1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Nào, 350D với D80 đâu hết rồi, bẽn lẽn như con gái hay ảnh đẹp quá không dám post lên. Các cu yếu quá! gái Hương chân yếu tay mềm từ bé chưa đụng vào cái máy tính bao giờ cũng mò mẫm post được mấy cái ảnh lên mà các cu chịu bó tay à?!!!
  2. INSIDE91

    INSIDE91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em hâm mộ anh Cafeonline quá, anh chụp ảnh đẹp thế, lại còn chịu khó post bài lên mạng nữa. Anh tiếp tục đưa ảnh lên mạng đi, để bọn em còn được biết thêm về hành trình của anh. Em không biết vote như thế nào, nếu không em xin vôte cho anh 10 sao. Sao dạo này tự nhiên lại không post bài và ảnh nữa hả anh!!!
  3. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    có cần phải tạo một nick mới mỗi khi bày tỏ lòng hâm mộ không?
  4. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất hâm mộ anh Café ạ ,....dạo này anh bận rộn gì mà không cho bọn em được chiêm ngưỡng tiếp hành trình thế ạ...lại còn chả thấy viết bài , post lịch trình gì nữa, lần sau đi đâu nhớ thuê em đi theo làm khuân vác rồi về em viết bài cho nhé....
  5. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ TIBET 25/5
    Off 1 (14/4/07)
    - Alo, xin hỏi đây có phải điện thoại của anh Cafeonline không ạ?
    - Ai đấy nhỉ?
    - Hôm nay có phải nhóm Tibet hẹn nhau lúc 9h sáng phải không anh?
    - Đúng rồi, nhưng mà bây giờ gần 9 giờ rồi đấy, vẫn chưa đến à?
    - Bọn em có hai người, anh và mọi người chờ tí nhé!
    - Được rồi, nhưng mà nhanh lên đấy.
    - Ơ mà anh ơi, hẹn ở đâu thế?
    - Cafe Ảnh, Trần Quốc Toản
    Tút tút tút....
    Có thể nói chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ cái buổi sáng hôm đó. Tôi đã phải vắt chân lên cổ để thu xếp công việc ở nhà. Buổi đầu tiên ọp ẹp, chẳng biết ai với ai cả. Ngay cả cái địa chỉ quán cafe Ảnh ở số ba mấy Trần Quốc Toản, cũng chưa từng nghe tên. Hẹn hò gì mà cứ như hoạt động bí mật. Vít ga dập số liên tục, đến nơi kim giờ đã chỉ về phía số 10 tròn trĩnh. Quán gì mà sâu thế không biết. Đi tít mãi vào bên trong mà chẳng thấy thanh niên nào tươi cười dắt hộ cho mình cái xe cả. Bây giờ ở HN, quán nào đắt khách mà chẳng có vài thanh niên đứng PR kiêm bảo vệ. Hơ hơ, ở đây lạ thật đấy! Nhét vội cái vé xe vào túi quần, tôi tưng tửng bước lên trên gác hai, chả biết cái đội Ti Bét ngồi đám nào nữa. Đang liếc ngang liếc dọc bỗng có người ngồi ở cái bàn trước mặt giơ tay lên. Đây rồi! May quá, mọi người vẫn chờ mình. Tính cả 2 đứa tôi, hôm đấy cả thảy có 6 người đến. Chà, cũng toàn nam thanh nữ tú cả. Anh Cafe (là cái anh mà sáng nay tôi vừa alo ) da hơi ngăm đen, gày gày nhưng khuôn mặt thì bừng lên vẻ thông minh nhanh nhẹn.( Anh Cafe tối nay nhịn uống thì cũng đừng có mất ngủ đấy nhá). Bên cạnh anh Cafe là một cậu trắng trẻo, trông dáng thư sinh. Tên khó nhớ quá, Smile_index, em giới thiệu với cả nhóm làm thư ký cho anh Cafe. Cạnh tiếp Smile là HaiChiu, con gái, ngồi đối diện với tôi. Trông nàng rất giống thiếu nữ Ấn Độ. Tóc đen, mắt sâu. Cả nhóm bàn chuyện rôm rả, riêng nàng lắng nghe chăm chú, tay chống lên cằm, ánh mắt hướng vào ly nước trên bàn đã vợi đi một nửa. Tôi ấn tượng với HaiChiu nhất đấy. Phía đằng này, có tôi (Blu), anh bạn(Leke) và một chị nữa (em đặt tên Chị là Lix nhé). Mọi người nhanh chóng qua màn giới thiệu chào hỏi nhau, ghi