1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thydanang

    thydanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chị hay wá, chờ xem ảnh típ ạ
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay vẫn hì hụi up ảnh mà ko tài nào up được. Bực thế. Chẳng hiểu máy bị làm sao nữa hay tại mạng. Thấy mọi người vẫn up ầm ầm.
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chị Trang đã hoàn thành chuyến đi để đời của mình
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi thôi mà các bác. Vừa đi vừa nghỉ, khám phá xem dân tình sống như thế nào thôi.
    Em lên đến đỉnh dốc vừa mệt vừa nắng. Giữa đồng ko mông quạnh trên đỉnh dốc có 1 gốc cây to có bóng mát, có ghế đá ngồi nghỉ. Nhìn vào túp lều chẳng có ai. Nhìn thấy mấy quả dưa hấu bé bé bằng bát cơm hỏi 2 đứa bé trông nhau là dưa có bán ko. Nó lắc đầu ko bán. Thế là hỏi thế xin có cho ko. Thằng lớn gật đầu. Thế là nó đứng dậy lấy cho 2 quả nhỏ nhỏ ăn tạm đỡ khát nước.
    [​IMG]
    Một lúc sau thấy bố nó về. Hỏi anh ơi em ngồi nghỉ nhờ 1 tí. Dưa này nhà anh trồng à. Có dưa để bán ko anh. Ông bố bảo có bán. Thế có quả to hơn ko anh. Có. Chờ 1 tí. Thế là cầm dao đi sang bên đường tìm cắt mấy quả dưa.
    [​IMG]
    Một lúc sau về trên tay cầm 3 quả dưa khá to, vẫn còn nóng vì nắng. Bổ ra ăn thì 1 nửa nóng, 1 nửa mát. Vì dưa nằm dưới đất, 1 nửa phơi nắng. Ăn dưa tươi vừa cắt rất nhiều nước và ngọt.
    [​IMG]
    Dưa đỏ to ngon phết . Trước khi đi em ra Hàng Khay mua con dao 200k cũng tiện phết. Nhưng ko phải dao xịn nên vẫn hơi bị lấm tấm rỉ sau vụ bổ dưa này.
    [​IMG]
    Trẻ con trên này chẳng có gì chơi. Lấy mấy quả dưa hấu nhỏ cầm chơi loanh quanh nhà. Xung quanh cũng ko có hàng xóm mấy. Sống ở giữa đồi núi này cũng thú vị.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một lúc sau thì mẹ mấy đứa bé đi chợ về mua cho gói chè. Ngồi mút mát rất ngon lành. Nhà nghèo sống trên đỉnh đèo.
    [​IMG]
    Nhưng 2 vợ chồng nhà này có 3 đứa con. 1 đứa lớn, 1 đứa con gái ăn chè. Và 1 đứa bé tí thằng lớn trông. Còn thằng nhỡ nhỡ là hàng xóm cách 1 đoạn khá xa cũng chạy lên chơi khi thấy người lạ đến.
    Mấy con gà này cứ loanh quanh ở dưới chân lúc bổ dưa chờ rơi vãi hạt dưa xuống là mổ ăn. Em cứ nghỉ chẳng may con dao này rơi trúng đầu mày là tao có chào gà ăn
    [​IMG]
    Đoạn này đi từ Chợ Lầu - Phan Rí đi Phan Rang nắng và có mấy con dốc dài 2 bên toàn mộ cát trắng. Có đoạn nhìn thấy cắm rất nhiều cờ đỏ hình tam giác. Em đoán chắc là bãi mìn. Nhìn cũng ghê. Đoạn này vừa nghỉ xong nên đạp thẳng chứ ko dừng lại chụp ảnh nữa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua hì hụi up mãi mới được 1 lúc thì mạng teo lại bị mất hết.
    Hôm nay up lại vậy.
    Qua đỉnh dốc nắng và cao đi 1 đoạn là tới biển Cà Ná. May mà em đi từ Nam ra Bắc nên gió xuôi chiều, gió khá to, biển đẹp tuyệt vời. Mấy lần định nhảy xuống tắm nhưng giữa trưa nắng quá nên đạp tiếp.
    [​IMG]
    Bãi biển ngay sát quốc lộ, khu vực này dân cư ít nên biển cực sạch. Chỉ có mấy khu nghỉ mát thấy nhiều xe du lịch đỗ. Đến đây du lịch thì chỉ tắm biển và ăn ngủ nghỉ luôn trong khu đó chứ em nhìn xung quanh cũng ko có gì.
    [​IMG]
    Tối đến Phan Rang lúc 5h kém. Gặp chị Sany và 2 đứa con sinh đôi cực kì thông minh và nghịch. Chị Sany là người dân tộc Chăm. Mọi người ai đã xem biểu tượng múa Apsara của người Chăm trên VN Airline thì chính là chị Sany. 2 đứa con sinh đôi này là chị nhặt được ở Hội An. Người ta vứt nó ở vỉa hè khi còn đỏ hỏn. Thế là chị nhặt về nuôi đến bây giờ được 2 tuổi rưỡi. Cũng ko biết nó là người Kinh hay người Chăm. Nhưng khi đem về nuôi chị dạy nó nói tiếng Chăm và múa Chăm. Mai mốt lớn đi học tự nó sẽ học tiếng Kinh sau. Em nói tiếng Kinh 2 con bé đó ko hiểu. Chỉ hay cười góp khi thấy người lớn nói chuyện và cười to thôi.
    [​IMG]
    2 con bé rất nghịch ai nhìn cũng thích vì chúng ăn mặc giống nhau và tung tẩy chạy loanh quanh quán caphe.
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Lúc nó ăn nhãn. Mẹ nó bảo đưa hột để vứt thì nó nhè hột ra ném viu 1 phát bay qua đầu mọi người xuống hồ nước to đùng giữa quán caphe luôn. Ai xung quanh cũng phải cười vì 2 con bé ngộ quá.
    [​IMG]
    Con gái Chăm nổi tiếng là đẹp với đôi mắt to tròn và đen. Em nhìn em chị Sany này cũng khá đẹp và rất tự nhiên.
    [​IMG]
    Bác nào có dịp đến Phan Rang thì nên ăn thử món Thốt nốt Sầu riêng. Bọn em vừa ăn vừa buồn cười. Sầu riêng thì ai cũng biết rồi họ dầm ra. Còn Thốt nốt thì nó như hạt đậu váng nhưng nhìn thì y hệt cái hột của con gà . Ăn nó sần sật, trơn trơn, ngậy ngậy . Nói chung là nên ăn thử hay phết.
    2 con bé con cũng tranh nhau ăn. Đây là món đặc sản của Phan Rang đấy.
  7. thany05

