1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ở Tibet, có lúc tớ buột miệng thốt rằng cái vùng đất đầy bùa mê này khiến con người ta tưởng chừng có thể quên cả gia đình bố mẹ...Và bây giờ, sau khi đã đặt chân về đất bằng được tròn 2 tuần lễ, thì ảnh hưởng của chứng bệnh nhớ nhớ quên quên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Hôm nay (27/6) là sinh nhật của một thành viên trong nhóm Tibet tháng 5, vậy mà..... cả đoàn chỉ có duy nhất một người nhớ đến. Sorry nhé!
    Dù sao, mọi thứ muộn màng còn hơn "meiyou", phải không 350D? Chúc mừng thành viên út ít của chúng ta thêm 1 tuổi mới, thêm nhiều điều tốt lành và thêm nhiều cuộc hành trình mới.
    Em vẫn là người may mắn nhất, vì đã giữ lại không chỉ là những tấm hình của mọi người. Tất cả vẫn chờ đợi những tác phẩm kinh điển của em trên Forum đấy. Chị thay mặt cả đoàn chúc mừng em!

    Everthing in the world is the best for you _ HAPPY BIRTHDAY!
    MsBlue

    Được msblue sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 28/06/2007
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    Cái Kumbum thì 30 tệ cho mang máy ảnh vào, em mang vào chụp bằng Flash được mấy cái thấy bên trong tường bong tróc loang lổ không đẹp lắm, với lại cũng sợ kinh động đến chư thiên. Thế là toi 30 tệ bác ạ. Mấy hôm nữa gặp người bên ấy sang đây sẽ gửi đĩa cho bác, chắc bác về HN rồi hả.
    [/quote]
    30 tệ thì không tệ, sao lúc đoàn anh đến đó tay gác cửa đòi những 100 tệ nhỉ, đoàn lại những 4-5 máy xót quá nên mới dở mẹo. Có thể mùa vắng khách nên y làm hàng.
    Thực sự thì Gyantse là town nhỏ mà anh thấy đẹp và đáng ở lại thêm nếu có thời gian. Ở Lhasa thì anh cũng lỡ đến 2 lần vào Jokhang, âu cũng là cái cớ để có lần sau quay lại Tibet vậy.
    Anh về rồi, nếu tiện gửi CD qua Anh Tuấn hay Quý nhé. Xie xie!
  3. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chúng tớ bỏ qua tu viện Sakya vì nghe nói đường đến tu viện rất xấu và bản thân tu viện đang trong thời gian sửa chữa. Hơi đáng tiếc nhưng có lẽ lại là may mắn vì ngay sáng hôm sau chúng tôi đã có mặt rất sớm tại Everest. Thông tin nhận được cho biết khoảng thời gian này rất ít khi thấy rõ đỉnh Everest từ EBC, nếu may mắn thì có thể thấy vào buổi sáng sớm.
    Đường tới Tingri
    [​IMG]
    Các tài xế tạng gặp nhau nghỉ ngơi trong chốc lát trên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tớ có 4 lần ngất ngây trên những đỉnh đèo cao 5200m
    [​IMG]
    Đến Tingri vào khoảng 10h tối, khách sạn chất lượng rất kém. Tớ nhìn xung quanh thấy thị trấn nhỏ và nghèo chắc không thể tìm được cái nào tốt hơn - quyết định ở lại. Khách sạn giống như nhà trọ - công trình phụ chung, trong phòng mỗi người một phích nước "vừa pha trà - vừa rửa mặt"
    Tingri buổi sáng sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Công viên quốc gia chomolungma, vé vào cửa cho xe 400Y, cho mỗi người chừng gần 200Y. Thoạt nghe tớ nghĩ họ làm tiền những ai muốn ngắm và leo chứ lấy đâu ra động thực vật gì đặc biệt ở đây. Sự thực đúng là tớ chưa thấy cây cỏ và động vật nhưng đất đá thì hình thể và màu sắc không đâu có
    Cổng công viên:
    [​IMG]
    Đường vào phòng đăng ký vé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đường vào công viên quốc gia. Đẹp tuyệt!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng soát vé - không có ai soát vé cả. Guide tự đi mở Barrie
    [​IMG]
  6. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ....Tiếp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị vượt một đèo cao hơn 5000m, Tớ đã đọc về đoạn đèo này qua trang web của Backpackers - có thể View Everest từ đình đèo. Guide thông báo - bọn mày may mắn lắm, hôm nay đỉnh Everest rất rõ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khỏi phải nói các thành viên vui sướng như thế nào. Cờ tổ quốc tung bay tại EBC
    [​IMG]
    Các cô gái tạng cũng vui lây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh sắc tại khu bào tồn quốc gia tuyệt đẹp, không có từ nào để diễn tả
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỉnh núi Everest ngày càng gần
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. akatonbo

    akatonbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ảnh và hành trình tuyệt vời lắm !!!
    Đã bình 5*....
  9. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cafeonline đã cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tây tạng. Tớ đã vote cậu 5* rồi, mà sao nó cứ bảo là có lỗi khi bình chọn nhỉ , để tí nữa thử lại xem sao.
    Nhìn ảnh cậu load lên, cộng thêm vài lời bình hấp dẫn nữa, thèm được đi Tây tạng quá, nhưng giờ có gia đình rồi, chả biết thu xếp đi vào lúc nào cả. Cho tớ hỏi 1 câu hơi bị "tế nhị" nhé: tổng thiệt hại cho chuyến đi này là bao nhiêu vậy cafeonline ơi?
    Thèm được bay nhảy quá.
  10. duongtranthe

    duongtranthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Gia đình không phải là vật cản trên hành trình của mỗi người, vật cản chính là ở trong mỗi người, bạn ạ.
    Để tôi nhẩm tính nhé, tầm trên 40 triệu cho hành trình như vậy. Cũng đáng để lên đường đấy chứ!
    Nhưng đành phải lựa chọn những gì phù hợp với mình, nếu bạn thật sự chưa đủ dũng khí hoặc chưa có đủ tiền cho một hành trình lớn như vậy. Những ước mơ lớn cũng cần phải tích cóp dần dần!!!

Chia sẻ trang này