1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình về với Thiên Trường

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi namte, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Hành trình về với Thiên Trường

    HÀNH TRÌNH VỀ VỚI "THIÊN TRƯỜNG"


    :-- Reng :--reng :--reng...!!!
    4h30'''' ngày 22/8 Tiếng chuông báo hiệu cuộc hành trình về Thành Nam cất lên tại nhà anh chàng đẹp trai Minh Việt!
    Hải (holdme) giật mình tỉnh giấc!Sau một hồi bần thần tiếc nuối giấc mơ đẹp, anh quyết định phải đánh thức mọi người dậy .Bằng nhiều cách khác nhau từ gọi điện nhắn tin hay đến cả cù nách cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình.
    Đúng 5h mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà anh Long Xù!Mỗi người một tay mang đồ lên xe xếp!Chiếc xe 24 chỗ đủ cho 14 người và đống đò mang theo!
    Một điều khá thú vị đây là chiếc xe dùng để đưa đón đoàn Campuchia trong tuần lễ Văn Hoá ASEAN đang diễn ra tại Tuần Châu!Chính diều này đã tạo ra sự chú ý của rất nhiều người !
    5h 30'''' Chiếc xe rời khỏi nhà anh Long bắt đầu cuộc hành trình!Chiếc xe bon bon chạy trên đường ,mọi người nói chuyện rất vui vẻ!Được nghe Band kể lại những chuyện ngày xưa .Hết chuyện của anh Hiếu ,anh Long ,anh Khánh ,anh Cường rồi đến anh Việt thì mọi người cũng cảm thấy cần phải sạc thêm năng lượng!
    Khoảng chừng 7h xe dừng lại tại Phủ Lý!Anh em được giải quyết vấn đề năng lượng bằng món BÁNH CUỐN CHẢ đặc sản Phủ Lý!Sau đó cả đoàn lại tiếp tục lên đường...Đúng là khi no bụng con mắt cũng muốn nhắm lại!Cả đoàn đã bị con ma ngủ đánh gục (ngoại trừ bác tài).Chẳng mấy chốc xe đã tới Thành Nam ,Chỉ với một bao Vina hỏi đường chú công an giao thông của bác tài đã tìm được con đường ngắn nhất tới THIÊN TRƯỜNG .
    Đúng 9h kém 15 chiếc xe đỗ tại cửa VIP vào Sân vận động!Mỗi người một tay lại chuyển đồ ra thẳng chính giữa sân để bắt đầu căn đồ!Nào trống,nào đàn và nhiều thứ khác được mọi người khẩn trương lắp ráp cuối cùng công việc căn đò cũng có thể bắt đầu. Từ đàn của anh Khánh ,anh Hiếu ,rồi đến anh Cường và trống của anh Long cuối cùng là đến giọng ca của anh Việt !Sau một hồi lâu căn chỉnh cuối cùng mọi thứ cũng được như ý muốn!Các anh chơi liền mấy bài nghe thật đã!
    Thời gian trôi qua thật nhanh chẳng mấy chốc đã hết buổi sáng .
    12h trưa cả đoàn thu dọn mọi thứ cất đi và chuẩn bị về chỗ nghỉ!Rời khỏi sân,
    Ô TÔ chạy chừng 500 mét thì dừng lại !Trước mặt là nhà khác tỉnh uỷ Nam Định rất hoành tráng (3 sao mà lại) Mọi người lấy phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn cơm.
    Cơm tại đây thiệt dễ ăn và nấu cũng rất ngon miệng:cơm Tám Hải Hậu. Đặc biệt là món tráng miệng Chuối Ngự nhỏ xíu ,chỉ bằng ngón tay cái.Ăn uống no nê mọi người quay về phòng ngủ!
    Đến 16h30'''' cả đoàn rời nhà nghỉ ra sân!Lúc đó là bắt đầu hiệp 2 ,khẩn trương men theo đường Pit vào phòng để đồ để chuẩn bị diễn ngay sau trận đấu kết thúc!
    Khi ngang qua khán đài Khán giả reo hò ầm ĩ cỗ vũ!(ngượng chết)
    Khi tiếng còi kết thúc trận đấu anh em khẩn trương bày đồ ra giữa sân chuẩn bị cho buổi trình diễn!
    18 h buổi trình diễn bắt đầu!Cả Band Thuỷ Triều Đỏ xuất hiện với đồng phục áo đen trên sân trong sự reo hò nhiệt tình của khán giả trên khán đài!
