1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em vòi vĩnh quanh cổng chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thừa PIN, thừa thẻ nhớ bắt trước lão Đú chụp trộm người ta. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm nên thường bị phát giác
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 27/06/2007
  2. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cụ vui quá! ko chấp bọn trẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hi các chú, cháu thích chụp ảnh lém!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau cùng đôi chân lười không muốn bước, chúng tớ thưởng thức 500m còn lại bằng cái công nông y như này
    [​IMG]
  3. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chia tay Gyantse đi Shigatse
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tớ chỉ định ăn chưa và thăm tu viên Tashilunpo trong chốc lát vì thành phố này chủ yếu là người Trung, nhưng vì thủ tục cấp Permit tại đây bị trễ do các chú bộ đội đi họp (lại là họp) cho đến tận 4h30, Guide mới làm xong thủ tục nên chúng tớ quyết định làm một vòng Pilgrim xung quanh Tashilunpo chứ không vào trong
    Quảng trường trước cổng Tashilunpo
    [​IMG]
    Được tẩm bổ kỹ lưỡng ở Lhasa nên mới phây phây thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 27/06/2007
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những người hành hương quanh Tashilunpo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Che nắng bằng dù để đọc kinh! không có một dân tộc nào thậm chỉ kể cả dân hồi giáo có thể sánh được với dân Tây tạng về sự sùng đạo
    [​IMG]
    Dân du lịch khựa, quá thỏa mãn với tác phẩm nhiếp ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ lộng lẫy quá
    Ảnh của bạn Cafeonline rất sống động, xem mà thèm chết đi được. Công nhận là ghen tỵ! Cheer!
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Có leo lên nóc Gyantse Dzong không cafe ơi? Lên đó mà ngắm cảnh toàn vùng. Pháo đài này ngắm vào buổi chiều tà từ phía làng cổ Tibet (ngay bên phải của cửa monastery) đẹp một cách hùng vỹ. Trên pháo đài còn có một vách dựng đứng hướng về phía làng cổ, có biển di tích đề là nơi các chiến sỹ người Tạng cảm tử đã tự vẫn chứ quyết không rơi vào tay người Anh (quân của tướng Young Husband).
    Cái tháp 7 tầng đấy là cái Gyantse Kumbum, tương truyền là nơi lưu giữ 100.000 bức tranh mural của Phật giáo. Tibet mùa xuân giấu máy ảnh số compact vào trong áo, chụp được khá nhiều ảnh bởi phí chụp ảnh trong cái Kumbum này đắt kinh khủng.
    Cái khách sạn ở Gyantse đó cũng chính là nơi Tibet mùa xuân ở đấy, trong dãy phòng dorm rẻ rẻ ở bên tay phải, đúng 2 phòng có cửa màu nâu bên phải. Nhìn nhớ quá. Xem ảnh thì thấy đoàn tháng 5 ở bên ksạn, tầng 2 rồi, xịn quá
  7. matnau23

    matnau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, thấy hình đi Tibet thèm quá, tụi em cũng đang tính làm 1 chuyến. Nhưng em nghe nói đi Tibet thì phải thông qua tour chứ không đi tự do được, cho em hỏi thông tin này có đúng không ah? Mình cần chuẩn bị giấy tờ hay xin phép cái gì?
  8. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nhóm chui vào chùa Bạch Cư, đi quanh quanh một hồi trong đó. Các sư thấy phiên dịch của đoàn nói tiếng trung tít quá, thay nhau dẫn đoàn chỉ chỗ nọ chỏ chỗ kia đến lúc xem xong kumbum thì trời đã tắt nắng mà lại rất rét. Mọi người hình như đều rất mệt mỏi, đề xuất với trưởng đoàn thử đi cái "công nông về nhà xem nó thế nào!" hi hi Sáng sớm đã rời Gyantse rồi - áy náy quá chừng!
    Cái Kumbum thì 30 tệ cho mang máy ảnh vào, em mang vào chụp bằng Flash được mấy cái thấy bên trong tường bong tróc loang lổ không đẹp lắm, với lại cũng sợ kinh động đến chư thiên. Thế là toi 30 tệ bác ạ. Mấy hôm nữa gặp người bên ấy sang đây sẽ gửi đĩa cho bác, chắc bác về HN rồi hả.
  9. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nào, một vòng quanh Tashilunpo xem những căn nhà cảnh sinh hoạt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tất cả những vòng xoay trên tay những người tạng cũng như những chuông xoay lớn nhỏ ở Tibet thể hiện bánh xe Pháp mà Phật đã khởi động từ 2500 năm trước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Người Tạng dành mọi thứ vật chất có được và cả cuộc đời cho đạo pháp, Những mái nhà ở đơn giản tương phản hoàn toàn với mái chùa trang nghiêm lộng lẫy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phần lớn người tạng không biết chữ, niềm tin vào đạo Phật thể hiện qua câu thần chú "om mani padme hum". Những người biết chữ có thể coi như giới trí thức thì việc làm quan trọng nhất đời là đọc kinh
    [​IMG]
    Đôi vợ chồng trẻ này hờn dỗi gì nhau mà ôm con vùng vằng ở đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỏi chân rồi, về địa điểm tập kết làm vài ly trà bơ nóng thôi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này