1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeo31

    meomeo31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi sợ quá ko tưởng tượng ra nổi nó lại vĩ đại đến thế. bravo bravo
    hehe, thế bao h bà chị mới về HN đấy
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm ko vào topic up bài. Bây giờ công việc hòm hòm xong xuôi lại cập nhật từ từ.
    Nhân dịp khai trương cửa hàng Nhổ tóc bạc tại 132 Bàn Cờ, Q3, Tp HCM em khoe ảnh tiếp. Up bằng host của condomviet cho nó hoành tráng
    [​IMG]
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ngày rời Nha Trang đi Đại Lãnh tâm trạng buồn vui lẫn lộn và cũng là 1 ngày vất vả với chặng đường dài.
    Đèo Cả nhìn từ trên xuống. Là QL1A nên xe tải, xe khách cứ nườm nượp.
    [​IMG]

    Xe đạp của em đã đỗ sát mép lan can bảo hiểm rồi mà xe vẫn cứ chạy ầm ầm. Cảm giác sơ xẩy 1 tí là teo luôn. Nhưng các bác tài cứ nhìn thấy em là bim bim còi rồi vẫy tay cười. Nhiều lúc em sợ hết hồn chỉ mong các bác tài tập trung vào mà lái xe chứ mải cười với em lại tông vào em thì chết. Xe khách lao tới bao nhiêu khách trên xe cũng ngó cửa sổ ra nhìn em cười. Vừa mệt vừa vui mặc dù hơi sợ.
    [​IMG]
    Lúc dừng chân nghỉ cũng là lúc đồng hồ chỉ 100km đạp trong ngày. Vừa leo đèo vừa đạp đường bằng. 1 ngày đạp khoẻ mà vẫn chưa đến chỗ nghỉ.
    [​IMG]
    Leo đèo nên cứ được 1 đoạn lại nghỉ. Đoạn này thấy xe khách đi du lich nghỉ để dội nước mui xe em lại gần xin nước uống và buôn chuyện . Nói đạp xe từ SG ra ai cũng cười.
    [​IMG]
    Và cuối cùng Cảng Vũng Rô đây rồi. Nhẹ cả người. Bảng chỉ dẫn chỉ còn 3km là tới cảng em nghĩ đây là hải đăng Đại Lãnh rồi. Nhưng ko phải.
    [​IMG]
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Theo lịch trình là hôm nay ngủ tại Tuy Hoà, Phú Yên. Đến Cảng Vũng Rô rồi đi thêm 1 đoạn là đổ đèo xuống Tuy Hoà luôn. Nhưng nghĩ ở Tuy Hoà chẳng có gì chơi mà bà con ttvn mình lên Hải đăng Đại Lãnh nhiều rồi. Chẳng nhẽ lên tới đây lại ko vào. Thế là rẽ cảng Vũng Rô lên hải đăng Đại Lãnh. Cứ tưởng 3km là tới kịch đường, hồn nhiên như cô tiên đạp xe tiếp. Vừa đi vừa hỏi đường. Người thì bảo qua rồi quay lại . Em nghĩ bỏ mẹ rồi đạp đến đây mà quay lại có mà điên. Đường thì đường đèo trời thì sắp tối. Hoá ra mọi người chỉ hải đăng Đại Lãnh ở Đầm Môn bên Đại Lãnh chứ ko phải hải đăng mình cần lên là bên địa phận Phú Yên. Alo cho chú Thắng trên hải đăng cho chắc thì chú bảo đi đúng rồi. Đi hết đường đất tới đường nhựa đi tiếp khi nào nhìn thấy hải đăng là được. Em đạp xe leo dốc mà chú nói cứ như đi xe máy rồ ga 1 tí là tới. Đạp xe đường bằng đã đủ chết rồi đằng này toàn dốc là dốc. Lại còn dốc cao hơn cả đèo Cả. 1 mình 1 đường với rừng núi trời sắp tối con bọ gì nó cứ kêu o o. Ghê hết cả người.
    Đoạn này vừa đi hết đoạn đường đất.
