1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời đất quỷ thần. Em phát khiếp vì cái thời tiết ở VN này luôn. Tối nào xem tivi cũng nói HN mưa to lắm. SG cũng mưa. Em thì chổng mông đạp xe ngày ngày nắng như lửa đốt từ sáng sớm đến tối khuya. Đạp từ hôm 5/7 thì 6/7 mưa ở đoạn đi Phan Thiết còn đâu đến hôm qua 18/7 chưa nhìn thấy 1 giọt mưa nào. Da thì cháy đen thui. 2 ống chân nhìn phát khiếp. Mặt mũi thì như hề đem nhẻm đen nhèm. Ở nhà thì thằng em bán hàng cứ gọi điện kêu chị ơi hôm nay mưa to lắm cho em nghỉ sớm nhé. Điên hết cả tiết .
    Hôm qua leo đèo Hải Vân, biết sức mình yếu nên phải ngủ gần chân đèo cách có 5km. Nếu vào TP Đà Nẵng ngủ đi mất 10km vào trung tâm TP rồi sáng hôm sau đạp ra 10km+ 15km tới chân đèo có mà vỡ mặt sức đâu mà leo nữa. Quyết định nhanh chóng đạp thẳng 10km sát chân đèo ngủ tại KS. May mà đoạn này cũng có nhiều KS và phố xá đông vui. Sáng này ra leo đèo Hải Vân xong. Lên đỉnh đèo nghỉ 1 tiếng rồi đổ đèo. Đổ đèo xong cứ đinh ninh là đường thẳng phi 1 lèo là OK. Ai ngờ hỏi dân địa phương thì còn 2 con đèo nữa. Biết thân biết phận ăn xong nghỉ ngơi ngon lành rồi mới lên đường. Đapk qua con đèo đầu tiên tưởng bé bé thôi ai dè to vật và cao dốc nữa chứ. Mẹ nó bắt đầu cay cú muốn vứt xe đi rồi. Lại còn đổ dốc cua nhiều nên cứ phải phanh gấp chứ ko thả phanh được. Tâm lý ức chế. Chưa hết, qua con đèo thứ 2 thì đỡ hơn 1 chút. Cũng cứ tưởng thế là xong. Ai ngờ nó còn kèm theo vài cái dốc con con. Mà dốc nào cũng dựng đứng lên mới điên. Chiều về đã mệt nhìn thấy dốc là oải. Khi đã chắc chắn đoạn đường phía trước ko còn dốc ko còn đèo nào nữa là lúc trời bắt đầu tối nhưng 2 bên đường toàn ruộng lúa và rừng ko à. Đường thì nhiều oto tải chạy rất bố láo. Lúc nó vượt nó lấn cả sang đường phía bên mình. Lấn cả phần đường nhỏ dành cho xe thô sơ sợ phát khiếp luôn.
  2. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, đèo Hải Vân là đệ nhất hùng quan đó. Đẹp tuyệt vời còn j. Chúc em chân cứng đá mềm nào. Cố lên về HN anh sẽ mua của em 10 hộp Durex luôn
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Khi qua đèo đầu tiên. Đèo cao dốc, ngược gió. Đạp mệt chỉ mong 1 ngày mưa thì xuống tới chân đèo nhìn thấy đường ướt cây cối ướt. Hỏi mọi người thì nói trời vừa mưa xong mà bên trên đèo ko mưa tí nào. Sợ ko. Đi được 1 đoạn thì gặp 1 chốt CSGT liền lại gần nghỉ chân tranh thủ buôn dưa lê . Buôn được 1 tí thì trời mưa. 1 anh mời vào nhà dân gần đấy ngồi nghỉ lấy nước cho uống. Trời mưa to khủng khiếp. Mưa rào hình như có cả lốc thấy gió cứ tốc ngược lên. Mưa rừng có khác ào ào rồi rả rích. Lúc gần tạnh mưa tranh thủ lên đường đi tiếp. Lúc này là 4h chiều mà còn 55km nữa mới tới huế. Cảm giác sợ hãi thực sự vì đi 1 mình.
