1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nghỉ giải lao trước khi vào Nha Trang.
    [​IMG]
    Đường thì đã bắt đầu lên đèn nhưng ko 1 bóng người vì là đường mới làm đi tắt ra sân bay.
    [​IMG]
    Vào tới Nha Trang khá muộn chẳng có gì vui. Nhưng là chặng nghỉ 1 ngày nên ăn ngủ nghỉ thoải mái.
    Sáng hôm sau diễu hành cùng BTC nhưng do bức xúc 1 số vấn đề về post 1 số thông tin bức xúc lên thì gặp phải sự phản đối kịch liệt. Thế là từ Nha Trang hành trình 1 mình bắt đầu.
    Sáng hôm sau dậy khá sớm với tinh thần thoải mái định mua vé máy bay bay thẳng về HN cả người cả xe. Nhưng nghĩ lại đi chơi cơ mà. Thế là thong dong đạp xe với tinh thần cực kì phấn khởi. Đạp vèo cái qua 2 con đèo. Băng băng qua qua gần 100km đến Đại Lãnh mới có 3h30. Quyết định leo đèo Cả lên Hải Đăng Đại Lãnh ngủ . Tiếp theo là chuỗi ngày hạnh phúc ít có cơ hội lặp lại.
    Đèo Rù Rì. Tên thật lạ.
    [​IMG]
    Có đèo là có xe của em
    [​IMG]
  2. jar30584

    jar30584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em khâm phục bà chị quá, vừa xem hết 1 loạt ảnh của bà chị mà cảm thấy thần tượng quá. Chúc mừng bà chị đã về nhà an toàn sau 1857Km đường dài. Thật phi thường
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trên đường đi. Cứ khoảng 20km em nghỉ 1 lần. Nắng thì 10km nghỉ 1 lần. Cứ bóng cây mà nghỉ. Ngại chui vào quán nước ngồi buôn chuyện lại mất thời gian. Tối lại phải đạp muộn.

    [​IMG]
    Hà Nội thân yêu vẫn còn xa lắm
    [​IMG]
    Dọc đường đèo đi men theo biển. Đoạn này là trên đèo gì ý trước khi đến địa phận Đại Lãnh.
    [​IMG]
    Biển 1 bên và xe em 1 bên
    [​IMG]
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    4h chiều loanh quanh ở Đại Lãnh tìm phòng ko có mà lại sớm quá. Thế là em leo đèo Cả. Dưới chân đèo gặp ngay mấy chú công nhân công trường đang dọn dẹp cây cỏ mọc lờm chờm xuống đường.
    [​IMG]
    Vừa đi vừa ngắm biển. Mọi người nói đèo Cả dài lắm. Em cũng run nhưng đi thì thấy nó hơi dốc tí thôi. Cố là đi được thôi. Mệt thì nghỉ 1 tí lại đi tiếp.
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng có đoạn dốc lại đứng nghỉ. Trên đèo cũng có bóng cây.
    [​IMG]
    Thế là cũng đến địa phận Phú Yên. Cái địa danh mà em chỉ nghe trên đài báo, ti vi nhiều mà chưa từng đặt chân đến.
    [​IMG]
    Quay lại phía sau là bảng chỉ dẫn địa phận Khánh Hoà.
    [​IMG]
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời bắt đầu sẩm tối. Xe bắt đầu phản quang. Đường bắt đầu dốc nhiều hơn và lên cao hơn. Mệt nghỉ nhiều hơn. Nhưng đi đoạn này khoái nhất mấy bác tài xế cứ pim pim suốt. Lúc đầu em còn giật mình tưởng né các bác. Hoá ra các bác tài xế bấm còi để gọi em quay mặt ra . Có đoạn dốc quá và cua nữa, mấy bác xe tải to cứ è è leo lên, em thì đứng nghỉ thế là cũng pim pim rồi thò tay ra vẫy.
    [​IMG]
    Xe luôn luôn dựng sát vỉa an toàn. Chỉ sợ các bác tài xế mải gọi mình mà tông thẳng vào mình thì chết. Cảm giác leo đèo rất vui và phấn khởi. Vì đèo cao và dốc lại dài nữa. Các bác tài xế cứ tấm tắc khen và kêu cho đi nhờ xe . Em thì chỉ cười tranh thủ đứng nghỉ chụp vài tấm ảnh rồi lại đi tiếp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chữ kí mới của em chắc mọi người sẽ ko góp ý nữa ^_^
  7. vietmit

    vietmit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0


    Chào bạn Embuon2811, xin chúc mừng bạn đã có 1 chuyến Xuyên Việt đầy ấn tượng!
    Tôi thật vô tình khi biết có topic của bạn, thế là rất vui tôi vào post bài ngay, và thêm nữa thật tiếc là ngày 23/7 tôi đã không gặp bạn ở trong Quảng Trị.
    Ngày 22/7, lúc 15h chiều tôi và 1 anh bạn cũng xuất phát Xuyên Việt từ nhà tôi ở phố Kim Mã, và chúng tôi vào tới Sài GÒn lúc 8h ngày 26/7 sau khi đã vượt qua 1860 km.
    Trên đường đi tôi cũng gặp 1 anh bạn người nước ngoài đạp xe đạp xuyên Việt đoạn đèo Ngang, thật là vui !
    Tôi cũng chụp khá nhiều ảnh khi đi qua các tỉnh thành phố, nếu bạn vui lòng thì tôi cùng post ảnh lên đây để mọi người cùng xem cảnh đẹp của đất nước, con người Việt Nam !
    Đến giờ này tôi vẫn đang còn lâng lâng ấn tượng về chuyến đi vừa rồi quá, nên thứ 6 tuần vừa rồi , tôi lại tự thưởng cho mình 1 chuyến Sa pa nữa, và đến hôm nay mới chịu đi làm !
    Hì! chúc bạn vui vẻ !
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em còn rất nhiều ảnh. Nhưng tình hình dạo này bận quá nên chưa up nốt được. Mai mốt em ra HN rảnh em sẽ up tiếp. Vào SG bận quá chỉ online cập nhật tin tức thôi chứ up ảnh mất nhiều thời gian. Mạng lại hay teo nên cứ từ từ nhỉ. Em vừa làm cái upload trên host condomviet chắc mai mốt về up nhanh.
    Ở trong này em đang bon chen với nhà Chim Cò. Cứ cuối tuần làm 1 chuyến đi loanh quanh chắc cũng đỡ buồn. Công việc nhiều quá mệt và đau hết cả đầu.
  9. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Quá phục bạn chủ shop
    Còn bác Kiên kia thì đúng là bái phục luôn
    Mình nghĩ chả bao h mình làm được như 2 đồng chí ở đây (-:
    Chúc mừng
  10. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    cho hình Huế và miền Trung lên đi cô nương

Chia sẻ trang này