1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Anh đã đụng độ với dân làng Voi chưa mà kinh nghiệm thế. Em đi qua thấy dân cũng có vẻ đầu gấu nhưng lướt qua thật nhanh cho ra khỏi địa phận là OK. À hình như là Voi sáng nay em mới đi qua chứ nhỉ. Vì em đi từ trong ra, Hết Kỳ Anh mới đến Voi. Em cũng chẳng nhớ nữa. Hôm nay mệt kinh. Thời tiết trong này mát hơn mấy hôm trước, hết gió Lào, hết nắng nóng nhưng oi bức của miền Bắc nên đạp xe vẫn toát mồ hôi và mệt.
    Hôm nay thấy có người ĐT báo trên Đại Lãnh có 1 bác tên Thanh cũng dân ttvn nhà mình lên. Mà đi 1 mình mới máu. Trên Đại Lãnh em là đứa con gái đầu tiên đạp xe đạp lên . Còn 1 thằng dở hơi đạp xe khác cũng mò lên trên đó là người thứ 2 chính là thằng đạp cùng em mấy hôm trước. Còn chưa có đứa dở hơi nào đạp xe lên đó cả. Bác nào máu làm người thứ 3 nhỉ
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thèm đạp xe ở Huế, bơi sông Hương. Tuần sau hẹn gặp nhau ở Huế nhé . Bác nào rảnh vào Huế chơi 1 chuyến cuối tuần.
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay thấy có người ĐT báo trên Đại Lãnh có 1 bác tên Thanh cũng dân ttvn nhà mình lên. Mà đi 1 mình mới máu. Trên Đại Lãnh em là đứa con gái đầu tiên đạp xe đạp lên . Còn 1 thằng dở hơi đạp xe khác cũng mò lên trên đó là người thứ 2 chính là thằng đạp cùng em mấy hôm trước. Còn chưa có đứa dở hơi nào đạp xe lên đó cả. Bác nào máu làm người thứ 3 nhỉ
    [/quote]
    Không nhầm thì đây là Bác Thăng ( thany05) đã lên tới Đại Lãnh. Nhưng đoàn của bác ấy còn mấy bạn gái cơ mà nhể, toàn dân trong box mình đấy. Chả nhẽ họ không lên trên đó.
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 24/07/2008
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nói đến đi xuyên Việt bằng xe đạp. Gặp ai cũng hỏi em rằng đi vì cái gì. Đi do ai tổ chức ai tài trợ. Em nói em đi 1 mình. Đi chơi thôi. Ai cũng nghĩ em ấy ấy . Đúng là đi chơi thực sự. Chỉ bằng đam mê. Ko mục đích, ko gì cả. Người ta nói làm bằng niềm tìn à để diễu nhau. Còn em. Hiện em đang đi xuyên Việt bằng niềm tin thực sự, bằng đam mê chinh phục chính mình. Bây giờ em ko còn sợ những con đèo ngoằn nghèo, những con dốc cao nữa. Vì bây giờ em thực sự thích những con đèo những con dốc cao. Vì khi lên cao tuy vất vả 1 chút, mệt 1 chút nhưng lên tới đỉnh cảm thấy thực sự thoái mái thư thái. Nghỉ 1 lát là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết thay vào đó là cảm giác sung sướng, là cảm giác so sánh đổ đèo này có phê bằng đèo kia ko. Đổ dốc này có sướng hơn dốc kia ko . Nói chung cái cảm giác đấy xứng đáng để em bỏ tiền, thời gian và sức lực để đi. Cái cảm giác mà ko phải ai cũng làm được. Và ko phải ai thích cũng làm được vì nó phụ thuộc quá nhiều thứ. Thời gian, tiền bạc, sức khoẻ và đặc biệt lòng đam mê . Em chẳng hiểu sao lòng đam mê trong con người em lúc này nó lại lớn đến vậy. Càng đi càng mệt nhưng tâm lý em càng thoải mái, càng cảm thấy thoả mãn, hạnh phúc khi mình đã trải qua bao nhiêu cái khó khăn. Mẹ em nói, cuộc đời 1 con người bao giờ cũng có sướng trước khổ sau, ai khổ trước mai mốt sẽ sướng. Em hiện tại bây giờ đang sung sướng. Em tự an ủi mình rằng mai mốt mình sẽ khổ đây. Và thôi, cố gắng đi chơi kiểu khổ cực thế này để mai mốt già được sung sướng .
