1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em đã về nhà an toàn.
    [​IMG]
    Đã cán đích với tổng số 1857,2km
    [​IMG]
    Vào lúc 2h chiều ngày 28/7/2008
    [​IMG]
  2. bufbeer

    bufbeer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Xe được dựng sẵn ngoài HN rồi đóng hộp mang vào SG. Xuống sân bay lúc 8h30 tối ngày 3/7 em định bỏ ra lắp chạy thử luôn nhưng thiếu đồ nghề lắp đành vứt lên taxi chờ sáng hôm sau lắp ráp rồi chạy sau.
    [​IMG]
    Sáng 5/7 xuất phát tại UBND TP HCM
    [​IMG]
    Chiều vượt đèo Mẹ bồng con thì gặp trời mưa. Tuy mưa 1 chút nhưng đi chưa có kinh nghiệm nên người ngợm bẩn kinh.
    [​IMG]
    Chặng nghỉ đầu tiên là Xuân Lộc nhưng do xuất phát muộn tầm 9h30 nên trời tối đành dừng lại tại Long Khánh. Đằng sau xe vẫn còn chôm chôm 10k 3 kg ăn ko hết và mít tố nữ 10k 1 quả cực ngon
    [​IMG]
  4. hoanganhmap

    hoanganhmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp. Gặp chị nhiều ở box nhà Emon nhưng hnay mới vào chia vui với chị được. Hi vọng 1 ngày được đạp cùng nhau
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Sang đến ngày thứ 2: 6/7/2008
    Rời Long Khánh đi Phan Thiết. Theo lịch thì từ Xuân Lộc đi Phan Thiết 100km nhưng do dừng ở Long Khánh nên phải đạp thêm 20km nữa là 120km. Đến Phan Thiết đồng hồ chỉ 123 km do vào trong thành phố mất 1 đoạn khá dài.
    [​IMG]
    Tượng đài gì ý ở Long Khánh em quên mất tên
    [​IMG]
    Đang đi trên đường nhìn thấy 2 bên đường nhiều chôm chôm ko thể tả. Liền nhìn quanh xem nhà nào nhiều nhất, quả chín nhất nhảy xuống oanh tạc
    [​IMG]
    Chị bán chôm chôm. 3k/ kg mua về. Vừa nói chuyện vừa ăn bét nhè. Ước chừng ăn free cũng phải 1,5-2kg vì nhìn chỗ đứng trắng xoá toàn vỏ chôm chôm.
    [​IMG]
    Xe hỏng. Xe của thằng em bị mất cái bánh xe con con tăng giảm số phải quay lại tìm mất 1 đoạn rồi ghé vào cửa hàng sửa. Trước đó thì xe em bị xịt lốp cũng vừa tự thay săm quên ko chụp ảnh.
    [​IMG]
    Vợ và 3 đứa con sinh 3 của anh sửa xe. 2 trai 1 gái. Ko biết đẻ kiểu gì mà siêu thế . 1 phát đủ cả nếp cả tẻ
    [​IMG]
    Đứa con gái nhìn rất xinh nhưng trông cũng lì.
    [​IMG]
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ngày thứ 3: 7/7/2008
    Theo lịch trình là từ Phan Thiết đi Ngã Ba Lương Sơn nhưng do còn quá sớm đạp tiếp thẳng 20km nữa đến Chợ Lầu.
    Đến cây xăng có quán cơm rẽ vào ăn và tranh thủ nghỉ trưa.
    [​IMG]
    Bà con xung quanh chạy ra hỏi thăm. Buôn chuyện xôm ra trò.
    [​IMG]
    Em ơi đừng nghịch xe chị . Mẹ nó mà táy máy hỏng xe của mình khỏi đi luôn.
    [​IMG]
    Đoạn này đường nắng, ít bóng cây để trú. Bắt đầu các phương pháp tránh nắng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ trưa uống nước. Nhìn ra ngoài trời phát khiếp luôn. Nắng ơi là nắng.
    [​IMG]
    Thời tiết miền nam nó thế. Nóng thì rõ nóng. Nhưng chiều mát lại rất dễ chịu. 2 bên cánh đồng lúa mát rượi.
    [​IMG]
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG EM TRANG HOÀN THÀNH CHUYẾN ĐI, ĐI ĐẾN NƠI - VỀ ĐẾN CHỐN.
  8. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Tình hình là sau 1-2 năm nữa em cũng máu đi xuyên việt, sợ không lo đủ tiền có gì nhờ bà chị tư vấn giúp cách xin tài trợ được không
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chia buồn với em. Thế nên anh mới bảo khi em đạp xe trong đêm ở Bình Thuận là: Nơi vắng vẻ như vậy có khi lại không đáng sợ bằng nơi đông đúc. Hà nội càng ngày càng quá xô bồ.
    À......mà post ảnh típ đi nha. Nghe tường thuật vo mãi giờ mới được nghía ảnh.
  10. xinhcoco83

    xinhcoco83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mừng chị đã hoàn thành chặng đường từ Nam ra Bắc: 1857 km.
    E bên nhà mông sang đây chia vui.............

Chia sẻ trang này