1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thần Shiva khi đang giận giữ. Người ta nói rằng không ái dám có ý nghĩ dối trá lừa lọc khi đứng trước bức tượng này. Hàng sáng người ra rót rượu vào ly rượu trên tay thần Shiva, mọi người đến sau khi cúng xong chấm rượu ấy lên mặt coi như để nhận phép lành.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đền kamasutra, Nhà vua lập ngôi đền này để dạy cho thần dân cách ******** - có 24 thế khắc trên 24 bức phù điêu. Các cặp tình nhân thường ngồi dưới chân ngôi đền này hẹn hò và thề thốt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi đền thờ nữ thần Kumari. Cô gái được chọn làm Kumari từ khi mới 1 tuổi phải vào nằm trong ngôi đền thờ thần Shiva 1 đêm mà không khóc. Bọn tớ không được chụp nữ thần, bố của cô ngồi bên cửa sổ tòa nhà giữa, nếu ai có lòng thành kính (bỏ tiền vào hộp công đức ở phía dưới ) cô sẽ ra đứng ở cửa sổ để mọi người ngắm nhìn.
    [​IMG]
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác cafeonline về những tấm ảnh Tibet mà bác đã nhiệt tình chia sẻ. Ảnh của bác chụp rất có nghề, bố cục, ánh sáng , thời điểm bấm máy phải nói là rất chuẩn . Nhưng trên hết là lòng nhiệt tình với anh chị em 4R .
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác đi Tibet về cho em thắc mắc chút nha. Ôtô mình đang đi trên đường Tibet dài cả ngàn km, xung quang toàn núi và đá , lâu lâu mới thấy vài bóng người, chẳng may chết máy thì xử lý thế nào ạ, em thấy mấy bác kể ko có sóng điện thoại nên chắc muốn gọi cứu hộ cũng bó tay
  4. msblue

    msblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÝ TIBET 25/5
    Off 4,5 (19&24/05/07) Nỗi buồn, tạm biệt, ngày mai sẽ lên đường
    Hai tuần còn lại trước khi khoác mũ áo ra đi, chúng tôi đã cố gắng chuẩn bị tất cả những gì có thể một cách tốt nhất. Cũng tiện là nơi làm việc của mọi người không cách xa nhau nên chỉ cần ới một câu thôi là đã có kẻ ngồi cùng ngân nga trò chuyện. Chủ đề cân não nhất vẫn là việc quyết định ngày về. Mọi người biết không, quân số theo kế hoạch là 8 người, ấy thế mà vẫn chia nhau ra làm ba. Nhóm thứ nhất dự định đi 14 ngày (về ngày 9/6) có Haichiu và Leke; nhóm hai đi 18 ngày (về ngày 13/6) có Smile, Cafe và tôi (Blue), nhóm cuối tham vọng sang Ấn Độ (chả biết là sẽ về ngày nào nữa) là hai nhân vật Môi Rán và Nano. Cớ sao cứ phải chia ba xẻ tư như thế nhỉ? Khát vọng và mục tiêu của con người thật vô cùng.... khó đoán
    Chỉ còn 10 ngày, 9 ngày...rồi 8, rồi 7...cứ mỗi giờ đồng hồ trôi đi, tôi và mọi người lặng lẽ cảm nhận từng tích tắc thời gian, chiều cứ vụt qua, tối chập chờn trong giấc ngủ, sáng dậy chỉ thấy niềm khao khát cứ lớn dần lên. Nỗi mong chờ được chạm tay vào thế giới Tây Tạng thôi thúc khiến tâm trí chúng tôi như những đứa trẻ, vừa háo hức mong chờ, vừa phập phồng lo sợ. Lo sợ cái phút giây được tự do bước chân ra khỏi quê hương mình sẽ đến nhanh quá, sẽ khiến mình không kịp cảm nhận hết, như cái ranh giới mỏng manh giữa cái ánh sáng vàng rực và bóng mây che phủ khiến con người không phải ai cũng biết rằng mình thực sự đang ở thế giới nào.
    Cẩn thận, chúng tôi quyết định họp nhóm vào ngày 19 tháng 5 để thống nhất hành trình và phần việc của cả đoàn. Toàn người trách nhiệm cả nên mọi thứ dường như được thực hiện đâu vào đấy. Cafe & tôi đã lo xong phần vé Kun-Lhasa, permit và khách sạn. Haichiu cũng đã chắc chắn vé HN- Lào Cai. Smile với hành trình BKK-HN đã tươm từ cả chục ngày trước. Giờ chỉ còn tấm vé từ Kath về BKK là còn kế hoạch trên giấy thôi. Thôi, cũng phải cố gắng thống nhất cái ngày về cùng với nhau, chứ người đi người ở, đoàn vắng đã đành....mất công bỏ từng đấy thời gian vui vẻ bên nhau, về thui thủi một mình sẽ rất buồn. Phương châm của tôi là "Save the best for last", đi đâu có nhau chắc chắn sẽ vui hơn và tốt hơn, đương nhiên là sẽ có mặt khó, nhưng quý là khi mọi người cảm thấy hạnh phúc của mình là hạnh phúc của người khác và vui chung cái vui của tập thể. Cuối cùng thì tất cả cũng đã nhìn về một hướng. Ngày về được định đoạt nhanh chóng.
    "Cả nhà ơi, bọn mình còn thiếu đồ gì không nhỉ? Tất cả chuẩn bị xong hết chưa? Những thứ cá nhân phải sắp xếp thật chu đáo, đi xa nên sẽ chẳng ai hiểu và lo cho bản thân bằng chính mình đâu. Đừng có chủ quan! Có gì thì nên sắm sửa trước đi...". Chúng tôi cứ réo vào tai nhau những thứ như vậy, mỗi người một ý...Nào quần áo phải thật ấm, nếu chống tuyết thì càng tốt. Áo len phải mang 2,3 chiếc vào, khăn quàng cổ, găng tay, mũ nữa...Chỗ mua quần áo đi Tibet, ở trong Hanoi tower ý, nhiều loại lắm tha hồ chọn. Mà ở Tibet, vừa cao vừa lạnh, ai mà ho thì phải chuẩn bị thuốc men cẩn thận đấy. Thế thì nên có một ít trà gừng chứ nhỉ? Yên tâm đi, thuốc thang tớ sẽ lo đủ cả. Còn cái khoản kem chống nắng nữa, Haichiu dặn mua ở Fivimart, loại +50 gì đó ...tớ đã mò vào siêu thị Láng Hạ và tìm thấy loại tốt hơn, +81 liền. Làm cho 10 tuýp, chắc cả nhà dùng đủ thôi....
    Có anh bảo rằng lúc đi chơi, chị em cứ phải ngược xuôi, mua mua sắm sắm, tính tính toán toán, tay xách nách mang là khổ, có phải vậy không nhỉ? Tôi thấy phụ nữ đa phần đều thích chăm lo cho người khác, khi họ được tất bật, được các anh "nhờ vả" thì ngoài mặt tỏ vẻ phụng phịu, chứ trong lòng "sướng" hay "khổ" thì đố anh nào biết được đấy! Mấy chị em đoàn chúng tôi cũng vậy, thì thụt hẹn hò trước ngày đi sẽ cùng nhau "phụng phịu" một hôm vậy! Thế nhưng.....
    Môi Rán và Nano thông báo sẽ bay ra Hà Nội trước hai ngày khởi hành. Những gương mặt xa lạ chưa lần gặp mặt. Mọi người rỉ tai nhau sẽ làm một bữa chào đón hoành tráng để khởi động cho chuyến đi suôn sẻ. Sự háo hức của tất cả chưa kịp giữ chặt.....thì cái điều không mong chờ nhất... cũng đã xảy ra. Cái ngày 22 tháng 5 ấy cứ làm tôi cứ nhớ mãi.
    Sáng thứ 3, mặt trời vẫn ló lên lúc 6h trước cửa, tôi có mặt ở công ty không chậm trễ, buổi trưa vẫn còn đọng lại hương vị miếng Pizza ở Afreco. Thời gian trôi mau như mọi ngày bình thường, nếu như vào lúc 4h chiều ...một email không muốn nhận đã được gửi đến. Chị Lix đột ngột thông báo phải hủy chuyến đi. Thực tình là chẳng ai dám đọc bức thư đó đến lần thứ hai cả. Mọi người không dám thông báo cho nhau nữa, sợ sẽ làm ảnh hưởng tinh thần. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là chúng tôi sẽ lên đường. Thời gian còn lại có thể đếm được từng giờ rồi. Ba lô và đồ đạc tôi đã chuẩn bị gọn ghẽ tươm tất. Thế mà........Tôi và Cafe lần lượt gọi điện cho chị suốt buổi tối mà không thể nào liên lạc được. Cái cảm giác có người thông báo hủy lúc này thật hẫng hụt, y như một ai đó bị bỏ rơi. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn và hy vọng sẽ có thể thuyết phục Chị thay đổi ý kiến. Thế nhưng, những khoảnh khắc tồi tệ hơn đã khiến chúng tôi hoang mang thật sự khi chính Haichiu lại "giáng tiếp" một nội dung tương tự chỉ sau đó đúng vài tiếng đồng hồ, vào lúc 11 giờ đêm. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này. Tại sao mọi người lại có thể có những quyết định "khủng bố" như vậy vào cái thời điểm này cơ chứ? Cả đêm tôi không ngủ được, trong lòng nghĩ ngợi lung tung, lo sợ rằng chuyến đi mà mình mong đợi có thể sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi...có thể lắm.
    Sáng hôm sau, ngày 24/05, trước ngày đi chỉ có một ngày, tôi tức tốc ôm điện thoại "nấu cháo" với Haichiu cả tiếng đồng hồ chỉ để tâm sự với bạn ấy việc tất cả cùng tham gia có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào với tôi. Và hãy cố gắng, cho dù có chuyện gì khó khăn, thì cũng đừng từ bỏ, vì chuyến đi này không phải chỉ giành cho những người đam mê, nó còn có giá trị nhiều hơn thế. Chúng tôi sẽ luôn chờ đợi đến phút cuối cùng. Haichiu buồn rầu giải thích mà tôi thấy bản thân mình cũng thật khó khăn không biết khuyên bạn ý như thế nào. Thôi thì đành hy vọng và chờ đợi vào sự nhiệm màu, để xem cả chị Lix và Haichiu có thể vượt qua được thử thách này không?
    Tám giờ đồng hồ ngày hôm đó, sao chẳng thể nhớ là mình đã làm được những gì. Tôi lo lắng cho việc của hai người mà không biết giúp đỡ như thế nào. Đáng lẽ giờ phút này, tất cả phải nên nghỉ ngơi thư giãn thật thoải mái mới đúng. Khoảng hai tiếng một, tôi lại liên lạc với Haichiu xem tình hình có khả quan được chút nào không? Kết quả vẫn là những hồi chuông dài im lặng...
    Chiều tàn, buổi gặp nhau lần cuối trước khi xuất phát đã không còn là buổi "hoành tráng" như dự định. Mọi người đều đến đông đủ, cả chị Lix và Haichiu cũng vậy. Tôi không hiểu khi một người ra đi một người ở lại thì tất cả có thấy "trống trải" như nhau không? Nhưng đúng là không thể nào vui lên được nữa khi cả hai người cứ ...ngậm ngùi...chúc chúng tôi lên đường may mắn. Những nhân vật còn lại không giấu được nỗi buồn thì biết giờ đây nhóm sẽ chỉ còn lại sáu thành viên. Sẽ ít người hơn và sẽ khó khăn hơn.
    Chỉ còn đêm nay nữa thôi, tối mai chúng tôi sẽ lên đường. Cần ngủ thật tốt và không nên lo nghĩ gì nữa. Cả Haichiu và chị Lix cũng vậy, còn những tia mong manh, dù là nhỏ bé, thì còn phải cố gắng. Vẫn nên hy vọng và giữ vững niềm tin. Dù là ở những giây cuối cùng.
    Chúng tôi chia tay nhau khi ánh đèn đường phố đã được thắp sáng. Ngày mai, hẹn gặp lại sân ga....và mong tất cả đừng ai ở lại
  5. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Lại một mình vác máy ảnh ra quảng trường Patan
    [​IMG]
    Đường phố chen chúc không vỉa hè
    [​IMG]
    Quảng trường rất đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vườn Lâm Tì Ni, nơi đức Phật sinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tớ xin ngủ một đêm tại Việt nam Phật Quốc tự, trong vườn Lâm Tì Ni
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hạc đầu đỏ bay về và sinh sống trong khu vườn của chùa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là điểm xa nhất mà chúng tớ đã đi tới. Đường về chúng tớ đi bằng máy bay của Yati Airline - không đắt lắm, cỡ chừng 400VND về Kathmandu. Máy bay vừa xuống sân bay hành khách chưa ra hết khỏi máy bay thì hành khách của chuyến tiếp theo đã lên máy bay, quay đầu cất cánh ngay lập tức- như taxi vậy, taxi bay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. tubeocuchuoi06