    Thế là cắm đầu cắm cổ mặc áo mưa đạp để khỏi bẩn quần áo. Vừa mưa xong gió mát đạp cũng khoẻ nhưng gió ngược chiều. Đạp mãi mà nhìn đồng hồ mới có 15-16km/h. Cảm giác chán nản định thuê phòng nghỉ mai đạp tiếp vào Huế. Nhưng nghĩ đến Huế đêm trăng đông vui nhộn nhịp rồi bao món ăn ngon và phong cảnh thanh bình nên cố đạp tiếp.
    Cắm đầu vào đạp khoảng 1 tiếng thì trời tối. Vừa đói mà đường thì xa còn 35km nữa. Ghé vào quán bánh canh cá lóc làm 1 tô. Gọi là tô nhưng nó bé tí và lõm bõm may mà ăn nóng nên nó ấm bụng người đỡ đói. Ăn xong vội vàng lên xe đạp tiếp vì căn với tốc độ này thì 8h vào tới Huế. Đạp vội vàng, đường nhiều oto nên khá sáng. May đường cũng có đèn. Và khi qua trạm soát vé thì trời tối om đường ko có đèn. Nhìn đồng hồ còn 17km nữa mới tới. Thế là lôi đèn pin 75k hôm trước mới sắm ra định đeo lên đầu nhưng thấy ngại ngại với hơi bất tiện nên quàng vào ghi đông xe y hệt xe máy sáng phết. Thế là lại cắm đầu đạp tiếp. Từ thị trấn gì ý quên tên mất rồi. CHỗ có khu CN ý thì đèn sáng. Mà trời ơi. Ở đâu mà nhiều dốc thế may mà toàn dốc xuống. Đạp phê gần chết . Đường vắng cứ cắm đầu vào đạp, đạp 1 lúc lại xuống dốc tiếp. Nghĩ cảnh đạp ngược lại chắc lòi ruột ra mất . Đoạn này đèn sáng nhiều nên tắt đèn pin để tiết kiệm điện trong khi đó 2 bên nhà dân mất điện hết.
    Cuối cùng cứ nhìn đồng hồ liên tục, còn 5km rồi 2km cuối cùng cũng đến Huế. Khi mò vào đường Lê Lợi và tìm nhà Đồng Tâm năm ngoái ở, nơi toàn tây balo ở, giá phòng chuẩn phục vụ cũng được nên mò vào. Vào tới nơi thì nhà Đồng Tâm sửa khá nhiều đẹp hơn, pro hơn, nhưng em thích khung cảnh sân vườn năm ngoái hơn thay vào đó bây giờ là hồ nước trong xanh.
    Hỏi mấy nhà xung quanh cũng hết phòng. Chết cha sao ở đâu ra mà đông thế hay nó làm giá mình. Hoá ra là nó hết phòng thật. Đứng buôn chuyện 1 lúc bảo cô chủ tìm giúp 1 phòng vì đi cả ngày mệt quá. Nói đi từ Đà Nẵng ra và leo đèo Hải Vân ai cũng choáng kêu giỏi nhỉ . Đứng ba hoa 1 lúc cũng thấy sướng và đỡ mệt. Tự dưng có 1 cậu thanh niên đi ra bảo ở đây hết phòng rồi chị ạ. Chị ra đầu ngõ xem ngoài kia chắc còn phòng. OK ra ngoài xem vậy. Chưa kịp đi cậu ta nói thêm. Chị có phải đi 2 người ko. Hôm trước em đọc báo thấy chị nhìn giống giống nên em đoán là chị . Uh mình đi 2 người nhưng bây giờ đi 1 mình thôi . Nói chung từ khi đặt chân vào Huế là cảm giác dễ chịu rồi. Đường xá sạch sẽ nhộn nhịp đông vui. Lúc đấy là 8h. Biết Huế đi ngủ sớm nên chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa rồi phi ra đường ngắm phố xá và kiếm đồ ăn tối. Nhận phòng tắm rửa 30phút là xong hết. Chưa hôm nào em