1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Chúc bạn may mắn vào hoàn thành hết chặng đường:D 2 Năm nưa nếu mình có điều khiện đạp xe xuyên việt mình sẽ hỏi kinh nghiệm :D
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi báo đưa tin hơi muộn. Cái đấy từ hôm xuất phát. Hiện giờ em đang đi 1 mình.
    Theo dự định thì tối qua dừng lại ở TP Quảng Ngãi. Trên đường đến Quảng Ngãi em gặp 1 xe CSGT đang đứng làm nhiệm vụ. Tự dưng thấy xe tải nào đi qua cũng phải dừng lại. Em tò mò đứng lại nghỉ xem xét tí. Mấy anh CSGT ra Hello mới sợ . Em nhoẻn miệng cười thì ra toàn VN. Thấy xe nào cũng dừng lại đưa cho CSGT kiểm tra cái quyển sổ con con màu xanh giống như hộ chiếu của mình. Em định làm vài pô nhưng mà chẳng thấy gì cả. Ko biết có gì khuất tất ko. Thế là đứng buôn chuyện với mấy anh 1 lúc. Giao lưu số ĐT với 1 anh sống ở TP Quảng Ngãi hẹn tối dẫn đi chơi . Mấy anh PR về tỉnh Quảng Ngãi là có biển Mỹ Khê, Di chứng Sơn Mỹ, Nhà lưu niệm bác Phạm Văn Đồng. Thế là lên đường rẽ qua nhà bác Phạm Văn Đồng nằm ngay quốc lộ. Vào trong nhà bác đang sửa rất đẹp nhưng chưa chưng bày gì cả. Chỗ này để thờ cúng nơi con cháu bác vẫn sinh sống ở đấy. Còn bên cạnh là nhà lưu niện xây cực rộng phía trước là cánh đồng lúa nhìn rất đẹp.
    Rời nhà bác Phạm Văn Đồng đến TP Quảng Ngãi mới 4h chiều thế là em quyết định đạp thêm 10km qua cầu Trà Khúc nhìn thấy biển vào Sơn Mỹ 8km nữa. Đạp tiếp . Được 4km thì ngồi nghỉ uống nước hỏi thăm thì mọi người bảo xuống biển Mỹ Khê mà nghỉ và ăn uống ở dưới đó luôn. Từ Sơn Mỹ xuống biển Mỹ Khê 4km nữa. Nhìn thấy di chứng Sơn Mỹ là em yên tâm đạp tiếp. Tới biển Mỹ Khê là 6h30 trời đã tối nhưng bãi biển vẫn nhộn nhịp và trên bờ thì dân nhậu đông kinh khủng. Tìm được nhà trọ của chú chủ quán người HN. Thuê 150k 1 đêm, phòng ốc hoành tránh vì đây là phòng chú ý làm việc và nghỉ nhưng mới xây chưa ở nên cho em ở tạm Cả chú lẫn nhân viên đều bảo xuống tắm biển cho đỡ mệt. Em cảm thấy hơi ngại vì tối rồi nhưng nhìn biển vẫn đông người tắm liền thay đồ xuống tắm 1 chút. Ai cũng nói hôm nay có trăng tắm biển thích lắm. Xuống biển trời tối có trăng. Cảm giác cũng thật khác lạ. Gió biển và hơi mặn của biển làm cho con người ta khoan khoái. Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Làm quen với 1 nhóm đang tắm biển họ là dân ở đó nói toàn đi tắm muộn vì mát và thích tắm muộn. Họ nghe em nói về lịch trình đi xe đạp 1 mình xuyên Việt ai cũng vui vẻ và thán phục. Cảm giác hưng phấn thế. Mấy em gái nhỏ nhỏ nói cảm giác phưu lưu thích nhỉ. Em bảo thích thì thích nhưng nhiều lúc cũng sợ vẫn phải cố .