lại cái tên với số alo để liên lạc. Sau đó anh Cafe móc từ cặp ra một quyển sách dầy cộp đưa cho mọi người và giới thiệu :"Mình có cuốn sách này về Tây Tạng được giới thiệu là nên đọc trước khi đi, mọi người có ai cần mượn photo thì đăng ký một thể luôn". Tôi cầm lấy, lật qua vài trang xem nó như thế nào. Chà, Tibet- sách của Lonely Planet do Bradley Mayhew và Michael Kohn viết. Cuốn này thì chắc chắn nên photo rồi. Cuối cùng anh bạn tôi xung phong làm cái công việc copy sách cho mọi người. Buổi ọp lần thứ nhất kết thúc, mỗi người một ngả sau khi được phát một cái tờ lịch trình và thống nhất một tuần sau sẽ gặp lại. Một sáng thứ 7 đẹp trời. Đồng hồ điểm sang "chấm 11m".
    "Mình đi ăn thôi anh" Tôi nói với Leke.
    "Bún thang nhé?"
    Tôi gật đầu. Hai đứa lại phóng xe đến quán quen thuộc. Trong lúc chờ hai bát bún thang nóng hổi, tôi lần giở những trang đầu tiên trong cuốn Tibet và bắt chước HaiChiu, chống tay lên cằm, gặm nhấm những dòng cảm tưởng của tác giả và bắt đầu suy nghĩ đến câu chuyện tuần sau.

  6. cdnyuan

    cdnyuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  7. NLNKCK

    NLNKCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình giúp các bạn một tay nối Lhasa bằng tàu hoả từ Bắc Kinh. Đi tàu hoả Bắc kinh-Lhasa mất 2 ngày 2 đêm tròn. Khá thoả mái, tiện lợi, và cũng không kém phần đẹp.
    Đây là toa tầu, nói chung tốc độ chả kém gì tàu ở Châu Âu, chỉ phải cái ở với các bạn Tàu thôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tàu đi qua Tây An (Xi''''an). Hành trình chính xác là đi từ Đông sang Tây Trung quốc. Ấn tượng về nửa phía trên của Trung Quốc là bụi, bụi và bụi. Bụi mù trời, mờ mịt không gian.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn càng đi về phía Tây càng thấy một nước Trung Quốc khốn khổ. Cảm tưởng như họ đào cả núi, bốc cả đất lên để ăn.
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng đến LAN ZHOU, khúc quanh để bắt đầu vào cao nguyên Tây Tạng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vào cao nguyên Tây Tạng khi đêm về.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mất cả ngày để vượt qua bình nguyên, chỉ có đá sỏi, một ít nước, 1 con đường bộ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lâu, lâu lắm mới có một làng mạc hoặc một thị trấn nhỏ. Câu hỏi luôn ở trong đầu của bất kỳ ai là: họ sống bằng gì và như thế nào, giữa đá sỏi?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi qua con đèo cao nhất của cung đường này ở độ cao 5200m thì mình chỉ còn nằm thoi thóp. Vượt qua con đèo này, đường vào Lhasa rất tuyệt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng đàn Yak đang gặm cỏ dù, mùa này chả còn tý cỏ nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phù, cuối cùng thì cũng đến nơi, đất của những vị phật, dưới dãy núi tuyết, nơi ở của những người có niềm tin mãnh liệt và sức sống kỳ lạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mình dùng point & shot, vả lại chụp qua kính tàu, màu không được tốt. Có một vài cái cố lắm thò tay ra cửa kính chụp thì mới khá một chút. Nhưng chả thể phủ nhận là nằm dài trên giường mà ngắm cảnh như thế, thật cũng bõ công. :)
    Được NLNKCK sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 15/07/2007
  8. 903HS

    903HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, cám ơn bác!