cảm giác yêu xe đạp như thế. yêu cái xe lúc này đến thế. Xe ngon dạo phố đạp nhẹ tênh, vút đi 2 cái balô to uỳnh đằng sau 13kg. Cảm giác thư thái thanh bình hoà lẫn người dân. Mọi khi buổi tối là phải mò đi ăn cơm cho chắc dạ mai còn đạp tiếp. Nhưng đến Huế thì khác hoàn toàn, phải đi kiếm tô bún bò mới được. Tìm lại hàng năm ngoái đã ăn ngay đầu cầu Phú Xuân nhưng tìm nhầm lại ra đầu cầu Tràng Tiền . Thấy khát nước mò vào chè Hẻm làm liền 3 ly đỡ khát hẳn và cũng lửng dạ. Lúc này mới quay qua cầu ăn bún. Bún nhầm hàng nên chẳng ngon tí nào. Rồi lại dắt xe đạp lang thang mấy phố dọc sông Hương. Cảm giác thanh bình lãng mạn đến lạ lùng. Tóc vẫn còn ướt bay bay trong gió cảm giác thư thái thoải mái bao nhiêu mệt nhọc vừa leo đèo vừa đạp cong mông của 1 ngày chẵn 100km tự dưng biến đi đâu hết. 10h kém đường phố tự dưng vắng lặng người dân đi đâu hết. Mọi khi giờ này em cũng buồn ngủ díu mắt thế mà chẳng hiểu sao hôm nay khoẻ thế, ko hề buồn ngủ tí nào. Và anh CSGT chiều mới quen gọi điện đi uống caphe . Đi lòng vòng mấy quán đều đóng cửa thế là 2 anh em dắt nhau ra Ga Huế uống trà nóng ăn kẹo lạc . Mỗi bàn 1 cái đèn dầu con con nhưng mà nhiều muỗi quá . Cảm giác Huế về đêm tĩnh lặng, mát mẻ, nói chung thật dễ chịu, đặc biệt là sạch sẽ ko có tí bụi nào. Ở HN có mà bụi toét mắt luôn. 11h30 bắt đầu ngáp đi về KS ngủ. Mang tiếng đi bụi mà toàn chui vào KS ngủ , ko phải nhà nghỉ đâu nhé . Và 1 kế hoạch được vạch ra. Lần sau lúc nào rảnh. Có thể là cuối tuần sẽ nhảy xe Camel vào Huế mất 150k nhưng mang cả xe đạp đi. Vào lượn lờ 3 ngày cuối tuần rồi về . Cảm giác phê cực. Giờ này năm ngoái em cũng có mặt ở huế nhưng tối ngồi xích lô lượn phố cảm giác hưởng thụ năm nay thì đạp xe cảm giác tự sướng tự phục vụ còn phê hơn. Mai mốt đi chơi đâu cũng cố vác xe đạp theo vậy . Hơi điên nhưng mà phê thế phải cố thôi .
    12h kém về gần ks nhìn thấy hàng nét vẫn mở chui vào check mail cái. Check được 5 phút thì mắt díu vào buồn ngủ, chủ quán thì kêu đóng cửa thế thôi về đi ngủ vậy. Về cái lăn ra ngủ như chết.
    Sáng sớm 5h đã có thằng bỏ mẹ khách nào gọi điện hỏi linh tinh bực cả mình. Liên tục phải đến 7h30, 8h vẫn có đứa gọi. Cuối tuần có khác chúng nó đi chơi lắm thế. Mình thì buồn ngủ kinh.
    9h vác xác ra khỏi KS dắt xe mò mẫm hỏi đường ra Cung An Định ăn bánh bột lọc . Ăn xong về online cập nhật tin tức. Mọi khi tối còn tranh thủ giặt đồ. Ở Huế ăn chơi ghê quá chắc tí nữa vứt đồ cho KS giặt vậy, lại mất thêm 10k . ĐI cứ phải tiết kiệm từng tí 1 nhưng mệt lắm. Post nốt bài này rồi về ngủ tiếp . Tối rảnh lượn phố tiếp mai còn lên đường.
