1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Vào net được 1 tiếng đồng hồ mà bây giờ em mới post bài được. Bực hết cả mình. Công việc ở nhà cứ lung tung hết cả.
    Ngồi vào quán thì khát nước. Gọi cốc nước mía ra thì bọn ở đây nó uống nước mía lại cho muối. Uống ngang phè phè rất khó chịu. Hôm trước ở Quảng Ngãi cũng uống phải 1 cốc như thế. Nhưng đang vui vẻ nên uống hết cốc đấy gọi cốc khác. Hôm nay thì đang điên bê ra đổi ko thèm uống, gọi cốc mới luôn.
    Đi Lao Bảo nghe nói có nhiều đồ xịn lắm. Lên trên đó cũng nhiều hàng Thái nhưng đa số ở HN đều có. Nếu ko mua khéo vớ vẩn còn mua bị đắt hơn HN. Em mua được 1 ít xà bông tắm cho bà già và làm quà ở nhà thôi. Lượn qua cửa khẩu chơi thì nhìn cửa khẩu bên mình rất hoành tráng. Bên bạn Lào đang xây dựng. Mai mốt chắc hoành tráng lắm. Em cứ thắc mắc mãi tại sao cửa khẩu với Lào mà lại toàn hàng Thái. Thì ra Lào chẳng có sản phẩm gì nổi bật để nhập khẩu cả. Mà toàn là hàng Thái hết. Nghe nói hàng Thái trở nguyên contener đổ vào VN thì được miễn thuế. Nhưng đỏ vào đất Lào Thuế đắt gấp mấy lần thuế bình thường ở VN. Hàng cũng phong phú. Nhưng 1 số loại ưa chuộng thường hàng về cái hết ngay nên cũng ko còn nhiều. Và thấy 1 số kệ bỏ trống. Gặp ai cũng hỏi thăm em đi du lịch à. Em dạ 1 cái và nói em đi xuyên Việt đạp từ SG ra. Thế là có lý do để buôn chuyện. Ai cũng ngạc nhiên và hỏi thăm quá trình đi ntn. Nói đến đoạn vượt đèo Hải Vân ai cũng trầm trồ kinh ngạc . Nói xong tự dưng thấy suớng. Mấy bà bán hàng lại còn gọi mấy bà ở quầy bên cạnh sang nói chuyện nữa chứ. Chẳng ai tin là em đạp được xe từ SG ra tới đây. Nhưng khi nhìn tay chân em cháy nắng thì họ mới tin. Lượn lờ quanh khu TT Thương Mại 1 lúc chán thì về. Lên xe gặp ngay phải xe buôn lậu bị bộ đội biên phòng túm lại kiểm tra. Trời ơi, ở đâu ra mà lắm hàng thế. Lúc bị kiểm tra 1 số người xuống xe vẫy xe khác đi. Nhưng em tò mò đứng lại xem. Định rút máy ra chụp thì mấy anh bộ đội hỏi em học luật chưa . Thế là hì hì cất máy ảnh đi. Đứng xem các anh moi hàng. Toàn thuốc lá Jet ở sàn xe, gầm xe. May mà ko có heroin. Rồi 2 bao tải to đựng toàn hạt gì ý nhỉ tự dưng quên tên. Bộ đội định tha 2 bọc hàng đó vì nghĩ là nông sản. Nhưng 1 bà trên xe bô bô nói cái này 100k/ 1kg. Thế là mấy chú thu luôn . Mấy triệu chứ có ít đâu. Em bon chen hỏi thì chú bảo tịch thu lập biên bản rồi giao cho kiểm lâm. Xong xuôi, tất cả lên xe. May mà số lượng ít nên chỉ bị tịch thu lập biên bản chứ ko bị phạt và bắt giam. Lên xe mấy bà nói xóc nhau tưng bừng. Kêu là ngứa mồm rồi này nọ. Nghe xong cũng sợ. Chỉ sợ nó dúi cái gì vào túi mình thì chít . Kể cũng liều, lên cửa khẩu có khác . Về tới KS thì hỏi chủ nhà. Chủ nhà nói mang cái này có lời lãi bao nhiêu đâu. Chỉ kiếm miếng cơm qua ngày thôi. 1 bao Jet bán ở Đông Hà 10k, 1 cây vận chuyển lời được 1,5k . Bị bắt tầm 20-30 cây thì chở đến bao giờ cho lại. Nghĩ cũng khổ thân họ. Mấy anh bộ đội biên phòng cũng thông cảm biết họ vì miếng cơm. Nhưng luật là luật, hàng trong danh mục cấm vẫn phải bắt. Nói chung đi Lao Bảo chẳng có gì nhưng được xem 1 vụ kiểm tra thế cũng hay.
