1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là rất tình hình. Em nghe lời mọi người vì an toàn là trên hết. Nên em đã đầu tư mua xe mới. Con xe của em giá 6,5 triệu. Nhưng các phụ kiện đi kèm của nó tốn kém quá. Cái túi để đồ 120$, quần 50$, đồng hồ đo km 30$, bơm, khóa số v.v.... Trời ơi. Chết em mất. Chỉ vì lời mời em ơi đi xuyên Việt về rồi cùng anh đi Lào 10 ngày.
    Bao nhiêu kinh phí em dành cho chuyến đi đổ hết vào cái xe. Vì vậy kinh phí đi của em rất eo hẹp. Em rất mong mọi người tài trợ cho em để chuyến đi của em thành công tốt đẹp.
    Hôm qua, anh Hùng ở An Dương mặc dù rất bận vì vợ mới đẻ nhưng cũng đã dành thời gian kèm em 2 tiếng buổi chiều đi dọc bờ đê sông Hồng sang Cầu Đuống hết 20km đi và 20km về. Với vận tốc TB 20km/h. Anh kết luận: sức khỏe tốt. Có thể đi đường trường với 100km/ ngày. Em rất cảm ơn anh ạ.
    Và Anh Tùng bán xe Treck. Mặc dù giá xe ko giảm nhưng anh đã tư vấn rất nhiều về xe và an toàn khi đi xe. Cả 2 anh đều là vận động viên chuyên nghiệp và bây giờ trở thành con buôn . Và đều đặt an toàn là trên hết và rất cẩn thận từng tí một. Chuẩn bị tất cả những thứ cần thiết cho chuyến đi. Vì thế chi phí đội lên rất nhiều. Những cái anh đang hết anh cho địa chỉ vào trong SG mua tiếp. Và rất nhiều thứ lặt vặt anh đã free. Em cảm ơn anh. Kết thúc chuyến đi em sẽ thanh toán cho anh . Em mua xe chịu
    Mong bà con gần xa giúp đỡ và viện trợ ạ
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bác thì hoành tráng rồi. Hôm qua em mới đọc hết topic của bác. Bác đi 3 tháng. Tự nấu cơm. Nồi cơm ko có vung. Xe thì cà tàng. Đi trong người có 500k khi xuất phát. Tiền có trong người tính theo 10k. Anh CSGT cho 50k nghe đáng thương ghê. Ngủ thì mắc võng ngoài đường. Bác mà có máy ảnh thì hơi bị hoành tráng đấy.
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    hix , nghe xong lịm người . Chúc chị thành công.
  4. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    đừng bỏ cuộc bạn nhé
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em leo đèo Hải Vân xong ở lại Huế 1 ngày. Hy vọng gặp được anh. Lần trước em cũng đi cùng hội Honda67 gặp nhau ở Đà Nẵng. Ko biết đã gặp bác chưa. Có khi lại người quen
  6. peyraq

    peyraq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn lên đường may mắn và đạt được các mục tiêu đã đặt ra cho hành trình
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục em Trang BCS chuyến này quá.
    Chúc chuyến đi thành công và đạt được mọi mục đích.......COME ON........
    Trong thể thao có một môn mà mọi người cho rằng ai chơi đều là người hoàn hảo, hoàn thiện nhất vì sự khắc nghiệt và yêu cầu cao đó là 3 môn phối hợp hiện đại (tiếng anh là Triathlon). Hiện ở Việt Nam chưa có môn thể thao này.
    Trong số 3 môn Phối hợp này gồm:
    1. là Chạy
    [​IMG]
    2 là Bơi
    [​IMG]
    và 3 là Xe đạp........
    [​IMG]
    Riêng với Trang anh thấy hoàn thành chuyến xe đạp xuyên Việt này còn kỳ tích và đáng khen hơn cả 3 môn phối hợp kia.
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Xong quả xuyên Việt này về chắc em tập chạy. Từ trước đến nay em chẳng chạy bao giờ và cũng ko biết chạy. Bơi thì cũng mới biết bơi được 3 năm. Thỉnh thoảng nhảy xuống bể bơi khoảng 1000-2000m rồi về . Đạp xe đạp thì em đạp từ nhỏ. Gần đây ít đạp. Mới tập có 3 hôm nhưng tự tin ở khoản con xe mới cũng ngon nên cũng đỡ mất sức.
    Em vừa đóng gói xong hành lý. Mọi người khuyên ko nên mang nhiều thế là em vứt bớt lại 1 ít. Sao cho đủ 2 cái túi con con đeo bên hông xe.
    Chiều 4h gọi taxi ra sân bay rồi khuân xe đạp đi theo luôn . Nghĩ cũng mệt nhưng mọi người động viên ghê quá. Em sẽ cố gắng ko phụ lòng mọi người mong mỏi. Và chụp nhiều ảnh gửi về cho bà con chiêm ngưỡng . Hồi hộp quá
    @: Em gửi lời cảm ơn NGND và bác Hùng ở An Dương. Mỗi bác tặng em 1 con dao để chén hoa quả dọc đường. Kiểu này dễ ăn hoa quả thay cơm
  9. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Chúc bcs lên đường may mắn,thượng lộ bình an.
    Hoàn thành mục tiêu nhớn ư"Khi đi lợn nhà khi về lợn mường" =))
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Vâng. Chính bác này ạ. Em ko nhớ nicks bác nên ko thể chích dẫn câu nói của bác.
    Bác ý bảo em là đi từ SG ra HN ko phải là xuyên Việt. Mà phải từ HN đi ngược lên Lũng Cú rồi từ Lũng Cú đi thẳng vào SG, qua SG vào đến tận Cà Mau thì mới là xuyên Việt.
    Thôi em xin bác. Sức em có hạn. Mai mốt có điều kiện em sẽ đi nốt từ HN lên Lũng Cú. Rồi vác xe vào SG từ SG đi Cà Mau sau. Ngày nào cũng đọc được lời động viên này của các bác. Em đạp xe lại ầm ầm ý chứ. Amater lại thành pro thì chết

Chia sẻ trang này