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đi xong quả xuyên Việt này về. Mai mốt các bác có chương trình đi Tây Bắc cho em ghé quả xe đạp. Lên đỉnh núi em vác xe xuống đổ đèo chạy theo oto. Đi phượt thế này cũng mệt, nhiều lúc cảm thấy mệt nhưng lúc vui lại quên hết. Nên cứ đi là lại máu. 10 ngày nữa thôi em sẽ có mặt tại HN. Hiện tại rất nhiều người khuyên em cho xe lên bus về HN luôn. Nhưng em thấy bây giờ mới là lúc em xung sức nhất, đạp ko biết mệt chỉ quan trọng nơi đó có nên đến ko. Và thôi cố gắng chinh phục nốt vậy. Vẫn phương châm mệt thì nghỉ, đói thì ăn. Chứ về tới HN bây giờ em cũng là đứa thất nghiệp có biết làm gì đâu. Vớ vẩn lại vác xe đi tiếp. Thế thôi cứ đạp nốt cho nó lành. Từ Huế ra em mới chỉ đi oto chứ chưa đi xe máy bao giờ. Lần này đạp xe đạp tận mắt nhìn từng ngôi nhà từng ngóc ngách luôn. Chuyến đi này phải gọi là chinh phục QL 1A chứ ko phải là xuyên Việt nữa. Vì xuyên Việt là phải đi qua 64 tỉnh thành đi như thế này mới qua có mấy chục tỉnh thành nên chưa đủ các bác nhỉ . Con gái như em mà đi khiếp thế này. Mai mốt già ko biết thế nào. Chắc chỉ ngoài 30 là chán đi nên cố đi nốt khi mà chưa cảm thấy chán nhỉ
  5. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    654 km nữa là đến HN, cố lên em Trang. Huế thì tuyệt đẹp rồi
  6. thuhuong1234567

    thuhuong1234567 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    qua Huế rùi nhá,
    mai mà còn ở đây thì cho đi tắm sông luôn, hi hi
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay 1 ngày ở Huế thật thú vị. Quen thêm rất nhiều người. Đặc biệt anh Trung buôn tem phiếu . 1 cái nick đã từng nghe nói đến từ 1/7 năm ngoái vậy mà năm nay mới có dịp gặp.
    Đến Huế lần thứ 3 rồi mà hôm nay mới được thưởng thức cái cảm giác sung sướng tự do thả hồn theo mây gió. Em ko ngờ sông Hương nước trong xanh như vậy, đẹp như vậy lại có 1 khúc sông mà hằng ngày mọi người vẫn ra tắm vào buổi chiều. Huế đẹp và lãng mạn vô cùng. Ngồi trên bờ nhìn mọi người bơi sông mấy lần em suýt nhảy nguyên bộ quần áo xuống sông. Nước trong xanh như vậy ko bơi hơi phí. Lần sau đến Huế nhất định phải bơi sông mới được. Còn biển Thuận An nữa chứ. Lần sau đi nhất định mang theo xe đạp . Tự dưng thấy yêu xe đạp đến lạ Đi dạo ở Huế bằng xe đạp thật tuyệt vời
    Cảm ơn bữa trưa anh Trung đã mời. 1 cái pizza to đùng ăn xong no căng rốn . Ra sông ngồi ngắm bà con bơi lội gặp ngay hội bạn đang nhậu ở nhà kéo về nhậu cùng . Ăn chơi thác loạn ghê. Đi 1 mình nó cứ linh tinh lung tung thế đấy . Giờ có khá nhiều người quen ở Huế. Mai mốt rảnh sẽ ghé Huế thường xuyên. Có lẽ sẽ ghé 3 ngày cuối tuần thật thường xuyên . Mấy bác ở Huế nhớ mặt em nhé
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay rời Huế hơi muộn. 9h sáng mới ăn sáng xong và bắt đầu đạp xe ra QL1. Trời nắng như lửa đốt cứ tưởng ra tới Huế sẽ mát mẻ hơn 1 chút. Ai ngờ đi mãi đi mãi vẫn thấy nắng. Tối nghe dự báo thời tiết trời vẫn nắng khu vực miền Trung. Còn HN thì vẫn mưa. Thèm 1 cơn mưa kinh khủng. Chiều thấy trời sầm xì đang nghĩ bụng sẽ mưa. Mưa thì chưa thấy đâu mà chỉ thấy gió. Gió lại ngược chiều mới khổ. Đạp mãi đạp mãi mà đồng hồ vẫn chỉ 14-15km/h. Điên hết cả tiết. Ra đến địa phận Quảng Trị thì nhảy xuống chụp tấm hình, quay lại đằng sau thấy 1 em bé cứ lóc cóc đạp cái xe mini tàu rất miệt mài. Quay lại hỏi mới biết em đang trên đường đến Nhà thờ. Cn nào em cũng đến nhà thờ làm lễ. Nhà thờ cách nhà tận 10km. Em mới có 12 tuổi người bé tí 27kg mà đạp giỏi thế. Hỏi thăm qua loa 1 chút thì em bảo. Em nhìn thấy chị tưởng chị là người nước ngoài nên đạp theo Đi gần thì thấy chị dừng lại chụp ảnh em thấy cờ VN nên đoán chị là người VN nhưng cũng ko dám hỏi. Đúng lúc em quay ra hỏi em bé nên em bé tiếp chuyện luôn. Bé tí mà cũng bạo dạn ghê. Hỏi gì nói nấy, trả lời đâu ra đấy rất người lớn, lại còn hỏi thăm lại chị nữa mới ghê. Hỏi chị bao tuổi, nhà chị ở đâu, chị có mấy anh chị em, chị làm gì ... Nói chung con gái ở quê mà bạo dạn ghê.
