1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời Chúc mừng em
  2. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng em Trang, nếu mà box này có bình bầu nhân vật của năm thì có lẽ em chiếm ngôi số 1 rồi đấy.
    Hôm nào có ọp ẹp hú anh 1 tiếng nhé. Tiện thể hỏi luôn cách dùng mấy cái phần thưởng hôm đại hội.
  3. rockbeginer

    rockbeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Quả thật ko biết nói gì, chỉ có thể nói 1 câu: rất phục chị này
  4. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Gặp một lần để rồi nhớ mãi...
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng cô Trang bí. Khao 8kg đê.
  6. kenvova666

    kenvova666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em là người con gái đầu tiên trong BOX du lịch đã thành công với chặng đường Xuyên Việt bằng xe đạp. Luôn theo dõi suốt hành trình của em tù ngày khởi hành.
    Cố gắng nhé.
  7. gepa

    gepa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    nhiệt liệt chào mừng bạn về đến Hà nội.
    Nếu đuợc thì lúc nào gặp anh Hùng an dương làm chầu cafe nhé, tớ mời.... Ngưỡng mộ bạn quá
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Anh Hùng đang ở Hà Giang cơ. 4 ngày nữa mới về HN. Em phải cảm ơn anh Hùng rất nhiều vì đã tư vấn nhiệt tình cho em. Lại test sức khoẻ giúp em trước khi lên đường. Em cũng ko ngờ thành công đến vậy. Lúc ở Huế anh cũng nói lên oto về đi em. Đi 1 mình buồn lắm. Nhưng em vẫn quyết định đi 1 mình và đã về đến nhà an toàn. Trên đường đi rất nhiều người mời cho xe lên oto trở thẳng về HN miễn phí nhưng em chỉ cười và cảm ơn đi tiếp. Bực thế mãi ko up được ảnh.
    Bác nào có host rảnh cho em up nhờ với.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Em up vào đây cho nhanh này. Ở đây không lưu trữ ảnh tốt bằng photobucket, nhưng up nhanh, download cũng nhanh, giao diện thân thiện, sử dụng tiếg Việt.
    http://www.upnhanh.com
    Chúc mừng em đã "Mã đáo thành công".
    Anh cũng muốn đến Shop của em mua ít BCS để ủng hộ, nhưng tiếc là hết tuổi xài BCS rồi. Thôi khi nào em kinh doanh thứ khác thì anh đến mua ủng hộ.
    Mà này, nếu em hứng thú với tour đạp xe thì có 1 việc đang rất thiếu người đó. Đó là làm tour guide cho các đoàn đi du lịch bằng xe đạp. Vừa là công việc kiếm tiền, vừa là đi chơi luôn. À......Nhưng mà việc ấy kiếm hơi ít tiền, chắc em chả làm.
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em đi 23 ngày leo đèo leo dốc, đổ đèo chưa xoè phát nào. Thế mà vừa xong dắt cái xe ra hàng rửa xe. Gặp phải 1 con dở hơi đi ngang qua đường, em phanh gấp, phanh đúng tay trái thế là lộn xe, xoè 1 cái trống 2 tay xuống đau điếng người, đầu gối quỳ xuống xước hết chảy cả máu. Bực cả mình, về đến nhà còn ngã, lại còn bị toét hết cả 1 bên tay cầm nữa chứ. Bực.

Chia sẻ trang này