1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    chị ơi viết tiếp đi nhé...Vote * ủng hộ nào
  2. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hi! có phải KCK không đó, chuyến đi của cậu trước chúng tớ hình như khoảng chừng hai tháng nhỉ! Tibet trông khác hẳn đợt chúng tớ đi.
    Cái ảnh lư hương trước Jokhang rất ấn tượng, cảm gây cảm giác bầu không khí rất đặc, trời có vẻ rất lạnh đúng không. Wellcome cậu tham gia topic của chúng tớ nhé!
    Tớ đợt này bận quá, dần dần sẽ post nốt ảnh của Nepal lên.
    @blue: tiếp đi nhé, đọc rất hay :)
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 15/07/2007
  3. mightyman198x

    mightyman198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0

    Viết hay quá - Vote cho chị Msblue - 5 sao nhé
    hihi. Đang đọc để học hỏi kinh nghiệm đây.
    Topic của bọn em chắc nó phải trôi đến trang 20 rồi ý chứ -0 hihi
  4. bigminh

    bigminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp hai tấm hình chụp ở Bakhor, chổ lò hương trước Jokhang.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mong lắm một lần quay lại! Ôi Tibet!
  5. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    @likemoon : Thank N nhiều, nếu không có bạn "xối nước vào mặt", có lẽ tớ chẳng bao giờ "bơi" được ở trên này.
    @mightrman198x : Gấu à, em vẫn nợ chị một vụ dating nhé. Ra mắt đi, còn chần chờ gì nữa. Cảm ơn em đã động viên, mặc dù thấy chưa có gì để đáng nhận cái vote ấy.
    @cafeonline : Anh đừng khen gì, đừng nói gì nhé, để em tập trung vào chuyên môn

    Sẽ cố gắng update Nhật ký đều đặn hai ngày / lần.

  6. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lão cafe biến đi đâu mất roài .... có mau mang ảnh ra nộp không thì bảo .....
  7. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái nhóm mình cũng đi Tibet, cứ đi thôi, lê la 3 tuần cũng sang đến Kath.
    Share ảnh với mọi người nhé
    Deprung Monastery
    [​IMG]
    Lasha-Potala
    [​IMG]
    Lasha
    [​IMG]
    Sera Monastery - Monks'' debate
    [​IMG]
    Ganden Kora - cũng phải bở hơi tai mới lên được đỉnh núi để nhòm xuống
    [​IMG]
    Gyantse Baju - may mắn được xem các bác và các chú sư biểu diễn. Lúc đầu 1 anh sư ra hiệu đi theo anh í, cũng ko hiểu để làm gì nhưng cứ đi theo thôi. Trèo lên theo thì mới chụp được cái này khi các sư đang thử kèn
    [​IMG]
    Đường vào EBC - trông thế nhưng đi hoàn toàn thoải mái, ko hề say xe tẹo nào
    [​IMG]
    Tibetan men
    [​IMG]
    Tibetan nomadic people - dân du mục
    [​IMG]
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Em thật là một người đàn ông vững vàng và trầm tĩnh
  9. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh ở EBC đẹp quá, bạn chụp vào buổi sớm hay buổi chiều vậy? có ngủ đêm ở đó không?
    Gửi thêm lên để mọi người xem nhé, thanks!
  10. bananajean

    bananajean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tibetan baby
    [​IMG]
    Monks debate - hiểu như là hs o VN giúp nhau truy bài ấy. Sư anh nêu câu hỏi, sư em trả lời. Sư anh vừa múa vừa đặt câu hỏi, cuối câu hỏi cũng là lúc "điệu múa" kết thúc bằng 1 cái vỗ tay đánh đét một cái. Nói chung cũng phải có sức khỏe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền Jokhang - Lasha. Lúc nào cũng rất đông người đến cầu nguyện (Tibetan pigrim), lăn lê bò toài.
    [​IMG]
    Tầng 2 Jokhang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sera Monastery - Sư đi họp về
    [​IMG]
    Sư ở đây cũng bẽn lẽn và dễ thương phết
    [​IMG]
    Tầng trên của Potala-"trụ sở" của Dalailatma. Rất tiếc là bây giờ Dalailatma đang sống lưu vong tại London nên ko còn ai ở đây cả. Potala trở thành bảo tàng cho mọi người vào thăm quan thôi.
    [​IMG]
    Nói chung cảnh trên đường chỗ nào cũng đẹp
    [​IMG]
    Sư đi họp chiều về - Ganden monastery
    [​IMG]
    Núi cao nên hoa cũng khác hoa nhà mình
    [​IMG]
    Đường vào Namtso Lake-hồ nước mặn trên núi to nhất. Tầm nhìn bát ngát, thỉnh thoảng lại gặp 1 đoàn các anh cưỡi ngựa rất "thảo nguyên".
    [​IMG]
    Sư đọc sách kinh trong Gyantse-Đền Baju
    [​IMG]
    Cánh đồng bên ngoài Salu Monastery. Đền này ko có gì đặc sắc lắm, lang thang ra bên ngoài bắt gặp các chị gái Tạng đang gặt lúa mì, các chị thấy chụp ảnh là ra yêu cầu pay money ngay
    [​IMG]
    Đường đi EBC rất đẹp, cảnh vật, địa hình thay đổi liên tục
    [​IMG]
    Nông dân nghỉ giải lao, uống trà(?) rượu(?) và hát, đôi khi cả múa nữa.
    [​IMG]
    Đi xe ngựa vào EBC, đỉnh Quo-mo-lang-ma bị mây mù che 1 tí. Chiều tối tất cả quay ra thị trấn gần đó ngủ vì sau kinh nghiệm suýt chết rét buổi đêm trong lều ở Namtso Lake, mọi người ko dám mạo hiểm nữa. Dù là tháng 8, giữa mùa hè và là mùa nóng nhất ở Tibet nhưng trên độ cao hơn 4000m, buổi đêm vẫn lạnh cực kỳ.
    [​IMG]
    Dân du mục Tibetan
    [​IMG]
    Tibet
    [​IMG]
    Sau 8 ngày, chúng tôi về đến Kathmandu-thủ đô Nepal. Xich lô vẫn rất phổ biến ở đây.
    [​IMG]
    Vận chuyển đồ vật phổ biến vẫn là người, cả đàn ông và phụ nữ đều tham gia vào công việc này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này