    Thấy em nói đi nhà thờ mà em thì đạp cũng lâu lâu rồi chưa nghỉ. Hỏi em người ngoài vào nhà thờ nghe giảng đạo được ko. Em nói được thế là em cũng định vào đấy ngồi nghe xem bên Đạo họ giảng cái gì mà mọi người cứ nói người theo Đạo thật lắm. Rẽ vào nhà thờ ngồi 1 lúc hết mệt. Hỏi em mấy giờ làm lễ em bảo 30 phút nữa. Giảng đạo khoảng 1h30 phút thế thôi em dắt xe đạp tiếp. Chào em, em lại bảo hẹn gặp lại 1 ngày gần nhất. Trẻ con bây giờ nhớn ghê , lại còn dắt chị đi lối thẳng ra đường QL1 chứ ko phải quay lại nữa chứ.
    Định bụng hôm nay sẽ nghỉ lại Đông Hà, lịch đến Vĩnh Linh nhưng hỏi thăm người dân bảo ở Vĩnh Linh ko có nhà trọ đâu, ở Đông Hà thì nhiều nhà trọ lắm. Thế là quyết định ở lại Đông Hà. 4h thì thấy biển Đông Hà 13km lại suy nghĩ lại hay là đạp cố đến Vĩnh Linh chứ mấy đoạn này cũng chẳng có gì hay mà ở lại cả. Xoay như chong chóng thì nhìn thấy bảng Di tích thành cổ Quảng Trị 700m . Thông báo là 700m nhưng đạp vào thì khoảng 1200m . Muỗi . Vào gặp ngay 1 đoàn đang tham quan thế là có thuyết minh. Nghe cũng hay nhưng chắc chưa biết gì về Thành cổ mấy nên cũng thấy thường. Chỉ mới nghe qua bài hát Cỏ non Thành Cổ. Ko biết có phải thành cổ này ko nữa . Em là em ngu về lịch sử lắm. Nhưng nghe thuyết minh thì cũng hiểu được 1 phần nào. Thành cổ Quảng Trị trước chiến tranh là 1 đô thị sầm uất, phố xá đông đúc, nhà cửa hàng quán rất đẹp. Thế mà chỉ 81 ngày đêm chiến tranh ác liệt cả thành cổ, cả thị trấn ko còn 1 viên gạch lành. Nghĩ cũng ghê.Mảnh đất thì nắng nóng quanh năm, chiến tranh thì khốc liệt, vậy mà người dân họ vẫn sống tự mình cũng thấy phục họ. Ở thành phố nhiều khi cuộc sống bon chen ngột ngạt cũng thấy khó chịu muốn thoát ra khỏi cái vòng xoay đấy. Thế mà ở cái vùng đất khắc nghiệt này, chiến tranh bon đạn liên miên, lại còn quay lại tái chiếm. Tức là chiến tranh vừa dừng, giặc lại quay lại bom đạn tiếp để chiếm. Em đọc được dòng chữ trong phòng trưng bày có ghi: Bom đạn đổ xuống Quảng Trị có thể nung chảy cả sắt thép. Nhưng ko thể nung chảy được con người. Vì chính con người có ý chí, có quyết tâm.
