1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là có những ngoại lệ rồi em ạ. Nhưng ngoại lệ ấy không danh cho khách du lịch. Về khả năng thì nothing impossible em cũng biết thế mà. Anh nhìn thấy khu vực cắm trại của dân leo núi có vô số bình ga rất to, chắc phải dùng ô tô để vận chuyển những thứ đó.
  2. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Everest Base Camp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lều của dân leo núi - mặt bắc Everest, không đông như phía mặt nam thuộc phần Nepal. Sẽ có con đường lên đỉnh Everest ở mặt này trước 2008.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Về nhà rồi, tốc độ ôn bài "leo Everest" chậm hẳn. Cứ tưởng lên cao mới bị ì máy, hóa ra xuống thấp tình hình còn "ban căng" hơn. Trưởng đoàn post ảnh đều đặn lên nhé, PĐ chuẩn bị "tung chưởng" rồi đấy.
    Được msblue sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 05/07/2007
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đoạn đường từ EBC về zhangmu quả tật là đoạn đường kỳ quái, sau một đoạn ngược trở ra tớ thấy con đường ra bắt đầu khác với con đường vào. Đường đi là các vệt của xe trước và các vệt này đan vào nhau trên một vùng đất đá sỏi, tớ xem đường đi trên thiết bị định vị và thấy hướng đi của xe ngược lên phía tây bắc.
    Tớ nhìn thấy đang đi giữa vùng hoang mạc toàn cỏ gai và đá, rồi lại thấy rừng đá nhọn hoắt mọc hướng lên trời như múi chông, rồi lại thấy cả thảo nguyên những cụm hoa màu tím. Có lúc xe chạy qua nhưng con suối hất tung cá nhỏ ti li văng ra bãi cỏ quẫy lóng lánh vẩy. Tớ thấy những tảng đá dài phẳng lừ màu sẫm kê dưới những quả núi giống như những hòn non bộ đặt trên tấm đá hoa cương tại nhà. Ảnh chụp lúc giữa trưa nắng gắt và xe chạy nhanh nên rất nhòe và mờ nhưng nhiều lúc tớ có cảm giác như thị giác mình bị đánh lừa. Nói chung trên khoảng không gian mênh mang này đánh giá khoảng cách và kích thước không chuẩn xác - tớ cảm thấy hơi bực bội trong người.
    Hai xe lạc nhau, mình thuê hai xe để cứu nhau lúc xe hỏng mà hai xe mỗi xe một đường. Giờ mà hỏng xe biết làm sao đây? máy điện thoại không bắt được sóng từ lúc rời EBC một lúc. Đôi lúc đang lên một đụn cát lại trồi sụt xuống dốc bên kia, góc độ thay đổi lớn làm cho anh em cảm giác như xe lao vút xuống vực, rồi những cú nhồi, những cú lao xuống nước. Mọi người vừa khiếp vừa khoái rú lên: "Yabơlô - Kipu, kipu" cậu lái xe người tạng càng hứng phi càng tợn. Quẩy mang theo máy quay mà lại không ngồi xe này - phí quá.
    Sau gần 5 tiếng đồng hồ vật lộn như vậy, chúng tớ bắt đầu ngấm mệt, đồng thời nghi vấn trong đoàn tăng lên. Có lẽ mọi người đang thi nhau đặt câu hỏi trong đầu. Tớ kiểm tra GPS - rõ ràng đường đi rất chuẩn, ngoắt ngoéo thế nào về đại thể vẫn lên hướng tây bắc. Đối chiếu với bản đồ thì là New Tingri.
    Rốt cuộc rồi cũng đến lúc đường mòn gặp đường cao tốc. Mở của sổ ra cho thoáng, nãy giờ bụi quá thỉnh thoảng mới dám mở cửa sổ mà trong xe cũng bị nhuộm vàng màu bụi, máy ảnh trông xót quá! Đến nơi rồi phải chờ đến hơn một tiếng đồng hồ sau mới thấy xe kia, các thành viên xe kia mặt đờ đẫn không biết có bị như mình không. Mọi người được một phen mệt rũ, các lái xe mắt cũng đỏ hoe, lôi bò húc ra uống với đốt thuốc lá liên tục. Giờ con phải chạy ra zhangmu nữa. Hết Tingri đường cao tốc cũng hết - đường xấu cát bụi mù mịt.
    Vài cái ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Các cháu nhỏ ở new Tingri, không ngừng bám theo khách xin bánh xin tiền
    [​IMG]
    Vài cái ảnh trên đường ra zhangmu bù lại nỗi vất vả vừa qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. coldwind

    coldwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi làm ơn cho hỏi mình đang ở Thượng Hải, định mua vé tàu đi Lhasa mà chưa biết xin giấy phép vào Lhasa như thế nào cả. Bạn làm ơn hướng dẫn mình được không ?
    Cảm ơn rất nhiều !
  7. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở Thượng Hải hử, có internet chứ? Bạn photo hộ chiếu và visa Trung Quốc rồi gọi cho 1 trong 3 số này làm Permit vào Lhasa. Nếu 3 số này mà không "rải quết" được thì lúc đấy PM nhá :
    1. +868916791995
    2. +8613908908976
    3. +8613549064915
    Toàn "cò" xịn chính cống đấy.

  8. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hey, cậu cho người ta số của zhen à? thế thì xa quá, zhen ở tận kunming mà chỉ là đại lý nhỏ thôi
    @coldwind:
    - Tớ biết có 3 điểm chính trong đại lục cung cấp permit: Nhiều nhất là ở Chengdu (Dream travel, Sim Cozy), thứ nhì là ở Xining (có chỗ bán vé và có văn phòng của Losang-rất uy tín), thứ ba là ở Beijing (Leo Hotel). Tuỳ bạn đi đường nào tiện thì đặt mua ở đó. Ngoài ra cậu zhen ở kunming cũng mua qua Chengdu chứ không đặt trực tiếp từ FIT nên cậu ấy chủ yếu là mua vé máy bay giúp mình.
    - Tất cả thông tin này cung có trên LP Tibet, bạn nên mua để đọc, ngoài ra bạn tham khảo trên diễn đàn của thorntree planet nhé.
    Nếu cần thông tin cụ thể thì liên lạc với tớ: YIM: ohoaitai80
  9. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @cafeonline : Of course, no, for sure! Em giới thiệu 3 người đều ở Lhasa đấy chứ. Người đầu tiên nói tiếng Anh, người kế tiếp nói tiếng Hoa, vị thứ ba chơi tiếng Tạng. Bạn mình chạy đâu cho hết nắng bây giờ!
  10. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Namaste,
    Ối, sao trôi tuốt tuồn tuột thế này!?
    @ Anh cafe on ọp đẹp chai ơi, cho em tấm hình nữa nào
    @ Chị bù lu bù loa xinh gái ơi, cho em mượn cái "cặp nách", em lên 39 độ vì chờ đợi nhật ký hành trình của chị rồi é
    @ Em giò cháo quẩy ới, em bình thường thật không, sao im thin thít thế này, hình em có lấy không, nhiều quá ko có chổ chứa, không lấy thì để chị xóa vậy
    @ Ku Linh ối, tác phẩm kinh điển của em vất hết rồi àh?
    Nhớ tibet, nhớ chitwan, nhớ nepal, nhớ bungee ...ôi nhớ nhiều thứ quá, nhớ đến lẩu Tứ xuyên thì sợ chết khiếp.

Chia sẻ trang này