1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhx_pegasus

    dhx_pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chà, các bác hình như đi lối "old tingri" nên được qua đọan đường này ...em ngủ đêm ở "new tingri" nên chịu ...
    hôm rồi có người bạn cho cái đĩa do Petronas M''lays tổ chức Trans Himalaya gồm hơn 40 xe 4x4 đi ngoằn ngòeo đọan lên dốc này cứ tiếc mãi ....
  2. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao You lắm nick dứa hả You! tui mà dùng cách xưng hô cũ là You lộ ngay đó biết chưa, he he he!
  3. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn à, Nơi bọn tớ nghỉ đêm hôm trước là old Tingri, Khi làm hợp đồng với Tour là phải đề rõ Old Tingri. Tớ không biết 2 tuyến đường có gì khác nhau vì chưa thấy ai nói đến điều này. Nói chung nhóm chúng tớ gặp may khá nhiều.
    @duongtranthe: bạn nói đúng lắm, vật cản chính ở trong mỗi người.
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những căn nhà bên đường sơn trắng tinh khiết như hàng ngàn năm nay vẫn thế tô điểm cho mặt đất cũng một màu vàng tinh khiết. Màu sắc tinh khiết - đó là cảm nhận của chúng tôi trên con đường- làm cho cảm giác con người cũng trở nên tinh khiết. Không có nhiều thứ làm cho suy nghĩ của chúng ta trở lên lộn xộn, mỏi mệt như các đô thị ngày nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như đã nói ở những phần trước, tín ngưỡng phật giáo của người Tạng rất sâu sắc. Không giống như trường phái Thiền tông dẫn dắt hành giả trên con đường của trí, Mật giáo Tây tạng hòa trộn với đạo Bon phát triển đến ngày nay thì lại có xu hướng đặt nặng vào đức tin giống như Tịnh độ tông. Lòng tin ấy được viết trên những lá cờ chăng khắp nơi, được khắc vào những viên đá và nhiều vô số kể chất cao như những hòn núi dọc đường chúng tớ đi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, bác cafe định nghĩa thế nào là tinh khiết thế, em là em thấy màu vàng của bác không được tinh khiết lắm. Nhưng tinh thần tinh khiết thì em công nhận. Công viên mà không có cây cối gì à, toàn đá với đất hị!!!
  6. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đang đi giữa vùng sỏi đá, bống nhiên một ốc đảo xanh tươi hiện ra như ảo ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những người dân nơi đây luôn chào đón những vị khách từ xa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tất cả các pháp hữu vi
    Như cơn mộng, như ảo ảnh, như bọt nước, như bóng
    Như sương mai, như ánh chớp
    Nên nhìn nhận chúng như thế.
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 30/06/2007
  7. smile_index

    smile_index Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hehe, Hình như còn mỗi mình mình là giữ được vẻ bình thường như trước chuyến đi...
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    À?nh 'èp và? 'f̣c trưng 'Ắy chứ nhì?.
  9. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phí hơn 40 triệu à, đi thì phải được gì chứ chú em. Anh mà như thế thì anh không thể bình thường được nữa
  10. Trinity_lee

    Trinity_lee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh của cafeonline thấy nhớ quay quắt cái bầu không khí trong lành, tinh khiết của miền núi Vân Nam ( so sánh hơi khập khiễng, đừng giận nhé! )
    Thèm 1 chuyến đi như thế này quá!

Chia sẻ trang này