1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình tới các "CỬA" VIỆT NAM!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoankiem, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Hành trình tới các "CỬA" VIỆT NAM!

    Ngoài các cửa khẩu quốc tế hàng không như Nội Bài, Tân Sơn Nhất và mới đây có thêm Đà nẵng được một thời gian thì rất nhiều đường được bắt đầu và kết thúc bởi một con đường quốc lộ khác hoặc từ biên giới nơi gọi là cửa khẩu.

    Một dòng sông uốn lượn trong lòng đất mẹ và khi chảy ra đại dương thành cửa biển. Cửa biển cũng là nơi các con tầu có thể vào sông ra biển

    Đi để tới các các cửa khẩu hay cửa biển cũng thật thú vị, ước muốn được ngắm nhìn hết các cửa nước mình luôn thôi thúc tớ.

    Chuyện ở những chiếc Cửa này cũng lạ.

    Cùng chia sẻ thông tin và hình ảnh về các Cửa Việt Nam là điều tớ hy vọng ở topic này và rất mong muốn có những người bạn đồng hành trong những chuyến đi tới CỬA.

    Các cửa khẩu hàng không là nơi dễ thấy nhất. Nước ta hiện có 04 cửa Nội Bài, Tân Sơn Nhất , Cát Bi ( đã thử nghiệm trong đợt 30.4.2006 với các chuyến bay từ Macao. và Đà Nẵng ( tiếc là cửa khẩu này hiện tại lại đã dừng hoạt động sau khi Pacific huỷ chuyến bay Đài Bắc Đà nẵng và Hãng giá rẻ Cọp bay cũng thôi không khai thác đường bay Singapore Đà nẵng chỉ sau 6 tháng .

    Vậy quay lại trước với các cửa khẩu, tớ làm một vòng theo đường biên giới 44 cửa khẩu hiện có, có gì sai sót các bác bổ sung nhé.

    + Móng Cái: Quảng Ninh. Điểm bắt đầu của Quốc lộ 18, Bên kia là Đông Hưng - Trung Quốc

    + Hoàng Mô: Quảng Ninh. Quốc lộ 18c , cách Thị Trấn Bình Liêu 15km

    + Chi Ma: Lạng Sơn. Đường 276 từ Thị trấn Lộc Bình

    + Hữu Nghị :Lạng Sơn Nơi bắt đầu con đường thiên lý, km0 của Quốc lộ 1

    + Tân Thanh: Lạng Sơn

    + Tà Lùng: Cao Bằng. Điểm cuối của Quốc lộ 3

    + Lý Vạn: Cao Bằng. Thác Bản giốc chắc đi nhiều nhưng ít ai để ý đến Cửa khẩu Lý Vạn gần đó.

    + Pò Heo: Cao Bằng. điểm cuối của đường 211 đi qua Trùng Khánh

    + Trà Lĩnh: Cao Bằng. 20km theo đường 205 từ TT Trà Lĩnh.

    + Sóc Giang: Cao Bằng. gần hang Pắc Pó, đường 203, trước khi đến Pắc Pó rẽ trái 7 cây số.

    + Săm pun: Hà Giang. Đường 4C trước đèo Mã Pí Lèng hướng Mèo Vặc rẽ trái.

    + Phó Bảng: Hà Giang. Đường 4C, Các bác đi Đồng Văn chuyến đi đầu năm 2005 còn nhớ tờ giấy với mũi tên dính chỉ đường Đồng Văn bỏ qua Phó Bảng không nhỉ.

    + Nghĩa Thuận : Hà Giang. Từ thị trấn Quản bạ đi vào 24 km qua Sín Cái.

    + Thanh Thuỷ: Hà Giang. Điểm kết thúc của Quốc lộ 2, nơi hình như chúng ta lấn được một ít vào đất Tầu theo hiệp định mới.

    + Xín Mần: Hà Giang - Hoàng Su Phì .

    + Mường Khương: Lào Cai 4G kết thúc tại đây thì phải.

    + Lào Cai: tất nhiên là tỉnh Lào Cai rồi, điểm hết của đường 70

    + Ma Lù Thàng: Lai Châu. Cửa khẩu duy nhất của Lai Châu sau khi tách tỉnh, mới khánh thành tháng 5/2006 và trước còn gọi là Pa Nậm Cúm. Điểm bắt đầu của Quốc lộ 12 tới Thành phố Điện Biên.

    + A pa chải: Điện Biên. Tuy chưa có quốc lộ, tỉnh lộ, nhưng A pa chải vẫn được coi chính thức là một cửa khẩu, tuy là ngã ba biên giới Việt Trung Lào nhưng A pa chải chỉ là cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tớ vẫn chưa hiểu Tén Tằn đã chính thức là cửa khẩu chưa, dù ở đó có đường nhưng theo tớ biết thì Tén Tằn chưa được Lào và Việt Nam thoả thuận là cửa khẩu.

