1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình tìm lại yêu thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haininh118, 20/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chà mình tìm được cái tiêu đề cũng hay quá chứ!\:D/
    được một người khuyên là nên viết lại những gì về một người được gọi là "cáo" rồi lấy ra đọc lại để làm tăng cảm giác yêu thương đối với người đó, vì mình đã quyết định yêu thương một người. từ nay mình sẽ tự nhận là "gà" dù cũng chẳng hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. hình như là chỉ các chàng trai đang đi chinh phục cáo thì phải, đến đây lại chẳng hiểu rõ cáo là gì nữa,thôi thì cứ hiểu là các cô gái đang được mấy a gà chinh phục vậy.:-
    không biết viết như thế nào để tăng cảm giác yêu thương đây nhỉ? hay vừa viết vừa nhớ vừa tưởng tượng đến người ta? chắc vậy rồi.
    đặc điểm à, cảm nghĩ của mình à? vậy thì phải quay lại 5 ngày trước đây vậy.
    là ngày đầu tiên gặp cáo! gà là có con mắt rất là tinh, từ xa đã nhìn thấy cáo khá dễ thương rồi, mấy cô xinh là gà tia nhanh lắm, cơ mà nhìn xong rồi thôi, biết là đẹp rồi để đó, không quan tâm nữa. ai ngờ cáo lại đi cùng chuyến xe bus với gà, thì cũng chuyện thường thôi, người đi cùng xe bus thì thiếu gì, người đẹp cũng thế không thiếu, như mình chẳng hạn:)). mà ai ngờ hơn nữa hôm đó xe bus lại đông kín người, mọi người cứ phải đứng sát nhau, gà cùng cáo lên xe nên đứng cạnh nhau cái đó thì ko có gì là không ngờ rồi, cái không ngờ là khi có người xuống xe cáo phải tránh chỗ nên đã ép người vào lòng gà, chà! cả người cáo tựa lên ngực gà, má cáo để sát lên môi gà, mùi thơm của cáo quện vào mũi gà. còn một điều cực kì không ngờ nữa là giây phút đó gà đã có cảm giác sẽ che chở cho cáo sẽ yêu thương cáo, đó là giây phút đó thôi chứ tới giờ hết sạch rồi, thế nên giờ mới tìm cách để gà yêu thương cáo thế này. mặc dù chả cần biết cáo có yêu thương gà hay không, trước tiên cứ tìm cách yêu cáo đã.
    đó! đặc điểm và cảm nghĩ tới bây giờ chỉ có thế,từ mai chắc sẽ nhiều hơn. mới mua quyển sổ rồi, từ mai lúc trên xe bus phải ghi lại cảm giác của gà mới được. để tối lấy ra đọc và viết lại lên đây, rồi nhớ về cáo một người sẽ giúp gà trên con đường tìm lại yêu thương.
  2. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    haizz, buồn thật đó... mà là buồn cười mới chết chứ.
    mất công dậy sớm chuẩn bị, ra bến xe chờ nửa tiếng đồng hồ. cuối cùng cũng thấy cáo đi ra. quyết định là hôm nay sẽ nói chuyện với cáo, muốn gà yêu cáo thì phải gần gũi với cáo mới được. cái xe bus chết tiệt, không tới sớm một chút hay muộn một chút đúng lúc cáo đang bên kia đường thì tới. mà cáo cũng lạ, thấy xe bus tới sao không đi nhanh lên nhỉ? làm mình phải lên xe một mình.
    dù da mặt cũng dày lắm nhưng không dám bỏ qua xe đó chờ xe sau để lên cùng cáo. trước đó có bỏ qua mấy xe nhưng dù sao lúc đó cũng không có cáo ở đó, ai lại đi tán gái lộ liễu vậy.
    haizz. đúng là người tính trời tính không bằng cái ông tài xế xe bus mà.
  3. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 ngày 2 ngày 3 ngày rồi đến hôm nay là 4 ngày rồi. mình không đi cùng chuyến xe với cáo.
    đời đúng là lạ thật. bao nhiêu ngày đi cùng chuyến xe ngội cạnh nhau thì không muốn nói chuyện. đến lúc quyết định sẽ nói chuyện làm quen thì lại không hề gặp.
    gà cứ tưởng cáo đã không còn đi xe buýt hoặc đi tuyến khác rồi nữa chứ. định bụng thôi không viết cái nhạ kí này nữa.
    cái nhật kí này chỉ được viết khi gặp cáo thôi, thế nên hôm nay nó lại được viết lên.
    trên chuyến xe hôm nay mình đi cũng không có gặp, đúng hơn là gà không nhìn thấy cáo, bởi trong trí nhớ củagà cáo luôn mặc cái áo khoác hồng cái đầm màu đen, chiếc ví màu trắng. nhưng trên xe thì hoàn toàn không có.
