữa. Tiếc ghê cơ!
    Thôi, muộn rồi, tiết mục thị trường đến đây kết thúc. Ngày mai có lẽ chạy ra ngoài Lhasa cho thay đổi không khí một tí. Tibet 25/5 cafe off-line ở HTK, cả nhà nhé!
    VTH
    Được msblue sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 20/06/2007
  9. Dogstar

    Dogstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn Cafeonline và msblue đã hướng dẫn tận tình. Tôi sẽ xem đĩa ký sự Mekong mà Cafeonline nói. Tôi vừa đăng ký vào Thorntree để có thêm thông tin. Tôi không cần hưởng thụ nhiều, ngồi trên xe với các lữ khách ngắm phong cảnh núi non trùng điệp là sự hưởng thụ lớn nhất rồi. Tôi cũng có tí ti kinh nghiệm đi bụi và rất thích đi bụi, và đã học tiếng Trung 7 tháng nay rồi. Tuy tiếng Trung kém nhưng tôi nghĩ rằng kết hợp cả chân tay (và tiếng Anh) thì đủ dùng thôi. Mỗi tội sức khoẻ liệu có chịu nổi không thì hơi phân vân, chỉ sợ "Lực bất tòng tâm".
    Nghĩ đến phải đối phó với biên phòng hơi ngại! Tôi đang cân nhắc đến 1 option nữa là đi đến Chengdu, rồi mua vé tầu hoả đi Lhasa. Thực ra tuyến đó tôi định cho lúc quay trở về từ Lhasa, vì tôi rất thích đi tầu hoả. Mà đi qua núi non ở độ cao 5000m có lẽ thật thú vị, không nên bỏ qua! Không rõ kiếm Tibet permit (TTB) như thế nào!?
    Cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi thêm thông tin
  10. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vài cái ảnh chợ đêm Lhasa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thắng thầu:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này