    + Tây Trang: Điện Biên. Các bác mê cung đường 279 chắc không lạ gì cửa này, rất nổi tiếng với các phi vụ hàng trắng.

    + Chiềng Khương: Sơn La. Cửa khẩu duy nhất ở Việt Nam nằm giữa quốc lộ mà không phải là điểm đầu hay cuối, Quốc lộ 4G đi qua đây và ở ngã ba là rẽ cửa khẩu

    + Pa Háng: Sơn La. đường 43 qua Mộc Châu kết thúc ở đây.

    + Tén Tằn: Thanh Hoá. qua Mường Lát, trên đường từ Hồi Xuân.

    + Na Mèo: Thanh Hoá. ngược dòng sông Luông, đường 217.

    + Nậm Cắn: Nghệ An. Theo đường 7, qua Mường Xén

    + Cầu Treo : Hà Tĩnh. Đường 8, Đi Lào từ Hà nội bây giờ là qua đây.

    + Cha Lo: Quảng Bình. Đường 12A, giờ đã gần và dễ hơn với đường Hồ Chí Minh.

    + Cà Roòng: Quảng Bình Lạ tai quá, đường 20 từ Phong Nha qua đường Hồ Chí Minh.

    + Tà Rùng: Quảng Trị . Sát đường Hồ Chí Minh mới.

    + Lao Bảo: Quảng Trị . Con đường Xuyên Á đầu tiên và là điểm kết thúc của đường 9 huyền thoại.

    + La Lay: Thừa Thiên Huế, đường Hồ Chí Minh rẽ vào 13km.

    + ????: Quảng Nam Chưa biết tên chính xác, Cửa khẩu duy nhất của tỉnh Quảng Nam, từ ngã ba A Roong ( trên đường Hồ Chí Minh ) gần Thạch Mỹ rẽ vào 75 km.

    + Bờ Y: Kontum . Gần ngã ba Việt Lào Cam, đường 40 từ Plei kần. , tên khác là Pơ Y.

    + Lệ Thanh. Gialai. Điểm cuối của đường 19.

    + Bù Drang. Đắk Nông, Từ đường Hồ Chí Minh rẽ đường 686

    + Hoa Lư. Bình Phước, Quốc lộ 13 qua Lộc Ninh.

    + Xa Mát. Tây Ninh, Đường 22b, 42km từ thị xã Tây Ninh.

    + ????. Tây Ninh, cũng chưa biết tên chính thức, cửa khẩu gần thị xã Tây Ninh nhất theo đường 781, hình như là Phước Tân.

    + Mộc Bài: Tây Ninh. Siêu thị và sòng bạc... đường 22.

    + Bình Hiệp: Long An. Đang xây dựng, Đường 62 qua Mộc Hoá

    + Dinh Bà : Đồng Tháp. đường 843. Một cây cầu đang xây để nối hai bờ biên giới.

    + Sông Tiền: An Giang. vừa có đường bộ và cũng là cửa khẩu đường thuỷ, thuyền đi hay đến từ Cam sẽ ghé qua đây để nhập , xuất cảnh. Đường 952, từ Tân Châu nhớ qua phà Long Châu không lại bị ngược về Châu Đốc.

    + Tịnh Biên : An Giang. Tây balô đã bắt đầu sử dụng con đường này để từ Cam vào Việt nam, hết đường 91

    + Xá Xía: Kiên Giang. Cửa khẩu cuối cùng ở cực Nam, cách Hà Tiên 6km. kết thúc của đường 80.



    p.s: tham khảo bản đồ giao thông đường bộ Việt nam
    Bổ sung sau khi có các bài của bác Dugia và Anson1




    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 06/08/2006
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Ô ! Đang phê thì lại có chú Hoankiem đụng vào nỗi khoái của mình !!!
    Hay lắm , anh thấy chú thống kê khá đầy đủ !
    Bổ xung tý nhé .
    - Cửa khẩu Nghĩa thuận huyện Quản bạ - Hà giang . Có từ lâu nhưng dân DL ít người vào , cửa khẩu này chỉ đứng sau cửa khẩu Thanh thuỷ , đường giao thông đi lại thuận tiện . Dịp Hội chợ vùng cao Quản Bạ 2006 , dân Tàu phi xe máy - ô tô qua ầm ầm để đi chợ .
    - Cửa khẩu Tén tằn thuộc huyện Mường Lát tỉnh Thanh hóa là cửa khẩu tiểu nghạch . Anh vừa đi về , có hộ chiếu đàng hoàng muốn sang Lào mà không được . Chỉ dùng cho dân 2 xã hoặc 2 huyện lân cận giáp nhau thông thương mà thôi .
    - Cửa khẩu Bờ Y ( không phải là Pờ Y nhé ! ) thuộc Plây Kần - Kon tum là ngã ba biên giới Việt - Lào - Cam .
    - Cửa khẩu Ma Lù Thàng tên chính thức ghi trên cửa khẩu ( nó là Pa Nậm Cúm đấy ! ) vừa khánh thành T5 - 2006 , thuộc tỉnh Lai châu . Có lúc thì đọc là Ma Lu , lúc thì đọc là Ma Lù ???
    Tiếp tục nào . . .
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Cửa khẩu Sóc Giang - Cao bằng .
    Cửa khẩu này cũng ít người để ý vì nó nhỏ , dịp đi Pắc bó - Bản Giốc trong lúc đợi nồi cơm chín mới phi ra xem đấy .
    Có thêm cả chú Wdy nữa .