    [​IMG]
    Dừng lại hỏi đường cho chắc lúc này cũng tầm 6h hay 6h30 gì đó.
    [​IMG]
    Trời tối chỉ có dốc và dốc. Biết là sắp tới nơi rồi nhưng chưa nhìn thấy nên chưa yên tâm
    [​IMG]
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đi mãi lúc này cũng thấm mệt. Cố gắng đạp lên đỉnh con dốc rồi nghỉ. Người dân bảo di hết 2 con dốc này là tới. Tới nơi rồi mà ko thấy gì cả.
    [​IMG]
    Trời tối om. Đứng giữa ngã ba đường ko biết rẽ chỗ nào thực sự hoang mang. Trưóc mặt là 1 con dốc đi xuống và 1 con dốc đi lên. Nếu đi xuống mà nhầm đường leo lên mệt lắm. Thế là chọn con dốc đi lên chỉ nghĩ đơn giản nếu nhầm thì đổ dốc cũng nhanh hơn leo dốc. Tính nếu nhầm đường có lẽ phải đổ đèo ra Tuy Hoà ngủ lại. Hết đèo cũng còn 20-30km nữa mới tới thành phố chắc nửa đêm mới được ngủ.
    Rút máy ảnh ra chụp 1 kiểu làm kỉ niệm đỡ sợ.
    [​IMG]
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Vừa leo lên dốc thì nhìn thấy ngon Hải Đăng lấp ló. Trời ơi đây rồi sướng quá quay xe tụt dốc luôn. Ơ nhưng cao thế kia lên làm sao được. Ở dưới toàn cây cỏ um tùm. Rút đt ra gọi thì ko có sóng. Cả 2 máy đều ko có sóng. Liều quay lại tụt dốc tiếp vào cái đoạn dốc xuống lúc nãy chắc là đúng. Mồm to kêu có ai ở nhà ko . 1 lúc thì nghe thấy tiếng trẻ con và tiếng chó sủa thấy 1 chú chạy ra hỏi. Con là Trang hả vào đây đi. Trời ơi sướng ko thể tả. Chú tự giới thiệu chú là chú Mười. Thế là yên tâm rồi. Hôm qua có anh Chính ở đây nói hôm nay con đạp xe qua. Chú chờ mãi mà ko thấy. Mà sao bảo con đi 2 người cơ mà sao lại có mỗi mình con. Dạ con cũng ko biết. Chú có đt ko cho con gọi nhờ. Chú mang đt Viettel ko dây ra gọi. Cứ dơ cao rồi lại hạ thấp 1 lúc thì có sóng. Gọi cho thằng ku đi cùng hỏi nó đang ở đâu thì ra nó ngủ ở dưới Đại Lãnh chứ ko lên trên Hải Đăng. Nó lại biết chú Mười. Nói chuyện với chú Mười xong, nó bảo gửi lời cảm ơn chú. Thì ra thằng này cũng đạp xe đạp lên đây rồi và em là đứa thứ 2. Kể cũng vui.
    Vào nhà mấy đứa con gái chú Mưòi kêu chị ơi đi tắm đi. Nó đưa cho cái gáo và chỉ vào chỗ tối tối. Em cứ tưởng chỗ đấy có thùng nước mưa và quây vào để tắm. Trời ơi. Hoá ra là xuống suối tắm . Trên nổ máy nổ sáng. Dưới tối om nên ở trên ko nhìn thấy ở dưới nhưng ở duới nhìn lên rất rõ. Nước suối trong và chảy xiết. Cứ múc nước lên tắm. Gội đầu nhìn xà bông trôi rất nhanh nên yên tâm là nước trong và sạch tắm tiếp. Xong xuôi lên ăn cơm. Muỗi nhiều kinh khủng.
    Chờ chú Thắng đi ăn cưới về rồi dắt lên hải đăng ngủ nhưng chờ mãi ko về. Đành ngủ lại dưới chân đèn nhà chú Mười chờ sáng hôm sau dậy sớm lên hải đăng đón bình minh.