    Và đường lên Lao Bảo nhiều đèo nhiều dốc nhưng đường rất ngon. Có lẽ mọi người đi Lào thường đi đường này. Tour của anh Hùng đi Lào 10 ngày chắc là đi đường này. Coi như em đi tiền trạm trước rồi nhé . Mai chắc lên đường ra Vĩnh linh, cửa Tùng, cửa Việt, địa đạo Vĩnh Mốc, cầu Hiền Lường, cố thì ra đường Đồng Hới, Quảng Bình.
  2. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    khâm phục Trang péo quá, siêu quá, cố lên em, khi nào em về anh đến xin chữ ký đấy
  3. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Đợt trước bạn hỏi ý kiến về lịch trình mình đã nói là đoạn ĐN - Huế có vấn để rồi mà Hải Vân-Phật Tường-Phú gia . 3 cái đèo chứ ít gì . dù sao thí cũng chúc mừng chuyến đi xuyên việt đã qua 2/3 chặng đường
    Được terahz sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 22/07/2008
  4. kenvova666

    kenvova666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em PÉO,
    Về nhà cho anh đi Lào với nha! Phục em sát đất luôn.....
    Trang béo ơi..... hôm nay đến đâu rồi, đi đường có nắng ko?
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Rời Đông Hà đi Đồng Hới. Vậy là mỗi ngày đi được 1 tỉnh thành. Từ Đồng Hà - Quảng Trị đi sang Đồng Hới - Quảng Bình. Bây giờ em mới được thưởng thức cái gió Lào. Em thề rằng ko hiểu cái gió Lào nó xuất phát từ đâu mà khoẻ thế. Em đi theo hướng Nam - Bắc. Gió Lào thổi theo hướng Tây - Nam. Nhiều lúc em cảm giác gió thổi nghiêng cả xe. Đạp mãi rất mạnh mà nó chỉ di chuyển rất ít. Ức chế ghê.
    Sáng 7h xuất phát từ Đông Hà, ăn sáng xong lên đường chắc khoảng 7h 15. Tranh thủ trời mát đạp như điên. Đạp được 1 tiếng đồng hồ thì nghỉ 10 phút uống nước rồi lại đạp tiếp. 1 tiếng tiếp theo thì thấy mệt quá tạt vào quán ngồi đàng hoàng. Buôn chuyện trơi giời dưới đất gần 1 tiếng đồng hồ và cũng là lúc uống hết chai nước trà xanh 0 độ. Lên đường đạp tiếp. Công nhận mấy hôm nay đạp khoẻ vì đi đường bằng, ghét mỗi cái gió Lào nó bị ngược gió nên hơi mệt. Sáng trời mát nên vẫn cố đạp. Lịch trình là 100km nên quyết đạp được 50km mới nghỉ. Và khi nhìn đồng hồ chỉ 48-49km là bắt đầu tìm quán ăn. Tia quán nào có nhiều võng và mát mẻ 1 chút là rẽ vào. Trên đường đi nghe nói ở mấy tỉnh trong này đang có dịch lợn tai xanh nên ko được ăn thịt lợn . Vào quán hỏi có gì ăn ko cô. Cô giới thiệu có cá bống kho. Vâng cho cháu 1 đĩa. Giải quyết nhanh gọn. Giữa trưa nắng ngồi uống hết 1 bình nước trà đá, phải đến 1,5 lít xong mới ăn cơm. Nhớ lời mấy bác ở nhà dặn trước khi đi là lúc nghỉ trưa ăn cơm hoặc ăn sáng phải uống thật nhiều nước. Nghe lời các bác nên khoẻ phết.
    Xác định trời nắng nên em cứ nghỉ trưa đàng hoàng. Gió Lào cứ phật phật mấy lần xuýt đổ xe dựng gần gốc cây. Chỉ sợ đổ xe xước sơn về a Tùng ko đổi cho thì chết .