    Tắm 1 lát mọi người lên em cũng lên về phòng tắm thay đồ. Đang tắm thì nhân viên của nhà hàng xuống gõ cửa gọi. Chú mời chị lên ăn cơm với nhà hàng. Vì thấy chị đi 1 mình chắc chưa ăn gì. Hì hì quả này được ăn miễn phí phải nhanh thôi. OK chờ 1 lát chị tắm xong lên luôn. Tắm xong đang thay đồ thì thằng nhân viên khác lại xuống bảo chị ơi nhanh lên cả nhà đang chờ cơm . Eo ơi ngại quá mới có 5 phút. Nó mang cả xe máy xuống đón đi cho nhanh. Mặc dù đoạn đường có 50m. Trời ơi hình như gặp đồng hương hay sao mà chú nhiệt tình thế. Lên bàn ăn bữa cơm cũng đạm bạc nhưng là món khoái khẩu của em . Mực nướng, tôm hấp, con tôm to cực kì luôn, ko bốc phét nó phải to bằng ngón chân cái , sướng . Canh chua cá. Nói chung đi mấy vùng biển này ko ăn mấy món đấy hơi phí. Ăn tôm to lại còn có người bóc hộ nữa chứ, lại còn free nữa chứ. Cảm giác sướng đến tận bây giờ . Ăn xong ngồi nói chuyện với chú 1 lát mới hiểu được. Ông cũng là 1 đại gia HN thế mà trông thoáng qua cũng nông dân . Dân chơi phết nghe kể rất hoành tráng. Buôn chuyện 1 lúc mà cũng 9h30 định ra hàng nét 1 lúc nhưng buồn ngủ quá em về phòng. Tranh thủ giặt đồ phơi qua đêm dưới quạt và điều hoà hôm sau là có quần áo mới. Lần sau đi chỉ mang 2 bộ cho nhẹ xe. Mang thế này nhiều quá mà ko dùng đến.
    Sáng 7h dậy ra Sơn Mỹ tham quan, vừa bơm lốp cho căng thì đi vào Sơn Mỹ đã bị thủng. Bực hết cả mình. Đã bảo bơm non thôi vì đi trời nắng. Chưa được 5 phút thì bị xì điên ơi là điên. Lại vừa mua vé tham quan xong chứ. Dắt 1 đoạn kêu họ thay săm luôn nhưng ở đây ko có loại săm này đành ngồi chờ vá. Vá xong vào xem Sơn Mỹ tiếp
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Vào tới Sơn Mỹ mới biết đoàn trên 10 người mới có thuyết minh. Em tha thẩn xem hình và chụp ảnh. Đang chụp quay ra thấy có 1 đoàn đi vào. 1 lát sau có chị thuyết minh lên. Thế là được xem có thuyết minh rồi. Trời ơi đường đi vào Sơn Mỹ thấy thanh bình là thế mà thắc mắc ko hiểu tại sao Mỹ nó lại tàn sát dã man vậy. Xem hình ngày xưa rất thanh bình với đồng lúa chín và ngày nay vẫn vậy vẫn thanh bình với những cánh đồng lúa 2 bên đường, 2 hàng phi lao, rồi những ruộng ngô xanh mướt. Vụ thảm sát này giết hại 504 người. Những người bị thảm sát đều nằm trong 2 thôn ở Sơn Mỹ có bảng đá khắc tên chi tiết từng người 1. Những người chết đa số là trẻ em, phụ nữ và người già. Có cả phụ nữ mang thai, phụ nữ và em nhỏ 3 tháng tuổi. Lính Mỹ nó giết hết những ai chúng thấy, giết 1 cách dã man. Những phụ nữ bị chúng hãm hiếp trước khi giết. Thậm chí 1 số em nhỏ nhìn chỉ tầm 9-10 tuổi cũng bị hiếp. Những bức hình chụp thật 100% khi họ còn đang cài từng cúc áo, em nhỏ núp sau người lớn cái dở cúc áo còn hở trước khi bị giết. Xem nhưng bức hình thật ghê rợn cùng những lời thuyết minh kèm trích dẫn lời của nhân chứng mới thấy hết những gì diễn ra ở Sơn Mỹ cách đây 40 năm vào sáng ngày 16/3/1968 chỉ trong 4h đồng hồ. Sơn Mỹ tan hoang ko còn 1 sự sống. Đến đứa trẻ nhỏ 3 tháng kêu gào vì khát sữa mẹ nằm trên vũng máu của chính người mẹ vừa bị giết cũng bị chúng nã đạn cho nổ tung người bắn ra xa.