    Hẹn 4h15 dậy xem bình minh nhưng mãi 5h30 chú Mười mới gọi thành ra bị lỡ mất. Mặt trời lên cao mất rồi.
    [​IMG]
    Bình minh trên biển đẹp thật. Khi mat troi con lap lo.
    [​IMG]
    Và rực ro.
    [​IMG]
    Được embuon2811 sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 08/09/2008
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm trước vất vả bao nhiêu thì ngày hôm sau hạnh phúc sung sướng bấy nhiêu. Mọi người lên hải đăng thường đi theo nhóm và lên cái về ngay. Nhiều khi chỉ là lên buổi tối muộn ngắm biển và sáng sớm ngắm bình minh xong là về sớm luôn. Còn em em đạp xe 1 mình. Leo lên mệt quá trời. Mấy anh trên đó kêu mất công lên rồi lại lỡ ko xem được bình minh thì ở lại mai xem có sao đâu. Vậy là chỉ trong chốc lát em đã quyết định ở lại 1 hôm hôm sau mới về nghỉ ngơi 1 chút vì đằng nào cũng đi quá lịch trình rồi. 1 thân 1 mình tự do muốn làm gì thì làm.
    Biển đẹp mê hồn, không khí trong lành, gió biển ***g lộng trên cao. Tâm hồn thư thái, cảm giác thật thanh thản sau bao ngày vất vả mệt mỏi. Bảo sao cứ sau mỗi vụ đi về lại lao đầu vào kiếm tiền ko biết mệt mỏi. Hôm nay em vừa xong cửa hàng để mai khai trương tâm trạng thoải mái tranh thủ up tất cả những cảm nhận đã qua.
    Biển trong xanh và gợn sóng lúc 6h sáng mờ 1 lớp khói trên mặt biển
    [​IMG]
    Mỏm đèo hướng ra Tuy Hoà
    [​IMG]
    Lác đác vài con tàu đánh cá
    [​IMG]
    Eo biển phía bên kia của đèo
    [​IMG]
    Mỏm cột mốc toạ độ cực Đông của tổ quốc
    [​IMG]
    Biển Đại Lãnh vẫn luôn luôn đẹp
    [​IMG]
    Và anh trai Đại Lãnh cũng đẹp . Ai đã từng đến Đại Lãnh nhìn là biết là ai ngay
    [​IMG]
    Thích ngắm biển ghê. Sáng nắng bắt đầu lên cả 2 anh em cứ ngồi xoay quanh cột đèn để tránh nắng.
    [​IMG]
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao cả hành trình đi em lại thích nhất biển Đại Lãnh. Nó nhẹ nhàng trong xanh rất dễ chịu. Hay là lúc đó em có nhiều cảm xúc nên thấy thích.
    [​IMG]
    Biển nhìn từ trên ngọn đèn hải đăng
    [​IMG]
    Biển xanh ngắt, 2 con tàu đang thả lưới đánh cá. Cả buổi sáng 2 anh em ngồi trên ngọn đèn ngắm biển buôn chuyện giữa các vùng miền và cuộc sống người dân biển.
    [​IMG]
    Cái mỏm này chính là cái dốc mà em sẽ vượt qua khi rời khỏi hải đăng và nó rất đẹp. Ai có máy ảnh xịn vác đến đây chụp sẽ cực đẹp. Em trình độ còi nên chỉ chụp được có thế.
    [​IMG]
    Và đây là cái tem cái mác để mọi người đến và nhớ đến nó. Nó bây giờ chỉ còn là nơi du lịch, chứ công nghệ hiện đại người dùng GPS hết rồi. Trả lương cho mấy anh trông coi đèn ở đây lương cao phết. Công việc cũng nhàn chỉ ngắm trăng ngắm sao qua ngày. Là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhưng vì vẫn là cơ quan nên ko được ồn ào quá.
    [​IMG]
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
  10. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời, chúc mừng em Trang đã có 1 chuyến đi tuyệt vời. Lâu lắm rồi mới thấy topic này, tuyệt vời quá. Cảm ơn em nhé.

Chia sẻ trang này