  9. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ TIBET 25/5
    Off 2 (26/4/07)
    Thấm thoát mà hai tuần nữa đã trôi qua. Mọi người hối hả hoàn thành mọi công việc trước thời hạn. Theo lịch trình, nếu tham dự từ đầu đến cuối sẽ mất khoảng 3 tuần. Mọi thành viên trong đoàn này, có lẽ chưa ai đi chơi một mình và xa nhà lâu đến thế...nên dường như đều ngầm hiểu với nhau rằng đây sẽ là một trong những chuyến đi lớn trong đời...( nói như thế để thấy sẽ còn phải đi nữa, đi nữa và đi nhiều nữa...).
    Sau cái hôm thứ 7 hai tuần trước gặp nhau, cứ rảnh lúc nào là mọi người lại chúi mũi chúi mắt vào Lờ pê. Cảm giác như một cuộc đua với nhau về mức độ chuyên cần. Nếu như không đọc thì sẽ chẳng có gì để comment cả...Giống một vài người, cứ hết giờ làm, về đến nhà, quẳng cái cặp lên ghế là tôi lại vắt hai chân chữ ngũ, ôm cái cuốn cẩm nang nặng trĩu đó vào lòng...U tôi cứ thắc mắc là không hiểu trong đó có cái gì mà thấy nó say mê hơn cả lúc ôn thi đại học. Anh Cafe chọn tôi làm đồng minh, hơi tí lại hỏi xem chỗ này ra sao, ngâm cứu như thế nào rồi. Thực lòng mà nói hai chú Bradley Mayhew và Michael Kohn viết về Tibet dã man thật, có những đoạn trừu tượng đến mức không thể nhồi nhét vào bất kỳ chỗ nào trong đầu, đến nỗi sau mấy giờ vật lộn với nó, tay thì mỏi dừ mắt thì mờ hẳn đi...kết quả là tôi lăn ra ngủ, sáng dậy thấy cái trang khó hiểu hôm qua lại càng khó đọc hơn (vì nhàu nát). Tức mình, tôi lên Amazon để tìm thêm sách và phát hiện ra sao mình không mua sách cũ nhỉ, dù sao đọc sách photo vừa nặng vừa mất hứng, đọc origin vẫn khỏe hơn. Nhưng ngặt một nỗi, sau khi tính toán, tiền shipping về cũng quá tội. May quá, nhận tin anh Cafe đang bận tán em nào ở Kây Eo ( Kuala Lumpur), thông báo về có cuốn Tibet "xịn" giá 35$, tương đương 6 chai 2 lọ ở Việt Nam. Thôi, đi Tibet xác định vác cả bồn tắm rồi, tiếc gì mấy cái chai. Thế là từ đó lại thêm háo hức và mong ngóng ngày gặp nhau...
    Đến hẹn lại lên. Chiều nay 2h tại Cafe 33 Lê Đại Hành. Mọi người thông báo danh sách chính thức và sẽ đóng tiền mua vé chiều đi từ Kunming_Lhasa. Tôi tiến bộ, không đến muộn nữa. Thế mà vẫn thua Cafe. Trời nắng, nhưng không oi. Có lẽ cơ hội được cà phê cà pháo như thế này với tôi thật xa xỉ. Đòi anh Cafe lấy sách xịn ra đọc. Quả thật, sách tốt có khác. Cầm sướng hết cả tay. Đọc thì vẫn đọc nhưng tôi thừa biết rằng mình cũng chưa thể nào rành rọt hành trình sẽ qua những đâu ở trong cái cuốn này, đơn giản mới chỉ là tên các địa danh thôi, còn lại thì mọi thứ vẫn chỉ như cơn gió thoảng qua. Smile và Haichiu tới. Mọi người dường như đã thân nhau hơn, gọi tên và trêu nhau chí chóe một góc quán. Wifi ở đây kém quá. Anh Cafe lôi cái Google Earth ra để cho mọi người xem đội mình sẽ đến Lhasa và di chuyển đến những vùng khác như thế nào. Nhìn trên GE, chỉ thấy rặt màu nâu của núi , những hồ nước uốn éo xanh biêng biếc đến mát lòng và sự mênh mông của thảo nguyên. Lịch trình sẽ có chút thay đổi. Chúng tôi thảo luận sẽ từ Lhasa, qua Shigatse đến Everest Base Camp và sang Nepal chơi vài ngày nữa, chứ không quay lại Lhasa để về Thành Đô (Chengdu). Quả thật tôi cũng chưa hiểu hết giá trị của sự thay đổi này, chỉ biết điều đó có lý do và mong muốn hành trình sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng sau này, mọi người sẽ hiểu cái quyết định thay đổi đó đã mang lại thêm nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ kỳ diệu đến nhường nào cho tất cả đoàn chúng tôi.