    Tất cả những gì nhìn thấy qua 40 bức hình treo ở Di chứng Sơn Mỹ đều do 1 phóng viên của Mỹ đi theo đoàn lính chụp được. Ông ta mang 2 cái máy ảnh chụp phim. Chụp được 40 bức ở Sơn Mỹ thì nộp lại quân sự Mỹ là tư liệu hơn 10tấm. Còn hơn 20 tấm ông cất riêng. Đến những năm gần đây ( tự dưng em quên mất năm ) ông tung ra bán 5 tấm trong số đó thu được 35.000$, 2 năm sau ông tung ra bán nốt số còn lại cho 1 tờ báo ở Mỹ thu cũng khá nhiều tiền. Từ đó Vn mới biết đến vụ thảm sát ở Mỹ Sơn. Ở VN còn rất nhiều vùng bị thảm sát như vậy nhưng đều bị xoá dấu vết. Sau đó 1 người Nhật đã bỏ tiền ra mua lại toàn bộ 40 bức hình đó. Và khi khu di chứng Sơn Mỹ hình thành ông người Nhật đã tặng lại cho khu di chứng toàn bộ 40 bức hình đang treo ở đó.
    Dân phượt nhà mình hay đi xuyên Việt qua Quảng Ngãi hãy ghé thăm Sơn Mỹ. Từ quốc lộ đi xuống chỉ 8km và đi quá 4km nữa sẽ được tắm biển Mỹ Khê của Quảng NGãi ( ko phải Mỹ Khê ở Đà Nẵng đâu chỉ là trùng tên thôi). Khu di chứng làm việc theo giờ hành chính. Nếu đoàn đi dưới 10 người thì yêu cầu riêng cô thuyết minh và tự bồi dưỡng cho cô thêm 1 ít tuỳ tâm là OK. Ở đó họ rất nhiệt tình.
    Mọi khi em chỉ nghe trên sách báo tivi chứ chưa tận mắt chứng kiến. Cái con đường đi vào Sơn Mỹ mà mình đi qua thì trên những bức ảnh xác người nằm chết la liệt. Chúng giết xong còn tẩm xăng đốt. Đốt hết những gì chúng thấy. Thóc đang mùa thu hoạch rồi sắn họ mài phơi khô chúng cũng đổ ra và đốt hết. Đốt cả nhà tranh, Đốt ko còn 1 cái gì. Có bà mẹ ngồi khóc trước 4 đứa con vừa bị giết và tẩm xăng đốt ko còn rõ hình người chỉ còn lại xương. Và 1 lát sau chúng đến cũng giết nốt bà. Có 1 bức hình rất rõ chụp cận cảnh lính Mỹ chĩa súng thẳng vào đầu bà và bắn. Nhìn rất dã man. Ghé Sơn Mỹ mọi người cố gắng liên hệ thuyết minh nhé. Ko có thuyết minh giảm hết ý nghĩa.
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Một bạn nam nữa đâu rồi mà phải đi 1 mình hả em? Viết hay lắm, tiếp tục đê.
    Tiếc cho em là ko được ngắm Bình Minh ở Đại Lãnh, dậy muộn giống anh.
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo anh là em ko được ngắm bình mình ở Đại Lãnh . Bị lỡ hôm đó nhưng hôm sau em ở lại hẳn 1 ngày cơ mà . Sáng hôm sau xem lại . Đã chơi là phải chơi đến cùng chứ. Sao lại bỏ lỡ . Mà anh kêu anh ngủ ở Đại Lãnh em cứ đinh ninh đi từ Vũng Rô vào 3km theo biển chỉ dẫn. Ai dè đi thêm 7km nữa mà toàn dốc cao. Lúc gần lên đến đỉnh đèo cả đồng hồ xe em đã chỉ 100km đi trong ngày. Vừa mệt đường thì dốc, hoang vu ko 1 bóng người. May mà trời vừa sẩm tối là em đến nơi. Muỗi Đại Lãnh to dã man, đốt em mấy phát tịt hết cả người đến 2 hôm sau vẫn còn ngứa và bây giờ vẫn còn sưng.
    Bây giờ em chuẩn bị lên đường tiếp hết giờ nghỉ trưa rồi. Nhìn đôi chân mà phát sợ. 2 ống đồng đen như Châu Phi. Chắc kiểu này ko dám tắm biển ban ngày nữa. Nhìn như đi tất đen mặc áo tắm . Mặt cũng đen sạm may mà có cái nón lá và tay thì mặc áo dài tay. Về kiểu này mẹ em ko nhận ra nữa mất
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em mới sắm quả đèn pin 75k đeo trên đầu rồi. Hôm qua mua ở Tam Kỳ đề phòng ngày mai leo đèo Hải Vân về muộn
    Hiện em đang ở chân đèo Hải Vân chờ sáng mai leo đèo.