    Sau màn chào hỏi quen thuộc của anh Việt ,Thuỷ Triều Đỏ bắt đầu với bản Nắng Mới !Được sự cổ vũ của khán giả ban nhạc chơi cống hiến hết mình !Khiến cả các cụ ,và những em bé cũng phải gật đầu theo nhịp trống!
    Kế tiếp sau Nắng mới là "người hát rong","Bạn bè","ánh sáng nơi núi rừng" và cuối cùng là "hát về anh "Anh Hiếu xoã tóc chơi đàn hay tuyệt ,còn anh Việt chạy vỗ tay bắt nhịp cho mọi người hát theo cũng rất hấp dẫn!Ai nấy đều có cảm giác cuốn hút vào những lời ca ,giai điệu lúc nhẹ ngàng,lúc mãnh liệt!
    Buổi trình diễn giữa Sân Thiên Trường trước sự chứng kiến của hàng ngàn khác giả đã kết thúc trong sự tiếc nuối !
    19h Mọi người lên xe lên đường trở về Hà Nội Với sự nuối tiếc của các bạn Rock Nam Định !Lúc khá thấm mệt sau một ngày làm việc vất vả! Nhưng ai cũng cảm thấy vui sướng vì đã có một chuyến đi vui vẻ ,thoải mái. Nhất là được nhiều người chào đón ủng hộ Thuỷ Triều Đỏ!
    21h30'''' Ô TÔ về đến nhà anh Long Xù ,Sau đó mọi người cùng nhau đi ăn uống vui vẻ chúc mừng thành công và chúc mừng Giải vô địch U15 Thành công tốt đẹp!
    Hành trình đến đây là kết thúc!Chúng ta hãy mong đợi một chuyến đi khác sẽ đông hơn vui hơn và xa hơn!
    PS: Chúc cho band nhạc ngày càng đạt được nhiều thành công,ngày càng được nhiều người yêu quý! :azi:
  2. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    láo wé 7h anh Đan Chuồng mới bỏ quần bỏ áo ra xe , lúc đó mấy cục của các anh đang còn giữa sân thì làm sao về luôn được hehe .
    Mà các bác đánh thế nào mà lúc đầu cụ già em nhỏ chạy hết , đến khi các bác xuống rồi thì mấy con nhỏ ngồi cạnh nó hét may qua hết rồi và khi anh Chuồng của em ra thì hehe hay wá cơ
    Cục xương vàng ném chết Cô Giáo miền xuôi này
    Đê Ai Ét xi ô này Đánh bật Bạn với chả bè
    Con kênh băng băng này không cho nắng lên này ( cãi cậu ạ , mày nghĩ mày là ai chứ , thường thôi , Hà Nội đầy )
    Rồi cả Cái Vũ đoàn A bờ cờ oánh chết một chục zốc cờ fan giật giũ bên ở mép quần của sân (làm cho mấy em ngồi cạnh tưởng mấy thằng này vừa ở Cao Đà ra khổ thật )
    Ối công nhận các anh đánh hay quá , làm sao mỗi người đánh 5 bài mà vợ chồng em còn cười đến cả hôm sau ( đau bụng thế này thì đêm chỉ có ngủ chứ biết làm gì nữa )
  3. dirvaha

    dirvaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau khi kết thúc các "em" cứ đòi mua ảnh Đan Chuồng
  4. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    mà không hiểu tại sao thằng cu Đan chuồng nó cứ mặc mỗi cái bộ áo mưa trắng xanh ấy nhỉ!
    nóng dã man bố khỉ!Chắc thàng cu này nghe thấy các anh Thuỷ Triều Đỏ nên ớn ! Nghe nói Thằng cu này sẽ cho ra Album Rock cơ đó!
    Không hiểu thuộc loại Rock gì? Đoán không nhàm chắc là BO METAL hay Bananer Metal thì phải!
  5. dirvaha

    dirvaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật 22-8-2k4 vừa rồi chụp đuọc mấy tấm ảnh nhân dịp TTD về NAM ĐỊNH. bà con nghía cho vui :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sân Thiên Trường​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Ah! thì ra divarha là cái bà cứ ra nói chuyện bằng tiếng Anh với mình! Ha Ha!Thế mà mình cứ tưởng có bà nào bị hâm !trời đắc tội quá!Sorry!!!

Chia sẻ trang này