    Tất cả những thứ ở đất Quảng Trị đều bị bom đạn phá tan, san phẳng, trường học, nhà cửa đều chỉ còn là đống gạch vụn. Nghe câu nói: ko còn 1 viên gạch lành, ko 1 ngọn cỏ nào có thể mọc lại được trên mảnh đất Quảng Trị. Có đến Quảng Trị mới biết được và nhớ sâu được về lịch sử nơi này. Sách báo hay tivi tất cả chỉ thoáng qua rồi quên.
    Trên đường về Đông Hà mà lòng cứ miên man nghĩ linh tinh. Đúng khúc cua của QL1 nên mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm em cứ nhìn kĩ xung quanh xem có phải QL1 hay là nhầm đường. Vì đường đi theo hướng Nam - Bắc mà tại sao lại đang đi hướng Tây . Đi 1 lúc thì cua trở lại. Mặt trời lại chiếu vào chân bên trái . Yên tâm đạp tiếp. Nghĩ bụng, lòng quyết tâm của mình cũng cao phết. Dám đi và có chuyện chấp nhận đi 1 mình. Đi 1 mình ko chỉ đi nhanh nhanh chóng chóng để về mà đi để khám phá. Cũng rẽ ngang rẽ tắt rồi tìm thông tin như ai.
    Về tới thị trấn Đông Hà thì nhìn thấy biển rẽ đi đường HCM 17km, Cửa khẩu Lao Bảo. Em quay xe rẽ luôn . Máu thế ko biết. Rẽ sang đường thì gặp mấy chị đứng chắn tàu hỏi lại thông tin cho chắc: Chị ơi đường này đi Cửa Khẩu Lao Bảo 17km hả chị. Trời ơi cửa khẩu Lao Bảo xa lắm , mắt thì nhìn cái xe đạp của mình . Xa là thế nào hả chị . Ngây thơ hồn nhiên hỏi. Đi đường HCM là 17km, còn đi cửa khẩu Lao Bảo phải đi tiếp 70km nữa . Choáng 1 phút . Rồi quyết định thuê nhà trọ nghỉ luôn. Sáng mai thuê xe đi cửa khẩu chơi phát. Hộ chiếu cầm theo rồi . Vào thuê nhà khách chuối ko thể tả. Đúng là phong cách nhà nước bực cả mình. May mà hỏi chị ơi đi cửa khẩu chỉ cần hộ chiếu là qua hả chị. Bà chị bảo ko cần, sang thoải mái. Nhưng người ta chỉ cho qua cửa khẩu phạm vi mấy chục km thôi. Ok thế là được rồi. Mai lên đường
    Ghét cái bọn Nhà khách thấy toàn khách đi oto thế mà gọi cơm nó kêu ko phục vụ khách lẻ. Khi nói em ăn 1 đĩa thôi. Nó bê lên 1 đĩa cơm trứng với 1 đĩa rau lang. Chẳng hiểu phục vụ kiểu gì. Bảo lát nữa em xuống em ăn thì lại bê lên phòng. Bê lên nhìn đĩa cơm chán chẳng buồn ăn. Đưa đĩa cơm lại kêu cho chị xin 20k. Bó tay. Đèn trong phòng thì gần cháy tối om om. Lần sau cạch mặt cái bọn Nhà nước. Cứ dân thường nhiều khi còn cháo hành cháo tỏi được
    Lịch trình từ bây giờ em sẽ thay đổi, ko đi Hải Phòng, Hạ Long. Mà đi thẳng về HN chắc chỉ 6-7 ngày nữa là về tới HN. Chính vì thế em sẽ rẽ ngang rẽ tắt sao cho chuẩn ngày thì thôi . Ăn chơi cho chót. Sau vụ này còn nợ vụ tắm sông Hương nữa. Nhìn mà thèm quyết phải tắm sông Hương thử 1 lần xem . Ai đăng kí đi cùng em thì giơ tay từ bây giờ nhé
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Và đây là hành trang của em trên con đường xuyên Việt. Kính mát, nón lá, áo dài tay Bảo sao dân tình cứ Hello
    [​IMG]
  10. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    mai đi LAO BẢO thì mất cả ngày đấy cô nương, hôm sau về cố đạp tới phong nha luôn nhá

Chia sẻ trang này