1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình Tibet-Nepal của nhóm Tibet tháng 5. Bài và ảnh từ trang 21

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi smile_index, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hồ YamdrokTso trên đường từ Lhasa đi Gyantsa. Hồ Yamdrok nhìn từ trên xuống khi mực nước thấp có hình con bọ cạp. Mặt hồ tĩnh lặng và xanh biếc, một trong bốn hồ thiêng liêng nhất tại Tây tạng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu may mắn, chắc chắn là phải may mắn nếu trời không mưa hoặc mù, bạn sẽ được nhìn thấy mặt hồ như thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 06/04/2007
  2. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    bác chơi iem đấy hả? iem tính chỉ đi đến Thành Đồ rùi về. Bác lại toàn post ảnh về Tây tạng, trông phê thế kia. Tính dụ dỗ cả nhà hay sao thế?
  3. VNNA

    VNNA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ko thấy nói tổng chi phí là bao nhiêu cả, với lại ở Tây Tạng khí hậu khắc nghiệt lắm, thông tin cũng chưa nhiều nữa
  4. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hey, muội còn bé, ở nhà đi học cho tiến bộ đã. Thi xong chưa?
  5. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem trang trước, chi phí đã được tính toán rất chi tiết rồi đó.
    Về thông tin chưa nhiều lắm ?!!! bạn muốn biết thông tin gì . . . đây à thời đại nào mà có người sợ thiếu thông tin nữa kìa!
    Mời bạn vào đây: http://www.travelchinaguide.com/cityguides/tibet/climate.htm
    Về khí hậu thì đúng là rất khắc nghiệt. Có 2 thứ đáng quan tâm nhất:
    - Độ cao: ở dộ cao 5000m thì áp suất và lượng không khí giảm xuống còn một nửa so với mặt biển. Trên trang Web cũng hướng dẫn cách phòng ngừa. Tuy nhiên nếu bạn là người có vấn đề về tim mạch, phổi hoặc không tự tin lắm thì nên tìm hiểu và chuẩn bị thật kỹ trước khi đi. Cũng có những người đi về nói là không gặp trở ngại gì lớn cho lắm. Xét cho cùng là tùy vào từng người.
    - Nhiệt độ: Nhiệt độ tại Lhasa tương đối dễ chịu hơn so với các vùng khác, nhưng giữa mùa hè chêng lệch nhiệt độ có thể lên đến 20 độ C. Ban ngày bức xạ mặt trời rất mạnh, ban đêm nhiệt độ tụ xuống dưới 10 độ c. Vùng núi cao thuộc vùng Shigatse nơi có đỉnh núi Everest thì nhiệt độ xuống thấp hơn nữa. Đường đi đến chân núi Everest qua những con đèo cao tới 5200m.
    Bù lại những thách thức ấy là những dãy núi hùng vĩ cao nhất thế giới. Bạn sẽ không bao giờ thấy được ở chỗ nào khác trên thế giới này. Về ăn uống như một backpacker đã nói-chuyến đi này không phải là một chuyến đi nghỉ mát, bạn sẽ phải tập chấp nhận và thích ứng.
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 07/04/2007
  6. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hey, muội còn bé, ở nhà đi học cho tiến bộ đã. Thi xong chưa?
    [/quote]
    hí hí ... iem thi xong rùi. Nhưng iem là iem ko đi tháng 5 này với các bác đâu. iem để tháng 10 cơ
  7. cafeonline

    cafeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hey, muội còn bé, ở nhà đi học cho tiến bộ đã. Thi xong chưa?
    [/quote]
    hí hí ... iem thi xong rùi. Nhưng iem là iem ko đi tháng 5 này với các bác đâu. iem để tháng 10 cơ
    [/quote]
    Muội dại quá, bị hội Moon với zhou, Natasa lừa rồi. CTC đi một ngày là hết , có 1 một dòng suối với mấy cái cây. Chương trình CTC là chương trình phụ giải trí của chuyến Tibet tháng 5 thôi.
    he he he
    đây này, hồ Manasarova ở Ngari:
    http://www.shangri-la-river-expe***ions.com/journals/indus2005/Kailash.jpg
    [​IMG]
    Núi Kailas
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 07/04/2007
  8. miss_falling_star

    miss_falling_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    hí hí ... iem thi xong rùi. Nhưng iem là iem ko đi tháng 5 này với các bác đâu. iem để tháng 10 cơ
    [/quote]
    Muội dại quá, bị hội Moon với zhou, Natasa lừa rồi. CTC đi một ngày là hết , có 1 một dòng suối với mấy cái cây. Chương trình CTC là chương trình phụ giải trí của chuyến Tibet tháng 5 thôi.
    he he he
    đây này, hồ Manasarova ở Ngari:
    http://www.shangri-la-river-expe***ions.com/journals/indus2005/Kailash.jpg
    [​IMG]
    Núi Kailas
    [​IMG]
    Được cafeonline sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 07/04/2007
    [/quote]
    Cuối năm iem mới đi được chứ giờ thì iem potay.com toàn tập
  9. avn

    avn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hồ nước ở Tibet luôn gợi cho ta cảm giác tinh khiết, đây là một hồ trong số 50.000 hồ nước lớn nhỏ ở Tây tạng. Ánh sáng huyền ảo hấp dẫn các nhiếp ảnh gia:
    [​IMG]
    Đây là tuyến đường sắt nối liền Thanh Hải-Tây tạng, qua các thảo nguyên rộng lớn:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biên giới với Nepan
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những lá cờ chứa đựng những dòng mật chú thiêng liêng, thể hiện tính kham nhẫn trong nét văn hóa Phật giáo Tây tạng
    [​IMG]
    Con người ở Tibet
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dudu08

    dudu08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Em rụt rè có ý kiến, em là thành viên mới, được biết các anh chị rủ nhau đi Tạng để chơi và chụp ảnh, nhưng anh avn post hết ảnh thế này rồi thì em đi có khi không cần mang máy ảnh nữa nhỉ, có đúng thế ko ạ. Mà em ở nhà xem ảnh của anh cũng phê lắm rồi, em nghĩ cũng tiếc đến 1,6 ngàn Mỹ kim. Bằng cái ống L của em rồi. Tiếc quá, đành up ủng hộ các anh chị này vậy...Máu thế nhỉ...

Chia sẻ trang này