    thany05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào em Trang!chúc mừng em đã thành công!
    Khi ở hải đăng Đại Lãnh ngắm sao trên trời và dưới biển,anh được Bình kể về em thật trìu mến!
    Tặng em mấy hình chụp trong chuyến
    Hải đăng Đại Lãnh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển Hồ Pleiku:
    [​IMG]
    [​IMG]

    Gềnh đá dĩa Phú Yên:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi Gềnh đá đĩa đẹp thế này. Em đã phải ngủ lại Chí Thạnh để sáng hôm sau đi Ghềnh đá đĩa thế mà lúc đạp lại đạp thẳng qua cầu lười quay lại nên đi luôn. Làm 1 kiểu ảnh thôi là em phải đạp xe vào hơn 10km và lại 10km đạp ra nữa nên lười. Xấu hổ quá lại mất 1 kiểu ảnh đẹp. Mấy khi có dịp đi vào miền trong đấy bằng xe đạp.
    Chị đi sau em thế mà ko bảo anh Bình dắt đi bắt cá bống ở suối . Em về sớm chứ ko là được ở lại bắt cá bống rồi
    Đây anh Bình đây
    [​IMG]
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Hôm sau từ Phan Rang đi Nha Trang. Trước khi đi Nha Trang rẽ qua nhà chị Sany chơi thăm nhà và xem 2 đứa bé múa Chăm mặc trang phục truyền thống. Xem ảnh các lễ hội của người Chăm. Điều đặc biệt là người Chăm khi chết đi chôn ở trên đồi cát và trên mộ để 1 viên đá tròn rất to màu trắng. Nhìn bãi nghĩa địa rất lạ mắt và đẹp.
    3 mẹ con chuẩn bị trang phục.
    [​IMG]
    2 đứa bé tập múa trông ra dáng người lớn phết.
    [​IMG]
    Hành trang trước khi lên đường.
    [​IMG]
    Nghỉ trưa đoạn này cách Nha Trang tầm 60km sắp tới địa phận tỉnh Khánh Hoà.
    [​IMG]
    Nhìn ra ngoài trời giữa trưa nắng thì cứ gọi là. May mà đang nằm võng. Đi giờ này cứ gọi là heo quay hết.
    [​IMG]
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chiều tới Cam Ranh. Trời ơi gió ngược. Đạp mãi mới đi được 1 đoạn. Ngồi nghỉ uống nước 1 lát rồi đạp tiếp. Mất quá nhiều thời gian cho đoạn gió ngược này. Mặc dù xuống dốc nhưng xe đi vẫn chậm.
    [​IMG]
    Đoạn vào gần tới sân bay Cam Ranh. Đường vắng hết gió ngược. Cứ tưởng gần được 10km ai ngờ đi đường này nhiều dốc quanh co quá tội đạp vừa mất sức lại vừa lâu, đường thì vắng ko 1 bóng người. Biết thế đi đường quốc lộ cho lành.
    [​IMG]
    Hoàng hôn. Em đi đến Nha Trang mới là ngày thứ 5. 5 ngày đón hoàng hôn trên đường chưa đủ để có 1 làn da đen cháy như lúc kết thúc hành trình 23 ngày.
    [​IMG]
    Có 1 anh rai rất nhiệt tình đi cùng 1 đoạn dài gần 20km từ Cam Ranh vào hết sân bay Cam Ranh . Buôn chuyện tíu tít.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này