    Quay trở lại mục tiêu ọp ẹp, hôm nay đã chốt hạ được 5 mống. Anh Cafe, Smile, Haichiu, tôi và em Môi Rán (một nhân vật từ HCM mới đăng ký , nhưng về sau có tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn). Chị Lix và Leke thì vẫn đang dập dòm, phải sang tuần sau mới quyết định được. Ngày khởi hành cũng đã được đinh đoạt, chúng tôi quyết định chọn ngày 25 tháng sau. Vốn duy tâm, ngày xuất hành tôi luôn xem xét rất cẩn thận. Mọi người đều cảm thấy hoan hỉ. Cả nhóm nhanh chóng nộp tiền đợt 1 để đăng ký mua vé máy bay từ Kunming đi Lhasa. Như vậy công việc phía trước là phải khẩn trương làm Visa Trung Quốc và gửi hộ chiếu sang để làm Permit vào Tây Tạng. Về thời gian, Smile và Haichiu thông báo có khả năng không đi được dài ngày như thế, chúng tôi lại có việc phải làm. Dù sao mục tiêu chính vẫn là Tibet. Mình sẽ dành 2 tuần ở đó mà, nếu ai muốn về sớm thì sang Nepal có thể bay thẳng từ Kathmandu về Thailand luôn. Cứ tính thế đã, khi nào chốt thật thì hẵng cần chi tiết sau. Giờ đây còn có việc quan trọng hơn nhiều. Phải sớm cố gắng thuyết phục Leke và chị Lix đi, 7 người là có thể chốt sổ được. Dùng cách nào bây giờ? Quên mất, sao không gửi ảnh nhỉ? Những bức ảnh ở Tibet khiến con người ta xao xuyến, thổn thức, rung động, đê mê và không thể cưỡng lại......sao lại có thể quên? .
    Cả nhóm lại ngất ngây với những bức hình.....
    Chia tay, bánh xe chầm chậm mải miết theo những tia nắng lấp ló xuyên qua tán lá dẫn đường, tôi dường như vẫn đang lan man và lạc giữa hình ảnh những dãy núi cao vời vợi, nước hồ sâu thẳm, trong xanh đến vô cùng của Tây Tạng. Ngày khởi hành còn đúng một tháng nữa, thế mà cảm giác như chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ được cận kề cái không gian đấy. Trong lòng tôi có cảm giác lâng lâng vui sướng. Khẽ hát nhẩm bài Gaoyuanhong..[/pre]
    "Cao nguyên hồng vẫn đẹp tươi , những chén trà bơ vẫn nồng ấm như ngày nào...Cao nguyên hồng trong mơ, những chén rượu Qing Ke, khiến tôi ngây ngất men say nồng..."
    Được msblue sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 15/07/2007
  10. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại điểm này bạn còn nhiều ảnh đẹp lắm. Bạn thật may mắn đó, bởi mấy lần tôi ra Barkhor trời đều ảm đạm, không có nắng và khói từ hai đỉnh hương lớn trông kịch tính như thế này đâu.

Chia sẻ trang này