1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành trình vô tận .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tototototo, 15/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hành trình vô tận .

    Người ta đồn rằng ở một ngôi miếu nọ rất thiêng do 3 vị thần ngự trị. Thần thật thà chuyên nói thật, thần Dối trá luôn nói dối và thần Khôn ngoan lúc nói thật lúc nói dối. Hình dạng các ông thần giống hệt nhau. Mình hỏi ông bên phải :
    - Ai ngồi cạnh ngài ?
    - Đó là thần Dối trá
    Mình hỏi người ngồi giữa :
    - Ngài là thần gì ?
    - Ta là thần Khôn ngoan
    Hỏi người bên trái :
    - Ai ngồi cạnh ngài ?
    - Đó là thần Thật thà.
    Ngẫm kỹ thì mình cũng thấy thú vị ra phết, cứ tủm tỉm cười từ lúc về tới giờ. Bạn yêu nhỉ ! Bạn nói dối như cuội ý, thế mà chả bao giờ bạn tự nhận mình là kẻ nói dối cả. Thương bạn lắm cơ !
  2. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì yêu mà bạn đã chấp nhận những hy sinh, có phải vì yêu mà bạn đã không bao giờ còn muốn nhìn mình. Mình sẽ tiếp tục cố gắng mức cao nhất có thể trên chuyến hành trình vô tận này để bạn không bao giờ phải thất vọng vì mình một lần nữa.
  3. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Con chó khát ra bờ sông uống nước. Nó nhìn thấy cái bóng của mình dưới nước và rồi nó hoảng sợ, tru lên và bỏ chạy. Chỉ đến khi khát quá, nó quay trở lại và kệ nỗi sợ hãi, nhảy tùm xuống nước. Cái bóng biến mất.
    Liệu mình có thể bằng nổi một con chó ??
  4. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những sự đổ vỡ, những cú ngã, những bước lùi là đáng xấu hổ nhưng nó cũng quan trọng không kém với những bước tiến dài.
    Những nỗ lực của bạn rồi sẽ đi đến đâu, không biết nhưng tôi cảm thấy vui mừng biết bao khi bạn nói "Sống như thể ngày mai bạn .. chết".
    Hãy cố gắng bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng cố gắng ! Tôi muốn bạn hiểu, tôi vẫn luôn theo từng bước chân của bạn, và nỗi tâm tư để thấy rằng bạn là một người đáng trân trọng.
  5. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sự tập trung cao độ, tinh thần hăng hái và một khả năng quyết đoán nhanh nhẹn nhất định đôi khi đem đến cho người khác những pha bóng ngoạn mục đến không ngờ.
    Bạn có biết chơi bóng bàn không nhỉ, hình như không thì phải, thật tiếc là bạn và mình không có cơ hội được chơi bóng cùng nhau. Mình đang nghĩ nếu chúng mình tham gia thi đôi nam nữ thì sao nhỉ ? chắc là rất thành công đấy, bạn ạ !
    Từ hôm nay, mình sẽ bỏ thời gian để tập lại một môn thể thao trong vô số môn mình yêu thích chứ nhỉ? Sau này còn chơi với bố mẹ bạn nữa mừ, không thể tỏ ra mình kém cỏi được phải ko bạn, vì thực chất mình đâu có kém mà chỉ là do thiếu kinh nghiệm trận mạc thôi.
  6. tototototo

    tototototo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân yêu !
    Đứng trên cao, được nhìn xa nhưng sẽ cảm thấy lạnh. Trời đang lạnh lắm bạn à, mưa bay lất phất gọi chồi biếc sinh sôi, cái lạnh làm cho cây cối khẽ rùng mình dao động nhẹ. Trước sự biến chuyển không phải là đột ngột của trời đất, bạn cũng từ từ đón nhận nó với niềm bình thản, tự tại ung dung như mình phải không?

Chia sẻ trang này