    Ăn xong lịch sự trả tiền rồi kiếm cái võng nằm ngủ 1 giấc. Ngủ 1 tiếng mở mắt ra thấy trời vẫn nắng chang chang, gió thì cứ tốc ngược, thôi ngủ tiếp . Nằm thêm 30 phút thì nhìn đồng hồ đã 1h30 tranh thủ đi giầy đạp tiếp.
    Đạp được đúng 1 tiếng được có hơn 10km 1 tí. Trời nắng, gió ngược, nóng. Em quyết định nghỉ chờ tắt nắng rồi đạp tối. Tạt vào 1 quán nước thấy mấy ông đang sửa oto. Gọi 1 chai nước uống và tranh thủ nằm gác chân trên võng . Đến tầm 3h30 thì trời dịu, gió cũng đỡ mạnh. Thế là co giò đạp. Đạp được 2km thì sờ túi quần ko thấy điện thoại đâu . Sốt vó lên sợ rơi dọc đường. Quả ĐT này mà rơi thì chỉ có nát ĐT. Hay là rơi trong WC ? Thế là quay xe lại tìm. Đạp xuôi gió nhanh phết. Cắm đầu cắm cổ đạp ngược lại. Mắt thì nhìn bên đường xem có bị rơi ko để còn nhặt. Quay lại đúng 2km thì vào cái quán lúc nãy. Dựng xe giữa đường chạy vào xem thì cái ĐT nó vẫn nằm trên võng. Lúc đấy có mấy ông thợ sửa xe oto lại còn 1 đống ông thợ đào lấp gì bên bưu điện. May mà ko ai ngồi võng và cũng ko để ý. Cầm ĐT đút túi rồi chào chủ nhà đi luôn. May thế. Suýt mất cái ĐT ngang cái xe đạp . Đạp tiếp. Tuy ngược gió nhưng mà như vừa nhặt được 10 triệu nên đạp như điên. 5h đã được 30km chỉ còn 20km nữa là tới Đồng Hới. Khát nước nhưng ko uống nước. Thèm ăn hoa quả, tạt vào hàng hoa quả dọc đường ngồi chén luôn tại quán. Buôn chuyện với chị bán hàng thì bảo Phong Nha đẹp lắm, mà từ Đồng Hới đi vào Phong Nha có 10km. Hăm hở sẽ đạp cố vào Phong Nha ở luôn . Cuối cùng nhìn đồng hồ đã 6h, mặt trời lặn rồi và đang xầm xì tối. Sợ quá chào chị rồi đạp co giò. Trời đất, đường bằng, gió nhẹ, đạp cong đuôi thỉnh thoảng liếc đồng hồ nhìn 30-32km/h . Cảm giác sung sướng. Vì còn 20km thôi chắc tầm 45 phút là tới.
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đạp xong 20km. Nhìn đồng hồ chỉ 100km và vào địa phần Đồng Hới. Đi mãi vẫn chưa thấy trung tâm Đồng Hới đâu. Thì gặp ngay 1 con gà . Tự dung đi xe máy chậm lại hỏi thăm. Rồi khâm phục, rồi mời cà phê . Đang mỏi chân tranh thủ ngồi nghỉ 1 tí vậy, làm 1 cốc chanh leo. Nó kêu học báo chí ra nhưng hiện đang làm cộng tác viên định viết bài gửi các báo. Nói xong ý tưởng. Em trình bày cho nó 1 lô xích xông những gì đã diễn ra thế là hết cả hứng viết bài . Rồi nói em lên báo nhiều rồi, ko cần thiết phải lên báo nữa . Nói là gà ko oan tí nào. Dẫn đi thuê phòng chỗ rẻ. Trời đất, rẻ với ở trung tâm này thì khác gì nhau mấy. chênh nhau 20k đạp mỏi cả chân. Thôi thì nó nhiệt tình mình đi theo vậy. Thuê phòng thì cũ rích, ở dưới thì trông rõ ngon, có cả wifi nên chủ quan nghĩ bên trên ngon ko thèm lên trên xem, ngồi dưới nghỉ đỡ mỏi rồi lên luôn. Ai ngờ, nước thì chảy ri rỉ, phòng xấu chưa từng thấy, cũ rích. Điên nhất là điều hoà bật mãi mới chạy. Đang đêm ngủ nó tắt lúc nào ko biết. Sáng ngủ dậy người toát hết mồ hôi mới điên. Đi cả ngày đã mệt, muốn chỗ ngủ tử tế ko xong. Sáng ra bắt bà chủ nhà trừ tiền điều hoà. Bà nói nặng nói nhẹ nhất định ko trừ. Điên tiết nói vài câu khó nghe rồi bảo. Cô cảm thấy trừ được thì trừ. Ko trừ được thì thôi. Bực lắm rồi nhưng vẫn tỏ ra tử tế 1 tí. Mình đi đường xa ko muốn xui xẻo. Ghét cái sáng ngày ra đã thế. Đi suốt cả ngảy. Ngủ đêm có 1 tí, sáng dậy sớm đi luôn mà chặt chém kinh.
