1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn zozo. Tớ cũng đang định sửa chữ kí của tớ. Bây giờ thương hiệu của tớ là chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp rồi chứ ko phải là cái shop bcs ấy nữa. Tớ đã từng tự hào vì nó tạo ra 1 nghề mới và nuôi sống tớ, nuôi tớ đủ sức chơi . Nhưng bây giờ niềm tự hào của tớ là chuyến đi xuyên Việt bằng xe đạp . Về tới nhà, cảm giác đã thành công, đã về đích. Và điều đặc biệt là xuyên Việt bằng xe đạp Tây đi nhiều, VN cũng có vài người nhưng đa số là nam, còn nữ rất ít hình như là chưa có. Đấy là nói đi 1 mình, còn tổ chức thì ko chấp nhé . Tổ chức nào thì xe chở đồ, rồi thì đủ thứ đi kèm. Còn tớ, tớ là con gái, đi phượt với 2 ba lô đồ đằng sau nặng tổng 14kg + xe 14kg + 3kg phụ kiện xe. Leo đèo, leo dốc với cái cơ thể nặng hơn 70kg nữa . Tự lo ăn ngủ, lo an toàn cho chính mình. Bây giờ về tới nhà mới thấy thực sự yên tâm. Với 1 làn da gọi là ngăm ngăm da trâu nhìn như con mọi.
    Các cụ ở Anh tuy già nhưng thời tiết ở đó cũng 1 phần ủng hộ. Thời tiết ở VN thì thôi rồi. Đi mùa mưa bão mà ko gặp 1 trận mưa nào. Nắng như đổ lửa, gió Lào nghiêng cả xe, mấy tỉnh phía bắc từ Ninh Bình thì đi trong làn bụi nhìn như sương mù . Em về tới đường Giải Phóng nhìn toà nhà 12 tầng từ xa như nằm trong mây. Có thể nói chuyến đi này là chuyến đi kỉ lục của đời em, cả năng tự tồn tại của em khá cao và khả năng vượt lên chính mình. Nhiều người nói leo Fan rèn luyện ý chí rất nhiều. Khi về mình sẽ sống có nghị lực và quyết tâm. Em thì nghĩ leo Fan khổ nên ko leo. Nhưng sau chuyến đi này, 23 ngày so với 3 ngày chắc ko thấm vào đâu. Có lẽ em sẽ leo Fan 1 lần cho biết. Sau chuyến đi em đã học được quá nhiều điều gian khổ có, sung sướng có, hạnh phúc có. Và em luôn tin vào chính em sẽ làm được. Đi bằng niềm tin và đam mê. Quyết tâm đi đến cùng. Khi về đích cảm giác hạnh phúc sung sướng tràn chề. Có thể đó là 1 kì tích của chính mình. Và cũng có thể là ao ước của 1 số người. Ngày mai, ngày kia hay 1 ngày nào đó cũng sẽ có người làm như em.
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH CHUYẾN XUYÊN VIỆT NGOẠN MỤC!
    Đúng như lời Bác nói:
    Phụ nữ Việt Nam ANH HÙNG - BẤT KHUẤT - TRUNG HẬU - ĐẢM ĐANG
  3. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Rat khâm phục chuyến đi của bạn embuon. Vì nó là một chuyến đi đích thực, chuyến đi để đời, nhất là với một n­gười con gái!
    Ai cũng có ước mơ, nhung uớc mơ phải kèm theo hành động. Mà quả thật embuon dũng cảm thật.
    Không biết bao h mới thực hiện được chuyến đi được như bạn.
    Tôi nghĩ bạn embuon thừa sức leo 2, 3 lần Fanxipang ấy chứ.
  4. banchanviet

    banchanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bạn!
    đi để đến - đến để biết- biết để chia sẻ - chia sẻ là viết lại và post ảnh nữa lên đê
  5. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Chúc mừng chuyến đi đã thành công tốt đep. Sức mạnh tinh thần của nười VN là không có giới hạn mà ...
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời. Em ngạc nhiên quá. Ko ngờ mọi người theo dõi topic em nhiều thế. Em chân thành cảm ơn mọi người ạ. Em đang soạn ảnh để up lên photobucket đã. Rồi từ từ up lên diễn đàn ạ. Từ chiều về tắm rửa soạn đồ xong là đến giờ nấu cơm. Đi 23 ngày ko nấu cơm cho mẹ . Bây giờ về phải làm con ngoan đã chứ. Nấu cơm gần xong rồi sang post bài tiếp. Chuyến đi cũng có những điều cực kì thú vị. Em sẽ up ảnh lần lượt từng ngày 1.
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé. Mình thường xuyên theo dõi topic của bạn. Bạn viết rất tự nhiên và rất hay. Mong được xem ảnh của bạn chụp trong chuyến xuyên Việt này!
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ai sửa topic của em thế . Làm em tìm mãi ko thấy đâu. Em đang up ảnh lên photobucket mà mãi ko được. Bực quá. Rất nhiều ảnh phê.
    @ Mod: Sửa lại topic em thành. HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.
    Bác nào biết up ảnh nhanh chỉ cho em với.
  9. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chị kết thúc chiến Xiên Vịt an toàn.
  10. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    đúng xe của anh rồi đấy đồng chí phụ nữ dũng cảm ạh
    về tới thủ đô roài nhé, mai nhớ đi thăm lăng bác hồ đi nhé
    khi lần đầu anh vào SG , nói chuyện với mọi người, nhất là người lớn, ai cũng hỏi anh là đã đi thăm lăng bác chưa? hu hu, 10 năm ở hà nội nhưng con đã vào đấy khi mô đâu mà bít mặt bác,
    thế là sau 1 chuyến đi xa, sáng chủ nhật xếp hàng dài 2km vào thăng Lăng BÁC, tuy là 1 cú vuốt đuôi, nhưng âu nó cũng là cái liễn, đằng nào thì cũng để đi một lần cho biết
    CHÚC MỪNG NHÉ
    ngủ ngon vào
    khi nào muốn tắm sông Hương thì CALL ME nhé
    ntt

Chia sẻ trang này