    tubeocuchuoi06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi các bác ơi, ảnh và bài hay quá
  8. zhouqingxin

    zhouqingxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  9. Dogstar

    Dogstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi msblue và các bạn trong diễn đàn,
    các bạn có thể hướng dẫn tôi mua vé máy bay và permit đi từ Kunming đi Lhasa được không!? Tôi đang định đi Lhasa cuối tháng 8, khoảng tuần cuối tháng tám. Tôi dự định sẽ đi Kunming (qua cửa khẩu Lào Cai hoặc đi Naning rồi đi tầu sang Kunming) rồi bay sang Lhasa, lúc về thì đi tầu hoả về Chengdu rồi sẽ đi tiếp về Kunming hoặc Naning! Tôi định đi một mình vì chưa kiếm được bạn đồng hành, mà thời gian không còn nhiều cho việc làm thủ tục. Tôi đã viết mail tới KS Camellia ở Kunming để hỏi nhưng chưa được trả lời.
    Tôi sẽ không làm lịch trình thật chi tiết vì sẽ phụ thuộc vào tiền bạc, sức khoẻ và cảm hứng! Dự tính cả chuyến đi khoảng 2-3 tuần! Sẽ cố gắng tiết kiệm, chỉ ngủ ở dorm và đi bằng phương tiện công cộng nếu có thể. (Ngủ ở dorm có một thuận lợi là sẽ quen các Backpacker và có nhiều thông tin)
    Và sẽ chỉ tập trung vào Tibet. Dự định ở Tibet khoảng 1 tuần, ngoài Lhasa định đi thêm Namtso, Samye monastery hoặc Gyantse.
    Cảm ơn các bạn đã góp ý!
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2

    [​IMG]
    Bức này kịch độc
    Không thể tưởng tượng được là có nơi lại đẹp đến thế như ở Tây Tạng.
    Cày tiền thôi

Chia sẻ trang này