    đến khi xuống xe đi một đoàn dài thì chợt nhìn thấy đằng trước có một cô gái nhìn quen quen. đúng là cáo, hôm nay cáo không có mặc đồ giống như trong trí nhớ của gà mà hôm nay cáo mặc chiếc áo khoác màu trắng, chiếc quần dài màu đen. làm cho gà không hiểu là cáo đi chuyến xe nào nhỉ? rõ ràng là không có thấy cáo lên xe cùng mình mà nhỉ. thôi kệ chạy lại làm quen cái đã
    - A......!
    chưa kịp kêu lấy một tiếng thì cáo đã rẽ vào cánh cửa công ty và đi thẳng vào trong, chắc cáo làm việc ở đây.haizzz!
    mà rốt cuốc thì mình đang làm gì thế nhỉ? nói ra để nhớ về cáo à, chẳng thấy nhớ tẹo, chẳng bao giờ nghĩ về cáo, có lẽ khoảnh khắc lạ trước đó chỉ đơn thuần bản năng của người đàn ông. cố gượng ép mình thương yêu một người, đúng là chuyện nực cười thì phải.
    có lẽ cứ phải làm quen với cáo rồi sau đó mới tính tiếp được.
  4. Cuoi_ben

    Cuoi_ben Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    123
    Bạn viết hay thật, rất lãng mạn [:D]
    Cũng nên cẩn thận với cảm giác đau thương sau này, nếu chẳng may gặp phải =))
  5. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi sáng không gặp cáo nữa. trong lòng bỗng có suy nghĩ "không biết có nên đi tìm một cáo khác không nhỉ?"
    lí do ép mình phải yêu thương một ai đó là do gà sợ, sợ trái tim mình băng giá sẽ không bao giờ yêu thương ai, sợ cái tình cảm con người trong gà sẽ mất đi. thế nên phải nhanh chóng tìm một ai đó khiến cho gà phải yêu mới được.
  6. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    haha..! trên đời nếu có ông duyên tức là cái ông sắp đặt duyên phận cho mỗi người ấy, nếu có thì chắc là ông đang chơi đểu gà rồi, sáng nay dậy trong đầu đúng là không còn nhớ một cái gì về cáo, một tẹo cũng không có, thế mà hôm nay lại cho gà gặp cáo mới điên chứ, đã thế hôm nay lại lười không tắm sáng như mọi hôm, kaka.
    lững thững đi tới bến xe bus, bỗng thấy cáo đứng đó, nhìn thấy gà vẻ mặt cáo có vẻ cười, mà chắc chắn là đang cười giống mình, cũng không phải vì vui khi thấy đối phương mà tự nhiên mấy ngày không gặp hôm nay thấy nên thấy tức cười thôi.
    Đến bây giờ thì biết cáo tên là Đức, Minh Đức, cái tên nghe "con trai" thấy ớn! lại còn làm kỹ thuật, học điện tử viễn thông nữa chứ,làm gà phải lén nhìn trộm một cái xem có phải trai giả gái không, tất nhiên là không phải rồi, hơ hơ.
    hình như sau mấy ngày không gặp lại, và cố gượng ép mình nhớ tới cáo hôm nay cũng có kết quả thì phải, lúc trên xe gà không có đứng gần cáo, thấy mấy thằng khác đứng gần mà trong lòng cũng thấy bực bực, làm gà cũng phải tự cười mình, nực cười thật!
  7. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hình như gà đang dần thích cáo rồi thì phải!
    thời gian gần đây dù không chủ động nhưng nhiều lúc tự nhiên lại nhớ tới cáo, rồi mỗi sáng thức dậy nghĩ đến chút nữa sẽ gặp cáo tại bến xe bus lại thấy vui vui.
    hôm nay gà và cáo đứng gần nhau, thấy xe khá đông gà hỏi:
    - còn nhớ hôm đầu tiên mình gặp nhau không? thấy mặt cáo có vẻ đơ đơ gà tiếp luôn. - hôm đó xe cũng đông như vậy nè. :)
    cáo cười rồi nói:
    - uhm, hôm đó có thằng nhóc dễ ghét
    ý của cáo là nhắc về ngày đầu tiên mà cáo đứng gần gà, ngày mà cáo cho gà cảm giác được che chở cho cáo, tưởng cáo cũng nhớ tới ngày đó nên ngây thơ hỏi:
    - thằng nhóc nào nhỉ?
    - thì thằng nhóc đó đó!
    - ủa thằng nhóc nào sao gà không nhớ ta?
    - thằng nhóc mà không quen biết tự nhiên lại hỏi.
    ặc thì ra đang nói gà, gà mà là thằng nhóc ah, thì đúng là người hơi nhỏ con nhưng cũng còn cao hơn cáo ờ thì tình luôn cả đôi docttor. với lại tự nhiên kêu mình đáng ghét, bắt chuyện thôi mà cũng đáng ghét sao ta? nghĩ vậy thôi chứ ngoài miệng thì nói:
    - đang nói gà đó à?
    -uhm
    -hà?
    -uhm!
    -hà?
    -uhm!cáo cười mà cười mỉm nữa chứ.
    - không phải ngày hôm đó, trước đó kìa.
    - vậy thì đâu có nhớ, chỉ nhớ từ lúc nói chuyện thôi, chứ trên xe bao nhiêu người làm sao mà nhớ.
    xạo thật, bến xe lúc nào cũng chỉ có 2 người chờ, 2 người lên cùng lúc, cũng có hôm ngồi gần tuy là không nói chuyện nhưng nói là trước đó không nhớ thì đúng là nói xạo rồi.
    giờ 12 giờ khuya ngồi nhớ cáo viết ra những dòng này, chắc lại thích cáo thêm một chút rồi, :).
  8. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này