    Nói chuyện chặt chém lại nhớ. Ra khỏi Huế tới địa phận Quảng Trị, Quảng Bình trở ra là ăn cái gì cũng phải hỏi giá. Nói chung cái gì cũng phải hỏi giá trước và mặc cả cẩn thận. Ai đời ăn cốc chè ở chợ thấy nó thu người ta 1,5k. Nó thu mình 2k. Rồi tối đến khát nước, mò ăn chè thấy nó thu của khách 1-2k. Cốc người lớn 2k, cốc trẻ em 1k. Mình nó thu 5k. Lộn hết cả tiết. Chiều đói ăn bánh canh vịt thì có 1 đứa mua về 1 bát 5k. 1 đứa ngồi ăn tại quán bát giống hệt mình 10k. Mình ăn xong nó thu 15k. Chẳng nhẽ ăn xong lại chửi nhau
    Xong chuyện ở Đông Hà - Quảng Trị với chuyện phòng ở Đồng Hới - Quảng Bình. Sáng nay đạp từ Đồng Hới ra Kỳ Anh. May mà xuôn xẻ. Trưa đi mãi ko tìm được quán ăn nào. Đành chui vào 1 hàng nước và kêu nấu 1 gói mỳ tôm ăn tạm. Ăn xong ngủ trưa. 2h dậy thấy trời nắng quá. Vào nhà bà chủ buôn chuyện thì nhà có 3 cô con gái và bà mẹ là 4 đang ngồi làm nón. Trông cũng ngộ, ông chồng thì đi làm xa. 4 mẹ con cứ mời ở lại chơi ăn cơm sáng mai đi sớm. 3h30 thấy trời âm u tắt nắng tranh thủ chào mấy mẹ con rồi lên đường đi luôn. Đạp được 10km thì thấy đói meo. Thì ra tối hôm qua gặp phải gà đã bực thì chớ. Xong xuôi tắm rửa xong lăn ra ngủ quên ko ăn tối. 11h gọi điện xuống nhà hỏi có mỳ tôm ko thì kêu ko có. Đành nhịn luôn ngủ tiếp đến sáng. Ăn sáng qua loa. Trưa thì làm gói mỳ. Bảo sao 4h30 chiều đói ghê. Vừa lúc leo lên cầu Roòn thì gặp cái chợ, bên đường là quán chè trông rất ngon. Mấy em bé bé xinh xinh bán hàng. Vào tranh thủ làm 1 cốc thập cẩm 3k, ngon, giá chuẩn. Ăn xong đỡ bực mình hẳn . 1 cốc chè no luôn đến tối . Leo mấy cái dốc khi mặt trời đang lặn, gió nhẹ ko mạnh như buổi trưa nữa. Đạp nhanh cho sớm chợ. Cuối cùng cũng nhìn thấy đèo Ngang. Có đường hầm nhưng hỏi trước thấy bảo đèo Ngang có 4km và thoai thoải chứ ko dốc lắm. Thế là leo đèo. Sướng nhất là leo xong được đổ đèo . Chứ chui qua hầm thì còn vị gì. Leo đèo xong mới có 65km tức là còn 35km nữa mới tới nơi. Trời thì tối trước mặt còn vài con dốc nhấp nhô. Cố leo hết. Vừa leo vừa nghe điện thoại thế mới máu. Đúng 100km thì vào địa phận Kỳ Anh. Rút kinh nghiệm hôm trước. Kiếm ngay cái KS đèn sáng nhất trung tâm rẽ vào. Cả nhà tiếp đón ân cần rồi ra hỏi thăm tình hình: Đi Mô . Bây giờ nghe thì hiểu rồi. Trả lời đâu ra đó. Chứ hồi đầu mà nghe Răng, Chi, Mô, Rứa là chịu chết
    Sáng mai lên đường đi Vinh. Trưa mai chắc là qua Hà Tĩnh.