    Có người nói với em rằng: Có thì chơi, ko có đừng có đú. Lượng sức mình đủ để chơi được hãy chơi. Và chơi cho thoải mái. Chơi theo khả năng của mình. Chính vì vậy em chọn con đường đi 1 mình khi cảm thấy ko phù hợp với tổ chức.
    Dù có đam mê, có quyết tâm, có người cổ vũ. Nói chung có nhiều cái nhưng chỉ thiếu 1 trong tất cả những thứ đó cũng làm mình mất vui rồi. Đặc biệt khi bị phụ thuộc vào 1 cái gì đó. Như em nếu ko đủ sức và cảm thấy ko theo được em xin dừng cuộc chơi ngay. Nhưng ko, vì em có niềm tin, có niềm đam mê, mà chẳng vì cái gì cả, em vẫn cứ đi. Đi vì 1 câu nói động viên của 1 ai đó trước lúc lên đường. Em ơi cố lên đừng bỏ cuộc nhé. Em ơi, em đi là niềm tự hào đấy. Chị phục em lắm . Những câu nói đó luôn bên em suốt chặng đường. Dù trời nắng nóng ở đất Quảng Ngãi, Quảng Nam, gió Lào Quảng Trị, Quảng Bình, và trời đất âm u, oi bức đất Hà Tĩnh. Nhưng em vẫn đạp xe. Đạp với đôi chân cháy nắng, cháy rám 2 bên chân. Bên phải cháy do mặt trời mọc hướng Đông và bên trái cháy đen khi mặt trời lặn đằng Tây. 2 cổ tay cháy nắng theo từng khoanh cổ găng tay bảo vệ. Mặc áo dài tay nhưng lưng in hình bikini như đi tắm biển. Vì 1 lớp áo sơ mi ko thể che hết cái nắng cháy da cháy thịt miền Trung. Mặt đen nhẵn như Bao Công in hình gọng kính. Nhìn như hề. Ai gặp em cũng tưởng người Lào . Rồi lại hỏi thăm. Con ơi sao con đi để cháy nắng thế này. Em chẳng biết trả lời sao chỉ biết cười trừ . Cuộc chơi đâu phải đơn giản. Tốn kém tiền bạc. Công sức, thời gian, rồi công việc ở nhà nữa nhưng em chỉ muốn chinh phục và khám phá bản thân. 1 điều rất đơn giản chẳng vì mục đích gì. Chính cái đó là phi thường và làm nên kì tích. Và em đã nhảy vào cuộc chơi
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Không nhầm thì đây là Bác Thăng ( thany05) đã lên tới Đại Lãnh. Nhưng đoàn của bác ấy còn mấy bạn gái cơ mà nhể, toàn dân trong box mình đấy. Chả nhẽ họ không lên trên đó.
    Được anhchinhs sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 24/07/2008
    [/quote]
    Chính xác luôn. Em nghe loáng thoáng tưởng bác Thanh hoá ra là Thăng. Chắc chỉ có mình bác ý lên vì em thấy bác ăn trên đó luôn. Mọi người chắc ko thích lên đấy vì đi xa và dốc mệt. Em đạp xe mà còn bon chen lên trên đó nữa là. Mà hôm đấy còn đạp 100km rồi mới sợ nữa chứ nghĩ lại vẫn thấy trâu
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đi dọc đường em cũng nghe rất nhiều về những đoàn đã đi qua bằng xe đạp.
    Từ trước đến nay đa số là Tây đạp xe xuyên Việt hay đạp từng chặng em cũng ko rõ. Nhưng Tây đi bằng xe đạp khá nhiều. Còn Việt mình thì ít lắm.