    Sáng hôm qua từ Mỹ Lãi, Sơn Mỹ xuất phát. Do vừa bị xịt lốp xe lại vào thăm quan Sơn Mỹ nên mất cả buổi sáng. Đạp hết 10km ra tới QL1A thì cũng là 11h, sáng em lười ko ăn sáng nghĩ vào xem 1 tí là xong. Thế là rẽ ra QL ăn sáng xong cũng 11h hơn. Đạp 1 đoạn kiếm hàng internet ngồi cập nhật tin tức và cho tiêu cơm mất 2 tiếng vì trời nắng quá ngại đạp .
    Chiều tối qua tới Tam Kỳ trong khi đó dự định đến Hội An ngủ. Tối qua ngủ tại Tam Kỳ, ăn cơm gà Quảng Nam vừa rẻ vừa ngon có 15k 1 đĩa to. Cơm dẻo như xôi vò . Do tối qua ngồi dưới KS buôn chuyện với mấy đứa nhân viên mãi tới 10h mới lên phòng giặt đồ rồi đi ngủ nên sáng 7h dậy lên đường. Đi tiếp hết địa phận Tam Kì khoảng 4km thì tới quán Mỳ Quảng của bà Tư Châu. Mỳ Quảng gà ăn rất ngon và lạ. Em thấy rất đông khách đến. Toàn khách đi oto kéo cả nhà đến ăn. 15k 1 bát đặc biệt. Ăn xong lên đường. Đạp đến 10h kém thì thôi rồi buồn ngủ ríu cả mắt. Sợ ơi là sợ. Trời thì nắng. Thế là tạt vào quán nước mía có võng. Gọi 1 ly uống 1 hơi hết luôn. Nằm ngay ra võng nhắm mắt. Mất nhắm mắt mở gọi thêm 1 ly nữa rồi ngủ. Chợp mắt được 5 phút thì nhổm dậy cởi giày cho thoáng quyết định ngủ trưa luôn . Vừa uống nước mía vừa ngủ. Nằm say sưa 1 lúc thì mở mắt ra đã 12h30. Mệt kinh, mồ hôi vã ra như tắm. Em tưởng bị cảm sợ gần chết. Mở mắt ra cho tỉnh ngủ thấy người khoẻ dần. Chắc là ko sao. Thế là đứng dậy sỏ giày chuẩn bị đi tiếp. Ngủ trưa nằm võng dưới gốc tre mát thật và dễ chiu. Đạp 1 mạch được 20km thì mệt kiếm hàng chè ngồi ăn, bây giờ kinh nghiệm rồi toàn tia quán nào có võng mới vào . Vào ăn chè xong đang định đứng lên đi tiếp tranh thủ định tầm 3h30 hoặc 4h tới Đà Nẵng nghỉ ngơi sớm để mai lấy sức leo đèo. Thế là gặp mấy phải ông giời ơi đang xây nhà bên đường sang hỏi thăm. Thế là em ngồi bốc phét 1 lúc. Thấy mấy bác già đang mượn ĐT xem em tranh thủ quảng cáo sản phẩm . Bác nào bác ấy nghe xong sướng tê người Xin số ĐT và trang web . Giao lưu xong hẹn tối ở Đà Nẵng dẫn đi ăn và thuê phòng cho. Em cười rất tươi rồi đứng dậy đi trước. Ngó đồng hồ đã 3h30 trời ạ. Cong đuôi đạp 45km.
    Tới Đà Nẵng giao với QL. Em hỏi đường vào TT TP Đà Nẵng bao xa. Ai cũng bảo 10km nữa. Hỏi ra đèo Hải Vân thì 15km. Thế là em quay xe ra thẳng chân đèo Hải Vân 10km . Hiện đang ở KS Nam Giang cách chân đèo 5km. Đà Nẵng rộng đường phố cứ lung tung. Đi đến đâu cũng phải hỏi từng tí chỉ sợ lạc đường lại mất công đạp xe. Cuối cùng cũng tắm rửa xong mò đi ăn. Trước khi thuê KS toàn phải tia xem có gần quán net ko. Nhiều lúc tia xong mà ko con sức lết ra net đành đi ngủ. May quán nét này cách có 30m.