    Nếu tình hình ko có gì thay đổi thì 4 ngày nữa em có mặt tại HN. Vì còn có 400km nữa là tới HN mà xung quanh cũng ko có gì để luyến tiếc ở lại cả.
    Hôm em tới HN bác nào rảnh thì vác xe đạp ra chạy cùng em 1 đoạn cho nó có khí thế . Cờ tổ quốc ở xe em cứ gọi là bay phần phật te tua hết cả
  7. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Mai đi qua Làng Voi thì nhớ đội mũ Cối và đeo kính đen nhé.Đóng giả trai 1 phát xem nó thế nào, địa danh này khá nổi tiếng đấy. Nên khám phá.
  8. kenvova666

    kenvova666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nó lại tóm vào thì mệt chít ah.
    Sắp về đến HN rùi, lại nhớ Miền Nam. Ko khéo lại xách xe lộn ngược lại ý
  9. Nga_Maryland

    Nga_Maryland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Giảm đuợc mấy cân rồi em gái ơi
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bà Nga cũng mò vào đây cơ à. Bon chen ghê nhỉ
    Trời đất. Em leo đèo Ngang trên đó mọi người cũng nói đừng dừng lại ở Voi. Lúc đấy em còn chẳng biết Voi là cái gì cơ. Mọi người cứ trêu là ở đấy có nhiều Voi. Em hồn nhiên bảo vào Buôn Đôn còn ko có voi lấy đâu ra. Hoá ra ở đấy có nhiều đầu gấu thế cơ à. May thế. Hôm qua đi qua đấy trời cũng tối. Đạp cắm đầu vào tới Kỳ Anh đúng theo kế hoạch. Gặp bà chủ nhiệt tình hỏi han ghê lắm. Tối qua em online đến 11h. Lúc về thấy bà đang chuẩn bị dắt xe đi tìm. Nói sợ em mới đến lạc đường . Em ngại quá xin lỗi rối rít rồi lấy chìa khoá lên phòng.
    Sáng nay em lùng tùng mãi 8h30 mới ra khỏi cửa. Ăn sáng xong cũng gần 9h mới bắt đầu đạp nên cả ngày phải đạp cố ko được nghỉ nhiều như mọi hôm. Đạp tới 11h30 mới được có 40km. Tìm mãi ko thấy quán cơm. Ra đoạn ngoài Bắc này rất ít quán cơm và quán xá dọc đường nên nếu đi quá 1 tí là ko có. Đành ghé tạm vào 1 quán mát mát. Hỏi bà chủ có cơm ko thì bà bảo cơm nhà vừa ăn và có mỳ tôm thôi. Em sợ mỳ tôm rồi. Đành hỏi bác ăn cơm với gì . Hôm nay ăn cơm cá. Thế bác cho cháu 1 bát . Chờ 1 tí bác bê ra. Úi trời ơi. 1 tô cơm to bằng 1 mâm 6 người ăn . Ăn 1 tí no căng rốn rồi đi ngủ 1 tiếng đủ sức chiều đạp tiếp. Chiều nay ngốn 70km mệt phờ người. Lúc 5h vừa đạp vừa buồn ngủ vừa hơi đói đói vì đạp liên tục ko nghỉ. Chỉ dừng lại 1 tí để uống nước rồi đi tiếp luôn sợ vào thành phố tối quá. Đi đường thì toàn rừng núi vắng tanh sợ gần chết. May mà đi lúc trời còn sáng. Sẩm tối đã vào tới thành phố. Mà sao chặng này đi mãi vẫn địa phận Hà Tĩnh mới ghét. Vào đất Nghệ An cái là Vinh luôn. Tối tìm phòng cũng lâu thấy phố xá gì đèn tối om. Hoá ra hỏi đường 1 lúc thì ra phố Quang Trung xầm uất, nhiều phòng tha hồ chọn. Tắm rửa xong là online.
    Mai chắc đạp tiếp 100km nữa ra tới Tĩnh Gia - Thanh Hoá. Chiều lúc vào thành phố em định ra Cửa Lò ngủ nhưng thấy bảo 26-27km nên thôi. Mai theo lịch là đi quê Bác nhưng em ko khoái lắm nên đi thẳng về cho nó lành.

Chia sẻ trang này