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 05/08/2006
  4. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đã đến với Cửa khẩu Tà Rùng sao các bác không đến với Cửa khẩu Cà Roòng và vượt qua đèo Sa Mù đến với Cửa Khẩu bản Cheng. Đây là 3 của ngõ sang nước bạn Lào chạy dọc theo đường Trường Sơn Tây đoạn Quảng Bình - Quảng Trị
    Bản chỉ dẫn đến với cửa khẩu Cà Roòng
    [​IMG]
    Còn đối với Của khẩu Bờ Y theo phiên âm tiếng địa phương là Pờ Y
    [​IMG]
    Tiếp tục đi các bác ...
  5. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sân bay Cát Bi - Hải Phòng cũng là một Cửa khẩu hàng không:
    " Phó thủ tướng Vũ Khoan vừa ký Công văn số 151 cho phép thực hiện các chuyến bay thí điểm chở khách từ Ma Cao tới sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào ba ngày 20/4, 28/4 và 1/5. Vietnam Airlines cũng dự định mở thêm đường bay xuyên Đông Dương."
  6. anson1

    anson1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có một Cửa khẩu nữa thuộc tỉnh Quảng Nam . Đi từ TP Đà Nẵng lên đường HCM theo Quốc lộ 14B qua ngã ba Thạnh Mỹ chừng hơn 10 km đến cầu A Roong, bên tay phải có một cây cầu bê tông nhỏ và cũ ở đó có một bảng chỉ dẫn đường sang Lào 75km (do đi qua đó vào buổi tối nên không chụp ảnh được).
  7. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá khi thấy bác Dugia và Anson1 cùng vào topic. Cái ảnh cửa khẩu Sóc Giang của bác Du to chạy đâu mất rồi.
    Cát bi trở thành Cửa khẩu Quốc tế trong 03 ngày, kô biết bao giờ thì đều đặn đây. Sau cái vụ Tiger huỷ chuyến bay đến Đà Nẵng, thấy tiếc thật, một cơ hội kéo khách vào VN mà rồi bỏ phí mất. Miền Trung Di Sản vẫn còn là một khoảng cách với thế giới bên ngoài. Giá khi có cái cửa ở ngay đó và quảng bá tốt, đẹp lên biết bao
    Đường 14D bác Anson1 ơi, có đường từ Thạch Mỹ qua Lào nhưng tớ không có biết tên. Trên bản đồ chỉ cuối đường 14D là biên giới Việt Lào.
    Tớ định gửi ảnh các cửa khẩu theo thứ tự thời gian mà quên mất là hệ thống backup hôm nay cuối tuần nghỉ bảo dưỡng. Tiễn có sẵn mấy cái cửa khẩu phương Nam mới đi đầu năm trước vậy.
    Cửa khẩu Dinh Bà
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cửa khẩu Tịnh Biên
    [​IMG]
    Cửa khẩu Bình Hiệp
    [​IMG]
    p.s: Thanks bé sgh đã nhắc, đúng là Bình Hiệp. Đêm qua vội thành Bình Việt ...
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 06/08/2006
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    úi úi, em thích topic này, em có ao ước đến các cửa khẩu và các hải đăng ở VN, khi nào lại lập một cái về hải đăng anh hoànkiem nhỉ ?
    Cửa khẩu Lý Vạn em có biết, nhưng còn cách độ 7km nữa mới vào đến nơi. Hồi đi Bản Giốc trong lúc mọi người đang chờ cơm em đi chơi, em chạy dọc sông Qui San lên đến đúng ngã 3 đường và cửa khẩu thì quay về, hu hu vào đấy khá khó đi, nhưng phong cảnh nguyên sơ, nhiều bản hay ho lắm.
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    ờ hay quá là hay. quả này là có cơ hội đi đến đâu là phải vác ngay hình ảnh cửa khẩu về cho bà con mới được. Đợt tới lên Hà Giang em sẽ bổ sung hình ảnh về.
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hay ! Ý tưởng này tuyệt vời... Dưng với tớ khó thực hiện quá HK ơi, có lẽ phải mất mấy năm mới đi hết nhỉ

Chia sẻ trang này