1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT BẰNG XE ĐẠP. Khởi hành 5/7. Up ảnh trang 15.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi embuon2811, 01/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Embuon viết tiếp đi. Gì thì gì, cũng phải nói, rất khâm phục ý chí của Trang. Êmông leo núi giỏi mấy cũng không đi một mình được. Nếu là anh, cho anh tiền + thời gian mà độc hành anh cũng không đi được vậy. Hồi trước thì được, bây h lên mạng rồi đi phải có bạn mới vui, mới máu.
    Tien2010
  2. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị!
    Đọc posts của chị nhiều đoạn cười vỡ bụng :D.
  3. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mà có người cho em tiền, cho em thời gian (làm việc hộ em ) thì em vẫn đi tiếp. Chuyến đi này của em sẽ kéo dài khoảng 2-3 tháng. Nói chung chuyến đi rất thú vị. Ai có thời gian và sức khoẻ nên đi. Nhiều lúc cảm giác phưu lưu ko gì sánh được. Mọi người đi xe máy phê bao nhiêu thì đi xe đạp phê gấp 3-5 lần.
    Hôm vừa rồi có 1 hội đi xe đạp bên Thái mời những người yêu thích xe đạp. Nếu đi em sẽ được bao ăn ở. Chỉ bỏ tiền máy bay. Tuor đi 1 tuần. Đạp xuyên từ Thái, dọc sông Mê kông, qua Lào, Campuchia, ngược lên TQ rồi quay lại Thái. Nếu em tham gia thì giờ này đang cong mông đạp ở Thái rồi. Nhưng công việc bận quá nên ở nhà giải quyết cho xong.
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Biển Nha Trang đẹp là thế, đi tiếp 1 ngày bằng xe đạp lên Đại Lãnh, Phú Yên. Trên cao lộng gió, không khí trong lành sạch sẽ. Ngồi ăn cơm mà gió lộng mát. Nếu như ở HN hay bất kì 1 thành phố nào cũng sẽ cảm thấy bụi bẩn. Nhưng 1 mình tách khỏi mọi thứ ngồi trên ngọn Hải Đăng cảm giác thật tuyệt vời. Ko biết nói gì hơn. AI lên đây mới hiểu rõ. Mọi người đến Hải đăng thường lên vội vàng buổi đêm chỉ để ngắm biển đêm và bình minh. Nhưng em thì sau 1 ngày đạp xe mệt mỏi. Lên đây nghỉ ngơi thêm 1 ngày. Cảm giác gần như được thư thái, phiêu lưu. Mọi người nói em đi 1 mình ko sợ à. Nhưng trong thâm tâm em chỉ cảm thấy sung sướng hạnh phúc và đôi chút mệt mọi thả hồn để đạp xe. Hết leo dốc rồi lại thả dốc. Đi đến đâu cũng được mọi người quan tâm hỏi han chăm sóc. Em đi chuyến này ko hề tiếc 1 chút nào. Xứng đáng để đi. Chi phí em nhẩm tính hết khoảng 4 triệu cho 23 ngày.

    Ở Hải đăng đã lỡ xem bình minh, nên hôm sau cố gắng dậy từ 4h sáng để ngắm. Những hình ảnh chưa bao giờ nhìn thấy.
    [​IMG]
    Mặt trời bắt dầu ló dạng.
    [​IMG]
    Dần dần hiện ra
    [​IMG]
    Mờ mờ ảo ảo
    [​IMG]
    Dần dần rõ nét
    [​IMG]
    Và sáng rực bắt đầu cảm nhận hơi nóng toả ra.
    [​IMG]
  5. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Sau 1 ngày phải gọi là no nê phè phỡ bắt đầu tiếp hành trình. Đang nghỉ ngơi sướng bây giờ phải đạp bắt đầu thấy ngại. Bắt dầu trưa nắng lúc 10h đổ dốc xuống Tuy Hoà.
    [​IMG]
    Vào thành phố Tuy Hoà dừng lại nghỉ 1 tí ngay tại cái biển cách Hà Nội ...
    [​IMG]
    Và bắt đầu 1 ngày leo đèo leo dốc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy cái đèo này. Em ko nhớ chính xác cái nào. Mà em đổ đèo chỉ dám liếc nhìn cái đồng hồ nó chỉ toàn 50-55km/h. Lúc đổ đèo xong nhìn lại thì chính xác là vận tốc tối đa 60km/h. Tối về online khoe với mấy ông anh ở nhà. Thì ai cũng bảo. Trời ơi mày đổ đèo phải phanh chứ. Ko phanh nguy hiểm lắm. Thế là cái cảm giác phê giảm đi ít nhiều bắt đầu biết sợ. Đổ đèo Hải Vân cũng phải phanh chỉ dám đổ tầm 25km/h thôi
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Leo đèo dốc thực ra cũng ko mệt lắm. Vì cứ leo xong lại đổ dốc tính ra cũng như đường bằng mà lại có thời gian nghỉ đan xen.
    Tối ngủ ở Chí Thạnh bà chủ nhà với cô nhân viên cứ tưởng tây vào thuê phòng. Xong lại hỏi con ơi sao con nói tiếng Việt rành thế. Kể chyện ai cũng phải buồn cười.
    Sáng dậy xuất phát thì thấy 1 đội tuyển bóng đá. Mấy thằng nhóc này rất ngoan. Hỏi gì trả lời nấy. Vâng vâng dạ dạ rất ngoan.
    [​IMG]
    Hình như là đội tuyển U10 thì phải.
    [​IMG]
    Tiếp tục nào
    [​IMG]
    Cứ thấy biển hiệu là em dừng lại nghỉ và chụp ảnh.
    [​IMG]
    Có bóng mát cũng dừng lại. Gió mát đường sạch, không khí biển dễ chịu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Buôn chuyện với xe ôm để hỏi đường vào thành phố còn bao xa. Em đi ko cầm bản đồ.
    [​IMG]
    Nắng trời xanh ngắt.
    [​IMG]
    Và xe của em.
    [​IMG]
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm sau tới Sa Huỳnh, Quảng Ngãi. Biển xanh cát trắng và hàng thông. Chiều tắm biển, tối ăn hải sản. Mấy vùng này chỉ có đồ biển ngon và rẻ.
    [​IMG]
    Sáng sớm nắng chói chang ở khúc miền Trung này.
    [​IMG]
    Phong cảnh thì đẹp nhưng chỗ ở thì xuống cấp lắm. Vì được đầu tư từ năm 1981. Hơn cả tuổi em.
    [​IMG]
    Hàng phi lao.
    [​IMG]
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm đẹp hơn em nghĩ. Vừa đẹp vừa hiện đại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bên trong bệnh xá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rất nhiều ảnh và tư liệu. Em chỉ kịp xem qua rồi di vì trời nắng sợ la cà lâu chiều lại phải đạp cố. Nếu có cơ hội em vẫn muốn đạp lại 1 lần nữa và đi trong 2-3 tháng.
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ bạn Trang vô cùng.
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em đi 1 mình. Nên ảnh toàn cảnh với xe. Bình thường cũng ít khi em chụp cái mặt mình lên. Nên bây giờ mới thấy tiếc. Đi xa như thế phải có hình của mình vào mới ấn tượng.

Chia sẻ trang này