    Gần đây có 1 số đoàn người Việt đi xuyên Việt nhưng họ đi theo đoàn, đi theo tổ chức khá đông. Ví dụ trong tháng 7 này có đoàn các cụ 70 thì em thấy nói có 1nhóm đi tiền trạm trước để liên hệ chỗ ăn chỗ ở và đặc biệt liên hệ cảnh sát dẫn đường giữa các tỉnh để đảm bảo an toàn cho các cụ. Em phục các cụ lắm lắm ý . Cũng chỉ vì ý nghĩ đơn giản. Các cụ đi được mình đi được . Nhưng xét cho cùng mình là đứa liều .
    Còn 1 đoàn thanh niên đi vì môi trường cũng khá đông, thấy người dân kể lại là đi rất vui, có cả xe đạp đôi 2 người đạp cùng. Còn hành lý thức ăn thức uống cho lên 1 xe otô đi theo. Có cả bác sĩ đi theo nữa.
    Em đúng là to gan . 1 thân 1 mình con gái. Còn ko nghĩ đến mua bảo hiểm, sức khoẻ thì ko biết đằng nào mà lần vì gần 10 năm rồi ko sờ đến cái xe đạp đùng cái vác xe đi xuyên Việt. Rồi thông tin ko có. Thậm chí hôm vừa rồi mới thèm mua bản đồ, cũng định ko mua đâu nhưng vì ủng hộ người ta nhiệt tình quá mà ko lấy tiền gì hết nên đành mua giúp người ta cái bản đồ ở trên đèo Hải Vân.
    Chiều nay đi nhìn cột mốc chỉ cách Vinh 26km nhưng cột mốc nhiều khi cũng lệch. Em cũng chẳng quan tâm xem ở phía trước có nhiều dốc hay đèo gì ko. Cứ đi và ước chừng còn tầm đấy km nữa là đến chỗ dừng. Vô tư cộng thêm 1-2 km trừ hao cột mốc tính nhầm . Và cứ thế đạp. Nếu có dốc thì xuống dốc bù lên dốc là vừa . Chậm thì trừ thêm 30 phút nữa. Căn là 6h tới nơi thì cứ xác định 6h30 tới nơi .
    Nghĩ lại cũng tự thấy mình coi trời bằng vung. Coi thường tính mạng mình. Mẹ em ở nhà cứ đinh ninh em đi cùng tổ chức, có tài trợ, có bảo hiểm . Mẹ em mà biết sự thật chắc lại nói câu: Tao biết thế này thì tao bóp cổ từ khi vừa chui ra. Đẻ con lành nuôi con què . Câu này em nghe từ bé rồi. Nhưng đúng là chưa có con chưa hiểu lòng cha mẹ. Bạn bè đứa nào có con rồi đều nói. Có đẻ con mới biết lòng cha mẹ. Con mình làm sao, hắt hơi sổ mũi 1 tí thôi mà đã lo sốt vó lên rồi. Đằng này lặn 1 hơi 1 tháng trời ko biết sống chết ra làm sao
  7. Cheetah_on_chase

    Cheetah_on_chase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    6.080
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn lên đây nhăn nhở.
    Chịu thật đấy.
    Về mách bà già.
    Cho bà già xem cả ảnh nữa.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ........Đúng thế....
    Mà trong Box này cũng có mấy già làng thường hay đi bụi 1 mình nhỉ?!
    Mình lúc nào chán đời cũng đi 1 mình.
    Đi 1 mình cũng có cái hay....
    Uống cafe một mình, và gặm nhấm sự cô đơn...
    Lang thang 1 mình dưới mưa bụi....
    ...... Sở thích của những sói già cô độc...
  9. Nga_Maryland

    Nga_Maryland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu qua chuyến đi này lại gặp được ý chung nhân đấy , cố lên em gái
  10. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    up ủng hộ
    Bạn này về thế nào mình cũng qua Lê Thanh Nghị mua BCS ủng hộ

Chia sẻ trang này