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ đi trên đường, gặp ai em nói đi xuyên Việt 1 mình ai cũng lè lưỡi. Mọi người hỏi đi từ đâu đến đây em nói là hôm nay đi từ Tam Kì ra Đà Nẵng. Mọi người đã ngạc nhiên rồi xong hỏi ra Đà Nẵng làm gì. Em cười bảo là em đi xuyên Việt chỉ ngủ lại Đà Nẵng thôi mai đi tiếp . Lại hỏi tiếp thế đạp từ đâu đến đây. Em nói đạp từ SG ra tới đây rồi đạp tiếp ra HN ai cũng bảo khỏe thế . Nghe xong sướng hết cả người.
    Đi đường nắng vất vả mệt là thế. Nhưng cứ đến chiều chiều gần vào thành phố là cứ như đường làng vắng vẻ thỉnh thoảng mới thấy xe chạy qua. 2 bên cánh đồng lúa xanh rập rờn nhìn mát mắt. Giảm strees rất thoải mái. Cuối ngày đạp ko còn mỏi nữa mà nó như vào guồng cứ đạp mãi đạp mãi mà ko biết mệt. 5h mặt trời bắt đầu lặn, gió thoảng nhẹ cảm giác thư thái hẳn. Mai mốt về HN chắc chiều nào cũng vác xe đi đạp. Đúng là ko đi xuyên Việt thì ko biết vất vả. Ko biết vất vả thì làm sao biết được giây phút sung sướng hạnh phúc. Em tự nhủ hãy cố gắng thụ hưởng cái cảm giác hạnh phúc của tuổi trẻ khi còn sức khỏe còn đam mê. Mai mốt già rồi có cố cũng ko được. Gan em bây giờ to quá rồi. Dám đi lang thang 1 mình cùng với chiếc xe đạp. Lang thang những đoạn đường vắng giữa trưa nắng. 2 bên đường là những ngôi mộ cát trắng. Lòng dũng cảm hay là bản năng sinh tồn trong con người em trỗi dậy mà ko còn cảm giác sợ hãi. Khi mọi việc qua rồi nhìn lại mới thấy sợ.
    Em chụp rất nhiều ảnh nhưng lười vừa up bài vừa post lâu nên mai mốt em về em sẽ post chi tiết và lần lượt.
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay quả là 1 ngày kinh khủng đối với em. Nghe mà kinh hoàng. Nhưng chiều tối đến thì bao nhiêu kinh hoàng đó chuyển thành niềm sung sướng vô cùng.
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chưa hôm nào giờ này em lại sung sức đến thế. Vì hôm nay là ngày em leo đèo Hải Vân. Tối hôm qua tới Đà Nẵng. Ko dự định ở lại Đà Nẵng nên em quyết định ra chân đèo Hải Vân thuê KS ngủ để sáng nay leo sớm.
    Và 7h xuất phát. Ăn sáng xong là 7h15 bắt đầu đạp 5km từ KS ra tới chân đèo. Trời đất ơi. Hôm nay em mới thấy đèo Hải Vân nó ntn thật là khủng khiếp. Em cứ leo 2 khúc cua là nghỉ 1 lát và cuối cùng đến 10h30 hay 11h kém gì đó ko nhớ nữa cũng lên tới đỉnh. Lang thang chụp hình 1 lát, nghỉ ngơi, rồi đổ đèo. Leo thì mệt và lâu. Đổ đèo có 30 phút đã xuống dưới chân chán ko thể tả. Đường cua nhiều quá nên đổ ko phê cứ phải phanh liên tục phòng tai nạn. Xuống chân đèo gặp ngay mấy bác trở xăng đang ăn cơm. Nhìn mâm cơm hoành tráng quá em nhảy vào gọi 1 đĩa. Ăn xong mượn võng ngủ ngon lành 1 giấc đến 2h . Tại em check từ chân đèo vào Huế là 75km 1 là đạp cố thì phải có sức nên phải ngủ đã. 2 là ko đạp nổi thì thuê phòng nghỉ rồi mai đạp tiếp vào Huế đằng nào cũng ở Huế 1 ngày nữa.
    Thôi buồn ngủ quá sáng mai em kể tiếp
  10. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Vote cho em Giang 5*. Nắng miền trung dữ dội thật. Mình đi xe máy còn thấy ớn nữa là.
    Lúc nào về Hn phải gặp đ.c này mới được, và mua ủng hộ chú một ít bcs..
    Tien2010

Chia sẻ trang này